Thực ra em nói nhân quyền chả phải chửi chính quyền hay luật pháp gì. Em chỉ thấy con người sao đối xử với nhau nhứ chó ngựa thế? Thật sự em ko nghĩ là em có thể đối xử với một con người nào khác như thế, và em nếu có bị đỗi xử như vậy em ko biết bản thân sẽ phản ứng ra sao.
@ em Kiên: thì chị biết thế, chị ko phải áp đặt chuyện ở Mỹ hay ở đâu. Chỉ là cái tôn trọng với con người sao nó kém thế. Người ta chửi Mỹ là con chó còn sống tốt hơn con người thế nhưng nghĩ lại, con người với người như mình đối xử với nhau thế nào? Còn đúng là chị ko dám và ko làm nổi Martin Luther King thế nên cũng chỉ biết ngồi haizzz thôi chứ làm gì? Chỉ là nghĩ đến cuộc sống của mình thấy chán quá.
@ anh Tâm: thì em cũng biết anh đùa, nhưng thật sự em thật sự thấy ko công bằng khi đem một đám vơ vào rồi nói "Mày đú thì cho mày chết" Còn tất nhiên anh đùa thì cho em xin lỗi ạ
Chắc vì Việt Nam không có nhân quyền như ở Mĩ, công an Việt Nam thất học và dân Việt Nam lành tính nên mới có đời sống yên ổn thế này. Thôi thà chịu cực 1 tí còn hơn dễ chết
--> rụng hàm ko nói nổi.
~Nguyệt: Chuyện ở New thì như anh đã khẳng định, Công An làm thế là hơi quá. Tuy nhiên quả thật nhiều người ở đây bao gồm cả anh mới chỉ nói bằng cảm xúc là chính, cũng chưa biết rõ là CA có được làm thế hay không. Luật thì hình như cho CA được oánh những chú nào hơi bật, vì VN mình còn nghèo, chưa trang bị được những kiểu điện điếc như bên Mỹ. Việc còng tay cũng thế, anh không dám chắc là CA không được làm thế đâu.
Mỹ thì anh xem trên YouTube, có chú bị hỏi ID nhưng không có, lại còn la hét, cảnh sát còng tay kéo đi vừa dí cho 4, 5 phát điện.
Điều quan trọng là Luật thì phải chấp hành, dù thích hay không thích.
Bên Mỹ thì anh còn có xem cả mấy vụ xử ở Toà. Nếu Bị Cáo đạp vành móng ngựa và la hét đả đảo chính phủ khi Tòa chưa cho phép nói thì Cớm Mỹ cũng vật ra mà dí điện vào thôi (cái này anh tận mắt xem trên TV, không phải phim, trừ phi cái show đó bốc phét).
@ anh Duy: ^^ uh thì anh nói câu ấy em còn chịu được. Kiểu hồi nhà em mới dọn về VN, còn ở chung với cô Hải ý, MSK, vừa ở được 1-2 tháng, tự nhiên có thằng ku công an ở đâu dòm ngõ vào hoạch họe hộ khẩu Việt Kiều cái *** gì ý, nói chung sống mà sống ko ra gì, đến cá quyền sống còn ko có thì :-<