New born baby of 86-89

Phan Nguyệt Anh đã viết:
Thanh nói oan cho chị em chúng tớ rồi.... À tiện đây thông báo với bà con là khoảng 2 tuần nữa tớ phải bế con theo chồng sang Sing 1 năm, bà con ai có transit qua đấy muốn đến chơi thì email nhé.

He he, đùa 1 tẹo thôi, ai dám trách móc gì chị em đâu :)

Nguyệt Anh theo chồng sang Sing thì chọn chuyến bay nào transit ở Thụy điển đi

/Thanh
 
Bạn N Anh sang Sing ở khu nào vậy, nếu rảnh qua nhà mình chơi, khu mình là khu Bedok, cũng có 1 cái community con con của mấy cô VN trông con ở nhà. Mobile của mình là 98364379
 
Nguyen Duc Thang đã viết:
Bạn N Anh sang Sing ở khu nào vậy, nếu rảnh qua nhà mình chơi, khu mình là khu Bedok, cũng có 1 cái community con con của mấy cô VN trông con ở nhà. Mobile của mình là 98364379
Bọn tớ sẽ ở khu tập thể giáo viên của NUS. Khi nào sang sẽ gọi điện xin Thắng chỉ giáo nhé. À hỏi luôn là con nhà Thắng mấy tuổi rồi, có đi nhà trẻ không? Bọn tớ định gửi con bé đi trẻ, chứ để ở nhà thì 1 năm nữa bố mẹ phải đi viện mất. Mới 10 ngày vừa rồi cho nó đi chơi mà bọn tớ cũng sắp giảm cân được như vợ chồng nhà Thắng rồi.
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
He he, đùa 1 tẹo thôi, ai dám trách móc gì chị em đâu :)

Nguyệt Anh theo chồng sang Sing thì chọn chuyến bay nào transit ở Thụy điển đi

/Thanh
Đây là tớ tự trách mình đấy chứ. Cơ hội ngàn vàng mà để lỡ mất rồi, đến bao giờ hàng không VN mới mở đường bay transit qua Thụy Điển đây. Đời mình có nhiều lầm lỗi lắm rồi nhưng chưa lần nào lại nghiêm trọng đến thế này cả, làm thế nào bây giờ? :((
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Nguyen Duc Thang đã viết:
Bạn N Anh sang Sing ở khu nào vậy, nếu rảnh qua nhà mình chơi, khu mình là khu Bedok, cũng có 1 cái community con con của mấy cô VN trông con ở nhà. Mobile của mình là 98364379
Bọn tớ sẽ ở khu tập thể giáo viên của NUS. Khi nào sang sẽ gọi điện xin Thắng chỉ giáo nhé. À hỏi luôn là con nhà Thắng mấy tuổi rồi, có đi nhà trẻ không? Bọn tớ định gửi con bé đi trẻ, chứ để ở nhà thì 1 năm nữa bố mẹ phải đi viện mất. Mới 10 ngày vừa rồi cho nó đi chơi mà bọn tớ cũng sắp giảm cân được như vợ chồng nhà Thắng rồi.

Các bác có họp hành gì thỉnh thoảng "nháy" em phát, em dẫn cả lũ đàn em từ bốn phương tám hướng đến chào các trưởng lão HAO luôn thể :))

Quên mất, số của em là 97649066, chắc sẽ cố giữ chừng nào còn đủ tiền trả cước di động :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tưởng em Sơn cũng định sang tụ tập với cái community con con của mấy cô trông con ở nhà chứ! :p Sang đấy gửi gắm cháu hay là sang đem gạo nuôi cháu đấy? Gian lăm! :D
 
Ái chà, vụ này căng đây, khu NUS hơi bị xa N Anh ạ, any way có gì hay cần gì cứ allo vào mobile cho mình. Từ khu nhà mình đến NUS bằng phương tiện công cộng cũng hết 1.30' nên chưa dám cho nhóc nhà mình đi. Nhóc nhà mình hôm nay mới tròn 7 tháng thôi N Anh ạ, nhà trẻ ở đây nó chỉ nhận trẻ từ 18 tháng trở lên + có chỗ trống nên mẹ nó chắc còn phải giảm cân trong 1 năm nữa.

To Sơn, sao không nháy cho anh sớm hơn, bi giờ thì vợ con sang đây rồi còn ăn chơi gì nữa. Chú có thích bột Nestle hay sữa Enfagrow thì nháy cho anh, mobile anh được cái on 24/24. À mà thằng nhóc nhà anh nó thường ăn tốt hơn khi có người lạ đến nhà đấy.
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Các bác có họp hành gì thỉnh thoảng "nháy" em phát, em dẫn cả lũ đàn em từ bốn phương tám hướng đến chào các trưởng lão HAO luôn thể :))

Quên mất, số của em là 97649066, chắc sẽ cố giữ chừng nào còn đủ tiền trả cước di động :D
Mình có nhìn thấy chùm ảnh Sing Sơn gửi trông rất đẹp, khi nào sang sẽ liên hệ để xin học cách chụp ảnh được không? Hội Ams ở Sing có vẻ đông đảo nhỉ, cho bọn mình gia nhập với nhé.

Bé nhà Thắng mới có 7 tháng thôi à, thế thì bố mẹ còn mệt chán. Trẻ con bây giờ sao giống nhau thế nhỉ, đứa nào cũng yêu văn nghệ, cũng thích người lạ, đặc biệt là vào giờ ăn. Thắng thử cho nó ăn thêm B1 và Biobaby chưa?
 
cái box của các Anh Chị 86- 89 này vui nhi?, khiếp, đẻ đái ầm ầm, đọc mà phát thèm. Anh chị box này có kinh nghiệm cho Em xin một ít, chứ box 89 -92 nhà Em chẳng có ma dại nào thèm ngó ngàng cả... hic... dù sao ... Chúc mừng các Anh chị đã có Em bé, chúc luôn cả các Em bé box 86 - 89 sắp và sẽ ra đời :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
cái box của các Anh Chị 86- 89 này vui nhi?, khiếp, đẻ đái ầm ầm, đọc mà phát thèm. Anh chị box này có kinh nghiệm cho Em xin một ít, chứ box 89 -92 nhà Em chẳng có ma dại nào thèm ngó ngàng cả... hic... dù sao ... Chúc mừng các Anh chị đã có Em bé, chúc luôn cả các Em bé box 86 - 89 sắp và sẽ ra đời :))

Em dùng sai tiếng Việt rồi, muốn đẻ đái ầm ầm thì cái cần xin các anh ko phải là kinh nghiệm đâu.

Cứ xin anh Duy 1 câu, xem anh ấy sẽ cho cái gì :))

/Thanh
 
Tin sốt dẻo đây!

Ngày mai, 25 July, hồi 17:00 tại KS Daewoo, Cảnh Sơn, tiếp tục ước nguyện của nhiều người, sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất nhiều Baby of 86-89. Kính mời bà con cô bác khóa 86-89 có điều kiện đến dự. Hiện nay tôi đang ở xa không đến được, đề nghị có ai đến thì uống hộ tôi thêm một cốc nhé!

BB,
 
Nguyễn Việt đã viết:
Tin sốt dẻo đây!

Ngày mai, 25 July, hồi 17:00 tại KS Daewoo, Cảnh Sơn, tiếp tục ước nguyện của nhiều người, sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất nhiều Baby of 86-89. Kính mời bà con cô bác khóa 86-89 có điều kiện đến dự. Hiện nay tôi đang ở xa không đến được, đề nghị có ai đến thì uống hộ tôi thêm một cốc nhé!

BB,
Đọc được tin này muộn quá, lại nhỡ mất một dịp nữa rồi. Bạn nào tham dự thì gửi ảnh đưa tin cho bọn tớ xem với. Yến Mai dạo này đâu rồi ấy nhỉ?
 
Dạo này uống rượu nhiều quá, say xỉu nên không vào được nữa :)
 
Mai uống rượu say vì Núi Cảnh lấy vợ mất rồi à? Thế thì cho tớ cụng chung 1 chai nhé! :D
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Mình có nhìn thấy chùm ảnh Sing Sơn gửi trông rất đẹp, khi nào sang sẽ liên hệ để xin học cách chụp ảnh được không? Hội Ams ở Sing có vẻ đông đảo nhỉ, cho bọn mình gia nhập với nhé.

Hehe, em mới chuyển từ trào lưu hiện thực lãng mạn sang tả thực hỗn loạn :roflmao:, chị mà học thì sớm "tẩu hỏa nhập ma" thôi.

Thực ra chụp ảnh không khó, nhìn ra cái ảnh để chụp mới khó :)>- Em cố mãi mà chưa học được #-o
 
Nguyet Anh oi, ban qua chang vao day nhieu duoc. Hom nay mo ra da thay bao la sap sang SIN. Thu xep goi that day, di di ve ve suot ma tha loi theo duoc ca con cai nua.
Co moi co ban cung lop cham vao day nhat thi lai chuan bi di lam minh chua kip hoi tham kinh nghiem gi ca. Noi vay thoi chu sang day chac van cham vao day nhe de ban be con biet thong tin.
Minh van con no chua gui anh vao dien dan theo "noi qui". Minh chua biet cach gui the nao ca. Co nhin thay mot lan cac ban huong dan nhau gui anh nhung bay gio chang mo ra duoc. Giup minh nhe.
NA oi, chong Oanh lop minh sap di hoc tien si o Canada 5 nam, chac Oanh cung se phai di day.
Chuc NA di may man nhe.
 
Hà Đăng Sơn đã viết:
Thực ra chụp ảnh không khó, nhìn ra cái ảnh để chụp mới khó :)>-
Ý mình chính là học cách nhìn ra cái để chụp đấy. Vì mình cũng thấy nhiều cảnh mọi người chụp rồi mà lúc ấy chẳng nhìn ra được cái gì đẹp hay là đáng để tả thực cả. Cũng biết khả năng này thường là bẩm sinh khó mà học được, nhưng nếu có thầy cô giỏi và trò cố gắng thì hy vọng có thể xóa được mù.
 
Lê Thị Mỹ Hương đã viết:
Co moi co ban cung lop cham vao day nhat thi lai chuan bi di lam minh chua kip hoi tham kinh nghiem gi ca. Noi vay thoi chu sang day chac van cham vao day nhe de ban be con biet thong tin.
Minh van con no chua gui anh vao dien dan theo "noi qui". Minh chua biet cach gui the nao ca. Co nhin thay mot lan cac ban huong dan nhau gui anh nhung bay gio chang mo ra duoc. Giup minh nhe.
NA oi, chong Oanh lop minh sap di hoc tien si o Canada 5 nam, chac Oanh cung se phai di day.
Chuc NA di may man nhe.
Mỹ Hương ơi, giỏi giang gì đâu, không thể vứt con cho ai được nên đi đâu cũng đành phải tha lôi nó theo thôi. Sang bên kia có khi tớ còn chăm vào đây hơn nữa, thường ở xa Tổ quốc mới có cơ hội để đọc tiếng Việt, nghe nhạc Việt, tụ tập với bạn bè người Việt... nhiều hơn mà, phải không Thanh, Giao, Duy? Kinh nghiệm thì chẳng có gì đâu, Mỹ Hương cứ chịu khó vào đây tán chuyện với mọi người là lâu dần thành nghiện thôi. Xin phép các chuyên gia một tí nhé, Mỹ Hương muốn gửi ảnh thì ấn vào nút "trả lời" ở phía dưới góc phải bài viết này của tớ, viết xong scroll down xuống phần dưới, ối giời ơi thử xuống thì cái mục quản lý file đính kèm lại đi đâu mất rồi, thôi tớ vứt rìu đi đây, Mai, Duy hay Thanh, Giao chịu khó hướng dẫn lại cho Hương với.

Oanh sắp sang Canada những 5 năm cơ à, thế thì phải bảo nó chịu khó liên hệ với Vân Anh và Hạnh nhỉ, Hạnh dạo này lại biến đâu mất rồi, bài thì cũng xóa hết đi thế, bị ông xã kiểm duyệt à?
 
My Huong va Nguyet Anh nhan voi Oanh la neu sang CA thi nho lien lac voi to nhe , nhat la neu ban ay dinh den o vung Ontario. E-mail cua to la [email protected].
To dang lang thang xa xa CA mot chut , khoang 3 tuan nua se quay ve "cay bua" tiep. Xa cac ban co mot thang thay cac ban chat chit am am, tham chi de tu tu phuong cung tu tap ban tan thay them qua, tuy vay dinh chinh voi ban Nguyet Anh la to khong bi ai kiem duyet het ma chang qua la tinh to hay nguong, thay cac ban tan hay qua cung rut re vao lam vai loi" rong bay phuong mua " nhung roi xem ra thay trinh do con non kem nen xoa " quach " di cho xong .
 
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
To dang lang thang xa xa CA mot chut , khoang 3 tuan nua se quay ve "cay bua" tiep. Xa cac ban co mot thang thay cac ban chat chit am am, tham chi de tu tu phuong cung tu tap ban tan thay them qua, tuy vay dinh chinh voi ban Nguyet Anh la to khong bi ai kiem duyet het ma chang qua la tinh to hay nguong, thay cac ban tan hay qua cung rut re vao lam vai loi" rong bay phuong mua " nhung roi xem ra thay trinh do con non kem nen xoa " quach " di cho xong .
Hạnh đi nghỉ à, thích thế. Đi về nhớ gửi ảnh lên đây nhé. Nếu mà nói về trình độ non kém thì có lẽ tớ cũng phải xóa đến 97% số bài post lên đây mất. Bài này của tớ là số 96, thôi để đến lần post sau cho đủ rồi xóa đi một thể.
 
Back
Bên trên