người vn càng ngày càng lạnh nhạt? hi vọng kô phải thế chứ?

Không phải mở mồm ra là chê bai. Xã hội nào cũng có những điều ko hay của nó, có nhìn nhận ra được thì mới sửa chữa được.
Ai mà chả tự hào mình là người VN. Nhưng có những tính xấu mà mình nhìn vào còn ko chịu nổi, thì cũng phải lên tiếng thôi. Những điểm tuyệt vời của Tổ quốc ko thể đem ra để che đậy những decay được.
 
thấy thiên hạ tự hỏi mình cũng tự hỏi tự hỏi là một cái đầu như thế này, lấy tiền của của Nhà nước đi du học, lấy cơ hội đi mở mang đầu óc của người khác, rồi quay ra nhìn đất nước mình, Tổ quốc mình bằng 1/5 con mắt. mở mồm ra là chê bai Việt Nam, mở mắt ra là chỉ nhìn thấy độc có cái xâu của Việt Nam. ngu ngốc thật hay là mất gốc?
hơ, bạn nói mình à :D

trời iu bạn nga quá, mình định nói gì bạn nói hết rùi :x
 
mọi người đang tự kiểm điểm...tự nhận xét...tự phê bình và tự rút kinh nghiệm từ tập thể cho bản thân giống các bác trong ban lãnh đạo nhà nước XHCN đấy à???

Mình cũng phải tự hỏi 8-|
 
Có lời gửi tới cái bác nào lôi cái chuyện yêu nước vào đây thảo luận, đây chả có vấn đề gì liên quan đến cái đó cả, hơi đụng chạm nhau đấy nhey /:)
 
04-07 nhiều nhân tài thật :x nhưng ở TLNT này chỉ là 2 thôi :D, và cũng nên biết là ai nhỉ :)

Còn bạn gì post ở trên bài mình ấy, nên đọc lại ít nhất 100 bài ở đây trước khi post 1 bài vô nghĩa như thế :D Chắc chắn là ít nhất 80% người vào đây đọc đều hiểu tại sao lại có bài post đó của Nga. Tuy rằng nó không phải là đúng hoàn toàn nhưng nói là "linh tinh" hay không liên quan thì... :))
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
điềm đạm thôi...nghe mọi người nói thì cứ như người Việt Nam nào cũng từ 1 khuôn đúc ra ý... phải có người này người kia chứ.
Những cái em Trangn viết ở bài đầu tiên có phải ai cũng vậy đâu...và chị thì thấy nhiều trường hợp ngược lại hoàn toàn.

những ng như thế đếm trên đầu ngón tay há chị.

Nguyễn Thu Trang đã viết:
trời iu bạn nga quá, mình định nói gì bạn nói hết rùi :x

--Chỉ được cái ba phải là giỏi[-x [-x [-x [-x
--Xin lỗi mọi người vì đã câu bài :D:D
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
có phải ng vn bây h mất dần tình cảm giữa con ng với con ng? nhất là những ng sống lâu năm ở các thành phố lớn?
bạn đi trên đường, bạn sẽ:
- nếu điều khiển loại xe cộ gì đấy, bạn lỡ va chạm phải 1 ng, một là bạn sẽ nhận được 1 cái lườm sắc như dao, dù kô phải lỗi của bạn đi chăng nữa, và nhìn ng đó bỏ đi kô 1 lời xin lỗi, hai là bạn sẽ bị chửi cho 1 trận vì cái tội "mắt bị đui à, đi đứng như thế à, mặt mũi để đâu mà tông vô ông, xước xe ông rồi đây này" :))
- 1 đám các thanh niên cao ráo sáng sủa ngồi ăn bên hè, 1 bà lão ăn xin bước đến xin sự giúp đỡ, ==> thanh niên:"cháu kô có tiền đâu, bà đi đi", chủ quán:"bà đi đi cho chúng con nhờ, bà cứ ám thế này làm sao chúng con buôn bán được"
- bạn (lại) đi ngoài đường, gặp 1 người gặp tai nạn đang cần giúp đỡ, thấy mọi người lái xe qua 1 cách thản nhiên, nhưng nếu có va chạm, những ng điều khiển xe dừng lại ngay giữa đường để cãi nhau, thì thể nào cũng có 1 đám ng khác bu quanh chỉ trỏ bàn tán mà kô có lấy 1 ng can ngăn........
thể nào cũng có ng đọc bài này và bảo, dở hơi à mà can với chả ngăn, để mà rước họa vào thân à,,,,,,,,, :|
- bạn thấy 1 cái ví rơi trên đường... mở ra thấy ảnh và tên của khổ chủ, cộng với 1 khoản tiền "nho nhỏ" , bạn tặc lưỡi, thôi thì của trời cho, dại gì kô nhận :))
- lần cuối bạn nói xin lỗi, cám ơn, và mỉm cười với 1 ng kô quen biết, hầy ya`, cái này quá phình phường với 1 ng nước ngoài, đến nỗi có ng há hốc mồm khi tiu nói ng vn kô cười với ng kô quen biết há??
- tại sao ng nước ngoài, nhất là ng mỹ lại thích hỏi :" how are you today?'' như thế nhỉ, tiu vẫn tự hỏi nhưng vẫn "tiếp thu" phong cách "tây":D
- ng vn bây h kô bỏ qua cơ hội kiếm lợi cho mình (nhiều lúc thành ra là lừa ng khác)

vì mấy cái lẽ này, tiu lại tự hỏi, ng vn hồi trước sống thế nào :(
Không fair người VN đang ngày càng lạnh nhạt.Thứ nhứt, nói như thế là vơ đũa cả nắm.Những kon người ở vùng miền quê thì từ xưa đến nay vẫn chất facs, thật thà và tốt bụng.Duy chỉ có ở thành fố thì mới thía.Mà chung quy lại là chúng ta đang sống trong một xã hội mà chẳng thể nào biết được ai la người tốt, kẻ xấu, thế cho nên mới hơi mất lòng tin vào những người lạ.Mà bởi vì như thía mới sinh ra tính ích kỉ, đi ra ngoài đường thì luôn muốn tránh những chuyện rắc rối,chỉ cốt làm sao để đạt được mục đích của mình.Mà chúng ta cũng đâu chắc được chúng ta đã từng hay cũng sẽ đôi luc có những hành động ích kỉ như thê.Iem đi ra ngoài đường thấy những hành động như thía không fải là ít.Nói túm lại là ích kỉ, vụ lợi!
 
Tạ Nam Anh đã viết:
04-07 nhiều nhân tài thật :x nhưng ở TLNT này chỉ là 2 thôi :D, và cũng nên biết là ai nhỉ :)

Còn bạn gì post ở trên bài mình ấy, nên đọc lại ít nhất 100 bài ở đây trước khi post 1 bài vô nghĩa như thế :D Chắc chắn là ít nhất 80% người vào đây đọc đều hiểu tại sao lại có bài post đó của Nga. Tuy rằng nó không phải là đúng hoàn toàn nhưng nói là "linh tinh" hay không liên quan thì... :))

thế nào là nhân tài nhỉ :-/

(bắt đầu thắc mắc nhân tài 0407 có những ai?)
 
Mình cũng công nhận là thời nay con người ta lạnh nhạt hơn thật (ở đâu cũng thế chứ không cứ gì ở VN).
Tất nhiên là lúc nào chẳng có trường hợp ngoại lệ, nhưng ý mình nói là xu hướng chung.

Nhìn thế hệ Ông Bà thì biết... Thế hệ đó, phần lớn mọi người thật thà, tốt bụng, niềm nở, sống vì người khác hơn hẳn.
Thế hệ Bố Mẹ thì dở dang, nửa nọ nửa kia, như 2 thái cực (1 số người thì như thế hệ trước, còn số còn lại thì không khác gì bây giờ)...
Còn thế hệ bây giờ thì phần lớn là toan tính, phận ai biết nấy, lúc nào cũng ở trong trạng thái "stress" :D

Nhưng suy cho cùng, mình thấy rằng giáo dục Văn hóa vẫ là cốt lõi của vấn đề.
Ngày xưa các Cụ cư xử lễ phép và có Văn hóa hơn thanh niên bây giờ nhiều...
Ngày xưa người ta còn coi trọng chữ "Đức", chữ "Nhân" và chữ "Nghĩa"... Bây giờ người ta chỉ còn biết tìm cách làm thế nào để được giàu có hay vụ lợi bằng mọi giá...

Mình nhìn thấy nhưng mình cũng biết làm thế nào được...
Chỉ có thể tự nhắc nhở cũng như chấn chỉnh mình và về sau biết cách dạy con cái, chứ đừng vẫn biết mà tặc lưỡi nhắm mắt nghĩ "người ta bây giờ ai cũng thế, mình không thế thì mình thiệt, tội gì" thì.. ôi thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em thấy tùy từng người và tùy từng hoàn cảnh. Công nhận là học văn các cô đều nói về truyền thống nhân đạo, nhưng bây giờ tìm được cái truyền thống nhân đạo ấy giữa một cuộc sống ồn ào như thế này khó lắm. Người ta làm gì cái trước nhất là bản thân của họ, rồi quyền lợi mà họ được hưởng, sau đó đến những người thân thiết, cuối cùng, còn một chút xíu nhỏ thôi, họ chừa lại cho những người khác. Ai cũng như vậy, mỗi người mỗi tí, giành giật từng chút cho bản thân, rồi còn lại sẽ là gì?
Thực ra, con người vốn có tính ích kỷ, cộng thêm đó là do hoàn cảnh sống, chính cuộc sống khắc nghiệt bắt người ta phải như thế. Tuy nhiên, có một điều em không hiểu, một cậu bé, từ khi còn nhỏ, ngoan lắm, tốt lắm, ra ngoài đường thật lễ phép chào hỏi người quen, thầy cô. Nhưng khi cậu lớn lên người ta thấy cậu hoàn toàn trái ngược, chơi bời, xử xự với mọi người như thể trên đời này cậu ta là số một, cậu ta đá một em bé đánh giày, quát vào mặt bà già ăn xin. Cái gì khiến cho cậu ta trở nên như vậy?
Tuy nhiên, nói người Vn ngày càng lạnh nhạt, chắc không hoàn toàn đúng. Mình vừa mới đóng góp tiền ủng hộ những vùng bị lũ lụt thôi, tuy có miễn cưỡng một chút nhưng đâu có phải là sự thờ ơ. Trường mình có bao nhiêu anh chị đi du học ở bên ngoài, vẫn luôn đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau khi ở xa Tổ quốc đấy chứ.
Cái quan trọng, là bản thân mỗi người nghĩ và làm thế nào cho bản thân, cho mọi người thôi
 
think positive, think positive [-x

hôm trước anh hỏi, đối với mình điều gì là quan trọng số một, điều gì mình có thể devote mọi thứ khác vì nó... sự nghiệp? gia đình?...

mình trả lời, là quyền lợi quốc gia

mình không nói dối...

sau đó là gì, mình nhỉ? là con người. là xã hội. mình sẽ vì những người xung quanh...

mình sẽ không chỉ nói...

mình cũng sẽ làm như thế... hết sức....

mình sẽ cố gắng, mình nhỉ...
 
Người Việt đâu phải lạnh nhạt nhỉ ? Hôm qua mình về nhà , đi xe khách .Nghe thấy câu chuyện cũng hay hay , bà phụ xe quát ầm 1 bà lão vì đi xe bác ấy đến lần thứ 6 nhưng lần nào cũng chỉ đưa 5000/20000 đ . Quát thì quát nhưng vẫn cho bà lão đi & luôn miệng nói cười kể về trường hợp bà lão .
Lúc mình về đến huyện lị , gặp 1 gã đi Spacy hỏi :" Đi xe ôm ko em ? " . Tất nhiên là có . Lúc mình ngồi lên xe thì bố anh chàng này ở trong nhà quát : " Hải , mày không còn việc gì à ?" . Lên xe lão ấy mới hỏi :" Về đấy bao nhiêu tiền hả em ?" Buồn cười quá . Hỏi bảo anh chưa đi xe ôm bao giờ à ? " Ừ ! Đi thử xem có gì hay không ?"
Nhiều người vui tính đấy chứ ?
 
Nguyễn Quỳnh Trang đã viết:
Tuy nhiên, có một điều em không hiểu, một cậu bé, từ khi còn nhỏ, ngoan lắm, tốt lắm, ra ngoài đường thật lễ phép chào hỏi người quen, thầy cô. Nhưng khi cậu lớn lên người ta thấy cậu hoàn toàn trái ngược, chơi bời, xử xự với mọi người như thể trên đời này cậu ta là số một, cậu ta đá một em bé đánh giày, quát vào mặt bà già ăn xin. Cái gì khiến cho cậu ta trở nên như vậy?

--Cái này trong tâm lí gọi là Histrionic Persionality Disoreder (k0 biết nên dịch sang tiếng Việt như thế nào, mọi người thông cảm). Đây là triệu chứng rối loạn tâm lí ở tuổi vị thành niên. Từ trẻ con chuyển sang người lớn thì đòi mọi người phải quan tâm đến mình, coi mình là số 1 thiên hạ (xấu xí thích gây sự chú ý :p:p )
Ai muốn biết thêm chi tiết xin vào chỗ này http://en.wikipedia.org/wiki/Histrionic

--Thực ra thằng cu mà em Trang nói đến k0 phải là lạnh nhạt mà chỉ là bốc đồng nhất thời thôi, giáo dục nó 1 tí là xong, nhưng nên nhẹ nhàng 1 tí :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 bạn gì ở trên đừng cãi nhau nữa, ở đây là diễn đàn của mọi người, các bạn cứ nói qua nói lại nhau, chẳng ăn nhập vào đề lắm, nếu có gì PM cho nhau để nói chuyện hoặc gặp nhau để giải quyết cho hết nhẽ.

Xin trở lại với nội dung của topic này:

1st: Tôi không phải là nhà khoa học về tâm lý, nhưng hồi xưa có đọc một quyển sách có nói về khái niệm "cạnh tranh đồng đẳng", và họ lấy ví dụ về thanh niên hút thuốc, nói tục... khi họ chập chững vào đời; vì lúc đó họ tiếp xúc với nhiều bạn bè, với môi trường xã hội, muốn được tự khẳng định mình, muốn được hơn mọi người khác. Vì vậy vai trò của môi trường xung quanh là rất quan trọng, hãy tự nghĩ lại chuyện của lớp ông cha chúng ta, tôi nghĩ nếu đưa vào môi trường như hiện nay chưa chắc đã có thể sắn sàng hy sinh cho tổ quốc như ngày xưa (không bằng ngày xưa chứ không phải là không có). Nhiều lúc bố tôi phân trần về giới trẻ ngày nay, không biết hy sinh... tôi chỉ cười và nói một câu :"Thời thế tạo anh hùng"

Vậy tại sao môi trường lại thay đổi

2nd: Có nhiều yếu tố dẫn đến việc môi trường, xã hội bị thay đổi: trong đó đáng kể nhất là các yếu tố về chính trị, kinh tế. Nhưng ở đây xin đưa ra một mặt khác của vấn đề: Năm ngoái tôi có dịp sống ở Thái Lan 1 tháng, ở thành phố Chieng Mai chứ không phải ở Bangkok ồn ào, ở đó người dân tôn sùng đạo Phật và nhà vua Thái Lan. Tôi có cảm giác, đạo Phật ăn sâu vào máu của mỗi người dân, vậy nên trong cách ứng xử của họ cũng điềm đạm như theo chân lý của đạo Phật vậy. Ở đó một tháng nhưng tôi không hề thấy họ bon chen, tranh dành cãi vã nhau cái gì: xếp hàng mua thức ăn hay đi lại trên đường. Khi ra đến sân bay để về nước thì ngay tai bàn xếp vé của VNairline đã thấy mấy đoàn tour tranh dành nhau chỗ đứng, chỗ xếp hàng, nhìn thật buồn. Tôi không biết các nước quân chủ lập hiến khác thì thế nào, nhưng tại Thái mọi người dân đều coi nhà vua như một điều gì thánh thiện nhất để hướng tới, vì vậy có cảm giác như là mọi người dân đều có chung một chí hướng.

Nhiều lúc cảm giác dân mình cứ tứ tung, bảo là đều theo lý tưởng của Đảng thì cũng không phải, mà nói hêt lòng vì đất nước thì cũng chưa hêt nhẽ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em nghĩ rằng có thể là như thế thật , chúng ta và đặc biệt ở các thành phố lớn càng ngày càng thu mình lại và ít quan tâm đến người khác hơn . VD nè :
- Đi ngoài đường gặp tai nạn , có người cứ đứng nhìn vậy thôi chứ có ai thèm gọi cấp cứu đâu cơ chứ . Chả lẽ họ ko thấy quá đáng hay sao ???
- Có lần bạn em đi cùng bố mẹ bị xe tông ngã , túi xách của mẹ bạn ấy rơi ra đường , mọi người có biết là như thế nào ko ??? Ko phải là có ai nhặt hộ roài trả lại đâu mà là cầm luôn rồi chạy ==> Chào thua mấy người ây thật đấy .
- Lên xe buýt có bao h mọi người thấy cái chuyện nhường ghế cho người già , trẻ nhỏ hay phụ nữ có bầu chưa ??? Chắc là chuyện đấy lâu lắm mới thấy đc 1 lần trong đời . Nếu phụ xe ko nhắc thì chả có ai đứng lên đâu ạ .
- Hai nhà là hàng xóm của nhau , ra đường nhìn thấy nhau thì 1 người chào còn người kia nhìn với ánh mắt lạnh băng như ko quen .

Liệu người Việt có quá yêu bản thân mình không ?? Có trở thành ích kỉ ko ???
Em thấy phương Tây còn có 1 hành động rất hay là ôm hôn nhau (vào má thôi nha ) khi gặp , cho dù bạn chỉ là người quen chứ ko thân . Em thích việc này nhưng ở Việt Nam có vẻ việc ấy bị coi là 1 việc điên khùng . Nó điên sao ??? Nó điên khi nó thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến người khác sao ???
Em mong rằng những hành động ấy chỉ có ở người lớn tuổi chứ còn chúng ta hãy mở rộng tấm lòng mình ra 1 chút và quan tâm đến những người xung quanh chúng ta , dù ko quen biết hơn 1 chút , mỗi người chỉ cần 1 chút thoai thì đất nước của chúng ta cũng đã tràn ngập tình yeu thương roài còn gì nữa :)
 
Thể hiện lối sống chộp giật, mạnh thân ai người nấy lo của thời kinh tế mới mở mà văn hóa càng ngày càng tụt lùi. Mà những điểm của người lập topic đưa ra hoàn toàn đúng, mới có "kiểm điểm" một chút mà đã có người vào vỗ ngực hô khẩu hiệu rồi. Chán quá cơ :)
Đi sai luật phóng nhanh vượt ẩu quệt phải phụ nữ đèo trẻ con mà quay lại sừng sộ thì là vô học. Thấy người đi trước sắp đánh rơi ví ra khỏi túi chạy ra nhắc họ thể hiện sự có học và quan tâm lẫn nhau. Bất kể tây hay ta, có gốc hay không có gốc, sự quan tâm, tôn trọng lẫn nhau giữa con người với con người là điểu cơ bản và tối thiểu mà ai cũng phải làm được.
 
--Cái chuyện có văn hóa với vô văn hóa thì nơi nào chả có. Vấn đề ở chỗ người ta có được giáo dục đầy đủ k0.
--Với lại thời này nước mình mới mở cửa nên có hiện tượng thiếu quan tâm là đúng quy luật. Khi mọi người hiểu là tiền k0 phải tất cả thì sẽ quay lại hỏi thăm nhau :D:D
--Ngoài lề tí
Phạm Bảo Tùng đã viết:
2 bạn gì ở trên đừng cãi nhau nữa, ở đây là diễn đàn của mọi người, các bạn cứ nói qua nói lại nhau, chẳng ăn nhập vào đề lắm, nếu có gì PM cho nhau để nói chuyện hoặc gặp nhau để giải quyết cho hết nhẽ.

Ai thế anh :eek::eek:, ở đây đâu có ai cãi nhau đâu :eek:
 
Ai cũng như em An thì .... giết người cướp của chỗ nào chẳng có, là một điều tất yếu của thời mở cửa.... rồi sẽ có ngày... Nói chung có bao nhiêu người tự ý thức từ bản thân mình là phải đối xử có văn hóa, quan tâm đến những người xung quanh. Nếu các member trong HAO này ai cũng làm được thể mà không nghĩ như em An là "mình không làm nhưng rồi một ngày người ta sẽ làm" ... thì cũng thay đổi tình hình lắm rồi. :p
 
Back
Bên trên