Ngây thơ!!

Trời, mình đoán mà trúng phóc, tài thiệt.
Thía là họa chăng sau này anh Nam thất nghiệp thì luôn có 1 công việc chờ sẵn rùi đó =P~
 
Nguyễn Mai Ph­­­­­ương đã viết:
Trời, mình đoán mà trúng phóc, tài thiệt.
Thía là họa chăng sau này anh Nam thất nghiệp thì luôn có 1 công việc chờ sẵn rùi đó =P~
Suỵt nói khẽ thôi,không thằng khác nó biết nó tranh mất của anh
 
Son Nam Nguyen đã viết:
Suỵt nói khẽ thôi,không thằng khác nó biết nó tranh mất của anh
Yên tâm đi, nhãn hiệu độc quyền rùi, ai thèm tranh cái chức đó với ông anh :)) :)) :))
 
Ừ, mắt Phương tinh lắm lắm.
(căn bản là có giác quan thứ 1001 nữa :D)
 
Ko, đấy là con vật cưng của tớ, bạn Hoàng ạ :))
 
Bạn Hoàng im lặng đi.
Ko tớ ko xét duyệt cho u làm my pet của tớ bi giờ [-x
 
Có ai yêu cầu MP xét duyệt vậy ??? Ai vậy ???
Chắn chắn ko phải mình rùi !!!
 
Có được cái diễm phúc ấy cũng là may lắm rùi đó.
Im :mad:
 
Tội của bạn Hoàng là to lắm đấy, ko phải là to vừa đâu :lol:
 
Ko chỉ mất lòng đâu, cả mề, tim, gan, phổi, thận đều mất hết đấy :madflame:
 
Back
Bên trên