NBA Ams 05-08

ờ ờ đúng rồi hay quá vào đọc thấy những 10 chương hay vãi
Thanh An tức An lịck sự
 
Đọc buồn cười thế.:))..Sao chưa thấy có ông Long con Long thú...:))..cho thêm phần vui nhộn..:))
 
dm thằng Tuấn Anh, để tao són từng tí một nó mới thèm thuồng chứ. :))
Chương 5 : Mỗi người một nơi

Chẳng truyện gì Bắc cọp biết mà dân AMS không biết , người ta vẫn đồn đại là trước đây cha mẹ hắn chuyên nghề buôn dưa bán táo , sáng bán không hết tối về nằm vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời chuyện tình với nhau mà nên hắn . Nhưng rồi sự đời lắm éo le, cha mẹ hắn không thể nuôi nổi 1 đứa bé mới 8 tháng đã đòi ăn cháo , 18 tháng đòi ăn táo nên họ phải để hắn ở trước cửa phường bạc của Thanh đại tẩu vốn hiếm muộn, mong sao sau này được bà chủ yêu mến mà được ăn xung mặc sướng.

Bọn Vinh bướm , Nghĩa lòi , Toàn điếc vốn đã xem nhẹ việc tập luyện nay lại như hổ thêm cánh , cá gặp nước mà tung hê hết cả , suốt ngày đi hội hè , ăn uống . Thời gian thấm thoát trôi qua , ngày thi sắp tới vậy mà công lực bi-a của bọn Vinh bướm Nghĩa lòi tiến bộ chứ chẳng thấy công lực bóng rổ đâu. Toàn điếc thì chẳng màng đến bi-a mà suốt ngày chỉ tơ tưởng đến con gái rượu của quan chi phủ , phủ Kiến Trúc. Minh kều , Dương v*t tuy vẫn luyện tập đều đặn nhưng lại luyện những thứ võ tạp nham mà không hợp với căn cơ thiên bẩm nên tẩu hỏa nhập ma từ lúc nào không biết (đánh sai vị trí ... hè hè)

Ngày khai mạc đá tới , trước hàng ngàn anh hùng hảo hán từ khắp nơi tụ tập tại đây. Đứng trước lễ đài mà Thân lão tiền bối không khỏi bùi ngùi xúc động ... ngày hôm nay , cái ngày mà tên tuổi ông đước tôn vinh đã cận kề. Trận đấu đầu tiên AMS đấu với 1 đối thủ quá kém nên dễ dàng giành chiến thắng cách biệt dù chưa tên đệ tử nào của Thân tiền bối phải dùng hết sức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Bó chim mấy ông em :)) Hôm nay đến chả thấy thằng nào chơi , để cho lũ ất ơ nó chiếm sân :))
 
Sao lại những 1 tháng ? :D

Truyện hay thế..poz tiếp đi huynh :D:))..

Hum nay đi bắn háp lai vui thế..::)):D
 
truyện này chắc viết đến tập 100 thì mới đến khóa của long thú, long con, đây là từ thời toàn điếc tầm 4 khóa trước long thú haha bao giờ cho đến long thú long con :)) :))
 
Chương 6 : Khẳng định lại mình

Sức mạnh của AMS là một con số bí ẩm đối với các đội khác chứ bản thân các đệ tử của bản phái thì đều cảm nhận được 1 điềm gở sẽ xảy đến với đại hội năm nay. Với cách thi đấu của AMS , người ta chỉ thấy được tài năng chứ không thấy sự kỉ luật và tính rèn luyện . Các đệ tử của họ nếu tách riêng ra thì quả là vô đối . Thế nhưng khi đánh trong 1 đội thì thật là khó gắn kết.

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng này là với Việt Đức tổng tiêu cục , chuyên có những vệ sĩ áp giải hàng hóa từ Việt sang Đức , sẽ là cơ hội để AMS lấy lại lòng tin từ các sư phụ , sư thúc và cả các sư huynh đệ đang chăm chú vào mỗi bước đi của họ. Vẫn là đội hình mạnh nhất lúc đó Tiểu bướm quảng hoa Vinh , thủy thiết xa luân Đàm Anh , hạc tiểu phong trung Minh kều , bất giáp bất khuy Hải dớ và Đa mao ám khí Nghĩa Lòi được ra sân để đối mặt với 5 cao thủ nội gia của tiêu cục Việt Đức với đại ca dẫn đầu là Trường Thủ Đoạn Túc Tuấn Mọi.

Tổng tiêu cục Việt Đức lúc bấy giờ mới nổi lên là 1 tiêu cục làm việc rất coi trọng chữ tín , các cao thủ của họ cũng được đào tạo cực kì bài bản và lần này họ tham gia với mục đích không chỉ là 1 chiếc cúp bạc . Và giờ đây trước mặt họ không chỉ là 1 môn phái đã rạng danh thiên hạ mà còn là các đệ tử tài năng của đệ nhất sư Thân lão đồng. Và trận đấu này cũng chính là trận đấu tranh ngôi nhất nhì bảng , phân định xem đội nào sẽ phải đi con đường khó khăn hơn.

Tiếng trống khai cuộc đã cất lên , Đàm Anh như 1 chiếc chiến xa , lăn xả vào càn quét đối thủ. Đàm chắc chắn bao nhiêu thì Vinh bướm lại bay bướm bấy nhiên , người anh như 1 con mãng xà luồn lách qua những khe trống của đối phương mà tấn công vào tử huyệt chí mạng của đối phương. Phía trên cao , phần không chiến giữa Minh kều và Tuấn mọi cũng diễn ra chẳng kém phần quyết liệt. Phần áp đảo thuộc về AMS , 1 điều mà ai cũng có thể đoán trước.

Trận chiến diễn ra đương hơn nửa , thế áp đảo đã khá rõ ràng , Vinh bướm và Nghĩa Lòi có biểu hiện xuống sức thì lập tức được thay thế bằng Hổ khẩu bố Liêm và quỷ cước thần hành Toàn điếc. Với tốc độ của Toàn điếc và sự tỉnh táo khi cần thiết của Bố Liêm , khoảng cách liên tục được gia tăng . Trận này Thân lão đồng đã tỉnh táo khi để 2 đệ tử cao to là Minh kều và Dương v*t thay phiên nhau gây khó khăn cho Tuấn mọi vì dù sao hắn cũng là đệ nhất cao thủ của tiêu cục Việt Đức. Tài năng và khả năng không chiến của Tuấn mọi chính làm cho Thân lão đồng phải thèm thuồng những tố chất như vậy.

Trận đấu kết thúc với phần thằng tuyệt đối thuộc về AMS , và họ đã giành được ngôi đầu bảng với thành tích bất bại. Đối thủ tiếp theo của AMS sẽ là đối thủ truyền kiếp , 1 chuyên gia cản đường võ đường Đoàn Kết với sự dẫn dắt trân truyền của Nam quẩy lão quái , 1 trong những lão nhân quen thuộc ở AMS , 1 bằng hữu thân quen của Thân lão đồng và cũng là 1 kẻ mưu mô , hiểu rõ về AMS nhất.
 
Trong truyện toàn người ko biết thế. Có mỗi quỷ cước thần hành...Toàn điếc là biết...8-}...

Chắc h ẩn cư...:))
 
thấy anh Toàn điếc viết truyện em cũng nhoi nay đã viết xong một chuwong AMS truyền kì truyện, ai muốn đọc PM ngay : nguyen_an_410
Thanh An tức An lịck sự
 
Thanh An tức An lịch sự:cu này có bị hấp ko kí tên dưới mỗi bài ngu thế
Thế khối 10 trường mình đã đánh thắng dc trận nào với khối 10 trường ngoài kể từ lúc đánh chưa hay là thua toàn phần
Thằng Hiếu lợn ***** biết gì lượn đi cho nước nó trong
Mà góp ý với các chú nữa tên topic chuối vãi
quân cò
 
Back
Bên trên