Nghĩa Ðịa 10 Sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mà nè, tớ để archive đó, có cần tớ post lại cho gọi là có bằg chứg ko hehe
khủng bố wá N ơi/:)
hơhơ, bàn học là bàn máy !!! vừa học vừa onl là chuyện thườg!! hihi
oạch ,té ghế thế thì có khi mình phải học hỏi cách học của N mới được,khi nào N chỉ dạy giúp cái nhé/:)
Thôi muộn rồi,đi ngủ nào|-) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thoai, ko chơi vs bạn Đức nữa đâu, đi ngủ đây. Mà Đ muốn học cái j nhỉ?? Muốn học cách để bàn học cùg vs bàn máy8-} hay là học cách vừa học vừa onl b-) . Hihi, cả 2 cái đều ngu xuẩn cả!! Hối hận rùi đây!!!
Thoai đi ngủ đây
Sayonara! Oyasuminasai!
 
Sư bố 2 đứa spam bài, bố khi ! :D
Ùa nói thế thì tao làm thật đấy chứ, học từ bây h luôn chứ sang tuần thì muộn quá, kiến thức tao chưa vững :(
Hic hic tao vừa làm topic mới, chắc chắn từ h đến sáng mai sẽ có thêm khoảng bao nhiêu trăm bài đóng góp, vì là 1 topic nói về 1 vấn đề đang đc chú ý nhiều, chúng mày vào đọc nhé
 
Chậc chậc, các bạn gái giấu giếm kĩ quá cơ :D. Khổ thân Đức bị chửi hội đồng :D 8-}

Nhưng mà phải công nhận là hôm nay các bạn làm vừa hay vừa hoành tráng :D. Có chút sự cố nho nhỏ ở cuối chương trình nhưng mà ko sao :D

Chậc, chả biết nói gì bây h, cảm ơn thì nghe nó thường quá. Thôi tốt nhất chả nói nứa :D :P
 
Chậc chậc, các bạn gái giấu giếm kĩ quá cơ
chiện,bọn tao là hơi bị giỏi trò đấy ;;) :))

công nhận là hoành tráng,nhưng mà có mỗi đoạn trang điểm thôi.Còn hai trò cuối thì có vẻ chán chán.:> ->lần sau lame rút kinh nghiệm.hehe

cuối cùng xin thank năm bạ nam dũng cảm lớp ta dã để cho bọn tớ hành hạ:)) 8-| ;;) 8-}
 
Sư bố 2 đứa spam bài, bố khi !
bố câu kệ bố chứ con dzai:D
Khổ thân Đức bị chửi hội đồng
công nhận ức thật vì rõ ràng nói đúng mà lại bị chửi mà đây lại còn là chửi hội đồng nữa chứ/:) .Không đau hơi phí nhưng dù sao vẫn thấy dzui vì dù sao các bạn nữ cũng bít nghĩ đến các bạn trai,thế là tốt rồi/:)
Trích dẫn:
Chậc chậc, các bạn gái giấu giếm kĩ quá cơ

chiện,bọn tao là hơi bị giỏi trò đấy
công nhận bọn mày giấu cũng tương đối tốt nhưng lần sau cần rút kinh nghiệm đừng để tao phát hiện ra:)) /:)
cuối cùng xin thank năm bạ nam dũng cảm lớp ta dã để cho bọn tớ hành hạ
trong năm đứa bọn tao thì tao yêu cầu trao huân chương cho bạn Ỉu.Không hiểu hôm nay Ỉu ăn nhầm cái gì mà tự nhiên giơ tay lại còn đồng ý cho Thảo trang điểm lại còn hát nữa chứ./:) Chuyện này lạ lắm àh nghen:-? Bình thường có thấy bạn Ỉu nhà ta tham gia sôi nổi thế này nhỉ:-? /:)
Nhưng chốt hạ một câu:hôm nay thế là dzui rồi thế là tốt rồi
Yêu các bạn nữ nhiều:* :* :* :* :* :x :x :x :x :x /:) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sư bố 2 đứa spam bài, bố khi ! Úi rùi ui, Sơn chửi ai thía nhỉ???? ko tốt ah nghen [-x
Trog 3 trò hôm nay thì chỉ có mỗi trò ăn bim bim là hơi nhàm thui, trò ăn mì cũng hấp dẫn đó chớ!!
Mà côg nhận là hum nay zui wa, cười đau hết cả bụng!! Đặc biệt là 5 boy hóa trag :)) :)) Mỗi ng 1 vẻ 10 fân vẹn 10 :))
Sơn thì wê ko thể tả đc!! Nhĩ thì jốg ko có j có thể jốg hơn!! Ỉu thì xinh mún chết nun!! Bin thì wá ấn tượg, dẻo như kẹo!! Đức thì thoai roài, ko khác j bao côg (mặc dù đóg cờ lê ô pạt trờ :)))
Hôm nay chỉ khổ mỗi Đại Bác, ko hiểu là nó có làm sao ko???!!!! Lúc trưa gọi điện cho nó mà ko thấy nó nhấc máy...hichic, côg nhận là lo...
 
Trog 3 trò hôm nay thì chỉ có mỗi trò ăn bim bim là hơi nhàm thui, trò ăn mì cũng hấp dẫn đó chớ!!
Mà côg nhận là hum nay zui wa, cười đau hết cả bụng!! Đặc biệt là 5 boy hóa trag Mỗi ng 1 vẻ 10 fân vẹn 10
Sơn thì wê ko thể tả đc!! Nhĩ thì jốg ko có j có thể jốg hơn!! Ỉu thì xinh mún chết nun!! Bin thì wá ấn tượg, dẻo như kẹo!! Đức thì thoai roài, ko khác j bao côg (mặc dù đóg cờ lê ô pạt trờ )
trò ăn bim bim như thế nào nhỉ:-? ,có ai nói cho mình biết không lúc đấy mình ra ngoài rửa mặt/:) Mà N thôi cái kiểu khen đểu đấy đi nhá /:) không có tụi này dũng cảm đứng lên chịu trận thì làm sao mà lớp có được những trận cười bể bụng hả/:) b-)
 
Mà không thấy bạn Ớt nhà ta nhỉ :-? ,mai mình phải hỏi tội mới được/:) Ai đời hóa trang cho người ta kiểu gì mà từ người Ai Cập thành ông Bao Công đen xì ở tuất tân TQ lận:-? /:) .Mà mình rửa mặt ở trường mãi mà không hết đến khi về nhà bố lại hỏi "cháu là ai?" mới chết chứ lại.Pó tay.com
Nhưng dù sao nhờ vậy mà ngày hôm nay cũng vui hơn và có nhiều kỉ niệm hơn :D/:) b-)
 
Nhưng hôm nay trò ăn mì thế nào thế :D Tao phải về sớm nên ko ở lại xem đc, đứa nào kể đi, tao nghĩ có cái gì đó dính dáng tới lọ satế :))
Hic hic may mà hôm nay nhung trang điểm ko kĩ, ko như thằng Đức thì mãi ko rửa xong đc cái mặt 8-}, làm mình sợ phải ra đường với cai mặt đỏ hồng hào :))
Cảm ơn các bạn gái vì ngày hôm nay, hoành tráng và vui lắm :x
 
Nhưng hôm nay trò ăn mì thế nào thế Tao phải về sớm nên ko ở lại xem đc, đứa nào kể đi, tao nghĩ có cái gì đó dính dáng tới lọ satế
Không biết thì phải chịu ai bảo mày về sớm.Mà thôi ,thương tình chú bé nghe đây này:con Ánh chia lọ sa tế ra làm 3 phần rồi đổ mỗi phần vào một bát mì .Sau đó thằng Đại Bác,Tuấn Duy cùng Tuấn trắng lên thi xem ai ăn nhanh hơn.Và chung cuộc là Tuấn trắng thắng.Tưởng trò chơi diễn ra suôn sẻ không ngờ thằng Bách không ăn được cay nhưng mà nó vẫn cố ăn nên cuối cùng cay wá không chịu nổi.Mắt nó đã kém mà còn ăn wá cay thế là mắt nóng lên,không nhìn thấy gì cả,thế mà hôm nay nó lại đi xe đạp về nhà nên bọn tao lo và thế là buổi trưa gọi điện cho nó hỏi tình hình nhưng không thấy nó nhấc máy.
Sự việc sơ lược là thế ,nếu cần biết rõ thêm thì mai tao nói cho/:) b-)
 
ĐM nghe ngon thế nhri !!! Tiếc là tao có ở lịa cũng ko đc ăn, tham gia trò chơi trứoc rồi :( Hic hic con mẹ mình nó dặn là khó ăn lắm, làm miònh sợ chả dám tham gia nên chọn trò chơi đầu tiên trước :( Hic hic mì với satế là đúng món mình thích :(
 
Hic hic con mẹ mình nó dặn là khó ăn lắm, làm miònh sợ chả dám tham gia nên chọn trò chơi đầu tiên trước Hic hic mì với satế là đúng món mình thích
con Minh này chỉ được cái xui dại thằng con.Mà ai đời mẹ lại không biết sở thích của con gì cả.Wá chán.com.
@sít:mà cũng may là mày nghe lời khuyên của mẹ mày thì cả lớp mới được chiêm ngưỡng thời trang chứ mày tưởng con trai nhiều đứa dám tự nguyện tham gia hả/:) b-)
 
Hihi, trag điểm tuy ko kĩ nhưg Sơn vẫn đậm chất nhà wê nhờ...hờhờ!!!
Ah, nhân có bạn Đức hỏi thăm bé Ớt, hình như bé Ớt ốm ốm, mệt mệt làm sao ý!! Khổ ghê ah!!
 
Mà không thấy bạn Ớt nhà ta nhỉ ,mai mình phải hỏi tội mới được

Ớt đây, ớt đây!
Ai gọi Ớt đó có Ớt đây!
Ớt đang ốm quá cả nhà ui! :((
Đừng hỏi tội mà tội nghiệp Ớt lắm! :-s

Ai đời hóa trang cho người ta kiểu gì mà từ người Ai Cập thành ông Bao Công đen xì ở tuất tân TQ lận .Mà mình rửa mặt ở trường mãi mà không hết đến khi về nhà bố lại hỏi "cháu là ai?" mới chết chứ lại.Pó tay.com

Ặc ặc, ai bảo cái mặt mày nó đen, chát phấn vào vẫn cứ ... đâu lại hoàn đấy! Mới lại toàn mồ hôi ---> nhớt nhớt, khó trang điểm chết đi được! /:)
Bố hỏi sao ko bảo là "con vừa đi Ai Cập về đây mà, bố ko nhận ra ah?" ;;)

Omg, mai lại học Sinh rùi! :-s
 
Chắc cô ốm chưa chấm kip bài SInh cho mình rồi, tao có phần ko muốn nhận đc kết quả nhưng phần muốn lại nhiều hơn, cái gì phải đến cúng sẽ đến, biết điểm còn tính toán kết quả học hành mà còn cố gắng hơn chứ :)
Hic hic chúng mày làm tao thèm món mì satế quá :(( ác ôn con mẹ mình :((
PHượng ơi mày bị ốm rồi, làm sao thế ? Sao ko nói với tao 1 tiếng :(
Hic hic chúng mày vào topic Hiệu phó ủng hộ đi :>
 
PHượng ơi mày bị ốm rồi, làm sao thế ? Sao ko nói với tao 1 tiếng

Ặc, đúng là tụi con zai, vô tâm wa, vừa nãy gặp mày trên net, sau khi tao hỏi mày về cái đĩa thì mày có rủ tao vào cái trang bà hiệu phó kia rùi tao bảo tao ốm qua chưa vào được còn j`? /:)
 
Tao xin lỗi, tao ko cố ý lờ đâu, tao ko nhớ là mày nói thế, mà có thể lúc đấy có sự cố Ym nòa đó :P Dù sao tao biết mày ốm tao cũng đâu có thể bỏ qua, quan trọng gì biết trước biêt sau phải ko :P
Cảm ơn mày đã vào ủng hộ :D
 
@ Shit: ùa, noproblem, hỉu mày mờ! Ah mà cái vụ đĩa nhất quyết ko được hở? :-s
 
Tao cũng đeke hiểu tại sao tao lại làm đĩa hỏng đc, chưa bao h có chuyện này xảy ra luôn, và thực sự tao chưa tìm đc cách giải quyết :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên