Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Quá mệt luôn!! Cả nhà học đến đâu rùi mà thấy ai cũng để stt kêu học thế
Chiều mấy h fải có mặt ấy nhờ.??!!?!!?!?!?!!?!
Đức có học gì đâu,thấy mọi người để thế thì mình cũng theo xu hướng chung/:) :D
Còn chiều thì cứ có mặt trước khi thi là được,có ai xem phòng thi chưa nhẩy/:) b-)
 
Oài, thế mấy h thi???!!! Fải có mặt trc mấy tiếg???!!!!
Hình như là lớp mình thi ở fòg 304 & 305 thì fải!! Lại fải leo lên tầg 3 => rõ mệt chứ!!
Eo ui, hóa ra Đức azua theo đồg bọn nhớ :)) :))
 
Nghề của Ỉu là xì-pam mờ!!! :)) :))
Fần tế bào nên học kĩ fần nào nhỉ??!!! Ngại học wa, chắc tủ fần này thui :(( :((
 
Eo ui, hóa ra Đức azua theo đồg bọn nhớ
thì seo/:)
Hình như là lớp mình thi ở fòg 304 & 305 thì fải!! Lại fải leo lên tầg 3 => rõ mệt chứ!!
N xem chưa hay đoán dzậy/:)
Fần tế bào nên học kĩ fần nào nhỉ??!!! Ngại học wa, chắc tủ fần này thui
cẩn thận tủ đè,cứ như mình đây nè,....cái gì cũng không học thì khỏi sợ tủ đè/:) b-)
 
Cả nhà có ai học bài rùi thì chiều nhớ nhắc nhéb-) =D> .
Tui chưa học đc tí nào cả đâu:(( .
 
Tao cũng chưa học tí nào cả! :(( :(( :(( :(( :((
H--------E--------L--------P--------M--------E!!!! :((
 
Ớt ui !Yên tâm là sẽ có đứa nhắc mày:)) .
Chả có gì mà phải lo cả=D> [-x :)>- /:) b-) .
 
Ớt ui !Yên tâm là sẽ có đứa nhắc mày .
Chả có gì mà phải lo cả

Nhắc cái khỉ! /:)
Có 60 phút, vs lại giám thị mà cứ như ... HK1 chắc chết quá! :((
Tao căng thẳng mà die mất thoai! :((
 
Tao nghĩ học kì này sẽ dễ hơn HK1 thui:)) :))
Vì cô Hương cũng mún mình điểm cao để cô đỡ phải nâng quá nhìu vào cuối kìb-) =D> :))
 
Tao nghĩ học kì này sẽ dễ hơn HK1 thui
Vì cô Hương cũng mún mình điểm cao để cô đỡ phải nâng quá nhìu vào cuối kì
mơ hở con dzai
Tao căng thẳng mà die mất thoai!
gfi mà nặng nề thế mày,cái gì cũng nghĩ đến tình hình xấu nhất rồi mình sẽ thấy mọi việc diễn ra đều tốt đẹp hơm mà/:) b-)
 
Mơ thì sao hả thăng dở hơi kia[-x [-x .
Mà cũng phải lạc quan chứ:)) :)) có như thế thì chiều nay làm bài mới tốt được chú bé Đức nhít ạ:)) :)>- =D> .
 
Đề nghị các đồng chí nào mà mệt quá muốn giải trí thì vào box Khoa Học Kỹ Thuật, topic sai lệch toán học của bác Trần Văn Tuấn đọc nhá :))

Đừng cố mà hiểu, chết đấy :)) Tốt nhất là đọc lướt :)). Chỗ nào nó chỉ trích thì đọc kĩ =))

Tao chết cười mất thôi =))
 
Thui tao chả mún đọc đâu, nghe mày nói đã thấy choáng váng rùi:)) :)) .
Đọc vô chỉ tổ thêm nặng đầu thui, chả được ích lợi chi cảb-) [-x .
 
:))

Trong cái nặng đầu có cái giải trí :))

Mà thôi. Ko đọc thì thôi. Túm lại là cũng ko nên đọc, mất thời gian lắm :)).

Sướng quá, thi HK đc nghỉ học :)>-.

----------

Mà sao đứa nào cũng kêu chưa học rồi than thế :))

Than thì đi học đi :))

Phải như tao nè:)) chưa học bảo chưa học, chả than câu nào :))

Chết thì thôi, làm gì đâu
 
Sướng cái đíu gì chứ[-x .

Học đau hết cả đầu mà cũng chẳng ra đâu vào đâu cả thế có chết ko cơ chứ nị:(( :(( :((
 
Ai bắt mày học /:)

Chơi cho phẻ, tới đâu biết tới đó :))

Thi 5 điểm, kiểu gì chả đc cộng 2 --> 7 :)>-
 
Ngồi học một lúc lại điện tử, lại lên net, lại đọc truyện, lại xem tivi, ... ko cưỡng lại nổi, kết cục là bi h vẫn chưa có tí giề trong đầu! :-s
Khổ thế ko bít! :-s
 
Học cái kiểu con ớt thì học làm gì cho mệt:)) :))
Cứ chơi đi có khi lại còn hay hơn ý chứ:)) =D> [-x b-) .

----------

To Nhĩ:
Mày có chắc là mày được 5 ko mà vênh cái mặt lên[-x .
Lần sau bốc phét thì bé cái mồm thui nghe chưa:)) [-x
 
Sao ko chắc đc 5 :))

Có cái đíu gì đâu. Thường thôi :))

GB ko BIN :>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên