Ngắn,gọn,lẹ,súc tích

Lê Thanh
(nhoc)

New Member
Vâng,nếu mà em vào đây ỡm ờ thì rõ là cũng hài vì chả nhỏ nhít gì,các anh ở đây cúng thế,hơn nữa em cũng không có nhiều thời gian nên xin trình bày ngắn gọn thế này.
Tình hình là em dự định lấy chồng vào khoảng 2,3 năm nữa.Cơ mà tuổi em mẹ em xem bói bảo lấy tuổi Đinh Tị,tức là tuổi các anh khóa này ,sẽ "nhất phú quý" hay "tam vinh hiển" gì gì dậy đại loại thế, em không nhớ rõ lắm vì không hay để ý chuyện bói toán.Em lại hay muốn làm vừa lòng mẹ nên cũng dự định tìm 1 anh tuổi đấy cho nó hoành tráng,em thật [-o< Mới cả em thích giai Bắc
Anh nào có dự định nghiêm túc thì liên lạc lại với em.Định viết như kiểu trên báo ý :sống nội tâm,yêu mài tím,chân thành trong tình cảm,xin đừng đùa giỡn qua thư" nhưng thấy nó tởm quá nên thôi.Theo tiêu chí ngắn gọn lẹ súc tích đã nói ban đầu tóm lại là :em bình thường,không có gì nổi bật.hehe mà chắc mọi người cũng đoán được,em mà xinh thì em đã xông xênh chả phải lên làm topic thế này :-s
Quên,em hiện đảng ở SG.K thích boys ở xa,yêu xa rách việc mà lại không kiểm tra được.Gặp nhau lại hỏng hết thì phí thời gian cả 2 hehee Ai hiện ở SG liên lạc em nhá
 
Anh là zai Bắc nhưng năm nào cũng ở SG 6 tháng, tuổi Đinh Tị, em có lấy anh không
 
Vâng,anh cứ ghi tên đăng kí.Em sẽ đưa vào danh sách xét duyệt :)>-

Thế khi nào anh có mặt ở SG?Cơ mà anh cũng giới thiệu sơ bộ về anh phát để em còn tiện tìm hiểu :x
 
Anh mà tự giới thiệu thì sẽ không khách quan, lúc gặp em lai thất vọng thì tội nghiệp anh lắm, nhưng nói chung anh là 1 chàng trai chân chính, có bảo hành đàng hoàng. Khi nào gặp anh sẽ chứng minh cho em thấy :)) .
P/s: anh đăng ký đầu tiên là phải được ưu tiên trong xét duyệt đấy nhé
 
Cô Thanh này đọc cũng thấy giả dọng. Cách viết, lối hành văn này không phải của dân Sài Gòn mà là dân bắc 100%. Coi chừng bị lừa. b-)
 
em Thanh vào đăng ký thành viên trong cái hội của anh cho nó tập trung đi T_T, đúng là con trai Đinh Tị với gái Nhâm Tuất hợp "nhất phú quý" thật ^^.

Eo căm tu box 92-95 :x
 
Anh Dũng,em có lượn vòng vòng xem ở mí box khác,không nhiều lắm nhưng em cũng có thể thấy được hình như anh là chuyên gia,hay..thiên hạ đệ nhất về cái lãnh vực xxxx ở HAO này thì phải? Hơi suy đồi 1 tí,anh nhỉ? Cơ mà cũng chả sao,chuyện trên Net không mấy quan trọng vì nhiều anh lên mạng bi bô rất ác chỉ để bù trừ cho ở ngoài.Em không có ý nói anh bi bô,ý em chỉ là em không đánh giá anh qua mấy bài viết ấy :x Anh đừng hiểu nhầm ý em mà tội nghiệp.Nhân tiện,em không biết với anh như thế nào gọi là" chàng trai chân chính".thế nên anh định nghĩa hộ em cái,nhá!Vì em chỉ sợ em nghĩ khác,anh nghĩ khác thì nó lại hỏng hết anh ạ.Chung qui cũng chỉ là em muốn hiểu xem anh suy nghĩ thế nào.Anh dăng kí đầu tiên nên em mới quan tâm thế.Mến anh! :x
 
Tran Trung Kien đã viết:
Cô Thanh này đọc cũng thấy giả dọng. Cách viết, lối hành văn này không phải của dân Sài Gòn mà là dân bắc 100%. Coi chừng bị lừa. b-)


hơ hơ 8-} :lol: Thế chú tìm thấy ở đâu có cái luật gái ở SG thì không thể dùng lối hành văn,cách viết miền Bắc?Chú chỉ chị cái
Thật tình trình bày thì vì 2 cụ ở nhà đều là Bắc cả,thế nên các cụ mới muốn chị đưa về anh trai Bắc nào đây cho nó...thắm đượm tình quê hương em ạ :embarasse
 
Nghe giọng thấy mùi đực rựa 100%. Còn nếu con gái mà ăn nói kiểu này thì.. :-s Nhìn lại xem hoc khóa nào mà xưng chị thế?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tran Trung Kien đã viết:
Nghe giọng thấy mùi đực rựa 100%. Còn nếu con gái mà ăn nói kiểu này thì.. :-s Nhìn lại xem hoc khóa nào mà xưng chị thế?


8-| Ah,em xin lỗi,hôm trước đang bận xem linh tinh nên không để ý.Hôm nay em xin lỗi sửa sai vậy.Anh đừng chấp em,tội nghiệp.Em phải cái ác khẩu chứ cái tâm em tốt anh ạ
Nhưng mà anh làm em tổn thương đấy nhé [-x ...Em là gái thật thế mà anh bào em đực rựa 100%...Đau lòng đến thế là cùng :(( :((
 
Lê Thanh đã viết:
8-| Ah,em xin lỗi,hôm trước đang bận xem linh tinh nên không để ý.Hôm nay em xin lỗi sửa sai vậy.Anh đừng chấp em,tội nghiệp.Em phải cái ác khẩu chứ cái tâm em tốt anh ạ
Nhưng mà anh làm em tổn thương đấy nhé [-x ...Em là gái thật thế mà anh bào em đực rựa 100%...Đau lòng đến thế là cùng :(( :((
Đừng khóc, đừng khóc, anh sợ nhất là nước mắt con gái...Thôi, đành tin em gái "khẩu phật tâm xà", à quên, "khẩu xà tâm phật" vậy...Happy finding husband em nhé!
 
Hehe, chú Kiên mất điểm rồi, em Thanh nói đúng, đừng đánh giá con người qua mấy bài viết linh tinh trên mạng này, nếu trong thời gian tới mà không ai đăng ký thì coi như anh được xét duyệt nhé :))
 
em Thanh post hình lên cho các anh biết mặt cái nào :p
 
Tran Trung Kien đã viết:
Đừng khóc, đừng khóc, anh sợ nhất là nước mắt con gái...Thôi, đành tin em gái "khẩu phật tâm xà", à quên, "khẩu xà tâm phật" vậy...Happy finding husband em nhé!


Cảm ơn anh!Anh quả là người đàn ông tốt bụng và quan tâm đến phụ nữ,những người sợ nước mắt con gái thường là người có trái tim...nhạy cảm? ;;) Em quí những người như thế....Cảm ơn lời chúc của anh! :x
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Hehe, chú Kiên mất điểm rồi, em Thanh nói đúng, đừng đánh giá con người qua mấy bài viết linh tinh trên mạng này, nếu trong thời gian tới mà không ai đăng ký thì coi như anh được xét duyệt nhé :))


Dạ...Nhưng mà sao anh không trả lời mấy câu em hỏi anh nhỉ?
Khi nào anh có mặt ở SG?
 
Khoảng đầu tháng 5 em ạ, lúc đó ra mắt bố mẹ em luôn được không :))
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
em Thanh post hình lên cho các anh biết mặt cái nào :p


Anh Hoài ạ.Em nghĩ rằng chuyện mặt mũi không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hôn nhân.Đành rằng nó cũng wan trọng vì bồ bịch vợ con cũng là cái bộ mặt thứ 2 của trai,làm sao nhìn vào phải tự hào được.Nhưng trước tiên phải là hợp nhau anh ạ.Hơn nữa,giả như anh lấy phải con vợ đẹp mà bạn anh cứ phải khen đểu anh "Con vợ mày đẹp mà ngu quá" thì anh có nhục không?..Thế nên em cứ muốn là phải hiểu nhau tí rồi hãy tính đến chuyện đó (em bảo chỉ hiểu hơn thôi chứ chả ai hâm đi yêu 1 đứa không biết mặt cả,em biết) Thế nên cứ từ từ anh ạ...không đi đâu mà vội
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Khoảng đầu tháng 5 em ạ, lúc đó ra mắt bố mẹ em luôn được không :))



Gặp rồi mới biết...Em chưa chắc anh có được không cơ mà. Chuyện dính dáng đến các cụ phiền lắm,chưa gì đã ra mắt mai mốt có xù lại mất công giải thích...Em phải chắc cú đã rồi mới giới thiệu bố mẹ anh ạ
 
Lê Thanh đã viết:
Cảm ơn anh!Anh quả là người đàn ông tốt bụng và quan tâm đến phụ nữ,những người sợ nước mắt con gái thường là người có trái tim...nhạy cảm? ;;) Em quí những người như thế....Cảm ơn lời chúc của anh! :x

Ngoài trái tim ra còn nhiều thứ khác nhạy cảm nữa cơ em ạ. Anh xin đăng ký 1 chân. Thầy U em bao giờ rỗi để anh yết kiến hả em?
 
Lê Thanh đã viết:
Anh Hoài ạ.Em nghĩ rằng chuyện mặt mũi không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu trong hôn nhân.Đành rằng nó cũng wan trọng vì bồ bịch vợ con cũng là cái bộ mặt thứ 2 của trai,làm sao nhìn vào phải tự hào được.Nhưng trước tiên phải là hợp nhau anh ạ.Hơn nữa,giả như anh lấy phải con vợ đẹp mà bạn anh cứ phải khen đểu anh "Con vợ mày đẹp mà ngu quá" thì anh có nhục không?..Thế nên em cứ muốn là phải hiểu nhau tí rồi hãy tính đến chuyện đó (em bảo chỉ hiểu hơn thôi chứ chả ai hâm đi yêu 1 đứa không biết mặt cả,em biết) Thế nên cứ từ từ anh ạ...không đi đâu mà vội

Đúng đấy em ạ, mặt mũi quan trọng nhưng không phải là yếu tố hàng đầu trong hôn nhân. Mà khéo hồng nhan lại bạc mệnh thì chết em nhỉ? Cơ mà nếu thằng nào bảo anh "vợ mày đẹp mà ngu quá" như em nói anh vẫn không thấy nhục đâu vì thế vẫn còn hơn vợ nó NGU và XẤU, em nhờ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên