Người sĩ quan Xô Viết

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Vào thời đại chiến thế giới thứ hai quân đội Đồng minh bắt được một nữ gián điệp phát xít rất nguy hiếm và quyết định đem ra xử bắn. Song cô ta xinh đến nỗi khó ai có thể nỡ lòng nổ súng. Quân đội Anh, Pháp, Mỹ mỗi nước đều chọn ra một người nhẫn tâm nhất để xử bắn song không ai đủ nhẫn tâm để nổ súng bắn vào một tác phẩm tuyệt thế của tạo hoá. Đến lượt sỹ quan quân đội Xô viết. Anh chàng bước ra giương súng lên và cô nàng gián điệp ngã vật xuống chết trên trán có một vết đỏ nhỏ tròn xoe. Không một tiếng nổ, không một viên đạn nào được bắn ra khỏi khẩu súng của anh chàng sỹ quan Xô viết trẻ tuổi. Không ai trong số những người có mặt hiểu được tại sao cô nàng chết. Ngay cả bản thân anh ta cũng không hiểu. Xem xét hồi lâu người ta chỉ phát hiện được anh ta bị mất một cái cúc quần.
 
Nội lực quá thâm hậu, có khi còn hơn cả tuyệt kỹ Đàn chỉ thần công của Đông Tà Hoàng Dược Sư ấy nhỉ :))
 
choáng em Dũng thật đấy... ngôn ngữ của em dạo này... toàn chưởng (phòng) :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Nội lực quá thâm hậu, có khi còn hơn cả tuyệt kỹ Đàn chỉ thần công của Đông Tà Hoàng Dược Sư ấy nhỉ :))

8-} .. choáng Zung nhà mình thật .. đúng là lên làm tể tướng có khác ... 8-} ... đỉnh thế là cùng ... em cũng phải phòng giống chị Thảo mới được b-)
 
Nhẫn tâm quá! Không ai cảm thấy tiếc à? :((
 
Trần Bích Thủy đã viết:
8-} .. choáng Zung nhà mình thật .. đúng là lên làm tể tướng có khác ... 8-} ... đỉnh thế là cùng ... em cũng phải phòng giống chị Thảo mới được b-)

Không phải đề phòng đâu em ạ, nội lực anh không đủ để cho cúc quần tự bật ra đâu :))
 
Ơ, anh không biết HAO này là nơi cho mọi người mở mang sự hiểu biết à ???
 
Cứ nhìn anh Dũng, chị Thảo, em Thủy là biết HAO giỏi như thế nào :))
 
Hic, cái cúc đấy làm bằng gì vậy, có dính thêm chất "phụ gia" không mà độ sát thương cao dữ vậy
 
Không phải do cái cúc đâu, mà anh kia bật nhanh và mạnh quá :))
 
Tất cả mọi hoạt động đều do bộ não điều khiển! Không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu đây :-?
 
Anh ta đang nghĩ là phải làm sao để bật cái cúc này vào giữa trán cô ta
 
Anh có thể nói suy nghĩ của anh cho mọi người được không anh Cường :D
 
Chắc là chú Cường lại nghĩ đến chuyện kia nên cúc quần mới bị bật ra đúng không? :))
 
Anh Dũng nói mập mờ quá, em chẳng hiểu gì cả. Chuyện kia là chuyện gì ??? :biggrin:
 
Back
Bên trên