Ngắn,gọn,lẹ,súc tích

Bui Ngoc Dung đã viết:
Hé, em Thanh nói thế làm anh buồn rồi, anh cũng có nói gì em đâu, anh chỉ hỏi em xem là em có thích ở với người khô khan không thôi. Thế này thì anh em mình có vẻ hợp nhau đấy nhỉ:D



Vâng,em cũng đồ rằng anh với em hợp nhau.... :)) NGười giàu tình cảm thường hợp với nhiều loại phụ nữ ;;) Kể cả em. :))

Ah quên,em không được giàu tình cảm lắm,chỉ vừa đủ dùng thôi anh ạ :x :)>- Buồn nhỉ? :|
 
Lê Thanh đã viết:
Buồn cười là buồn cười thế nào hả anh? :x Anh khen thật hay khen đểu em đấy? 8-| Phụ nữ có cá tính mạnh là...nói thế hả?hơ hơ..đến hôm nay em mới được biết.. :x Biết thế nói mấy câu đại loại thế sớm hơn :)) Đấy,em đã bảo với anh từ đầu là em cạn nghĩ lắm,anh không bảo em chả biết được,cảm ơn anh nhé...Nhưng mà fu nữ cá tính hình như thường khổ thì phải... 8-} Em lại ứ muốn khổ....
Khen thật chứ khen đểu là đểu thế nào?
 
Lê Thanh đã viết:
Vâng,em cũng đồ rằng anh với em hợp nhau.... :)) NGười giàu tình cảm thường hợp với nhiều loại phụ nữ ;;) Kể cả em. :))

Ah quên,em không được giàu tình cảm lắm,chỉ vừa đủ dùng thôi anh ạ :x :)>- Buồn nhỉ? :|
Anh chỉ sợ em nhiều tình cảm thôi, em đủ dùng thì càng tốt, anh sẽ san xẻ bớt tình cảm của anh cho người khác vậy, anh giữ lại tình cảm bằng tình cảm của em, được chứ :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Anh chỉ sợ em nhiều tình cảm thôi, em đủ dùng thì càng tốt, anh sẽ san xẻ bớt tình cảm của anh cho người khác vậy, anh giữ lại tình cảm bằng tình cảm của em, được chứ :))



em cũng sợ những người giảu tình cảm lắm anh ạ /:) ...Em thích anh nào tình cảm vừa vừa,trung trinh tiết liệt vào í!!!chứ lấy anh giàu tình cảm khổ lắm.Em hiểu,em thông cảm chả nói làm gì ,nhưng mà mọi người nhìn vào lại trách em sao lại đi lấy thằng chồng lẳng lơ thế thì em cũng suy tư dằn vặt đau khổ vật vã đại loại thế,mệt chết đi được [-( Không phải em nói anh lẳng lơ,em chỉ nói búa rìu dư luận nó bảo anh thế thôi.Mà như em đã nói với anh rồi đấy....em yếu đuối lắm,không vượt qua được :(( Chắc rằng chúng mình có duyên mà không có phận,hẹn anh kiếp sau nữa vì kiếp sau em đã hẹn mấy người rồi :)) j/k hehe
 
Lê Thanh đã viết:
em cũng sợ những người giảu tình cảm lắm anh ạ /:) ...Em thích anh nào tình cảm vừa vừa,trung trinh tiết liệt vào í!!!chứ lấy anh giàu tình cảm khổ lắm.Em hiểu,em thông cảm chả nói làm gì ,nhưng mà mọi người nhìn vào lại trách em sao lại đi lấy thằng chồng lẳng lơ thế thì em cũng suy tư dằn vặt đau khổ vật vã đại loại thế,mệt chết đi được [-( Không phải em nói anh lẳng lơ,em chỉ nói búa rìu dư luận nó bảo anh thế thôi.Mà như em đã nói với anh rồi đấy....em yếu đuối lắm,không vượt qua được :(( Chắc rằng chúng mình có duyên mà không có phận,hẹn anh kiếp sau nữa vì kiếp sau em đã hẹn mấy người rồi :)) j/k hehe
Một đối thủ nặng ký bị hạ knocked out. Sắp đến lượt mình out tiếp. Anh xin rút trước.
 
Thôi, chốt lại là giải tán :)) , tớ quay về với người yêu cũ của tớ, nhường em Thanh cho các cậu, mất oan mấy ngày câu kéo :))
 
Dũng với Kiên chưa gì đã nản rồi à? em Thanh xem ra cũng chỉ nũng nịu tí thôi, hai ông cố lên, ai lại bỏ cuộc đơn giản thế ^^
 
Thôi, nhường các ông, hoa thơm mỗi người ngửi một tý :)) , tớ thế là đủ rồi :))
 
em Thanh lưỡi sắc quá, làm các chú lớp Tán mất điện hết :)) . Các chú cứ mạnh mồm ở đâu ý, ở chính sân nhà thì các chú thua chỏng vó rồi. Chán :)) , mạnh chú nào chú ý cầm dép chạy, như là đá bóng ở vườn hoa bị bảo vệ đuổi

Thôi, để em Thanh đấy cho tớ, cho em ý lần này lấm lưng trắng bụng nuôn
 
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:
em Thanh lưỡi sắc quá, làm các chú lớp Tán mất điện hết :)) . Các chú cứ mạnh mồm ở đâu ý, ở chính sân nhà thì các chú thua chỏng vó rồi. Chán :)) , mạnh chú nào chú ý cầm dép chạy, như là đá bóng ở vườn hoa bị bảo vệ đuổi

Thôi, để em Thanh đấy cho tớ, cho em ý lần này lấm lưng trắng bụng nuôn
lesbian à?
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Dũng với Kiên chưa gì đã nản rồi à? em Thanh xem ra cũng chỉ nũng nịu tí thôi, hai ông cố lên, ai lại bỏ cuộc đơn giản thế ^^

Anh Hoài tiễn khách lịch sự quá...hehe :)) :))
 
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:
Thôi, để em Thanh đấy cho tớ, cho em ý lần này lấm lưng trắng bụng nuôn


Oạch..Sợ nhỉ? :)) Cứ thử,nếu chị có khả năng.. Nhưng tình thật thì em không nghĩ là có :)>-
 
Ấy ấy, ông Hoài không tham gia à, cả đồng chí Kiên nữa, sao bỏ cuộc sớm thế, ai lại để cho 1 em gái tiếp quản em Thanh thế kia, cố lên đi các ông ơi, tớ đứng ngoài cổ vũ cho :))
 
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:
em Thanh lưỡi sắc quá, làm các chú lớp Tán mất điện hết :)) . Các chú cứ mạnh mồm ở đâu ý, ở chính sân nhà thì các chú thua chỏng vó rồi. Chán :)) , mạnh chú nào chú ý cầm dép chạy, như là đá bóng ở vườn hoa bị bảo vệ đuổi

Thôi, để em Thanh đấy cho tớ, cho em ý lần này lấm lưng trắng bụng nuôn
Tránh voi chẳng xấu mặt nào...Mà sắc sảo quá nên mới cần lên đây quảng cáo tìm chồng.
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Ấy ấy, ông Hoài không tham gia à, cả đồng chí Kiên nữa, sao bỏ cuộc sớm thế, ai lại để cho 1 em gái tiếp quản em Thanh thế kia, cố lên đi các ông ơi, tớ đứng ngoài cổ vũ cho :))
Anh Dũng, em xin kiếu. Để chị Hạnh trị hộ.
 
Tran Trung Kien đã viết:
Tránh voi chẳng xấu mặt nào...Mà sắc sảo quá nên mới cần lên đây quảng cáo tìm chồng.


Hay!!!!Quả là 1 cách bao biện cho sự yếu kém về khả năng của mình 1 cách xuất sắc :x Em phục anh Kiên quá =D>
 
Đúng thật, tránh em Thanh chẳng xấu mặt nào :)) , thôi em ạ, em chịu khó ở lại chờ chị Hạnh tỏ tình nhé, bọn anh té đi sang chỗ các em gái tiêu điểm xinh đẹp để tìm vợ đây, chúc em cũng tìm được 1 anh Đinh tị sớm :))
 
Tớ là con trai, quen mấy đc ở lớp Toán và Ngoại Thương, em Hạnh chỉ là chiến lợi phẩm thôi. Vì là boy nên khả năng cho em Thanh trắng bụng là rất cao :)) , đúng không em. Hehe, vào topic lần đầu thấy các chú nằm la liệt, thằng nào cũng sứt môi lồi trán, anh chợt thấy lạnh ngắt như có bóng ghost vừa lướt qua sau lưng :)) . Thôi, nói vòng vo quá nhỉ, a đẹp trai, giàu, lấy anh hay anh Hoài nào bé Thanh
 
Back
Bên trên