Nghề sáng giá (cho anh em du học)

Các chú lôi lại bài này 3 năm về trước anh đọc lại thấy buồn cười quá, đọc lại ko tin là mình đã viết, nghe già vãi...

Mà công nhận TLNT thời đấy đỉnh cao thật, tranh luận như vậy mới đúng tinh thần TLNT chứ. Có lẽ đây là một trong những topic hay nhất của TLNT từ trước tới nay..
 
về làm dn nhà nuớc hay tư nhân thì cũng là đóng góp cho kt nuớc nhà cả...kể cả công ty liên doanh...chứ còn ở bên kia mà gửi tiền về thì em nghĩ cũng chỉ đáng muối bỏ bể, chứ chất xám của mình thì vẫn là làm giàu cho nuớc nó thôi..
còn đúng là có anh XS nói ở trên, mặt kinh tế thì chưa đủ, em nghĩ một số lĩnh vực nhất định phải làm nhà nuớc mới có thể đóng góp hiệu quả đuợc, thậm chí mới có thể thi hành đuợc vì VN bây giờ rất nhiều ngành quan trọng như giáo dục,y tế đâu có sự cạnh tranh giữa tư nhân- nhà nuớc như tư bản...đặc biệt là những chiến dịch xã hội mà làm cân bằng mức sống-y tế -giáo dục giữa nông thôn- thành phố...nên nhưng việc này thì vẫn phải chui vào những cơ quan nhà nuớc-dự án nhà nuớc thì mới làm đuợc thôi...
làm cho NGO -tổ chức phi chính phủ, rồi thúc đẩy những dự án mang tính xã hội cũng là một cách cực thiết thực ngoài việc làm kinh tế đúng ko ạ
em thấy bác nào mà ở lại thì trừ những bác làm đuợc công to việc lớn , lôi kéo đuợc đầu tư về nuớc,hoặc mang đuợc thành tựu công nghệ gì xóa mù cho Vn thì mới gọi là yêu nuớc- chứ ko em cũng xin to mồm quy chụp cho là ham suớng sợ khổ mà bám váy tư bản .
còn chuyện bất cập trong cơ quan nhà nuớc thì tuy bớt rồi nhưng vẫn còn nhiều...có điều lấy đấy mà biện minh thì cũng chả hay ho gì...ko thay đổi đuợc thì nên tự thay đổi mình để mà làm mọi việc sáng sủa hơn...dn tư nhân càng ngày càng phát triển thì lối làm việc cũng phải khá lên thôi...thời đại bây giờ thanh niên sắp lên thay hết các cụ...cứ ai làm ngu, lề mề chậm chạp thì tự đào thải mình thôi...sống thì so lên mà tiến chứ so xuống làm gì cho ngu người ra đúng ko ạ...bây giờ lắm thiên tài lắm lo học đuổi theo còn chẳng xong thì mọi người ngồi đây cãi nhau chửi làm ăn phong cách nhà nuớc làm gì cho mất thời gian ra. em thấy rỗi hơi quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em chỉ muốn đặt một câu hỏi là ngành dược hiện nay có thể gọi là sáng giá không,và học dược ở đâu thì tốt (em hi vọng sẽ là một nước nói tiếng anh ) và cụ thể là ở trường nào
 
Nghe anh Tuấn nói em nhớ lại cái vụ cave Yến Vi tốn đến 15 trang của anh chị em HAO. Không biết bao nhiêu chất xám đã đổ vào, vãi hài hước :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chac chang phai noi gi hon nua. nhung gi minh dinh noi thi cac anh cac chi da noi ho ca roi :) chi thay co chut khac voi hoi chua sang ben nay. minh ly thuyet hon bay gio nhieu. tat nhien, sau 1 thang thi mo ly thuyet day chang co gi thay doi, chi co kinh nghiem la nhieu len. o dorm voi 1 co giao goc Han, nhung co 1 cai ten My, va co le ca cuoc doi se o lai dat My. cuoc song cua co la PhD va nice cars. mot lan minh hoi, lieu co co quay tro ve Han Quoc khong? -"I don't know... probably not in several next years... I have to take a PhD, and then getting married." suyt nua thi minh hoi: "so, at last, where is your country?"

cau hoi tuong tu duoc dat ra voi roommate, mot con be Alpri Coast (chang biet co viet dung khong nua. hoi no thi no cung chang du nhiet tinh de ma danh van cho minh). no noi no se o lai My hoc dai hoc, va se khong ve o han Chau Phi, neu co thi chi la ve de tham me no. con mot khi no da dua me no sang ben nay duoc roi thi chac chan no se khong tro lai nua. -"why?", minh thac mac. -"because they pay me more in the US." -"but Alpri Coast is your country." -"what? I don't care! why do I have to come back when I have a job and my family here?" -"but it's your Motherland." -"Once you're there, you'll never want to stay there for the rest of your life. I like the life here. it's free and safe."
-"do you love your country?"
-"..."

I feel sad... I feel sad when I want to do a lot but I cannot... I cannot help this girl...

and sometimes, I feel like I'm not good enough for my country... like I can't do anything for it... 'though how hard I try...

it's been a month... there's half a month ahead....

it's been 15 years 9 months and 10 days... there's the whole life ahead.........
 
em ơi viết dấu vào chứ thế này chị ko đọc nổi đâu ;)
 
Em Nga đặt ra những câu hỏi thật là hay cho các roommate đấy, đúng tinh thần của Đảng và nhà nước đã giao phó :D.. Trên TW vừa điện cho anh có công văn khen thưởng vì giữ vững lập trường và kiên định trong mọi tình huống...

Việc đi hay ở đối với mỗi cá nhân đều có những ý kiến khác nhau, có nguời sống để enjoy his/her life, có người sống vì một cái gì đó khác to lớn hơn chẳng hạn.. đó là quan niệm của mỗi người. Tuy nhiên chúng ta cũng nên đánh giá cao những người sẽ trở về với một tinh thần love your mother country như câu chuyên trên, những người như vậy còn rất nhiều...
 
Thế chú cho cháu hỏi ... những đứa muốn về mà không đc thì thế nào ah :)

Cái lúc cháu nói với ba cháu là cháu sẽ học luật

cháu đã bị mắng là đứa mất gốc :)) ko có tinh thần yêu nước ... vì tiền mà ko coi ông bà cha mẹ tổ tiên ra j`

Vì sao ? Vì học luật ở nước ngoài thì rất khó về làm việc ở VN :))

thế có quan niệm cháu là đứa ko yêu nước ko :)

có quan niệm cháu là đứa mất gốc ko ?

Chẳng nhẽ vì để quay về VN cháu phải từ bỏ ước mơ của cháu ?
 
;) cai kho la lam the nao de dung hoa duoc uoc mo & kha nang phuc vu dat nuoc. em cho rang hoc luat ve Vietnam vanco dat dung vo, boi vi chi PTHoa thuc su la nguoi tai. VD cong viec co the la tu van cho cac cong ty, hoac mo van phong rieng, hoac kinh hon thi cai to ca cai bo may luat cua minh di :D

may hom cuoi hoc cho ong Nghiem, thay ong y quang cao la Nha nuoc minh dang dinh thay doi cai to gi do ba cai the che luat, cha biet the nao :D hom day ga ga gat gat nen cung chang de y :D

@anhTuan: HAO minh duoc cai noi suong la gioi :)) hoi em thanh vien tieu bieu cuoi cung cung co thay khen thuong khen thiec gi dau :D den la chan :p dung ma hinh nhu sau cai thang day thi minh cung cha lam TVTB nua :)) khong hiu the nao :p lau lau moi len HAO lang nhang may cau anh Tuan da lam cho mot bai the nao, so qua :p hay la tai em vua moi "add to TuanCominglate reputation"? :D the anh da duoc cong diem chua a :p

@chiYen: :( tinh hinh rat bi tham la luc bat tong tam, em co muon go co dau cung khong duoc :(( em dang dung Mac. Mac la mot cai thu do hoi khong lam sao ma go tieng Viet co dau duoc :D em cung khong muon download linh kinh, vi co phai may cua minh dau? thoi ke vay ;)
 
em ơi chị chúa lười nên ngại lắm...chú Tuấn khen chị mới hì hụi lên đọc đấy :D :x hihi

mà em Hoa hỏi như vậy thì có một bài viết rất hay của anh Linh bên topic "sv du học về làm gì" nếu em muốn có thể tham khảo..

chị thì nghĩ yêu nước hay ko là ở cái tâm mình, ko về ko chắc có nghĩa là ko yêu nước, nhưng nói là vì theo đuổi ước mơ + về nhà ko có đất dụng thì nên xem lại xem mình đã suy nghĩ chưa ;) chị thì ko nghĩ thế đâu....bản thân chị ko thích những lời biện minh của những người ở lại hẳn...còn ở lại vài năm lấy kinh nghiệm + công nghệ mang về nước thì hoàn toàn ủng hộ ;)
 
@ chị yến : hì :) em ko nói rằng em vì ước mơ mà em ko về VN nữa ... Nhưng theo em biết chính xác thì ... nếu muốn học luật thành tài em phải ở lại bên đó hành nghề khoảng 5-7 năm mới đc công nhận là luật sư ... chưa kể nếu muốn học lên thạc sĩ cũng phải mất chừng ấy năm :)

năm sau em mới đi du học ... và em phải học A levels mới đc lên học luật

em thử làm một phép tính nhé < VD cho vui thôi chị ah>: năm nay em 17 tuổi

khi đi du học là em 18, học 2 năm A levels , 3 năm đại học, 5 năm hành nghề , em đã 28 tuổi :)

giả sử em muốn học lên thạc sĩ < mà thực sự là em muốn thế > thì mất thêm 6-8 năm nữa ...

36 tuổi em về VN :D .... có nghĩa là đi 18 năm ^_^

ng` hiểu thì thông cảm , ng` không hiểu thì sẽ nói sao hả chị ^_^ ....

vả lại em nói khó ... chứ ko nói là ko có đất dụng võ :)

em vẫn muốn về làm luật cho FPT đấy chứ :p cái cty đấy cách nhà em chưa đến 500m ^_^ đi lằm đỡ phỉa tốn tiễn xăng :p

p/s em Nga : em ơi :( TV có dấu nhá em :( đọc ko luận ra nổi :p hoặc không thì chị chỉ cho em chỗ download bộ gõ TV :|
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
em ơi chị chúa lười nên ngại lắm...chú Tuấn khen chị mới hì hụi lên đọc đấy :D :x hihi

mà em Hoa hỏi như vậy thì có một bài viết rất hay của anh Linh bên topic "sv du học về làm gì" nếu em muốn có thể tham khảo..

chị thì nghĩ yêu nước hay ko là ở cái tâm mình, ko về ko chắc có nghĩa là ko yêu nước, nhưng nói là vì theo đuổi ước mơ + về nhà ko có đất dụng thì nên xem lại xem mình đã suy nghĩ chưa ;) chị thì ko nghĩ thế đâu....bản thân chị ko thích những lời biện minh của những người ở lại hẳn...còn ở lại vài năm lấy kinh nghiệm + công nghệ mang về nước thì hoàn toàn ủng hộ ;)

hi, bây giờ ngồi thư viện, chẳng phải download cài đặt gì mà vẫn gõ được Tiếng Việt có dấu ầm ầm :p kỳ dị!

chị Yến, thế chú Tuấn khen cái gì thế? ;;) khen cái topic hay là khen chú Tuấn hay là khen ... em :p

em cũng tuyệt đối đồng ý với chị ;) chị bạn của ba mẹ em, bác ý ở lại Atlanta làm việc, nhưng chẳng ai nói là bác ý không yêu nước cả! hơn hết bác ấy là một người Việt Nam :) em chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.

chị Hoa à 18 năm như vậy để cho một sự nghiệp thực sự thì không phải là quá nhiều. better late than never. tại sao không tin vào cái ngày của 18 năm nữa, khi chị trở về Việt Nam và thành công rực rỡ? đề có một cuộc sống cho ra sống như vậy, chẳng có cái giá nào là quá đắt cả, trừ cái chết :))
 
Chú Tuấn khen... em:p

Chị Hoa đừng nghe cái Nga nó xui dại nhé... anh nghe chúng nó đồn là theo xác suất con gái sẽ lấy chồng dễ nhất khi chỉ tốt nghiệp đại học, càng học cao lên một bậc hay tụt xuống một bậc đều bị trừ 2 điểm. Theo như thế, thì con gái Cao học sẽ có cơ hội kiếm chồng ngang với con gái chỉ tốt nghiệp Trung học, con gái Tiến Sĩ sẽ ế ngang cơ với gái bỏ học từ cấp III. Và gái có hàm giáo sư, thì cơ hội lấy chông thậm chỉ chưa chắc đã bằng.. gái thất học :))..

Cháu Hoa có ý định học đến Cao học, như vậy nếu chỉ tính để lấy chồng thì ngang cơ với gái chỉ tốt nghiệp trung học. Nếu đã thế chú khuyên cháu học hết năm lớp 12 năm nay rồi nghỉ ở nhà luôn, chú đợi học lên đến Cao học vừa tốn tiền tốn công học tập mà có lây được chồng dễ hơn đâu..:D
 
@Tuấn: Thằng nào đồn cái gì chú cũng nghe à ??

Anh đọc mấy trang trước thấy chú nói vấn đề là tùy vào con người, đến đây lại thấy inconsistent roài.

Đừng dọa các em gái thế chứ :)
 
:D Anh Tuấn nói cũng đúng! Em tốt nghiệp ĐH xong, ở nhà, lấy chồng luôn, chỉ sợ không thằng nào nó rước đi cho, lúc í thì đành học lên vậy :D

:-$ Đấy, cho nên không phải học cao khó lấy chồng như kiểu anh nói đâu, mà là ê sắc thì mới đi học típ á, học xong về, cơ hội lại càng giảm nữa TT-TT ( [-o< các chị gái độc thân trên ĐH tha lỗi cho em gái trẻ người non dạ! :) )
 
:))

chú ơi :)) cái giám định đấy cháu làm rồi chú ah :))

yên tâm

học lên cao học cũng đủ điểm lấy chồng :p ko sợ ế đâu chú ah ^_^

đã bảo chị làm phép tính vui vui thôi mà em :) .... chứ chị vẫn muốn về VN sống chứ :D chị đâu bảo chị ko muốn sống ở VN đâu :)
 
hic chú Tuấn cứ dọa các em gái thế chứng tỏ là chưa tiến bộ rồi, thời buổi này các em nó ra sức minh chứng cho bình đẳng, cố sống cố chết học cao kiếm tiền nhiều để chứng tỏ bản lĩnh mà chú lại nói thế khác lào đổ dầu vào chảo rán khoai ...[-(...:nono:

:p chị ko có ý nói gì Hoa đâu...nhưng chị vẫn nói là chị ko thích người ở lại...chị cũng chả có quyền hay trình độ để phán xét là đúng là sai, ở đây chị chỉ nói về chuyện suy nghĩ cá nhân thôi. Ở hay về thì tất nhiên là ko phán xét được là yêu nước hay ko vì nó là tình cảm trong tâm hồn mình. Còn việc hành động lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Có thể chị vẫn là con bé ngựa non háu đá và chưa va đập gì, còn đầy máu me, nên chị ko thích những người ở lại vì có công ăn việc làm tốt, đãi ngộ tốt, sống sung sướng bên đó mà ko quay trở về, nếu lấy cái lí do khó khăn hay bất kì cái gì cũng chỉ là cái cớ mà thôi, ko có gì là ko làm được, chỉ có điều cái đấy tùy thuộc vào hoàn cảnh + sở thích + mục đích của mỗi cá nhân thôi. Cái này hoàn toàn khác với người chỉ định ở lại để kiếm kinh nghiệm rồi về nước làm nhé,vì nếu đã định đóng góp cho xã hội thì ở đâu cũng có thể, nhưng thật sự ko hiểu sao mình vẫn thấy những người quyết định ở lại có cái gì đó...bản thân mình cũng ko thể hoàn toàn nghiêng về một phía.........~~~
nói chung là học gì thì học cũng nên nhanh chóng về xây dựng nước nhà :D , chứ học xong mà lại biến xừ mất thì tốt nhất là đừng đi nữa ~~~ ... mà chẳng hiểu thế nào...có quá nhiều người rất rất rất giỏi ở Mỹ hay Anh về, tuổi hơn tuổi bố mẹ mình một tí, về mang theo bao nhiêu dự án đầu tư ngon ăn, có lợi cho đất nước mà ko được phê duyệt, tức chết đi được nên đành phải mang ngược trở lại đầu tư cho Mỹ x( . .... chán thì chán thật nhưng cũng chẳng thiếu gì cách để đóng góp ./.. em thấy nó cứ bế tắc thế nào...
 
Vũ Hoàng Yến đã viết:
mà chẳng hiểu thế nào...có quá nhiều người rất rất rất giỏi ở Mỹ hay Anh về, tuổi hơn tuổi bố mẹ mình một tí, về mang theo bao nhiêu dự án đầu tư ngon ăn, có lợi cho đất nước mà ko được phê duyệt, tức chết đi được nên đành phải mang ngược trở lại đầu tư cho Mỹ x( . .... chán thì chán thật nhưng cũng chẳng thiếu gì cách để đóng góp ./.. em thấy nó cứ bế tắc thế nào...


cái àny nó gọi là do thủ tục hành chính chị ah :D

dù sao thì mỗi n`g một quan niệm

:D

em vấn thik cái kiểu sống mỗi nơi một thời gian :) em muốn sống tự do :D ko thik bị gò bó vào bất cứ cái j` bất cứ nơi đâu
 
sống thế sướng nhỉ, chị cũng thích :D
nhưng chị chỉ muốn đi nhiều thôi, kiểu kết hợp đi làm ăn xong đi du lịch ý :D nhưng mà phải đi với bạn thân thì mới thích :D

ừ cái thủ tục đáng ghét làm cho quá nhiều ng có tâm mà rồi cũng phải nản....:(
sau này mình sẽ làm gì để giúp trẻ con trước hết :x

em về làm luật sư giúp VN cãi chống phá giá đi :((
 
Back
Bên trên