Quái, sao toàn các anh em trường Ams hiểu biết đầy mình mà cứ hỏi những câu nghe buồn cười thế nhỉ.
- Thứ nhất, về luật có quyền tạm giữ hành chính 24h khi nhận thấy có hành vi vi phạm (sử dụng ma tuý, mại dâm..)
- Thứ hai, về biện pháp thì quả thật CA nhà ta có mạnh tay thật, mạnh quá, hôm đấy thằng bạn tôi nó ở trong đấy mà, chuyện công an đánh người, mất điện thoại, mất túi xách là có thật thế nên hôm đấy phóng viên được đi theo ít lắm, hình như chỉ có của báo Công An. Mình nghe cũng căm lắm chứ, còn gì là quyền con ng, nhưng nghĩ lại, với hơn 1000 người dùng rượu, bia, doping như thế mà không mạnh tay trấn áp từ đầu, nếu bằng ấy người chen nhau, dẫm đạp chạy ra cửa vũ trường bé tí không nói là chết vài người, chỉ cần chết 1 người cũng đủ để báo chí trong ngoài nước rùm beng lên rồi đổ bể cả một chuyên án công phu không được tuyên dương mà khéo còn mất cả lon áy chứ, thà đánh cho 10 chú vỡ đầu còn hơn để một chú không may ngã cầu thang chết. Nước ngoài cũng thế thôi, xem trận Roma- Mu nhìn cảnh sát Itali xúm vào nện holigan Anh không khiếp à, nằm bệt xuống sàn rồi còn ăn dùi cui như mưa vào đầu.
- Còn có bạn nào nói đi vũ trường, dancing cũng bình thường thôi mà. Thực tế là thế này New hơi khác so với Alpo, Toilet...Vì dân chơi ở New phần đông k phải là dân chơi lành: dân chơi kiểu băng nhóm, cave cavâu, dân giang hồ bộ đội già(làm độ bóng đá, buôn tiền, buôn lậu, bảo kê) Hà Nội, Hải Phòng nhiều lắm và từ 12h30 trở đi thì hầu như cả sàn bay. ai mà có sở thích sưu tầm tatoo thì tha hồ mà mát mắt, các loại hình xăm trông vãi...Tôi có nhận xét là dân chơi lành, du học sinh, sinh viên, mấy bác làm cho công ty nước ngoài thường hay đi Alpo, Toilet, Oasis, Sheraton hơn. New lộn xôn lắm đánh nhau, có mấy vụ bắn nhau rồi
Hôm CA vào New k hiểu sao khám vũ trừờng mà không niêm phong khám xét tủ gửi đồ ở đấy nhỉ, thế nào chả thu được ối heroin, tài mà, dao tông, phóng, cả súng nữa ý chứ
- Văn hóa của đại đa số CA nhà mình thì cả nhà cũng thống nhất rồi, kém lắm, ai mà có lần ra đồn ngồi, đi làm CMT, hay bị dân phòng giữ xe thì biết. Làm thế nào được, thế mới gọi là đang phát triển. ở bên Nigeria với Xomali thèm có đời sống như ở mình lắm đấy,. Hồi tôi đi công tác bên Nige, ngồi trong cư xá nhìn xuống đường thấy mấy bác nhọ vác tiểu liên bắn nhau túi bụi mà kinh