Ngắn,gọn,lẹ,súc tích

hehe, hình như em Lê Thanh khẳng định phụ nữ đẹp là ngu phải không, có thể như thế nhỉ :D, hồi nhỏ đọc Cuốn theo chiều gió thấy cũng nói vậy ^^
 
Tran Trung Kien đã viết:
Đúng đấy em ạ, mặt mũi quan trọng nhưng không phải là yếu tố hàng đầu trong hôn nhân. Mà khéo hồng nhan lại bạc mệnh thì chết em nhỉ? Cơ mà nếu thằng nào bảo anh "vợ mày đẹp mà ngu quá" như em nói anh vẫn không thấy nhục đâu vì thế vẫn còn hơn vợ nó NGU và XẤU, em nhờ?


Vâng quả là như thế.Anh suy nghĩ thật sâu sắc.Em không nghĩ đến thế được.Phục anh!! Chẳng qua vì trước giờ em nghĩ chỉ có thằng ngu mới đi lấy vợ vừa ngu vừa xấu,thế thì nồi nào vung nấy có quái gì nữa mà phải nhục,cho nên chả bao giờ em nghĩ đến chuyện so sánh với những thằng như thế... Nhưng anh đã mở ra cho em 1 tầm nhìn mới :x ...Tính em nói thật cũng hơi hời hợt và nông nổi ,vì vậy em mới muốn tìm 1 anh sâu sắc và tinh tế 1 chút để bù lại anh ạ,khổ lắm cơ!
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
hehe, hình như em Lê Thanh khẳng định phụ nữ đẹp là ngu phải không, có thể như thế nhỉ :D, hồi nhỏ đọc Cuốn theo chiều gió thấy cũng nói vậy ^^


Anh Hoài cứ trêu em!Em có khẳng định gì đâu.Anh bảo thế khác nào nói em "trâu buộc ghét trâu ăn".Em biết cũng có phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh mà anh .Chỉ có trai là "fi trai ngu bất thể hình đẹp" thôi anh ạ.Vì trai mà vừa đẹp vừa thông minh thì thành phụ nữ rồi :))
Nhưng mà đối với trai,yếu tố nhan sắc không phải là yếu tố quyết định,chỉ có mấy bé gái mới háo sắc và thích mấy anh đẹp đơn giản vì mấy anh ấy đẹp giai mà không wan tâm đến vấn đề gì khác thôi anh,em thì wan tâm đến yếu tố phong cách hơn hết thảy anh ạ,nghĩa là cái có trong cái đầu thằng đấy hơn là cái mặt.Bây giờ thẩm mĩ viện đấy ra,muốn đẹp cũng dễ lắm,miễn có tiền.Chứ ngu thì bất khả cải tạo [-x
 
Lê Thanh đã viết:
Vâng quả là như thế.Anh suy nghĩ thật sâu sắc.Em không nghĩ đến thế được.Phục anh!! Chẳng qua vì trước giờ em nghĩ chỉ có thằng ngu mới đi lấy vợ vừa ngu vừa xấu,thế thì nồi nào vung nấy có quái gì nữa mà phải nhục,cho nên chả bao giờ em nghĩ đến chuyện so sánh với những thằng như thế... Nhưng anh đã mở ra cho em 1 tầm nhìn mới :x ...Tính em nói thật cũng hơi hời hợt và nông nổi ,vì vậy em mới muốn tìm 1 anh sâu sắc và tinh tế 1 chút để bù lại anh ạ,khổ lắm cơ!
Em ơi, người ta bảo nồi nào úp vung nấy nhưng cũng có câu "quy luật bù trừ" em ạ. Ngu và xấu nhưng tốt nết thì chắc cũng không ế em nhỉ?
 
Tran Trung Kien đã viết:
Em ơi, người ta bảo nồi nào úp vung nấy nhưng cũng có câu "quy luật bù trừ" em ạ. Ngu và xấu nhưng tốt nết thì chắc cũng không ế em nhỉ?



vâng,anh đọc lai đi!Em cũng tìm người bù lại đấy thôi..bới cải bù trừ nên nên mới thành "nồi nào vung nấy đấy anh ạ.1 thằng lõm rồi thì đứa còn lại phải lồi mới..khít được hè hè
 
Thế nhỡ cả 2 đứa cùng lõm hay lồi vào những chỗ trùng nhau thì làm thế nào hả em
 
Dũng đi học lớp cô giáo Tiên đi, vào đây hỏi ngô nghê thế em Lê Thanh mắng chết :))
 
Hix, có mấy người phá đám nên cô giáo Tiên chạy mất rồi, thôi đành phải tự học rồi đi tiếp chiêu em Thanh vậy :))
 
em có làm gì đâu mà anh bảo "tiếp chiêu" cứ như là giao đấu ấy...Em đã bảo là em nghiêm túc cơ mà....Giận anh rồi đấy nhé
 
Hơ, anh làm gì mà em giận, tiếp chiêu ở đây cũng gần giống như trong giao đấu ý, tức là một bên tấn công, một bên thì phòng thủ (vừa phòng thủ vừa tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của đối phương), nếu thấy đối phương mạnh thì bên phòng thủ sẽ không thủ nữa mà cũng tấn công lại, và kết thúc là gì thì ... mấy thằng con trai ở đây đều mong muốn cả :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hơ, anh làm gì mà em giận, tiếp chiêu ở đây cũng gần giống như trong giao đấu ý, tức là một bên tấn công, một bên thì phòng thủ (vừa phòng thủ vừa tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của đối phương), nếu thấy đối phương mạnh thì bên phòng thủ sẽ không thủ nữa mà cũng tấn công lại, và kết thúc là gì thì ... mấy thằng con trai ở đây đều mong muốn cả :))

Đấy,anh laị qui yêu đương và hôn nhân nghiêm túc về thể loại giao đấu vui chơi giải trí,thế là không được...Em đã bảo ở trên rồi,em coi trọng cái đầu chứ cái thứ con trai đặt trí thông minh ở đũng quần thì em vứt,anh ạ... Ah,mà anh đừng nhạy cảm,ý em không phải nói anh,em chỉ nói chung chung thế. tóm lại ý em là em quan tâm về...tâm hồn hơn,thế thôi :x mà hẳn rằng tâm hồn anh cũng cao đẹp,nhỉ anh nhỉ? :x
 
Lê Thanh đã viết:
mà hẳn rằng tâm hồn anh cũng cao đẹp,nhỉ anh nhỉ? :x
Đúng rồi, tâm hồn anh quá cao đẹp, em nhìn nhận con người đúng lắm :x
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hix, có mấy người phá đám nên cô giáo Tiên chạy mất rồi, thôi đành phải tự học rồi đi tiếp chiêu em Thanh vậy :))

mấy nay busy wá ko có time để phá vài bữa nữa rãnh em kiếm anh, cho em nick yahoo anh đi b-)
 
Đây đây, lại được gặp cô giáo rồi, nick của anh là bndungvn
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Đây đây, lại được gặp cô giáo rồi, nick của anh là bndungvn
Cô giáo Tiên lại lạc đề rồi. Topic này là của em Thanh và vấn đề chống lầy cơ mà. Nghe em Thanh nói "thông minh ở đũng quần" buồn cười quá. Em Thanh đúng là có cá tính mạnh. b-)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Đây đây, lại được gặp cô giáo rồi, nick của anh là bndungvn



Tình yêu trai này...đong đưa quá.. :-? Em thấy thái độ của anh cực kì hân hoan hớn hở nhé .Kiềm chế chút đi anh kẻo tụt hết cả hình tượng.Mà em quên,hình tượng của anh ở HAO là thế mà :)) Anh nhỉ? Người đàn ông giàu tình cảm quan tâm đến mọi em gái... b-)
 
Thế em thích người nhiều tình cảm hay là người khô khan. Em thử tưởng tượng xem suốt ngày ở với một thằng khô như ngói xem em có chịu được không. Anh nhiều tình cảm nhưng chung thủy lắm:D
 
Tran Trung Kien đã viết:
Nghe em Thanh nói "thông minh ở đũng quần" buồn cười quá. Em Thanh đúng là có cá tính mạnh. b-)


Buồn cười là buồn cười thế nào hả anh? :x Anh khen thật hay khen đểu em đấy? 8-| Phụ nữ có cá tính mạnh là...nói thế hả?hơ hơ..đến hôm nay em mới được biết.. :x Biết thế nói mấy câu đại loại thế sớm hơn :)) Đấy,em đã bảo với anh từ đầu là em cạn nghĩ lắm,anh không bảo em chả biết được,cảm ơn anh nhé...Nhưng mà fu nữ cá tính hình như thường khổ thì phải... 8-} Em lại ứ muốn khổ....
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thế em thích người nhiều tình cảm hay là người khô khan. Em thử tưởng tượng xem suốt ngày ở với một thằng khô như ngói xem em có chịu được không. Anh nhiều tình cảm nhưng chung thủy lắm:D


Vâng em hiểu,anh chỉ yêu 1 người 1 lúc chứ không yêu nhiều người cùng lúc.RIght? :x Chỉ yêu mỗi 1 người,có điều người đó luôn được thay đổi...anh nhỉ? Em cũng khen anh tình cảm đấy thôi chứ có chê gì đâu mà anh lại nói với em thế,em buồn.... :-s
 
Hé, em Thanh nói thế làm anh buồn rồi, anh cũng có nói gì em đâu, anh chỉ hỏi em xem là em có thích ở với người khô khan không thôi. Thế này thì anh em mình có vẻ hợp nhau đấy nhỉ:D
 
Back
Bên trên