Nếu người iu bạn bị đồng tính thì sao ^^

nghe Queen hát thì tuyệt vời...
xem video clip của Queen, nhìn Mecury nhảy... chỉ muốn đập ngay cái tv
 
:madflame: Có vấn đề gì à? Không thích thì tắt đi, có gì phải xúc xiểm người ta thế? Mỗi người một phong cách mà, đâu thể chiều lòng cả mấy đứa ất ơ ở đâu ra được! :|
 
óai... thì đúng thật thế mà :(
xem mấy cái video clip của Queen thấy Mecury hết mặc váy, tất dài, áo bó mỏng... như GAY ý (mà đúng là gay thật) ....khó chịu vô cùng

anwy dun't wanna discus 'bout it 0:)
 
theo tui thì gay mặc kệ nó có ảnh hưởng gì đến mình đâu
thứ nhất nhé mình nghe nhạc của nó chứ có nghe nó tỏ tình đâu mà gớm giếc tui thì thấy hay là nghe
thứ hai là làm bạn với những người đồng tính< chứ ko phải cô đồng> có gì khác với người bình thường ko?
thứ ba là nếu người yêu mình đồng tính thì đúng là thất vọng và tức giận đấy ai bảo dám lừa mình.Tức giận thì cũng đúng thui nhưng mà suy cho cùng nên noi chuyện với hắn một cách nghiêm chỉnh vì nếu tin hắn là đồng tính lộ ra thì cũng tội hắn <mà khi nói k0 được nữa thì tống tiền heheheh đùa đó>
 
:-< Cũng không hẳn, có cái clip ăn theo 1 cái film ăn khak nào đó từ thời mông muội nào đấy :| Còn thì mấy cái kia đâu đến nỗi nào :|
 
nguyễn sơn trà đã viết:
theo tui thì gay mặc kệ nó có ảnh hưởng gì đến mình đâu
thứ nhất nhé mình nghe nhạc của nó chứ có nghe nó tỏ tình đâu mà gớm giếc tui thì thấy hay là nghe
thứ hai là làm bạn với những người đồng tính< chứ ko phải cô đồng> có gì khác với người bình thường ko?
thứ ba là nếu người yêu mình đồng tính thì đúng là thất vọng và tức giận đấy ai bảo dám lừa mình.Tức giận thì cũng đúng thui nhưng mà suy cho cùng nên noi chuyện với hắn một cách nghiêm chỉnh vì nếu tin hắn là đồng tính lộ ra thì cũng tội hắn <mà khi nói k0 được nữa thì tống tiền heheheh đùa đó>

Trời ! như đang giáo huấn thế trời . Làm gì mà đã to chuyện đến thế hạ bạn
 
Trời! Nhắm mắt làm ngơ tiếp tục quan hệ thì mới được hả? :|
 
Trong tình huống này thì làm sao mà nhắm mắt làm ngơ dc
Phải tim ra cách giải quyết chứ
Để thế thì khổ mình ah?
 
Nều mình yêu người ấy thật sự thì bạn ko nên bỏ rơi người ấy chứ ! những lúc này bạn ấy cần bạn ở bên cạnh nhất mà bạn ....... ra đì thì ........
 
Yêu là một chuyện, có nhiều chuyện khác quan trọng không kém, như người ta có yêu mình không, mình có còn là chính mình không, ..
 
Tình yêu chị là bụi tàn nếu đó là gian giối !
 
Giả dối cũng có cái hay riêng, cái vui riêng, chỉ có điều nó không bền, và nó làm cho người ta cảm thấy tội lỗi thế nào í :-s mà không đâu sao phải thế? /:) Cứ thoải mái thành thật: anh coi đây là câu nói bừa thì em cũng không cần suy tính quá :D Thế mà lại thành hay :p
 
Nếu đã thế thì " chúng mình chia tay nhé " ? OK
 
"OK, chia tay thì chia tay" => nghe như một bài hát sến nào đó :-? Mỗi người 1 nơi! :D
 
Ko phải, câu đó trong baà GIỜ THÌ ANH HỨA ĐẺ LÀM GÌ :D
"Bây h em muốn chia tay phải ko ?
Chia tay thì chia tay !
Tất cả những gì anh đã hứa... em hãy quên đi
Xem như.... anh chưa từng nói gì cả ..
Anh đi đây.... "

KEZZZ!!!! UỲNH !!! OE Ò OE Ò OE ... :))
 
Cuộc tình tàn úa ! mỗi người một nơi
" nhưng có ai kết thúc có hậu hơn ko nhị "
 
Thế chỉ có cách là chia tay thôi sao ? ko còn cách nào níu kéo a ?
 
oi oi... cái topic nó đi về đâu thế này ? 8-}

Phúc ơi ... muốn biết thế nào thì về nói với người yêu " Em ơi, anh bị 'đồng tính' "
biết ngay ý mà [-(
 
Back
Bên trên