Nếu mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì ngay lúc này ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) ai dè, nhìu ng` bắt trước wa' :))
Woa: ĐôreMai cắt+ép Khác wa' trời.... 1 bước đột phá chăng:D :))
 
Nằm nhà lau chùi cái máy tính + ngắm ảnh ... ( ;;) ) :)) :)) :))
Ngoài ra còn cần phải chuẩn bị hành lý (chẳng lẽ trắng tay lên heaven :-? )
 
;;)
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:

[-( [-( [-( [-( [-(

con gái b-), có chết cũng ko được............. ;;) ;;), nghe chưa b-), đấy là lề đấy con ạ, phải giữ lấy ;;) ;;)

:)) :)) :)) :))

Hơ hơ bố ới... Đầu óc đúng là [-x không thể chấp nhận được. Con bảo là những gì con thích cơ mà ;) Cái con thích khác với cái bố thích ;;)
 
Đốt cờ Arsenal+Real Madrid:)):)) - điều trước khi chết phải làm được ...
 
Đốt cờ Arsenal+Real Madrid - điều trước khi chết phải làm được ...
bố phải giết mày trước khi chít con :mad:) Tú

he he he

giết may` xong bố đi ngủ :D
 
ah
giết thêm cả thằng Tú lợn rồi mới đi nghe nhạc>:)
 
chồng:)) mặc dù đã del nhưng vợ đọc rồi nhá:)):)) kinh chưa kinh chưa:)) đóng cái gì thế hảb-)b-)
mà ps cho vợ nào thế:-/, căn bản chồng nhiều vợ quá 8-|b-)
trong 6 tiếng, sẽ đi gặp lũ bạn và nói cho chúng nó biết mình yêu chúng nó đến mức độ nàob-)b-)
Sau đó, đi về nhà, và ngồi onl tiếp:)) bình chân như ko:)) chuyện gì phải đến sẽ đến:)) 6h chẳng làm được gì to tát cả, nên thế là tốt rồi:))
 
Phạm Cẩm Ngân đã viết:
;;)

Hơ hơ bố ới... Đầu óc đúng là [-x không thể chấp nhận được. Con bảo là những gì con thích cơ mà ;) Cái con thích khác với cái bố thích ;;)
hé hé, thì bố đã nói gì đâu ;)

ah mà sao con biết bố thích gì à ;;) ;;)
 
Câu bài cho đến 6k :D:D
Lúc ấy chẳng ai ol đâu mà sợ bị xóa bài :))
 
2 Mực: tao đọc đc trước khi xóa cơ, mà sau khi xóa thì vẫn đọc được :))
hix, hình như được tận 6h, chắc là đủ time để đến nơi ấy, = 1 phương tiện nhanh nhất (như máy bay phản lực chẳng hạn :)) )
 
Nói với papa mama rằng I Love You
Gọi điện cho chị nói I Love You
Ôm con mèo :x
Sau đấy dùng tất cả số tiền mình có đi mua tất cả đồ ăn mà đứa bạn thân nhất thik ăn nhất :x
Đi mua xăng rồi phóng đến chỗ nó
Cùng ăn :) nói với nó rằng I Love You :x
Nói chuyện :D
Chết cùng nhau >:) ..

Việc phải làm ngay bây h là gửi cái link này cho nó biết mình yêu quý nó nhiều như thế nào :D
 
- đi ăn chơi một ngày thật đã đời để ko phải hối tiếc :D
- nói hết những gì mình nghĩ ra để ko phải hối tiếc :D
- đi tìm cái em kia đè ra hun hít lấy được :)) Mai toi rồi nay ăn vài cái tát cũng ko xi nhê gì cả :))
- thôi thì đằng nào cũng chết, thử 1 lần cho biết =)) :)) :)) :)) :))
 
bó tay với mấy ông này :)) :))
hehe , ngồi online , câu bài ....... mà còn những 6 tiếng nữa cơ , câu thì cứ gọi là :D :D
 
mà trước khi đi thì cũng phải để đ chất lượng xuống âm xem ntn :D
 
tận hưởng cuộc sống hiện tại chứ làm gì
sống 1 ngày hết mình cho khỏi phí
 
Gửi tặng tất cả bạn bè + người thân của mình thiếp báo tử mà nếu ngày mai là ngày tận thế , mình có chết ngay đâu mà sợ , đời còn dài ...
 
nếu mai phải chết thật----> hum nay đi lừa kả làng---> 1 cu' lừa ngoạn mục---> sau này có ppp cũng có ng` trợn tròn mắt khi nhớ đến mình!!!!!!!!!!!
 
Tớ nghĩ là lúc này, tớ đã có đủ những j tớ cần.... nên có thể chết mờ ko hối hận ^^
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Tớ nghĩ là lúc này, tớ đã có đủ những j tớ cần.... nên có thể chết mờ ko hối hận ^^
Chắc ko zậy Thư, ko hối hận chứ ????:D:D:D Có nhìu chuyện ko muốn làm nốt sao ?
Nghĩ lại thì đập phá tơi bời cũng hay đấy :D:D:D:D
Chạy đến trường phá nát phòng học 11L2 chẳng hạn, năm sau khỏi học ở đấy :D:))
Có ai thích đến phá cùng tớ cho có bạn có bè :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên