Người sĩ quan Xô Viết

Em thấy tiếc quá nên sẽ nghĩ làm thế nào để giải cứu cô ta! Rồi sau đó...
 
Rồi sau đó mới bật một phát mạnh như tên lửa mang đầu đạn hạt nhân :))
 
Cái đấy chỉ là sự cố thôi! Tiếc quá! :))
 
..càng đọc càng chả hiểu mấy ông anh nhà mình nói gì ... /:) .. hồi này chị Thảo biến đâu rồi nhờ ... chả kịp chào chị 1 tiếng ... :)
 
Đúng là sĩ quan Xô Viết nó cũng khác dân thường như anh em mình
 
Khác ở chỗ là vũ khí của Xô Viết mạnh thứ hai trên thế giới, sức bắn đủ giết chết một người, dân thường như mình thì chỉ bật xa khoảng 3m là cùng :))
 
Chiêu này T2 ai cũng làm được từ lúc mới nhập môn.
 
Nhưng liệu có được nhanh và mạnh thế không anh ???
 
Lúc đó phải tùy xem cô gái xinh thế nào và các chú đang nghĩ gì :))
 
Thế càng xinh thì càng dễ chết à? :)) Bây giờ mới hiểu tại sao em Thủy vẫn còn lon ton ở đây :))
 
Không phải, chính vì càng xinh càng dễ chết nên em Thủy với bà Thảo đã chạy mất dép rồi :))
 
Uh thôi chết hiểu nhầm chuồn thôi không "em Thủy với bà Thảo" lại mang dép ra phang mình chết :D
 
.. đang chuẩn bị thu thập chảo đấy ... dép thì nhẹ quá .. /:) b-) ...
 
Thủy mà gặp anh Dũng với anh Cường thì cứ phải cẩn thận mấy cái cúc quần của các anh nhá :))
 
Back
Bên trên