Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Để tao để tao!!!
Rùi một hum, trời thanh jó mát, bát ngát chân mây, nàg gặp 1 chàg hòag tử, đẹp trai tuân tú, lú khú ruồi bu đag bâg khuâg trên khu đất của mình cùg chú nợn săn pịk lẹt (piglet) Nàg mải mê ngắm tràg hòag tử, ko hay biết đó là...........
 
Hehehe, đứa nào típ lời đê!!!
Này nhớ, thi xog Sinh rùi nhớ, có than cũg chẳg làm đc jề, đề nghị bà kon (đặc biệt là Ớt đấy nhớ) ko lải nhải về bài thi nữa!!!!! Ai cũng bít là chán lắm roài, ko kêu nữa, nhụt chí anh em! Ko tốt nhá [-x
Eo ui, Hạnh ới ời ơi, aMìn yêu quí của mày ko bít là đã đọc đc thiệt chưa nhỉ??!!! hihihihihihhahahahahahhahahahahhaha 8-} :)) 8-} :)) 8-} :)) 8-} :)) 8-} Kỉu này là cả nhà sắp có kịch hay để coi rùi nhé!! \:D/
 
Chán chả có gì làm

Thôi thì viết truyện :))

Nàng mải mê ngắm chàng hoàng tử, ko ngờ đó là một tay buôn thịt bán người có hạng. Chuyên lùng bắt những cô gái xấu xí như nàng đem bỏ mối vào lầu xanh cho các đại gia thèm của lạ ( của lạ ở đây là của xấu ý :)) gái đẹp thì nhiều rồi :)) ). Với vẻ ngoài ưa nhìn, đẹp zai tuấn tú, mỗi tội hơi béo, hắn chuyên đóng giả vai những chàng hoàng tử ngu ngu đần đần, ngây ngây thộn thộn để tiếp cận các cô gái. Giang hồ hay gọi tên con buôn nham hiểm này là Đức Nhít. Hắn còn có 1 biệt danh khác mà chỉ có những dân lâu năm trong nghề mới biết là Đức Bịt. Đức Nhít nhìn thấy VAnh, gai ốc hắn nổi rần rần, môi run run, máu chảy rần rật. Kinh nghiệm lâu năm của hắn mách bảo hắn rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một. Y nghĩ thầm: " Trần đời chưa thấy ai xấu đến thế. Trời thương ta rồi, ta giàu to rồi ". Với 1 con cáo già lâu năm như Đức Nhít, việc dụ dỗ 1 cô gái ngây thơ thánh thiện như VAnh còn dễ hơn trở bàn tay .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
He he he !
Thằng Nhĩ viết hay quá đi thui :)) :)) !Đau bụng quá , cười mún bể bụng lun nè:)) :)) :)) .

To Đức:
Tao buộc lòng phải đồng ý với thằng Nhĩ thui[-x :)) .
 
Nàng mải mê ngắm chàng hoàng tử, ko ngờ đó là một tay buôn thịt bán người có hạng. Chuyên lùng bắt những cô gái xấu xí như nàng đem bỏ mối vào lầu xanh cho các đại gia thèm của lạ ( của lạ ở đây là của xấu ý gái đẹp thì nhiều rồi ). Với vẻ ngoài ưa nhìn, đẹp zai tuấn tú, mỗi tội hơi béo, hắn chuyên đóng giả vai những chàng hoàng tử ngu ngu đần đần, ngây ngây thộn thộn để tiếp cận các cô gái. Giang hồ hay gọi tên con buôn nham hiểm này là Đức Nhít. Hắn còn có 1 biệt danh khác mà chỉ có những dân lâu năm trong nghề mới biết là Đức Bịt. Đức Nhít nhìn thấy VAnh, gai ốc hắn nổi rần rần, môi run run, máu chảy rần rật. Kinh nghiệm lâu năm của hắn mách bảo hắn rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một. Y nghĩ thầm: " Trần đời chưa thấy ai xấu đến thế. Trời thương ta rồi, ta giàu to rồi ". Với 1 con cáo già lâu năm như Đức Nhít, việc dụ dỗ 1 cô gái ngây thơ thánh thiện như VAnh còn dễ hơn trở bàn tay .....
bố làm gì mày chưa hở Nhĩ/:)
Sau đó,VAnh bước vào một sân chơi mới:sân chơi của gái lầu xanh.Với vẻ đẹp "nhìn thấy chết tươi" của mình,VAnh đã làm khuynh gia bại sản của hàng ngàn đại gia với những tên tuổi lừng lẫy một thời như:Duy xe ôm,Hà Mìn...Một hum,vào một ngày chán như con gián,đen như con chó mực,1 đại gia mới phất lên nhờ nghề đánh bả chó,với một vẻ rất chi là hào hoa phong nhĩ,anh đã làm điêu đứng bao cô chó cảnh và các cô này đã có trong danh sách của những trung tâm chó cảnh nổi tiếng./:) (tên thì khỏi cần nói vì ai cũng bít:)) :)) )Theo xu hướng chung,Nhĩ ta cũng đi tìm hàng lạ ,và trời đã không phụ lòng người,vừa nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa của VAnh,Nhĩ đã phất tay vứt ra 9999 con chó cảnh để chuộc VAnh về làm thiếp/:) :)) :)) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ha ha ha:)) :)) :)) .

Đức ơi! Như thế là ko tốt tí nào đâu nhá[-x [-x .
Thằng Nhĩ mà dám làm như thế thì tao đâm đầu xuống đất từ lâu rùi:)) :)) :> .
 
rất cám ơn mọi ng trong TG wa đã ủng hộ bạn Ỉu hít mình để spam bài.
Định là ko spam nữa để ẩn mình chơi đ tử ;;)
nhưng nghĩ lại thấy bài spam của mình hông có ai phát hịn,lại được các bạn giúp đỡ nên Ỉu wết định típ tục xì pam cho đến khi chán thì thoai
014.gif
 
bố làm gì mày chưa hở Nhĩ
Sau đó,VAnh bước vào một sân chơi mới:sân chơi của gái lầu xanh.Với vẻ đẹp "nhìn thấy chết tươi" của mình,VAnh đã làm khuynh gia bại sản của hàng ngàn đại gia với những tên tuổi lừng lẫy một thời nhưuy xe ôm,Hà Mìn...Một hum,vào một ngày chán như con gián,đen như con chó mực,1 đại gia mới phất lên nhờ nghề đánh bả chó,với một vẻ rất chi là hào hoa phong nhĩ,anh đã làm điêu đứng bao cô chó cảnh và các cô này đã có trong danh sách của những trung tâm chó cảnh nổi tiếng. (tên thì khỏi cần nói vì ai cũng bít )Theo xu hướng chung,Nhĩ ta cũng đi tìm hàng lạ ,và trời đã không phụ lòng người,vừa nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa của VAnh,Nhĩ đã phất tay vứt ra 9999 con chó cảnh để chuộc VAnh về làm thiếp

What the fuk ? :-? :-?

Ko hiểu j` hết trơn :)). Viết truyện phải có tí logic chứ :))

Nghe tiếp đây

Lại nói về Đức Nhít, sau khi bán VA cho lầu xanh đã trở thành tỉ phú nhờ khoản tiếng kếch xù mà nàng mang lại. Y ngoi lên trở thành 1 đại gia trong làng buôn người thế giới. Nhưng, sau tất cả những chuyến ăn chơi phù phiếm của giới thượng lưu, những cuộc vui thâu đêm với những cô gái trẻ đẹp, Đức Nhít lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Ngày qua ngày, tâm trạng cô đơn ấy cứ gặm nhấm hắn, dày vò hắn. Trong lúc mơ cũng như lúc tỉnh, hình ảnh VA cứ hiện về lởn vởn trong tâm trí hắn, khiến hắn ko thể được yên dù chỉ trong giây lát. Hắn hiểu ra rằng, mình đã yêu VA mất rồi. Hắn yêu VA bởi tâm hồn trong sáng thánh thiện của nàng, yêu VA bởi vẻ đẹp thần sầu quỷ khiếp của nàng, yêu VA bởi tính tình lỗ mãng, bởi cách nói chuyện nhạt hoét của nàng. Hắn hối hận, hắn đau khổ vì đã lỡ vì tiền mà bán mất VA. Hắn ko ngừng rủa xả chính mình, rủa xả ko đủ, hắn cào, hắn đấm, hắn đá vào cái mặt hắn trong gương. Giờ đây, tiền bạc với Đức Nhít chả là gì nếu thiếu VA. Hắn quyết định, dốc hết của cải tiền bạc đi tìm VA.

Lại nói về Nhĩ, sau khi chuộc VA về làm thiếp, chàng cho nàng ở hẳn trong 1 cung điện nguy nga lộng lẫy với biết bao kẻ hầu người hạ, biết bao món ngon vật lạ, với hàng đống đồ dùng tiện nghi sang trọng. Nhưng lạ thay, VA thường ngày vui vẻ cười nói là thế, sao bây h nàng bỗng lặng im thin thít, lúc nào cũng chỉ nhìn về phía xa xa với 1 vẻ mặt ko ai giải thích được. Chàng đâu biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn VA, hình bóng chàng hoàng tử ngu đần Đức Nhít ngày nào vẫn tồn tại, cho dù Đức Nhít đã lừa VA để bán vào chốn lầu xanh. Quá chán nản vì cả ngày VA chả nói câu nào, hỏi thích ăn gì cũng lắc, hỏi thích đi chơi đâu cũng lắc, hỏi thích gì thì bỗng nhiên VA giật mình, nàng nói như hét : " Đức Nhít ". Sững sờ, nhưng với bản lĩnh của 1 nam tử Việt chính hiệu, Nhĩ nói : " Được, nàng đi đi, đi tìm hắn đi. Nếu nàng ko muốn thì ta cũng chẳng giữ nàng được nữa ". Chỉ chờ có thế, VA lao vút ra khỏi cung điện, ko quên cầm theo con cạc vì dịt của Nhĩ, vừa đi nàng vừa hét ầm lên sung sướng : " Đức Nhít ơi, em đến với chàng đây ". Nhĩ trong tâm trạng tiếc nuối vì bỏ ra 9999 con chó mà chả được xơ múi gì cộng thêm cái thẻ tín dụng vừa bị VA cầm đi xong, chàng gục đầu bên chiếc bàn mà VA vẫn ngồi hàng ngày, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn tròn trên má.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-} 8-} :)) :)) 8-} 8-} :)) :))
Chết cười chết cười!! Cứ đà này chiều nay lớp mình thi Văn ngon ơ há
:> :> :)>- :)>- :)) :))
Hehehe, tiếp tục nào!!
..Đức Nhịt (gọi thế cho nó đúg vs fần trên nhá) tìm Vanh đến điên cuồg, tìm mọi ngóc ngách, hag ổ thậm chí cả nhữg nơi tệ hại nhất Nhịt cũg ko tha, cũg soi mói rình mò mog kiếm đc Vanh...khổ thân chú bé, suốt mấy ngày ròg tìm kiếm, mệt, đói...gần như đã kiệt sức...thì bỗg nhiên, Vanh xuất hiện, ánh mắt Nhịt mở to tháo láo, lòg đen rug lên xòg xọc....2 người chạy đến bên nhau, bắt đầu nhữg thág ngày ....hạnh fúc... Cuộc sốg của đôi bạn trẻ yên ấm chưa đc bao lâu thì biến cố bắt đầu. Duy xe ôm đã trở lại, lần này hào hoa và hoành trág hơn vs wả ba-bét-sờ-nhè màu cam, chóe cả vùg. DXÔ đã làm cho Vanh nhớ lại tình cũ....và Đức Nhịt bắt đầu nổi máu ghen....
Hehe, mọi người cứ típ lời đi nhé ;) B-)
 
Oh, toàn những năng khiếu viết truyện vậy tụi mày giành một ít thời gian cho cái kịch bản của lớp hộ tao với! ;;)
 
Hô hô hô.
Chỉ giỏi viết linh tinh thui:)) :)) :)) .
Bọn này mà viết kịch thì chắc đọc xong tao chết lun nè[-x :(( .

----------

Phượng ui!
Chiều nay mày nhắc tao nhé tao chưa học hành gì cả đâu:)) .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..Đức Nhịt (gọi thế cho nó đúg vs fần trên nhá) tìm Vanh đến điên cuồg, tìm mọi ngóc ngách, hag ổ thậm chí cả nhữg nơi tệ hại nhất Nhịt cũg ko tha, cũg soi mói rình mò mog kiếm đc Vanh...khổ thân chú bé, suốt mấy ngày ròg tìm kiếm, mệt, đói...gần như đã kiệt sức...thì bỗg nhiên, Vanh xuất hiện, ánh mắt Nhịt mở to tháo láo, lòg đen rug lên xòg xọc....2 người chạy đến bên nhau, bắt đầu nhữg thág ngày ....hạnh fúc... Cuộc sốg của đôi bạn trẻ yên ấm chưa đc bao lâu thì biến cố bắt đầu. Duy xe ôm đã trở lại, lần này hào hoa và hoành trág hơn vs wả ba-bét-sờ-nhè màu cam, chóe cả vùg. DXÔ đã làm cho Vanh nhớ lại tình cũ....và Đức Nhịt bắt đầu nổi máu ghen....
Hehe, mọi người cứ típ lời đi nhé

Not Nhịt, Nhít 8-}

Xin phép sửa lại tí cho nó hợp logic

Đức Nhít tìm Vanh đến điên cuồg, tìm mọi ngóc ngách, hag ổ thậm chí cả nhữg nơi tệ hại nhất Nhít cũg ko tha, cũg soi mói rình mò mog kiếm đc Vanh...khổ thân chú bé, suốt mấy ngày ròg tìm kiếm, mệt, đói...gần như đã kiệt sức...thì bỗg nhiên, Vanh xuất hiện, ánh mắt Nhịt mở to tháo láo, lòg đen rug lên xòg xọc....2 người chạy đến bên nhau, bắt đầu nhữg thág ngày ....hạnh fúc... Cuộc sốg của đôi bạn trẻ yên ấm chưa đc bao lâu thì biến cố bắt đầu. Vì vật giá đắt đỏ cộng thêm Đức Nhít lúc này đã bỏ nghề cũ, chuyển sang bơm xe & bán báo dạo--> ko đủ tiền để cho VA đi taxi đi chợ. Nàng buộc phải đi xe ôm. Thật tình cờ, nàng gặp Duy xe ôm hào hoa và hoành trág vs wả ba-bét-sờ-nhè màu cam, chóe cả vùg.Quả chán nản vì cuộc sống bần hàn cơ cực với Đức Nhít, VA bắt đầu lung lay, chuyển hướng sang Duy xe ôm. Bất chấp sự bất lực của Đức Nhít, càng ngày Duy xe ôm càng lấn tới. Hắn càng tỏ ra thân thiện với VA hơn, mặc dù bề ngoài hắn vẫn tỏ ra 3 người chỉ là bạn bình thường. Đức Nhít đã đểu, Duy xe ôm còn đểu hơn. Hắn lấy lý do chở VA đi chợ, hàng ngày tán tỉnh nàng. Với bản tính dễ tin người dễ rung động, ngày qua ngày, VA đã ngã vào vòng tay của Duy xe ôm mà quên đi mất người chồng chung thủy ngày ngày bơm xe bán báo để kiếm tiền đưa nàng đi nhà hàng khách sạn. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện này đến tai Đức Nhít, sẵn tính côn đồ, hắn vác ngay con bơm thần sầu đi tìm Duy xe ôm. Nhưng ko may cho Đức Nhít, Duy xe ôm cũng là 1 tay anh chị có máu mặt, hắn lúc nào cũng thủ sẵn con tông trong người, cộng thêm đám đàn em lúc nào cũng vây quanh, Đức Nhít ko có 1 cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Sau 1 trận hỗn chiến, máu chảy thành sông, thây chất đầy đường, Đức Nhít đã gục xuống nhưng cũng kịp lấy đi của Duy xe ôm cái quý giá nhất của hắn. Đúng là cáo già. Tiếc thay cho 1 thời buôn thịt bán người hoành tráng là thế, giờ đây lại chết trong cảnh máu me be bét, bọ chét đầy người, ruồi bâu khắp rốn, thật không còn gì đau xót hơn. Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân.

----------

He he he !
Thằng Nhĩ viết hay quá đi thui !Đau bụng quá , cười mún bể bụng lun nè

Hô hô hô.
Chỉ giỏi viết linh tinh thui .
Bọn này mà viết kịch thì chắc đọc xong tao chết lun nè

8-} =)) /:)

Cái này đủ hiểu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chyện như hế mà cũng viết ah[-x .
Như cứt ý:((
Thằng Đức mà bít thì mày chết:)) :)) .

----------

Không viết tiếp nữa hả chú.
Phải cho Đức Nhít phản công lại chứ,như thế thì chuyện nó mới kịch tính:)) :)) .
Tao định viết nhg nghĩ mình ko có năng khiếu nên lạ thui:)>-
 
Hehehehe, ko có năg khiếu thì cũg cố bôi ra vài ròg cho nó có tình tiết để mọi người cùg ali câu câu chớ (như tao đây nè) :)) :)) :)) ôi chết cười mất thoai
Hichic, nếu bạn VA vs bạn TD mà đọc đc thì....hichic, thiệt là ko dám nghĩ tới hichic, (sozy mấy bạn nhớ :-SS) Nói trc cho các bạn bít là cả TD & VA đều đag có ý định lên HAO đóa!!
Hạnh ới ơi, mày đâu roài, học thuộc thơ đê để chiều còn nhắc tao vs nào!!
 
@ Bin: Văn có cài gì để mà học ah? /:) Đừng hi vọng quá vào tao mà thất vọng....! :-s
 
Nếu cứ viết thế này thì có mà cả đời ko hết chuyện đâu[-x [-x .

Tốt nhất là lo mà học bài đi để chiều còn thi nữa chứ các bạn:)) :))

----------

To Phượng:
Tao có hy vọng gì đâu[-x .
Chỉ nói thế thui, còn tao cũng bít trình độ của mày rùi:)) :)) :))
 
Dù sao thì Ớt cũg thi Olympic rùi => cũg học hành rùi => vẫn nên hi vọg chớ! Tội j! Thà hi vọg còn hơn thất vọg còn hơn là ko hi vọg để rùi ...vẫn thất vọg (vì mình đã ko hi vọg ý) :)) :D B-)
 
Nếu cứ viết thế này thì có mà cả đời ko hết chuyện đâu .

Tốt nhất là lo mà học bài đi để chiều còn thi nữa chứ các bạn

Học = Gunbound à ;;)

Ờ, thôi thì thôi. Đợi Đức Nhít phản công đã, viết tiếp nó mới thú :))

Chú thích ở đây là tao ko viết truyện hài, viết truyện tình cảm có nội dung :)) Thế mới pro b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên