New born baby of 86-89

Nguyễn Thanh Giang đã viết:
Hi cả nhà, lâu nay tớ lười quá, ngại viết bài, thấy mọi người tán nhau (và tán thông gia) rối rít mà thấy ấm ức trong lòng ...

Giang ơi, có gặp thì nói mình chúc mừng VAnh nhé. Lấy vợ sau mà đi tắt nhanh quá, khôn thật. Mình và VAnh biết nhau tương đối lâu rồi, từ hồi cấp một cơ, nhưng từ hồi VAnh lấy vợ đến giờ vẫn chưa gặp lại. Còn chưa đòi ảnh đám cưới nữa.

Nguyệt Anh ơi, gừi xong bài rồi nhìn lại số bài của Mai viết là thấy mình hố to rồi. Cậu con trai của Mai trông công tử thế mà cỏn khiêm tốn, trông bộ quần áo thì có lẽ bố mẹ tin cu cậu sẽ còn phải cao to nhanh lắm đấy :))
 
Hic, vào topic này của các lão tiền bối mà thấy vui quá, toàn là chuyện babies, wedding... Giá về sau (10 năm nữa hoặc hơn...), mà khóa em cũng giữ được liên lạc vui như thế này nhỉ? Tưởng tượng ra đã thấy thèm rồi... :)
 
Lâu lâu chui vào đọc thấy các bạn biến đâu mất hết nhỉ, buồn quá đi mất. Theo tớ thì chủ đề con cái sẽ đi đến bế tắc, vì mỗi người chỉ có 1 số con hữu hạn (trừ trường hợp liên hệ với tớ để có thêm, dù sao cũng vẫn là hữu hạn), dùng để tán gẫu mãi sao được.

Thôi hay là chuyển chủ đề. Ai có bồ bịch gì cứ khoe béng ra cho cả làng góp ý, cho nó nhiều cái để tranh luận. Kiểu như tớ vừa trốn chồng, yêu được thằng thọt, thằng ấy tuy thọt mà nhiều tài lẻ lắm, đứng 1 chân cứ như xiếc,...

Hoặc, tớ vừa sang Denmark làm thủ tục cưới vợ, thế quái nào lại quen được 1 em xinh đẹp ở đó, không dám nói với ai, chỉ dám nói với Thanh vì nó biết giữ mồm giữ miệng,...

Đại loại thế. Cho nó xôm tụ
/Thanh
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Lâu lâu chui vào đọc thấy các bạn biến đâu mất hết nhỉ, buồn quá đi mất. Theo tớ thì chủ đề con cái sẽ đi đến bế tắc, vì mỗi người chỉ có 1 số con hữu hạn (trừ trường hợp liên hệ với tớ để có thêm, dù sao cũng vẫn là hữu hạn), dùng để tán gẫu mãi sao được.

Bế tắc là bế tắc thế nào ... theo tớ thì chủ đề con cái rất hứa hẹn ấy chứ ;;)
Ví dụ : Hôm qua Bống nhà tớ vừa câu được Tý bé nhà Thanh, hoặc : ngày mai Tố Nhi sẽ đá đít Tý lớn nhà Thanh, đại loại thế ... Chuyện sẽ còn dài kì dài kì ... con cái chúng ta sẽ iêu nhau này, đá nhau này, v.v... (giống bố mẹ chúng í mà !!), rồi nếu gặp phải vận đen, chúng sẽ ... cưới nhau, sinh con đẻ cái, lại tiếp tục câu - iêu - đá - câu - .... ko bao giờ hết chuyện mà lo :))

Bùi Hải Thanh đã viết:
Thôi hay là chuyển chủ đề. Ai có bồ bịch gì cứ khoe béng ra cho cả làng góp ý, cho nó nhiều cái để tranh luận. Kiểu như tớ vừa trốn chồng, yêu được thằng thọt, thằng ấy tuy thọt mà nhiều tài lẻ lắm, đứng 1 chân cứ như xiếc,...

Hoặc, tớ vừa sang Denmark làm thủ tục cưới vợ, thế quái nào lại quen được 1 em xinh đẹp ở đó, không dám nói với ai, chỉ dám nói với Thanh vì nó biết giữ mồm giữ miệng,...

Đại loại thế. Cho nó xôm tụ

hoặc : hôm qua tớ vừa học được "nghệ thuật thôi miên" http://vnexpress.net/Vietnam/Cuoi/2004/02/3B9CFC81/, sáng nay được vợ thưởng cho ... cái gì đó ;)
 
Nguyễn Thanh Giang đã viết:
...rồi nếu gặp phải vận đen, chúng sẽ ... cưới nhau, sinh con đẻ cái, lại tiếp tục câu - iêu - đá - câu - .... ko bao giờ hết chuyện mà lo :)) ...

Quảng cáo tiếp, mùa thu Norrköping.

autumn028.jpg
 
hinh nhu chi Nguyet ANh nay truoc khi lay chong nha o pho Nguyen Khuyen, nam 1996 co den nha chi du sinh nhat chi 1 lan voi thang Tung em chi Mai o lop chi
 
Thanh làm hỏng cả hình ảnh đẹp của bọn mình trong mắt em Thư rồi. Với lại có phải ai cũng may mắn có bồ nhiều tài lẻ hay trong lúc đi sang nước khác làm thủ tục cưới vợ lại quen được một em xinh đẹp như bạn của Thanh đâu, Duy nhỉ. Tớ có ý kiến là để tránh bế tắc đề nghị mọi người chịu khó post ảnh vợ chồng con cái (hoặc ai may mắn có bồ bịch hay người mới quen mà vợ/chồng không biết cái forum này thì gửi ảnh của những đối tượng ấy lên) để bà con có cái mà đàm tiếu, có cớ nhận con dâu, con rể, thông gia.... Mà Giang hứa gửi ảnh bố các cháu lên sao mãi chưa thấy thực hiện nhỉ? (Đây là tớ thắc mắc hộ Mai và Mỹ Hương)

Con gà tức nhau tiếng gáy Thanh gửi ảnh con rể tớ, tớ cũng gửi ảnh con dâu Thanh lên đây cho mọi người cùng xem. Tên ảnh: Mùa mưa Singapore (ảnh chụp ở trong nhà nên không nhìn thấy mưa).

Toanthan.jpg
 
Thôi chết ở đâu ra 1 em biết rõ tung tích mình thế nhỉ. Chị thỉnh thoảng vẫn liên hệ với Mai nhưng lâu lắm rồi không nói chuyện với Tùng, nó vẫn chưa thèm lấy vợ hả em?
 
chac van the thoi, hoi ve HN thang 5 thi cau van so lay vo mac du co 1 em o cung cti deo duoi, the chi dang o sing hay o HN?
 
Khong chi hoc Melbourne. Em hoc nganh gi, o truong nao the?
 
Ghét quá, tớ cũng bon chen với mấy bạn, quảng cáo con gái (tranh thủ quảng cáo mẹ và nhiều thứ khác luôn:p)

AKJUL03.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối:
> Giao: Tố Nhi trông thiếu nữ thế, lớn hẳn so với avatar nhỉ. Có phải nhà của Giao đấy không, trông như là nhà nghỉ trăng mật trong quảng cáo ấy.

> em Hoàng: hôm trước chị gặp chồng chị Mai, anh ấy bảo hình như Tùng sắp sang Sing thì phải, hy vọng nó có thời gian gọi cho chị, lâu quá không gặp nó rồi.

> Thanh: Tìm mãi không thấy cái ảnh nào chụp bãi biển theo yêu cầu của Thanh cả, xem tạm cái này vậy, cho khỏi quên VN:
Bụi
d2fkhungbo.jpg


Nhìn 2 đứa nhà Thanh chơi tuyết thích quá, nhưng con nhà tớ mà ra vầy lạnh thế chắc ốm ngay mất. À mà có ai biết ở đâu trên mạng có truyện "Tuyết" của Pautôpxki chỉ cho tớ với, tớ chưa được đọc.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Tìm mãi không thấy cái ảnh nào chụp bãi biển theo yêu cầu của Thanh cả, xem tạm cái này vậy, cho khỏi quên VN:
....
Nhìn 2 đứa nhà Thanh chơi tuyết thích quá, nhưng con nhà tớ mà ra vầy lạnh thế chắc ốm ngay mất. À mà có ai biết ở đâu trên mạng có truyện "Tuyết" của Pautôpxki chỉ cho tớ với, tớ chưa được đọc.

He he,

Tớ chưa quên Vietnam đâu, vừa về mà. Trông Nhíp giống các thiếu nữ Hà nội nhỉ, bịt kín mít chả nhìn thấy gì cả :))

Hôm nào có tuyết thì ấm. Lạnh là khi tuyết tan ra, nhưng chưa kịp chảy đi thì lại bị đóng băng. Em nào mà nằm ngủ trên đường thì kiểu gì cũng có bầu sớm, vì dân tình cứ đi vài mét lại trượt ngã sấp xuống 1 lần.

/Thanh
 
Nhìn ảnh lại nhớ hồi sang thăm xứ nhà quê của bác Thanhbh. Không thấy bác gửi pix cắm carot vào thằng người tuyết nhỉ.

VA
 
Back
Bên trên