New born baby of 86-89

Eo ôi, toàn những bạn học lớp Anh, Văn... mà lại nhận xét là bài của mình trình độ kém thì tớ phải về xóa hết bài của tớ trước mất! :D Tỉ lệ xóa bài của tớ sẽ trở thành 1500% mất :((
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Eo ôi, toàn những bạn học lớp Anh, Văn... mà lại nhận xét là bài của mình trình độ kém thì tớ phải về xóa hết bài của tớ trước mất! :D
Trình độ thì có liên quan gì đến chuyện học lớp nào đâu hả Giao? Mà cũng không cần xóa đến 1500% đâu, chỉ cần ấy xóa những bài nào có liên quan đến các bạn trai khối mình là đủ rồi ;)

Đang dọn phòng, tự nhiên nhìn thấy quyển danh sách cấp bằng năm 2002 của Melbourne Uni, lại mở ra đúng trang có tên Thiều Hải Yến, tình cờ hỏi một chị ở văn phòng tớ cũng học về IP ở đấy cũng có quen Yến nữa. HN nhỏ thật đấy nhỉ, từ giờ trở đi phải cố nói năng cho cẩn thận vậy.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Ngô Tố Giao đã viết:
Eo ôi, toàn những bạn học lớp Anh, Văn... mà lại nhận xét là bài của mình trình độ kém thì tớ phải về xóa hết bài của tớ trước mất! :D
Trình độ thì có liên quan gì đến chuyện học lớp nào đâu hả Giao? Mà cũng không cần xóa đến 1500% đâu, chỉ cần ấy xóa những bài nào có liên quan đến các bạn trai khối mình là đủ rồi ;)

Đang dọn phòng, tự nhiên nhìn thấy quyển danh sách cấp bằng năm 2002 của Melbourne Uni, lại mở ra đúng trang có tên Thiều Hải Yến, tình cờ hỏi một chị ở văn phòng tớ cũng học về IP ở đấy cũng có quen Yến nữa. HN nhỏ thật đấy nhỉ, từ giờ trở đi phải cố nói năng cho cẩn thận vậy.

Có phải chị Vinh ko hả Nguyệt Anh ? (Thật ra gọi nhau thế này cũng hơi ngượng mồm vì hồi học trong trường chẳng biết gì về nhau, bây giờ quan hệ cứ như người thân thiết lắm ấy !). Nếu Nguyệt Anh đã trót nói xấu bạn câu gì thì bạn sẽ bắt chị Vinh khai ra hết ! Mà sao Nguyệt Anh lại có được danh sách cấp bằng năm 2002 của Melbourne Uni ? Chắc hẳn nhà bạn cũng có người học/tốt nghiệp trường đấy ?

Có bạn nào tốt bụng kể một chút kinh nghiệm cho trẻ bắt đầu ăn dặm ko ? Bé An nhà tớ sắp được 3 tháng rồi, bắt đầu lo lắng xem nên cho bé ăn dặm như thế nào, bằng gì, lúc nào v.v. để mẹ còn đi làm.

Duy bị "chọc" chuyện vợ con nên lặn hẳn rồi à ?

Giao bao giờ sẽ có đứa thứ 2 mà đã giục bạn sớm thế ?

Yến Mai ơi, còn đi ăn cơm trưa ở chỗ cũ ko ? Mình sắp đi làm rồi, nhưng thời gian đầu sẽ còn phải về nhà buổi trưa để cho con bú nên có thể còn phải "gặp" nhau trên mạng nhiều trước khi có thể xuất đầu lộ diện ở hàng cơm trưa !
 
Hồi xưa, tại mình ở bên Nga nên lại cho ăn theo kiểu bọn Nga. Đầu tiên là mài trái táo xanh ra, nó vừa ở dạng nước, vừa có bột bột, xơ xơ, cho con nít ăn bắt đầu từ đó. Trong 3 ngày đầu thì 1 ngày chỉ cho ăn 1 thìa thôi, để cho nó đỡ bị dị ứng và đỡ bị đi ngoài vì đồ ăn lạ. Sau đó thì bắt đầu tăng lên 1 chén hạt mít. Táo thì có nhiều vitamin nên họ bắt đầu từ táo trước. Sau đó thì mới bắt đầu đến bột khoai tây. Nói chung là đồ gì cũng chỉ cho ăn thử 1 thìa mỗi ngày trong khỏang 3 ngày, rồi mới tăng dần.

Nấu bột con nít ở VN mình thì có nhiều kiểu bột lắm, nhưng hồi mình ở bên Nga thì chủ yếu là tự nấu. Ninh cà rốt, khoai tây, rau cải lên, sau đó thì xay ra thành bột và cho ăn.

Bắt đầu ăn dặm thì thường họ cho ăn táo trường, sau đó thì ăn thêm khoai tây, cà rốt. Phải sang đến tháng tư họ mới bắt đầu cho ăn thịt xay. Bắt đầu cho ăn thử 1 thìa, rồi dần dần sang 1 chén hạt mít. Phải hết 1 tuần sau thì mới bắt dầu cho ăn thành 1 bữa ăn. Dần dần đến tháng thứ 4 thì có thể tăng thành 2 bữa bột, và tăng dần lên. Không nên cho ăn đạm nhiều bữa sớm quá sẽ không tốt cho ruột của trẻ.

Hì, tớ mới chỉ nhớ tới thế thôi. Lâu rồi, không phải nuôi con mọn nên cũng quên dần rồi.
 
Thiều Hải Yến đã viết:
Có phải chị Vinh ko hả Nguyệt Anh ? (Thật ra gọi nhau thế này cũng hơi ngượng mồm vì hồi học trong trường chẳng biết gì về nhau, bây giờ quan hệ cứ như người thân thiết lắm ấy !). Nếu Nguyệt Anh đã trót nói xấu bạn câu gì thì bạn sẽ bắt chị Vinh khai ra hết ! Mà sao Nguyệt Anh lại có được danh sách cấp bằng năm 2002 của Melbourne Uni ? Chắc hẳn nhà bạn cũng có người học/tốt nghiệp trường đấy ?

Có bạn nào tốt bụng kể một chút kinh nghiệm cho trẻ bắt đầu ăn dặm ko ? Bé An nhà tớ sắp được 3 tháng rồi, bắt đầu lo lắng xem nên cho bé ăn dặm như thế nào, bằng gì, lúc nào v.v. để mẹ còn đi làm.
Đích thị là chị Vinh Yến ạ (tớ cũng thấy hơi ngượng nhưng thôi kệ, coi như bọn mình trước lạ sau quen!). Tớ có quyển đấy vì tên chồng tớ ở dưới tên Yến có 1 tí - cũng trốn tốt nghiệp.
Theo kinh nghiệm của tớ thì nên để ngoài 4 tháng hãy cho ăn dặm. Tớ cho con tớ ăn bột ăn liền của Ridielac - có nhiều vị lắm, bắt đầu thì cho ăn ngọt, nhưng con bé nhà tớ sau đấy cho ăn thử mặn luôn cũng chẳng có vấn đề gì. Ăn bột ăn liền này được cái tiện lợi vì đỡ mất thời gian quấy lâu như bột thường, nhưng chất thì chắc không bằng. Yến cứ thử cho bột ăn liền xem nó có chịu không đã, một thời gian quen rồi thì chuyển sang bột kia. Em bé nhà tớ ăn đến hơn 2 tháng bột ăn liền ấy. Sợ táo thì không quấy bằng nước đun sôi để ấm mà luộc rau, thịt... rồi để nguội, pha bột vào, cũng rất tiện. Đầu tiên thử 1 bữa 1 ngày thôi, rồi tăng dần lên. NHưng tớ thấy mấy đứa trẻ con tớ biết toàn thích ăn bột hơn bú sữa, nên phải stop bớt chúng nó lại ấy.
 
Hi,

Mình thấy vợ hay chui vào 1 cái web tên là webtretho, hội viên gồm các bà vừa (hoặc sắp) đẻ ra 1 (hoặc vài) nhóc. Hình như trong đó các thể loại thông tin đại loại như:
- trẻ con ăn dặm cái gì và nhét vào đâu,
- bé tập lẫy bằng chân phải hay trái,
- làm gì khi trẻ cứ liên tục rơi từ trên giường xuống đất,
- trẻ rung động yêu từ tuổi nào,
- hành xử với trẻ có tính tò mò thích nhìn trộm bố mẹ sinh em bé,...

đầy rẫy.

/Thanh
 
Nếu có ai hỏi bạn ước gì nếu bạn được trở lại ngày xưa, tớ sẽ đi học Kim Liên từ hồi vỡ lòng, hoặc đi theo bạn Duy vào học chuyên toán Bế Văn Đàn, hoặc sẽ học luyện thi khối A ngay từ lớp 10 cùng lớp toán 2, hoặc sẽ kiên quyết vào học Bách khoa khoa công nghệ thông tin, hoặc... ôi lắm thứ hoặc quá... Nhưng tóm lại là vẫn tiếc nhất bữa nhìn bạn Thanh dắt cái xe xịt lốp mà không dám dừng lại để chở bạn ấy đi nhờ, chứ nếu không thì giờ... khỏi cần ngồi ước :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bà nói chuyện cho con bú sữa với khuấy bột nhiều quá, nghe phát thèm ;-)

Yến ơi chị Hà đơ thế nào rồi ? Hôm trước bạn mới contact được với Thủy Thủy lợi và Lộc mickey đấy.

Tố: hì hì, tớ mới nhớ ra thêm 1 bạn nữa hồi học KL là bạn Hồng Lê, she sau này học ở SPNN phải không huh Tố ?
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Nếu có ai hỏi bạn ước gì nếu bạn được trở lại ngày xưa
Giao đừng có tranh thủ tán mọi nơi mọi chỗ như thế chứ. Topic này đang nói chuyện về cho con ăn dặm cơ mà. Đề nghị mod xóa ngay bài này. Nếu mà nói về ước thì tớ cũng ước nhiều thứ lắm, cụ thể là ước gì HKVN hoặc Sing mở đường bay từ HN qua Sing transit ở Norrkoping.
 
Tại mọi người nói đến chuyện cho con ăn, lại thấy có người có kinh nghiệm nuôi 2 đứa, không những cho con ăn và thay tã cho con rất giỏi, mà lại chăm cả vợ cũng rất tài nữa. Đâm ra tủi thân thôi. :p Thôi, không tranh giành với bạn Nguyệt Anh nữa. Tranh cũng chẳng lại, nên tớ nhường bạn Nguyệt Anh đấy. :D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
... lại thấy có người có kinh nghiệm nuôi 2 đứa...

Hình minh họa, chụp hôm 27/July/04:

Ty-Ti040729.jpg


Ty040729.jpg


Ti040729.jpg


/Thanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Tố Giao đã viết:
Thôi, không tranh giành với bạn Nguyệt Anh nữa. Tranh cũng chẳng lại, nên tớ nhường bạn Nguyệt Anh đấy. :D
Thật hả Giao? Giao nói ra màn hình trắng chữ đen rồi, đừng có xóa bài này đi đấy nhé. Bao giờ về VN tớ mời Giao đi ăn bún ốc, hay ốc luộc, hay là Giao có thích kẹo lạc với nước chè xanh không? Hay là cả 3 thứ cũng được. Không ngờ đời mình có lúc may mắn thế này, từ giờ phải cố ở hiền mới được.

Hai nhóc nhà Thanh có cái đuôi dế ở trước trán trông hơi bị hay đấy, thế bố chúng nó dạo này có để tóc giống thế không? Cho Nhíp nhà tớ nhận 1 anh nhé, Tý anh hay Tý em cũng được (đề phòng trường hợp gặp phải người khác không chịu nhường nhịn như Giao thì mẹ Nhíp cũng còn vớt vát được chức thông gia).
 
Ối giời ơi, tham quá! Đã nhường bạn Thanh rồi, bây giờ lại phải nhường cả chức thông gia nữa à? :((
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Ối giời ơi, tham quá! Đã nhường bạn Thanh rồi, bây giờ lại phải nhường cả chức thông gia nữa à? :((
Hì hì, lòng tham vô đáy mà. Nhưng Giao yên tâm, Nhíp nhà tớ chỉ nhận 1 trong 2 anh em thôi, vẫn còn 1 chỗ nữa cơ mà. Kính lão đắc thọ, Nhíp để chị Tố Nhi chọn trước đấy.
 
bé Thiều An 3 tháng tuổi :)
 

Đính kèm

  • be An.jpg
    be An.jpg
    96.8 KB · Xem: 11
Ngô Tố Giao đã viết:
Hôm nay tớ mới lọ mọ tìm được cái link hướng dẫn gửi ảnh vào forum. Bạn Mỹ Hương vào đây nghiên cứu rồi gửi ảnh lên cho chị em chúng tớ đỡ tủi thân nhé! :D

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=3037

Cảm ơn Tố Giao nhé. Mình đã đọc và đang thử làm theo hướng dẫn nhưng chưa được. Chắc phải mò mẫm mất một thời gian. Khi nào xong thì Giao và các bạn sẽ thấy có ảnh. Còn nếu lâu không thấy thì có lẽ là mò mãi không ra đấy.
:((
 
Lê Thị Mỹ Hương đã viết:
Cảm ơn Tố Giao nhé. Mình đã đọc và đang thử làm theo hướng dẫn nhưng chưa được. Chắc phải mò mẫm mất một thời gian. Khi nào xong thì Giao và các bạn sẽ thấy có ảnh. Còn nếu lâu không thấy thì có lẽ là mò mãi không ra đấy.
:((

Hello,

Mọi người vào cái site này,

http://www.imageshack.us/

Nó cho phép browse và upload ảnh lên internet free, sau đó nó sẽ hiện ra 1 trang có 1 đống link, copy nguyên xi cái có chữ [IMG ] ... [ / IMG] vào đây là được.

Ví du:

striptease.jpg


/Thanh
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Lê Thị Mỹ Hương đã viết:
Cảm ơn Tố Giao nhé. Mình đã đọc và đang thử làm theo hướng dẫn nhưng chưa được. Chắc phải mò mẫm mất một thời gian. Khi nào xong thì Giao và các bạn sẽ thấy có ảnh. Còn nếu lâu không thấy thì có lẽ là mò mãi không ra đấy.
:((

Hello,
Mọi người vào cái site này,
http://www.imageshack.us/
Nó cho phép browse và upload ảnh lên internet free, sau đó nó sẽ hiện ra 1 trang có 1 đống link, copy nguyên xi cái có chữ [IMG ] ... [ / IMG] vào đây là được.
Ví du:
.....
/Thanh

Cảm ơn Thanh.
Mình đang nản quá vì vụ ảnh ót này thì vớ được phao của cậu.
Làm gần xong thì ổn áp nhà mình bỗng thót một cái, thế là mất sạch phải làm lại.
Chỉ sợ ít nữa thao tác thành thạo, các bạn lại phát ngán vì ảnh của nhà tớ đấy.
Thử gửi trước một ảnh toàn cảnh nhà tớ ở Hạ Long vừa rồi nhé. :)>-

ResizeofDSC556.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thế mà tớ cứ tưởng Mỹ Hương 2 đứa con trai. Mỹ Hương giỏi thế, có kinh nghiệm gì truyền đạt được không? Mà làm thế nào cả nhà trông đều bụ bẫm được, thích thế, nhà tớ toàn bị bảo là bố mẹ ăn hết phần con thôi. Tâm lớp mình sinh con gái thứ 2 được khoảng 2 tháng rồi đấy, còn Loan cũng mới có bầu đứa thứ 2 rồi, lớp mình không biết mấy người đã hoàn thành nhiệm vụ như Mỹ Hương và Thuý Hà rồi nhỉ?
 
Back
Bên trên