Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:Tớ là con trai, quen mấy đc ở lớp Toán và Ngoại Thương, em Hạnh chỉ là chiến lợi phẩm thôi. Vì là boy nên khả năng cho em Thanh trắng bụng là rất cao) , đúng không em. Hehe, vào topic lần đầu thấy các chú nằm la liệt, thằng nào cũng sứt môi lồi trán, anh chợt thấy lạnh ngắt như có bóng ghost vừa lướt qua sau lưng
) . Thôi, nói vòng vo quá nhỉ, a đẹp trai, giàu, lấy anh hay anh Hoài nào bé Thanh
Bui Ngoc Dung đã viết:) Hehe, ông nào đội lốt em Hạnh giỏi thật, có khi mấy hôm nữa thấy em Lê Thanh lại xưng anh với các em gái, lúc đấy có khi em Thanh là chiến lợi phẩm của ông rồi nhỉ
)
Vào forum này này thì phải thế thôi, không thì lại rắc rối, ..chứ sung sướng gì đâu. Đội lốt em Hanh chật trội bỏ mother, chỗ cần lồi thì nó lại lõmPhạm Đức Hoài đã viết:bạn Hạnh lấy chồng rồi làm gì có chuyện gửi gắm nick cho thằng nào lên đây post bài nhố nhăng? Ông nào dùng clone thì bỏ đê, chơi thế không đẹp đâu hehe
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:Vào forum này này thì phải thế thôi, không thì lại rắc rối, ..chứ sung sướng gì đâu. Đội lốt em Hanh chật trội bỏ mother, chỗ cần lồi thì nó lại lõm) , như size của các chú khác thì còn chịu được, chứ size của tớ thì...bẹp hết cả hehe.
Thanh à, em đã bao giờ mua cái gì mà em không biết gì về nó hoặc là nó không được nhiều người khuyên dùng chưa, chắc là chưa nhỉ. Vì thế nên a mới quảng cáo tranh khách hơi nhiều) hehe.
Thôi bây giờ thủ thỉ nhé, a vốn bản chất ưa tĩnh, trầm |-)
Cu Ruồi thấy em bắt đầu để ý đến tao là quậy hả. Nghiêm túc đi, đùa đủ rồi
Chiến lợi phẩm là những cái gì chiếm đoạt được, hoặc được người ta dâng cho)
Em Thanh nói đúng thật, chất lượng sản phẩm thường không đi kèm với quảng cáo. Thế nên ngay từ đầu anh đã thấy ngờ ngợ về chất lượng sản phẩm của một cô (???) lên tận Internet để quảng cáo tìm chồng như em.Lê Thanh đã viết:Đấy là anh nghĩ thế!) Không phải em..Mà anh toàn hô hào quảng cáo chào hàng chứ chưa thấy khả năng gì cả?Thông thường thì chất lượng sản phẩm không đi kèm với quảng cáo... :-? Hay anh chỉ nói cho hay thôi?
Em bảo rồi!Anh có khả năng thì cứ thử>- ( nhưng em nhắc lại,em vẫn nghĩ là không :drummer: ) cứ ngồi nói không không thế chả khác nào bi bô lèm bèm thùng rỗng kêu to như mấy thằng nhóc cấp 3 anh ạ!!! Cố lên anh nhé!!
Tran Trung Kien đã viết:Em Thanh nói đúng thật, chất lượng sản phẩm thường không đi kèm với quảng cáo. Thế nên ngay từ đầu anh đã thấy ngờ ngợ về chất lượng sản phẩm của một cô (???) lên tận Internet để quảng cáo tìm chồng như em.
Người ta bảo miệng lưỡi em sắc sảo, còn anh thì cứ nôm na gọi là nanh nọc. Em bảo mọi người chứng minh khả năng, nhưng nếu chứng minh được thì được gì em nhỉ? Cố gắng chen lấn xếp hàng, mua phải đồ dỏm, kém phẩm chất thì chán lắm.
Mà sao em lại vơ đũa cả nắm xúc phạm đến cả những em cấp 3 thế nhỉ? Vừa phải thôi em ạ. Anh thấy em mới thực sự là loại thùng rỗng kêu to.
Vài lời cùng em thế, em cứ thoải mái đốp chát lại (tính em thích thế).
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:Thôi bây giờ thủ thỉ nhé, a vốn bản chất ưa tĩnh, trầm |-)
Cu Ruồi thấy em bắt đầu để ý đến tao là quậy hả. Nghiêm túc đi, đùa đủ rồi
Chiến lợi phẩm là những cái gì chiếm đoạt được, hoặc được người ta dâng cho)
Bui Ngoc Dung đã viết:Ối giời ơi, ko cưa được em Thanh nên các chú quây lại định tẩn hội đồng em ý hả) . Không yêu được thì làm bạn cũng tốt chứ sao. Tớ vẫn đang chờ xem chiến lợi phẩm của các cậu đây
)
Các đồng chí hội đồng em Thanh thật à. Thôi để lúc khácLê Thanh đã viết:Bản chất ưa tĩnh,trầm,sống nội tâm,yêu màu tím huh anh?) Lãng mạn nhỉ?
Thế nick chị Hạnh là anh chiếm đoạt được à? 8-|
Đỗ Hồng Hạnh đã viết:Vào forum này này thì phải thế thôi, không thì lại rắc rối, ..chứ sung sướng gì đâu. Đội lốt em Hanh chật trội bỏ mother, chỗ cần lồi thì nó lại lõm) , như size của các chú khác thì còn chịu được, chứ size của tớ thì...bẹp hết cả hehe.
Ăn nói thiếu giáo dục, lấy tên người khác ra gánh tội cho mình, sao chị "bẩn" thế ?Đỗ Hồng Hạnh đã viết:Vào forum này này thì phải thế thôi, không thì lại rắc rối, ..chứ sung sướng gì đâu. Đội lốt em Hanh chật trội bỏ mother, chỗ cần lồi thì nó lại lõm) , như size của các chú khác thì còn chịu được, chứ size của tớ thì...bẹp hết cả hehe.