Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hix, tao hứa là làm hộ đĩa cho bà đàn rùi, vậy mà bi h tuần thứ 2 rùi tao vẫn chưa đưa đĩa cho bà ý, chắc bà ý bóp cổ tao wa! :-s :-s :-s
 
Tao xin lỗi, tao chả còn cách nòa khác :( Công việc làm đĩa của tao dạo này gặp nhiều khó khăn....
MAi cô Hương đã trả bài chưa nhỉ ??? :-/
 
Hơhơ,thấy Sơn hô hào anh em làm đĩa kinh lắm mà bh sao lại ra nôg nỗi thế kia??!! Hihi, Fượg có cần bà júp ko??? Ổ nhà bà burn đc đĩa nè!!
Mai cô Hươg chắc là chưa trả bài kiểm tra đâu! Mới đc có 2 hôm, cô có bao h trả bài sớm thía đâu!!
 
Ai đời hóa trang cho người ta kiểu gì mà từ người Ai Cập thành ông Bao Công đen xì ở tuất tân TQ lận .Mà mình rửa mặt ở trường mãi mà không hết đến khi về nhà bố lại hỏi "cháu là ai?" mới chết chứ lại.Pó tay.com
Bố hỏi sao ko bảo là "con vừa đi Ai Cập về đây mà, bố ko nhận ra ah?"
---->chết cười:)) :)) :)) :)) :))
Hihi, trag điểm tuy ko kĩ nhưg Sơn vẫn đậm chất nhà wê nhờ...hờhờ!!!
----->ờ ờ đúng đúng,cái áo mưa chấm bi của con Phượng trông quê vãi.còn may cho thằng Sơn con Ớt ko mang đôi dép tổ ong đi.thật ra định tìm áo bà ba cơ,nhưng mà ko đ.c.;) 8-} :))
công nhận bọn mày giấu cũng tương đối tốt nhưng lần sau cần rút kinh nghiệm đừng để tao phát hiện ra
------> bọn tao thừa bít là mày bít rồi nên mới thế.Mày ngồi đấy nên nghe đc n`chuyen,thế thoai.Chứ như chú bé Nhĩ,mãi tối qua mới bít vì tao dặn mang máy ảnh.b-)
trong năm đứa bọn tao thì tao yêu cầu trao huân chương cho bạn Ỉu.Không hiểu hôm nay Ỉu ăn nhầm cái gì mà tự nhiên giơ tay lại còn đồng ý cho Thảo trang điểm lại còn hát nữa chứ. Chuyện này lạ lắm àh nghen Bình thường có thấy bạn Ỉu nhà ta tham gia sôi nổi thế này nhỉ
------>nó ko bít í đồ của bọn tao:)) nên mới thế,vì ai cũng bít là nó thích mê mệt hàn guốc.:)) Íu gái hum nay xinh vãi:)) :)) .chắctroong còn xinh hơn cả tao.;;) 8-} 8-} 8-|
Yêu các bạn nữ nhiều
------.có cần bày tỏ tình cảm dạt dào đến thế ko mày:x 8-}
 
:)) Trước tiên là tao chúc mừng mày đã lên được hao Hạnh ạ:))
Hôm nay lớp mình tổ chức 8-3(âm lịch )vui vãi hàng a,;) nhưng 2 trò cuối có vẻ hơi nhàm, nhất là việc của thằng Bak làm cho mất vui, mie nhưng thoai không sao, để năm sau rút kinh nghiệm.:-? :)>-
Mà phải công nhận con gái lớp mình giỏi quá xá lun, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà đã chuẩn bị được hoành tráng và funny như thế này, tình hình là vụ giao lưu sẽ rất khả quan.:))

mie hôm nay tao hỏi bọn tổ tao xem có đứa nào mún đóng góp gì không thì bọn nó dek thèm trả lời, ức chế vãi ạ,.:(( 8-} Cứ cái đà này thì tổ tao có lẽ chỉ có mỗi tiết mục hát tiếng nhật của bạn Vân Anh thui à8-} 8-} . Chán thật.

Hôm nay nghe tin anh Mìn mặc áo đồng phục sơvin làm bọn con gái lớp mình ùa ra xem như đúng rồi, chết cười mất.:))
 
hehe hum nay bé Nhật lên muộn nhỉ?
tình hình là anh Mìn vừa hỏi bạn Vanh lớp ta là ai kìa.đấy đấy,kon Nhật giới thiệu bạn í hát tiếng nhật cho anh í xem đi
to Phặc:uh`,kho thân thăng bách,thế mà lúc hỏi có ăn cay đc. ko lại nói gì8-} 8-| .thoai .ko sao al tốt roài.
ah` ,mày có nhớ cái bể lần trc' mình bơi ở gần nhà tao ko?bể đấy của bboos hà mìn đấy.hum trc' tao gặp->hãi
công nhận con gái lớp mính giỏi thât đấ,có đúng ba ngày nhá,mà chuẩn bị đâu ra đấy.Hồi làm cho con gái mấy cu làm mất nửa tháng đúng ko????;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chu Đức Hà đã viết:
Bạn Vân ANh là bạn nào thế???


Chết thật, anh Mìn có vấn đề gì mà hỏi bạn Vân Anh lớp iem thía,:)) không lẽ lại có ý đồ gì đó không lành mạnh 8-} 8-} 8-} :)) :)) :))

----------

Cái gì, Mày nói thật khôgn ha Hạnh.:o
Mày bít đọc xong những gì mày vít toa đã shock thía nào không, .:o

Thế sao mày bít, thông tin chính xác không:o

Thật tình cờ và thật bất ngờ và cũng thật.:)) .........ĐÁNG SỢ!!!!!!!!!!!8-}
 
Hihi, hôm nay vừa nghe Kill jải thích vì sao aMìn hỏi bạn V.ANh =>chít cười8-}
Mà đề nghị là chị em fụ nữ tán dươg mình vừa thoai! Bọn con trai chưa khen đc mấy lời mà toàn tự mình khen nhau..hihi...nghe có vẻ ko xuôi tai cho nắm 0:)
(nói thía thoai chứ côg nhận là jỏi thiệt):)>- b-( híhí
Mà thôg báo cho mọi người 1 tin hơi bị nóg đây! Cái trag web về nc mà lớp mình lên kế hoạch mãi chưa ra đâu đã bị sợ gáy...hichic, kỉu nè là sẽ có 1 số người b-( đc 1 trận te tua đây còn tập thể thì...chưa chắc đã có đc tg lai rạg ngời đâu hichic[-o< :-B 3:-o
ồ mái gọt!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic hic, sáng nay nhiều bài lắm đúng ko, vậy mà h này vẫn len net, chết mất :((
 
Trần Nhât Anh đã viết:
Chết thật, anh Mìn có vấn đề gì mà hỏi bạn Vân Anh lớp iem thía,:)) không lẽ lại có ý đồ gì đó không lành mạnh 8-} 8-} 8-} :)) :)) :))
Muốn gì hả đông chí???Hỏi bít thôi!Có gì đâu...
Hix.
Hum trước gặp bà nào trong bể bơi!~!!Ghê wa...Cũng dám mò vào bể bơi cơ đấy...Để hum nào bào mấy chú soát vé tăng gấp đôi mới được....:))
 
Hum trước gặp bà nào trong bể bơi!~!!Ghê wa...Cũng dám mò vào bể bơi cơ đấy...Để hum nào bào mấy chú soát vé tăng gấp đôi mới được....
-------->là em đấy,thì sao nèo??????bể bơi ah`?cũng thường thôi./:)
vs lại nhân tiện anh bảo mấy chú đấy thay nc' bể thường xuyên vào.Lấy rõ là lắm tiền mà nc' thì lại rõ là bẩn.Còn lữa,tên em la Hạnh Sự,ko phải bânyf bà nọ đâu nhá.Ăn nói cho ló cẩn thận/:) :)) b-) Mà anh hỏi thăm bạn Vân Anh lớp em có việc gì đấy????8-} 8-|


hum nay xin chia bùn vs bạn Kill vs ớt.Sao lại có người thích mách lẻo thế nhỉ???

vừa lấy đc cái máy ảnh thằng Nhĩ về xong.Vãi cười:)) :)) :)) :)) :))
 
À!!!Chyện bể bơi không bít rõ lắm...Hum đấy là trục trặc kỹ thuật...Không tính....
Anh có bít ai là VANh đâu mà bọn em cứ.... hỏi hoài...Hix.Rắc rối wa..Học căng mắt ra ,lấy đâu time mà.... lung tung...
mà hum wa bọn em làm vụ gì thế...Nhìn chú Sơn mặc áo mưa đội nón...trông lol
 
Hic hic, sáng nay học 2 tiết cô Hương căng thẳng quá, môn này ngày càng khó, 3 tuần nữa là 12 người còn lại của lớp phải làm thêm 1 bài kiểm tra 1 tiết nữa rồi, còn toàn bộ phần DT nữa chứ, mệt mỏi quá :(( Đã bao nhiêu chuyện phải lo rồi :(
Hic hic hôm nay trong h Tin thằng Phong tìm ra cách đánh con trùm mà mấy tuần nay cả lũ ở lớp chả đánh đc, nhg tìm ra cách đánh thì vẫn chưa đánh đc 8-}
Hôm nay thực hành Hoá, may mà cái lọ axit sunfuric đặc bên mình ko đặc bằng bọn kia, ko thì cái lúc thằng Nhĩ nhỏ vào tay mình thì xác định luôn rồi 8-}, mie quả đây hãi quá, tưởng tàn 1 đời trai rồi :)) Nghịch hóa chất vui vãi, tự dưng yêu Hóa quá :P
Tiết Văn đc nghỉ, sướng :P
Hic hic hôm nay nhìn con Phượng ốm yếu mệt mỏi + thêm lo mấy cái ghi trong sổ đàu bài mà thương quá :( Xin lỗi vì đã gắt gỏng mấy câu với mày Phượng nhé, cũng chỉ vì tao ko muốn thấy mày như vậy thôi :(
 
Tiết Văn đc nghỉ, sướng

Ko phải đc nghỉ /:) Bùng tập thể b-) :P. Ý tưởng do tao vs thằng Dương nghĩ ra :D

Hic hic hôm nay trong h Tin thằng Phong tìm ra cách đánh con trùm mà mấy tuần nay cả lũ ở lớp chả đánh đc, nhg tìm ra cách đánh thì vẫn chưa đánh đc
Hơ, pro mà b-). Chưa đánh đc chẳng qua vừa đánh vừa ngó ông Tin, vs lại Ân nó ko cho mượn hàng thì làm sao mà quẩy :-s. Đợi đấy, mai tiết Sử tao mang hàng đi quẩy xong con trùm cho coi b-)

Hôm nay thực hành Hoá, may mà cái lọ axit sunfuric đặc bên mình ko đặc bằng bọn kia, ko thì cái lúc thằng Nhĩ nhỏ vào tay mình thì xác định luôn rồi
Ờ, công nhận. Dính có tí vào tay mà rát gần chết :-s. Của mình cho vào quỳ tím chỉ hóa đỏ đỏ, mie của bọn kia cháy phừng phừng :-s. Nghĩ đến cái cảnh tay mình cũng cháy thế mà thấy ghê :((
 
Hôm wa mọi người lê net xôm wá nhỉ?/:)
Ai đời hóa trang cho người ta kiểu gì mà từ người Ai Cập thành ông Bao Công đen xì ở tuất tân TQ lận .Mà mình rửa mặt ở trường mãi mà không hết đến khi về nhà bố lại hỏi "cháu là ai?" mới chết chứ lại.Pó tay.com

Trích dẫn:
Bố hỏi sao ko bảo là "con vừa đi Ai Cập về đây mà, bố ko nhận ra ah?"
Àh ừh,lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm/:)
to Phặc:uh`,kho thân thăng bách,thế mà lúc hỏi có ăn cay đc. ko lại nói gì .thoai .ko sao al tốt roài.
@ sự:thằng B lúc đấy ra ngoài nên có nghe thấy gì đâu,sau đó đến trò đấy thì cứ thế là lên chẳng biết tí gì cả và sau đó vụ viêc diễn ra như nó đẫ diễn ra/:)
mie hôm nay tao hỏi bọn tổ tao xem có đứa nào mún đóng góp gì không thì bọn nó dek thèm trả lời, ức chế vãi ạ,. Cứ cái đà này thì tổ tao có lẽ chỉ có mỗi tiết mục hát tiếng nhật của bạn Vân Anh thui à . Chán thật.
@ fặc:thôi bọn tổ mày thì chán quá rồi -->không chấp.Mà bạn VA lên hát có anh Mìn phụ họa thì cứ gọi là :đừng hỏi:)) :)) :))
Hạnh sự đã viết:
công nhận con gái lớp mính giỏi thât đấ,có đúng ba ngày nhá,mà chuẩn bị đâu ra đấy.Hồi làm cho con gái mấy cu làm mất nửa tháng đúng ko????
Hôm qua 11:10 PM
nè nè,mày thử nghĩ xem lúc đấy có được mấy đứa con trai làm hay hầu như mọi việc đều đến tay tao.Chúng mày nhiều đứa làm mà đâu phải mất công đi chọn wà ,mua wà như bọn tao cái đấy mới tốn thời gian nhất đấy/:) Nhưng dù sao vẫn công nhận hôm wa nhờ có các bạn nữ chuẩn bị công phu nên mọi việc đều vui(trừ tất cả những việc không vui:)) :)) )/:)
vừa lấy đc cái máy ảnh thằng Nhĩ về xong.Vãi cười
mai nhớ mang máy ảnh đi để người khác còn mượn nữa đấy/:)
Hoàng Sơn đã viết:
Hic hic, sáng nay học 2 tiết cô Hương căng thẳng quá, môn này ngày càng khó, 3 tuần nữa là 12 người còn lại của lớp phải làm thêm 1 bài kiểm tra 1 tiết nữa rồi, còn toàn bộ phần DT nữa chứ, mệt mỏi quá Đã bao nhiêu chuyện phải lo rồi
thế chú tính sao .Tuần này định học Hóa hay học Sinh đây:-/ /:)
Mìn đã viết:
Anh có bít ai là VANh đâu mà bọn em cứ.... hỏi hoài...Hix.Rắc rối wa..Học căng mắt ra ,lấy đâu time mà.... lung tung...
Kinh đây ,kinh đây,học cơ đấy/:) .Mà học căng thẳng thì hôm nào đi ăn chè đê/:) Hôm nào đây ông anh /:)
Tao cũng xin chia buồn cùng Kill vs Ớt.Lúc cô hỏi tao đã định không nói gì liên wan đến hai đứa mày rồi thế mà cô còn đi gặp Việt -->thế thì chịu.Cuốn chiếu
Hôm nay thực hành Hoá, may mà cái lọ axit sunfuric đặc bên mình ko đặc bằng bọn kia, ko thì cái lúc thằng Nhĩ nhỏ vào tay mình thì xác định luôn rồi , mie quả đây hãi quá, tưởng tàn 1 đời trai rồi Nghịch hóa chất vui vãi, tự dưng yêu Hóa quá
ai bảo mày nghịch dại.May là trời còn thương mày đấy con dzai àh/:)
Ko phải đc nghỉ Bùng tập thể . Ý tưởng do tao vs thằng Dương nghĩ ra



đấy là do mày nói đấy nhé, khi nào cô hỏi thì cả nhà cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu thằng Nhĩ và thằng Nhoi /:)
MÀ tao không hiểu thằng nào nói với thằng Nhĩ là ra khỏi lớp lúc mày đang nghe nhạc hở Nhĩ :-? /:)

Ờ, công nhận. Dính có tí vào tay mà rát gần chết . Của mình cho vào quỳ tím chỉ hóa đỏ đỏ, mie của bọn kia cháy phừng phừng . Nghĩ đến cái cảnh tay mình cũng cháy thế mà thấy ghê

Tưởng ở đời mày không sợ cái gì chứ Công nhận nhìn cái giấy quì của bọn nó mà tao cũng hãi /:)

Hơ, pro mà . Chưa đánh đc chẳng qua vừa đánh vừa ngó ông Tin, vs lại Ân nó ko cho mượn hàng thì làm sao mà quẩy . Đợi đấy, mai tiết Sử tao mang hàng đi quẩy xong con trùm cho coi


ha ha,không giết được trùm hôm nay là do hoàn cảnh xô đẩy đúng không con dzai.Ngày mai mình phải xem Nhĩ pro giết trùm mới được/:) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Sơn nó có nghịch đâu :))

Nói thế oan nó :)). Trong vụ đó nó là nạn nhân :D

Đùa sao cái lò xo cho vào H2SO4 đặc nóng đun sôi phừng phừng mà ko chịu tan :-?. Bạn nào giải thích hộ cái :-?

Còn đồng sao cho vào H2SO4 loãng đun cũng tan :-? Thật là khó hiểu :-?
 
Thằng Sơn nó có nghịch đâu

Nói thế oan nó . Trong vụ đó nó là nạn nhân
nhưng mà can tội nó lanh chanh:))
Đùa sao cái lò xo cho vào H2SO4 đặc nóng đun sôi phừng phừng mà ko chịu tan . Bạn nào giải thích hộ cái

Còn đồng sao cho vào H2SO4 loãng đun cũng tan Thật là khó hiểu
ừh nhỉ,khó hiểu wá ta hay là hóa chất của nhóm mình lởm nhỉ:-? /:) b-)
 
Hic có thể cũng khó hiểu, chán chúng mày quá, đơn giản thôi mà, dung dịch h2so4 loãng có phải gốm axit h2so4 + nước ko, đun lên thfi nước bay hơi, tỉ lệ h2so4 còn lại ngày càng tăng, tức C(M) tăng ý + nhiệt độ ---> h2so4 đặc nóng :D
 
Hic có thể cũng khó hiểu, chán chúng mày quá, đơn giản thôi mà, dung dịch h2so4 loãng có phải gốm axit h2so4 + nước ko, đun lên thfi nước bay hơi, tỉ lệ h2so4 còn lại ngày càng tăng, tức C(M) tăng ý + nhiệt độ ---> h2so4 đặc nóng
kinh đây kinh đây.Thế mày nghĩ xem lượng hơi nước thoát ra được bao nhiêu mà từ dung dịch loãng thành dung dịch đặc hả Sơn.Mà nếu đúng như lời mày nói và theo suy luận của tao thì không phải hóa chất nhóm mình lởm chắc/:) /:) b-)
 
@ all mem: spam dã sờ man wa', mà sao mỗi bài poz của tụi mày dài thía, làm tao cứ loạn hết cả lên! 8-}

Hic hic hôm nay nhìn con Phượng ốm yếu mệt mỏi + thêm lo mấy cái ghi trong sổ đàu bài mà thương quá Xin lỗi vì đã gắt gỏng mấy câu với mày Phượng nhé, cũng chỉ vì tao ko muốn thấy mày như vậy thôi

Uh, lo thiệt đóa, mệt we'! :-s :-s :-s
Ko có gì đâu! :)

Huhu, tao ko mún bị đổi chỗ đâu! :((
Mà với tình hình hiện nay chúng mày cứ nên đề đạt ứng cử viên lên thay chức Bí Thư của tao đi là vừa đấy! /:)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên