người vn càng ngày càng lạnh nhạt? hi vọng kô phải thế chứ?

Nguyễn Thu Trang
(sweet4cheeks8)

New Member
có phải ng vn bây h mất dần tình cảm giữa con ng với con ng? nhất là những ng sống lâu năm ở các thành phố lớn?
bạn đi trên đường, bạn sẽ:
- nếu điều khiển loại xe cộ gì đấy, bạn lỡ va chạm phải 1 ng, một là bạn sẽ nhận được 1 cái lườm sắc như dao, dù kô phải lỗi của bạn đi chăng nữa, và nhìn ng đó bỏ đi kô 1 lời xin lỗi, hai là bạn sẽ bị chửi cho 1 trận vì cái tội "mắt bị đui à, đi đứng như thế à, mặt mũi để đâu mà tông vô ông, xước xe ông rồi đây này" :))
- 1 đám các thanh niên cao ráo sáng sủa ngồi ăn bên hè, 1 bà lão ăn xin bước đến xin sự giúp đỡ, ==> thanh niên:"cháu kô có tiền đâu, bà đi đi", chủ quán:"bà đi đi cho chúng con nhờ, bà cứ ám thế này làm sao chúng con buôn bán được"
- bạn (lại) đi ngoài đường, gặp 1 người gặp tai nạn đang cần giúp đỡ, thấy mọi người lái xe qua 1 cách thản nhiên, nhưng nếu có va chạm, những ng điều khiển xe dừng lại ngay giữa đường để cãi nhau, thì thể nào cũng có 1 đám ng khác bu quanh chỉ trỏ bàn tán mà kô có lấy 1 ng can ngăn........
thể nào cũng có ng đọc bài này và bảo, dở hơi à mà can với chả ngăn, để mà rước họa vào thân à,,,,,,,,, :|
- bạn thấy 1 cái ví rơi trên đường... mở ra thấy ảnh và tên của khổ chủ, cộng với 1 khoản tiền "nho nhỏ" , bạn tặc lưỡi, thôi thì của trời cho, dại gì kô nhận :))
- lần cuối bạn nói xin lỗi, cám ơn, và mỉm cười với 1 ng kô quen biết, hầy ya`, cái này quá phình phường với 1 ng nước ngoài, đến nỗi có ng há hốc mồm khi tiu nói ng vn kô cười với ng kô quen biết há??
- tại sao ng nước ngoài, nhất là ng mỹ lại thích hỏi :" how are you today?'' như thế nhỉ, tiu vẫn tự hỏi nhưng vẫn "tiếp thu" phong cách "tây":D
- ng vn bây h kô bỏ qua cơ hội kiếm lợi cho mình (nhiều lúc thành ra là lừa ng khác)

vì mấy cái lẽ này, tiu lại tự hỏi, ng vn hồi trước sống thế nào :(
 
--Cái này thì nước nào trong thời buổi công nghiệp hóa chẳng có. Người ta sẽ không chào mình nếu đang vội đâu. Mà có lẽ chỉ có thể giải thích là thời công nghiệp thì tác phong phải nhanh hơn thời còn làm nông nghiệp, vì vậy chuyện nhiều người lo cho thân mình trước tiên, ít quan tâm đến người khác là điều không tránh được.
--Đến khi người ta hiểu ra là tiền không phải tất cả thì con người mới bắt đầu quan tâm đến người khác như thời còn gian khổ.
--Tóm lại là Âu Mĩ hồi công nghiệp hóa vài thế kỉ trước cũng chẳng hơn gì Việt Nam bây giờ đâu. Việt Nam bây giờ tương tự như nước Mĩ thế kỉ 19, hồi đó ra đường mà đụng nhau thì đánh nhau to chứ chẳng chơi :)):)):))
 
bạn An nhầm to, vn bây h sao có thể so sánh với mỹ tk19 được ;) hồi đấy cả thế giới đều chưa tiến bộ lhoa học kỹ thuật, ở mỹ còn nhiều cái ng ta chưa hiểu rõ, như vấn đề về phân biệt chủng tộc, phân biệt nam nữ.....
vn bây h chỉ có "công nghiệp" quá thôi, chứ kô phải lạc hậu quá đâu

cứ nói là ở vn bây h thời đại công nghiệp tác phong nhanh nhẹn đi, nói thật chứ ng vn chúng mình chậm chạp lắm, sang đấy thấy bọn mỹ đứa nào cũng như chong chóng mà chả thấy mệt, mình ngồi nhìn chúng nó mà kô hiểu sao bọn này nó luôn chân luôn tay như thế được
các bác nhà mình gọi là bận học, bận làm (các bác người lớn) , nhưng mà vẫn còn tốn nhiều thời gian vui chơi lắm ( cái này mình là ví dụ điển hình).

thế thì làm gì có chuyện kô có thời gian cho một nụ cười, một lời hỏi thăm (sến!)

****nói chuyện ng vn với mỹ khác nhau, em lại nghĩ đến 1 chuyện thật rất buồn cười ở orange county, california :)) ở đấy có cộng đồng ng việt rất lớn(cái này ai cũng biết), có 1 khoảng thời gian, kô hiẻu sao ccs gia đình nuôi chó cứ thấy vật cưng của mình biến mất (!!!), cảnh sát đi điều tra mới phất hiện ra là các bác ng việt thấy chó chạy nhông nhông ngoài đường, tưởng vô chủ, mời luon vào bếp :)) khổ, các bác í đau có biết đấy là phạm luật đâu , chết cười.... nói đến thế lại thấy thèm thịt chó :))
 
đọC cái này em mới nhớ ra, hôm trường mình giao lưu với ĐAN MẠCH, em ngồi cánh 1 ôgn ĐM, nói HI, ông ý cũng bảo HI và còn nói to hơn và cười rõ tươi, trong khi nếu nói như thế với 1 anh chàng VN, khả năng nhiều là sẽ nhận đc 1 câu " chào cái đấm vào mặt " :|
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
bạn An nhầm to, vn bây h sao có thể so sánh với mỹ tk19 được ;) hồi đấy cả thế giới đều chưa tiến bộ lhoa học kỹ thuật, ở mỹ còn nhiều cái ng ta chưa hiểu rõ, như vấn đề về phân biệt chủng tộc, phân biệt nam nữ.....
vn bây h chỉ có "công nghiệp" quá thôi, chứ kô phải lạc hậu quá đâu

--Mình không nói là Vn lạc hậu quá mà chỉ so sánh 2 nước dựa vào lịch sử. Bạn Trang cứ thử vẽ 1 cái tia thời gian (lấy mốc là công nguyên), ghi chú những hiện tượng, sự kiện về công nghiệp, xã hội, kinh tế của Mĩ thì sẽ thấy là Vn bây giờ khá nhiều điểm tương đồng: công nghiệp hóa nhanh, tham nhũng, khoảng cách giàu nghèo tăng nhanh, chung cư vừa xây xong đã xuống cấp, cải cách hành chính. Chỉ có cái khác là bây giờ chúng ta biết rút kinh nghiệm từ các nước khác, và nước Mĩ thời đó cũng có cái lợi là phần lớn thế giới còn lạc hậu quá xa so với phương Tây, còn bây giờ thì không thế nữa. Vì thế nói Vn bây giờ có 1 vài hình ảnh của nước Mĩ thế kỉ 19 cũng không phải là nhầm to đâu. Tất nhiên là mình cũng biết được bài học của bọn nó mà không đi vào vết xe đổ.
 
Tất nhiên là mình cũng biết được bài học của bọn nó mà không đi vào vết xe đổ.
nhất là cái chuyện đi xâm lược nước khác :))
mình kô thấy vn và mỹ giống nhau chỗ nào, bọn mỹ vào cái thời mà kiểu kiểu như vn bây h thì an ninh quốc phòng của bọn nó bằng cả kinh tế ấy chứ===> nhiều cái khác nhau :D
 
Nhừng đất nước phát triển sau thì bất lợi về phát triển kinh tế, an ninh xã hội.... là điều đương nhiên, nhưng đc cái là có các cường quốc đi trước, nhìn vào họ mà phát triển cho đúng hướng :), cũng đất nước này, con người này, biết đâu khoảng vài chục năm nữa lại có thay đổi gì của con người thì sao :)
 
... Đi trên đường thỉnh thoảng gặp cái xe máy quên chưa gạt chân trống, tui thường cố nhắc họ, có khi là cố chạy theo để nhắc ...Đó là thói quen rồi vì tui thấy làm như vậy là cần thiết :) ...Gặp mấy ng` ăn xin thì nếu lúc đó có đồng bạc lẻ nào thì cũng cố mà cho họ, nhg sẽ chỉ cho mấy bà lão hay mấy đứa trẻ con thôi...Nhưng quả thực là ngoài mấy chuyện đó ra thì tui ko có thói quen để tâm đến nhg thứ khác ko-liên-quan đến mình, hồi trước đi học bằng xe đạp có khi gặp cảnh ai đó ngã xe hay ntn nào đó thì cũng chịu, nhanh nhanh mà đến lớp thôi :( ... Lúc đi qua chỗ đó rồi cũng cảm thấy mình ko phải nhg rồi sau đó rồi thì cũng quên đi nhanh chóng :(.... Còn có nhiều chuyện nữa trg cuộc sống hằng ngày, có thể như thế là lạnh nhạt, là vô tâm nhg bản thân mình ko nhận ra, một phần vì hầu như mọi người đều xử sự như thế, và nhất là khi mỗi người đều cố gắng theo đuổi mục đích của mình, việc của mình còn lo chưa xong thì nghĩ gì đến việc người khác...
 
Cũng tuỳ, ở nước ngoài ko phải chỗ nào người ta cũng quan tâm đến người khác, như có lần xem phim, có ngươi bị oánh ngất trên vỉa hè mà người qua đường có ai quan tâm đâu :(
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
nhất là cái chuyện đi xâm lược nước khác :))
mình kô thấy vn và mỹ giống nhau chỗ nào, bọn mỹ vào cái thời mà kiểu kiểu như vn bây h thì an ninh quốc phòng của bọn nó bằng cả kinh tế ấy chứ===> nhiều cái khác nhau :D

--Bọn nó đi xâm lược các nước khác để tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, đó là nguyên nhân chính. Mà hồi đó để có xâm lược thì cần có quân đội và hải quân, cậu thử xem lại chính sách BIG STICK của Roosevelt là ra ngay:D. Điều đó chỉ xảy ra khi kinh tế của nó vãi mạnh rồi :D. Mà lên mạng đọc báo đi Trang ah, có 1 nhà phân tích đã chỉ ra tham vọng của các bác nhà mình muốn xưng bá ở Đông Nam Á rồi đấy:)), chưa biết là có đúng các bác muốn thế không (vì chỉ là lý thuyết) nhưng nếu chỉ ra được thì chắc chắn là làm được/:)

Nguyễn Thế Phong đã viết:
Cũng tuỳ, ở nước ngoài ko phải chỗ nào người ta cũng quan tâm đến người khác, như có lần xem phim, có ngươi bị oánh ngất trên vỉa hè mà người qua đường có ai quan tâm đâu
--Cái này đặc biệt đúng với dân du côn ở các thành phố lớn ở Mĩ, bọn nó mà đánh nhau thì chỉ có 911 mới can được:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Bọn nó đi xâm lược các nước khác để tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, đó là nguyên nhân chính. Mà hồi đó để có xâm lược thì cần có quân đội và hải quân, cậu thử xem lại chính sách BIG STICK của Roosevelt là ra ngay. Điều đó chỉ xảy ra khi kinh tế của nó vãi mạnh rồi . Mà lên mạng đọc báo đi Trang ah, có 1 nhà phân tích đã chỉ ra tham vọng của các bác nhà mình muốn xưng bá ở Đông Nam Á rồi đấy, chưa biết là có đúng các bác muốn thế không (vì chỉ là lý thuyết) nhưng nếu chỉ ra được thì chắc chắn là làm được
lạy bác, cái này em vừa phải học xong, chán thí mồ :(

Cái này đặc biệt đúng với dân du côn ở các thành phố lớn ở Mĩ, bọn nó mà đánh nhau thì chỉ có 911 mới can được
thế hóa ra vn là du côn hết à:))
 
Nói chung là chính xác, đúng là mọi người càng ngày càng lạnh nhạt & thực dụng, ích kỉ ... có lẽ sẽ dễ tồn tại hơn.
Mới chỉ thấy một người duy nhất đi ngược lại là Nhí thui :D
 
điềm đạm thôi...nghe mọi người nói thì cứ như người Việt Nam nào cũng từ 1 khuôn đúc ra ý.../:) phải có người này người kia chứ.
Những cái em Trangn viết ở bài đầu tiên có phải ai cũng vậy đâu...và chị thì thấy nhiều trường hợp ngược lại hoàn toàn.

Đọc xong bài của em Trang,chị chả tự hỏi hồi xưa người ta sống thế nào,mà thấy mình nên tự hỏi mình đã làm như thế bao giờ chưa để còn rút kinh nghiệm cho khỏi phải lên báo :-B
 
Đọc xong bài của em Trang,chị chả tự hỏi hồi xưa người ta sống thế nào,mà thấy mình nên tự hỏi mình đã làm như thế bao giờ chưa để còn rút kinh nghiệm cho khỏi phải lên báo
__________________

Nhân nói đến báo, báo TTVH có mục tật xấu ng Việt qua con mắt những nhà trí thức xưa đấy ( đại khái cái tên nó là gần như thế:| ) em nào thích nghiên cứu thêm thì mua:D

Nhân nói đến mình sống thế nào, hôm trước dừng đèn đỏ có một bác ra xin mình tiền kêu là cho bác ít đồng bác về quê, một là mình ko có tiền lẻ, hai là mình lâu rồi còn thói quen đấy nên đi tiếp, đi xong rồi nghĩ lại thấy dạo này mình đúng là hơi lạnh nhạt bạc bẽo:))...Hôm sau dừng đèn đỏ ở đấy tiếp, thấy bác í lại đang tiếp tục đứng đấy xin tiền về quê:| tự nhiên ko hiểu ai bạc bẽo:|

Nhân nói chuyện đèn đỏ:)) ko hiểu kike còn nhớ ko:D hôm gì dừng đèn đỏ lúc đường đông có một cô bị xòe, mình đang lượn lượn ra định xem có sao ko thì đỡ cô í dậy, ai ngờ cô í ngẩng phắt lên chửi 2 thằng ku va vào cô í một cách rất hung hãn:| mình sợ quá chạy mất dép:|


đêm hôm mất ngủ nói hơi nhiều:| có gì không phải mọi ng thông cảm:|
 
Mới chỉ thấy một người duy nhất đi ngược lại là Nhí thui
hờ công nhận, con này sau này dễ bị lừa lắm :( khổ thân

điềm đạm thôi...nghe mọi người nói thì cứ như người Việt Nam nào cũng từ 1 khuôn đúc ra ý... phải có người này người kia chứ.
Những cái em Trangn viết ở bài đầu tiên có phải ai cũng vậy đâu...và chị thì thấy nhiều trường hợp ngược lại hoàn toàn.
những ng như thế đếm trên đầu ngón tay há chị.
 
--Bạn Trang chắc chỉ nhìn thấy mặt tốt của nước Mĩ thôi ah :D, không hẳn thế đâu. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu. Những người Mĩ mà đi đâu cũng chào, cũng hỏi thăm nhau là những người (tạm gọi là) có giáo dục. Còn nếu bạn Trang thử chào 1 anh đầu gấu thì sẽ nhận được 1 cái lườm sắc như dao, không khéo lại còn bị bọn phân biệt chủng tộc "quây" cho nhừ tử í chứ :)). Người Việt cũng thế thôi, có những người lạnh nhạt với người khác nhưng cũng có những người luôn quan tâm đến người khác đó thôi, không phải đếm trên đầu ngón tay đâu. VD: Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm HIV chẳng hạn :D
 
Những người Mĩ mà đi đâu cũng chào, cũng hỏi thăm nhau là những người (tạm gọi là) có giáo dục
hóa ra tớ bảo ng vn nào cũng kô có giáo dục à :))

Còn nếu bạn Trang thử chào 1 anh đầu gấu thì sẽ nhận được 1 cái lườm sắc như dao, không khéo lại còn bị bọn phân biệt chủng tộc "quây" cho nhừ tử í chứ
hóa ra tớ cũng gọi ng vn là đầu gấu à :))

cậu làm như ở vn kô có đầu gấu í :D
cậu ơi tớ cùn lắm, cậu kô đưa ra được lí lẽ hợp lí hơn thì kô thuyết phục được tớ đâu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lúc nào người ta cũng thế cả thôi, chỉ có đièu mình có nhận ra không, chả cứ ở vn, ở đâu cũng thế cả.
 
--Bạn Trang hình như hiểu lầm í tớ hay sao í. Ý tớ là nơi nào cũng có người tốt và kẻ xấu. Lấy VD là ở Mĩ cậu gặp những trí thức vô cùng lịch sự nhưng nếu cậu chịu khó dành 15 phút đi vào những khu vực tạm gọi là "dưới trí thức" ở Mĩ thì mọi sự khác hẳn, đánh nhau, chửi nhau như cơm bữa (đặc biệt về đêm). Không quan tâm thì thôi lại còn hại nhau:(. Nhưng nói thế không có nghĩa là bảo 100% người Mĩ là xấu đâu nhé.
--Ở Vn cũng tương tự thôi. Có những người mải làm giàu mà quên đi người khác, cũng có những người đi vào con đường tội lỗi. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người quan tâm đến người khác chứ. VD: bố mẹ chẳng hạn, bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân HIV, đáng nói hơn là trong vụ kiện chất độc màu da cam vừa rồi có nhiều người quan tâm và ủng hộ lắm chứ
--Còn 1 điểm nữa là bạn Trang nhìn chữ "lạnh nhạt" theo kiểu nào và từ khía cạnh nào. Nếu nhìn theo kiểu không thèm quan tâm đến nhau thì không đúng lắm vì , như đã nói ở trên,Vn vẫn có những người quan tâm đến người khác đó chứ. Còn nếu nhìn theo cái kiểu "ra đường chào nhau" như ví dụ của cậu thì lại càng nhầm vì thời gian là vàng bạc trong công việc. Hôm nào thử đi dạo ở khu vực tài chính phố Wall xem có ai chào mình không:-/ , phần lớn bận công việc nên không nán lại để làm chuyện đó đâu. Bill Gate còn không chịu bỏ thời gian để nhặt tờ 100$ rơi giữa phố cơ mà (vì cùng thời gian đó ông ta có thể làm ra nhiều hơn 100$) :)), nhưng Bill Gate đâu có phải là lạnh nhạt đâu, ông ta vẫn tài trợ cho học bổng, từ thiện đó chứ.

Nguyễn Thu Trang đã viết:
ng vn bây h kô bỏ qua cơ hội kiếm lợi cho mình
--Xem lại lịch sử thì thấy trong thời công nghiệp hóa bọn Mĩ cũng thế, mà nước nào chả thế. Nếu mọi người chán lịch sử thì tìm mấy tác phẩm văn học thời đó mà đọc, tuy không rõ nét bằng lịch sử nhưng nếu suy ngẫm kĩ hơn thì thấy hình ảnh xã hội có ở trong đó, lừa nhau kinh phải biết. Cách tốt nhất là đi thẳng vào xã hội để có cái nhìn từ 2 phía, ngồi ở nơi sung sướng mà phán xét người khác không hay đâu[-x. Em xin mượn tạm câu của anh Minh :
Nguyen Ngoc Minh đã viết:
lúc nào người ta cũng thế cả thôi, chỉ có đièu mình có nhận ra không, chả cứ ở vn, ở đâu cũng thế cả

Trần Thu Trang đã viết:
cậu ơi tớ cùn lắm, cậu kô đưa ra được lí lẽ hợp lí hơn thì kô thuyết phục được tớ đâu :)
--Tớ không nghĩ thế, bởi vì nếu cùn thì cậu sẽ bắt bẻ từng câu từng chữ của tất cả những ai viết trả lời rồi. Nếu cậu chưa nghĩ ra ý tưởng để viết thì cứ để hôm sau nghĩ ra viết tiếp, có sao đâu. Tốt hơn ngồi tự nhận mình cùn (chả có lợi ích gì). Mà thấy chủ đề hay thì vào thảo luận chơi chứ có phải là ăn thua như trò giác đấu đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thấy thiên hạ tự hỏi mình cũng tự hỏi :-? tự hỏi là một cái đầu như thế này, lấy tiền của của Nhà nước đi du học, lấy cơ hội đi mở mang đầu óc của người khác, rồi quay ra nhìn đất nước mình, Tổ quốc mình bằng 1/5 con mắt. mở mồm ra là chê bai Việt Nam, mở mắt ra là chỉ nhìn thấy độc có cái xâu của Việt Nam. ngu ngốc thật hay là mất gốc?

Tôi - người Việt Nam, tự hào vì điều đó. Tôi thấy những điểm tuyệt vời của Tổ quốc tôi mà không dân tộc nào khác có đuợc. cũng thấy cả những bất cập, mà chính chúng đã một phần thúc đẩy tôi cố gắng hơn để khắc phục, để xây dựng đất nước Tôi. đàng hoàng hơn, to đẹp hơn? còn hơn thế! sánh vai với các cường quốc năm châu, ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế, được tôn trọng như mình xứng đáng được thế, khi mình là người Việt Nam...
 
Back
Bên trên