Ngây thơ!!

Phạm Châu Phương
(Scooby_Doo)

Thành viên (sai email)
Một nhà báo hỏi cô diễn viên xinh đẹp:
-Chị cho biết có gì khác nhau giữa ô tô và đạo diễn?
Cô diễn viên ngoeo đầu cười rất tươi rồi bảo:
-Em còn trẻ làm sao mà biết được rắc rối tinh vi đấy, nhưng em cam đoan là chưa một lần nằm dưới gầm ô tô!
 
Vốn truyện của bạn CP cũng phong phú chẳng kém mình !!!
 
Nằm dưới gầm ô tô thì làm sao mà biết được là sấp hay ngửa??
 
CP ơi, trong truyện viết là cô gái chưa từng nằm dưới gầm ô tô cơ mà !!!
 
to hay không , không thành vấn đề , vừa là được rồi
 
Nếu thế thì phải bao nhiêu ông sếp mới đủ
 
Hoàng Ngọc Đức đã viết:
to hay không , không thành vấn đề , vừa là được rồi
Cái này cũng là vấn đề nữa,nhưng của trời cho thế nào thì phải chịu vậy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao lại không, có QL to bằng ôtô đấy thôi
 
QLong thon thả lắm mà, sao bạn ĐỨc nỡ nói vậy :))
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Sao bác Sơn Nam rành thế =P~
kinh nghiệm hả ;;)
Cảm ơn em,không ngờ chưa gặp mặt mà đã biết rõ mình như thế,như là có thể nhìn thấu con người mình vậy,còn nhìn thấy cái gì của anh nữa không?Nói cho anh biết luôn đi
 
Back
Bên trên