Nghệ thuật cưa gái (chuyện của người lớn, cấm trẻ em)

Hồng Nhung đã viết:
Đẽo gái = lẽo đẽo theo gái? :))

Đẽo gái = đé...o gãi, nghĩa là nghệ thuật ngứa mà không gãi. Ngứa vì xướng, gãi hết xừ nó xướng, phí lắm!
 
Anh Tran đã viết:
Mà các chú viết bài đẽo gái mạng làm cái gì cơ chứ? Đã không có hi vọng gái xinh mà lại tốn công giả vờ giả vịt làm cai gì?

Cái này gọi nhu cầu khằng định mình từ cấp thấp lên cấp cao :mrgreen:
 
Thực ra là khẳng định điều mình chả bao giờ làm được :D
 
Dao Quynh Anh đã viết:
Các em giai bây giờ cua gai' khiếp quá nhỉ!!!

ngay xua co em gai nao lop Phap 92-95 nha o Ly Nam De chay theo thang cu Duc Can Ly 93-96 y nhi :D Tong Tuan dau, confirm lai cai.. hehe...
 
thoi thi not nay:

Nguyên tắc thứ tám: Biết cách phân loại gái

Một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết "Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển" chia cá ra thành hai loại: ăn được và không ăn được. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực tế, đàn ông cũng rất hay chia gái thành hai loại: chơi được và không chơi được. Loại gái không chơi được thường là xấu xí gàn dở, già quá hoặc còn nhỏ quá, ốm yếu bệnh tật, hoặc có quan hệ huyết thống. Loại chơi được là tất cả bọn gái còn lại.

Chia như thế cũng không phải là sai, nhưng gái không phải là cá, chúng phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhiều khi, bọn gái tưởng là không chơi được nhưng lại chơi rất hay; và cũng nhiều khi bọn gái chúng ta cứ tưởng là chơi rất được, nhưng thực tế lúc chơi lại đé o đâu và đâu cả..

Vì thế, làm thằng đàn ông đẽo gái là phải biết cách phân loại chúng. Các cụ chẳng nói: "Mắt đen chân trắng, mẹ mắng cũng chơi. Mắt trắng chân chì, chơi chi giống ấy". Nuôi chó còn phải chọn con nào không khô chân gân mặt. Chọn gái để chơi là việc quan trọng, không biết không được.

Có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng cách phân loại thích hợp nhất để đẽo là chia chúng thành bốn loại sau đây:

1. Dạng A: (dạng hiếu thắng): có đặc điểm là tâm thần hung hăng, thích tranh đua, hay ghen ghét, vui giận thất thường, tâm tư tình cảm luôn luôn dao động, nóng nảy, hướng ngoại.

2. Dạng B: (dạng ổn định): Tâm tư tình cảm ổn định, có khả năng thích ứng cao với môi trường xã hội. Năng lực trung bình, làm việc mạch lạc, không giỏi giao tiếp và sống tương đối bị động.

3. Dạng C: (dạng tích cực): Có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, khéo giao tiếp, hay giúp đỡ người khác. Hoạt bát vui vẻ, hướng ngoại.

4. Dạng D: (dạng thụ động): Không có khả năng thích ứng với hoàn cảnh; không biết cách giao tiếp, thích sống một mình, nội tâm phong phú, có sở thích riêng.

Tất nhiên là bọn gái có nhan sắc của một thằng đàn ông xấu trai thì không tính làm gì. Nhưng trong số những đứa có nhan sắc, thì dạng A rất thích hợp để làm người tình. Dạng C là để cưới làm vợ lúc còn trẻ. Dạng D để cưới làm vợ lúc mình cảm thấy đã đủ giàu. Dạng B thì chỉ nên nhận làm thư ký.

Thực tế thì lúc bắt đầu yêu, các chú nên chọn dạng A. Lúc lấy vợ, tuỳ theo túi tiền của mình mà chọn loại C hay D. Lấy xong rồi thì nên tiếp tục chọn dạng A làm người tình, dạng B làm thư ký.

Thuật đẽo gái nhiều thì nhiều thật, nhưng tóm lược lại thì chỉ gồm tám nguyên tắc trên đây. Nhìn thì đơn giản, nhưng ngộ được hết tám cái này không phải là dễ. Bình thường, người ta nghĩ gái là gái. Hiểu thêm chúng một chút, tự nhiên người ta hay băn khoăn, hay gái đé o phải là gái. Nhưng đến lúc đã ngộ được rồi, thì gái lại là gái mà thôi.
 
Mấy thằng cu T1 quảng cáo OK bao lâu rùi mà bi giờ phải đi học đẽo gái, đúng là hàng săng chết bó chiếu. Nhục

Anh ở bên TL qua đây, nhìn các chú dốt quá phát ngượng.
 
Ơ hơ hơ bi giờ mới biết tên đ/c hay phết nhỉ? :mrgreen:
 
Đoàn Tử Tích Phước đã viết:
Mấy thằng cu T1 quảng cáo OK bao lâu rùi mà bi giờ phải đi học đẽo gái, đúng là hàng săng chết bó chiếu. Nhục

Anh ở bên TL qua đây, nhìn các chú dốt quá phát ngượng.

Phước Vọ\Vẹo , ngày xưa lớp anh đẽo hết con gái lớp chú rồi, giờ chú tính vào đây thanh toán nợ nần hộ à... hehe...

Ngưu Anh Vũ đã viết:
Ơ hơ hơ bi giờ mới biết tên đ/c hay phết nhỉ?

Cô Ngưu Anh Vũ: cô có nhu cầu chuyển giới tính đổi tên đổi họ không, chuyển thành Đoàn Tử Tích Tiền nhé :d
 
Cái chú đâm bị thóc chọc bị gạo này càng ngày càng lắm mồm. K0 ai động đến cũng sồn sồn nhảy ra. Rõ phiền anh chú!
 
Ừa, đẽo kỉu các chú anh còn lạ. Kể cho các chú nghe chiện 2 tuần trước sinh nhật con bạn anh qua nhà quẳng bó hoa công ích thấy có một chú Toán ngồi bó gối tiếp chuyện ông già em nó, trong khi ấy em đang tổ chức sinh nhật cùng thằng vẹo ở ngoài quán. 93-96 - đến giờ mười năm rùi còn giề. Thảm thương quá. ;=)))
 
Mấy thằng lớp Văn không còn thằng nào khác hay ho hơn cử thằng Phước ra đây bàn chuyện gái mú cơ à...
 
Haha, có phải chú Phước lớp Văn 93-96 có quả kính dầy cộm không nhỉ? Hình như lớp Văn 93-96 chỉ có mỗi ông này là con trai thôi, chả trách "gái" bị đẽo hết là phải :)). Bây giờ tức quá lên chọc phá anh em đây. Các đại ca còn chiêu gì đưa tiếp lên đi :D
 
Đoàn Tử Tích Phước đã viết:
Ừa, đẽo kỉu các chú anh còn lạ. Kể cho các chú nghe chiện 2 tuần trước sinh nhật con bạn anh qua nhà quẳng bó hoa công ích thấy có một chú Toán ngồi bó gối tiếp chuyện ông già em nó, trong khi ấy em đang tổ chức sinh nhật cùng thằng vẹo ở ngoài quán. 93-96 - đến giờ mười năm rùi còn giề. Thảm thương quá. ;=)))

hẹ hẹ, nghe tiếng Vọ Vẹo bên TL, chửi nghe như hát, âu cũng là lẽ thường tình của giai lớp Văn. Lại nghe Vẹo dạo này đầu tóc trắng xóa chứ không được lốm đốm hoa râm như thưở xa xưa, anh em cũng thấy thảm lắm. Thương thay. :D

Tống Minh Tuấn đã viết:
Mấy thằng lớp Văn không còn thằng nào khác hay ho hơn cử thằng Phước ra đây bàn chuyện gái mú cơ à...

sao lại là thằng nhỉ :rolleyes: Đã là lớp Văn thì làm đếk gì có thằng.
 
Các chú toàn chuyện đồn đại vớ vỉn thôi bật anh thế quái nào được. Anh dạy dỗ các chú chỉ đem người thực việc thực ra cho các chú tự ngẫm mà nhục, chửi các chú phí nước bọt. Cái thằng cu ôm chiện Nguyễn Nhật Ánh đến nhà gái anh còn lạ, muốn giữ thể diện cho các chú nên ko vạch mặt chỉ tên, còn nếu thích thì ...

... Kể chiện chú Đinh Huy Anh nhá, anh nhớ lần đầu tiên gặp chú ở cạnh cái bảng kết quả thi vào lớp 10 của trường, anh đến xem điểm thấy chú lượn quanh cột tên em Trang chuối dò dẫm hít hà, tấm tắc chỉ trỏ khoe nọ kia rất bùn cười ... 10 năm chả được nước giề, bi giờ lại thấy chú vote Hoa hậu cho em trên cái báo tường mạng dở hơi của bọn trẻ con này, hóa ra chả nhớn lên được tí tẹo nào hở thằng em?
 
Đoàn Tử Tích Phước đã viết:
Các chú toàn chuyện đồn đại vớ vỉn thôi bật anh thế quái nào được. Anh dạy dỗ các chú chỉ đem người thực việc thực ra cho các chú tự ngẫm mà nhục, chửi các chú phí nước bọt. Cái thằng cu ôm chiện Nguyễn Nhật Ánh đến nhà gái anh còn lạ, muốn giữ thể diện cho các chú nên ko vạch mặt chỉ tên, còn nếu thích thì ...
Cu Phước à, cái thằng ôm chuyện Nguyễn Nhật Ánh nó chẳng rỗi hơi vào đây cãi nhau với cu làm gì đâu, cu có vạch mặt chỉ tên nó ra cũng vô ích thôi.
Mà cu có cái bài thơ ở cuối nghe ra cũng nhiều tâm sự ra phết đấy nhỉ. Hẹ hẹ.
 
Lâu lâu ngang qua đây lại tìm thấy cái cảm hứng Ams quen thuộc! Nhớ ngày xưa thủa các anh tung hoành ngang dọc có chú chã lớp Văn chạy loăng quăng lúc thì quan sát cách các anh tặng hoa, lúc lại chú ý nghe lỏm các anh tán tỉnh bọn gái, chú sống giữa bầy gái mà lòng buồn vô hạn bởi bọn gái kia nó coi chú có bằng một con trâu con chó, lúc thì gái bắt ngồi chăn kiến cửa lớp trông cặp sách cho gái tập thể dục, giờ giải lao thì thư dãn mấy vòng sân bóng- tầng 3 để nhặt máy bay giấy cho gái chơi trò đĩa bay, có lúc hứng chí gái còn đeo dây vào cổ đưa đi lòng vòng qua Toán, Tin, Lý để ghẹo giai! Thế rồi đột nhiên không ai thấy chú đâu nữa, kẻ mồm độc miệng thì đồn rằng: Sau một lần bị bầy gái hắt hủi đánh đập vào sáng thứ hai đầu tuần do diễn hỏng vai mụ phù thủy trong cảnh cưỡi chổi bay qua cửa sổ chú đã gieo mình xuống ao Giảng Võ mà tự tận. Có người lại nói nhìn thấy chú phẫn chí đã đến sở mộ phu đưa thẻ ký giấy xin đi làm đồn điền nghe đâu tận Dung Quất. Người đó còn nói chú quyết tâm đi làm thuê làm mướn bao giờ có bạc trăm, bạc ngàn mới trở về,chứ sống khổ sống sở ở cái làng này mãi, nhục lắm! Bẵng đi một thời gian, người ta gần như quên mất đi cái thằng chã năm nào, bọn gái hây hây ngày nào cũng dần bị bọn giai đẽo sạch, đứa xấu xí như Thị nở mà cũng có đứa đẽo để dùng vào việc chép bộ đề chữ nhỏ cho kỳ thi năm tới! Trải qua mấy cái cuộc bể dâu thì bỗng dưng hôm ấy thấy chú trở về! Lần này chú về thật ...
(còn nữa nhưng phải đi ngủ cái đã!:D)
 
Mấy thằng cu Toán tập tọng được thế này cũng không đến nỗi tệ lắm. Đáng khen. Viết được nhiều chữ thế là khá rồi. Anh dạy thêm là muốn viết cho tử thế nhớ ngắt câu, xuống dòng, nói giề cho rõ nét rõ ý. Loằng ngoằng dài thượt, chán chả bùn đọc.
 
Back
Bên trên