Ngu*o*i` bo^' to^t'

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Một cô gái 17 tuổi thông báo với cha mẹ mình rằng mình đã có thai 2 tháng. Người mẹ gầm rít lên hỏi: "Thằng đểu nào đã làm mày như vậy hả?".

Cô gái nhấc điện thoại lên và nói chuyện trong vài phút. Nửa tiếng sau, một chiếc Ferrari mới toanh đỗ xịch tại cửa nhà, một người đàn ông bảnh bao, chững chạc, với mái tóc hoa râm và bộ vét đắt tiền tiến vào. Ông ngồi xuống trước mặt bố mẹ cô gái và nói:

"Xin chào ông bà. Con gái của ông bà đã cho tôi biết tin. Tuy tôi không thể cưới cô ấy được vì lý do cá nhân, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu đứa trẻ là con gái, tôi sẽ để lại cho nó 3 cửa hàng, 2 ngôi nhà, một biệt thự ven biển và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Nếu là con trai, tài sản thừa kế là 2 nhà máy và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Còn nếu sinh đôi, mỗi đứa một nhà máy và 500.000 USD trong tài khoản. Tuy nhiên, nếu có sảy thai..."

Lúc này, người bố, đã ngồi im lặng lắng nghe từ đầu tới giờ, liền vỗ vai người đàn ông và nói: "Anh sẽ lại làm cho nó có thai lần nữa".
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
Một cô gái 17 tuổi thông báo với cha mẹ mình rằng mình đã có thai 2 tháng. Người mẹ gầm rít lên hỏi: "Thằng đểu nào đã làm mày như vậy hả?".

Cô gái nhấc điện thoại lên và nói chuyện trong vài phút. Nửa tiếng sau, một chiếc Ferrari mới toanh đỗ xịch tại cửa nhà, một người đàn ông bảnh bao, chững chạc, với mái tóc hoa râm và bộ vét đắt tiền tiến vào. Ông ngồi xuống trước mặt bố mẹ cô gái và nói:

"Xin chào ông bà. Con gái của ông bà đã cho tôi biết tin. Tuy tôi không thể cưới cô ấy được vì lý do cá nhân, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu đứa trẻ là con gái, tôi sẽ để lại cho nó 3 cửa hàng, 2 ngôi nhà, một biệt thự ven biển và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Nếu là con trai, tài sản thừa kế là 2 nhà máy và một tài khoản trị giá 1 triệu USD. Còn nếu sinh đôi, mỗi đứa một nhà máy và 500.000 USD trong tài khoản. Tuy nhiên, nếu có sảy thai..."

Lúc này, người bố, đã ngồi im lặng lắng nghe từ đầu tới giờ, liền vỗ vai người đàn ông và nói: "Anh sẽ lại làm cho nó có thai lần nữa".
Hạnh Quyên tự truyện. :)) :)) :))
 
he, em Nhung cũng muốn có thai huh? :D Anh cũng đi Ferrari và mặc vét xịn nè :D
 
... ôi anh Hoài .. :)) .. lộ liễu quá .. :)) ...

.. em Quyên đã trở lại VC có khác .. :))...
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
he, em Nhung cũng muốn có thai huh? :D Anh cũng đi Ferrari và mặc vét xịn nè :D
anh Hoài lộ quá /:) phải để em bất ngời chứ /:)
thế anh đã nghe vụ 1 trong tứ đại mĩ nhân PDP mang thai đến tháng 4 thì bảo : anh ơi, tháng thứ 4 rồi đấy, anh thik làm gì thì làm :))chưa
anh Hoài thik thế à :>
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
he, em Nhung cũng muốn có thai huh? :D Anh cũng đi Ferrari và mặc vét xịn nè :D
Uầy, anh Hoài giàu thế, có đủ từng đấy để bao nhà vợ không =D> =D> =D> =D>
 
hình như Ms Quyên này học cùng mình hồi cấp I hay sao ý nhẩy:-/
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
he, em Nhung cũng muốn có thai huh? :D Anh cũng đi Ferrari và mặc vét xịn nè :D
Ý, em khuyên anh nên kiểm tra lại ADN của con chị Nhung trước khi viết di chúc :)):)):))
 
.. đùa .. chứ em Bánh Quy Heo thấy bạn Quyên xinh đẹp .. lại có người bố tốt thế nên bắt đầu nhận vơ vào để làm quen đấy >:) .. >:) .. em BQH là lưu manh lắm cơ .. >:) .. :)) .. :D:D:p ... sau này em Quyên phải cẩn thận em nhé .. >:) ...
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. đùa .. chứ em Bánh Quy Heo thấy bạn Quyên xinh đẹp .. lại có người bố tốt thế nên bắt đầu nhận vơ vào để làm quen đấy >:) .. >:) .. em BQH là lưu manh lắm cơ .. >:) .. :)) .. :D:D:p ... sau này em Quyên phải cẩn thận em nhé .. >:) ...
:eek:
nói thiệt đó
hình như bạn ấy học cùng trường(cùng lớp luôn :)>- )nhưng đến năm lớp 3 thì bạn ấy chuyển trường thì phải :-?
 
.. em Quyên làm gì để trường nó bắt chuyển đi thế kia :)) ..=)) :))
 
Vô cùng ấn tượng

Thông báo với các em, các bạn cùng các chị b-)

Mình đi xe Roll Royce b-) mặc vest b-)

Bạn nào có nhu cầu thì ... ;))
 
trần hồng nhung đã viết:
:)) sao phải kt ADN, chị luôn trung thực mà :>:>:>=D>
:)):)):)):)):))
"trung thực" chứ chị :D:D:D
Topic này biến thành chủ đề tán nhau bằng tài sản mất rùi :)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
:(( nhà em nghoef lắm :((
:D:D:D:D:D:D
Thế nên mới cần Ferrari và mặc vét xịn
Cố lên chị ơi, anh Quốc nghe nói cũng có ... Wave tàu và mặc vét "hơi xịn" :)):D:))
 
:)) chết Q, anh Quốc ơi, nó nói thế anh để nó yên à /:) [-x, Q nhé, ai cho nói chồng chị thế [-x
< mà cũng đugns :)):)):)):D:D:D>
 
ôi anh Khanh:))
có cần mồi chài lộ liễu quá thế ko:))
 
mình đi xe ôm,mặc quần đùi:biggrin:==>Chắc kô phải chịu trách nhiệm chứ hả:))
 
Back
Bên trên