Nếu mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì ngay lúc này ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hix, mọi người nghĩ còn 6h tới ngày tận thế mà vẫn còn có điện, nước... à, thậm chí ngay cả tiền cũng chẳng cần đến nữa, mấy bác thợ điện lại chẳng bỏ việc mất rồi. Chỉ còn có 1 thú vui mà từ khi chưa có điện người ta đã làm rồi. :))
 
ngày tận thế thì chết là cùng chứ gì>:)<--(Hù....ùh...ùh...hà...ha)
có gì mà cứ phải lôi thôi hết từ trang này đến trang khác thế
 
Nghĩ cả tối câu này :-? ...
Cuối cùng quyết định là sẽ ngủ,vì những việc mình muốn làm thì đã làm rồi.Ha ha :)>- (Hoặc là trong 1 tối không thể làm được).
Hồi trước thì cứ nghĩ là sẽ chạy sang nhà cái đứa mà mình iu nhất.bây giờ nghĩ lại,ở nhà ngủ cho phẻ :)) ...
 
hả, nếu mai là ngày tận thế, ra hàng thuốc, mua một hộp thuốc ngủ, đút hết vào mồm, kiếm một cái chăn ấm thật ấm, nằm một cái đệm êm thật êm, ra đi từ từ...
(vì đợi đến ngày mai chết thì đau đớn lắm, tận thế mà ) :D
 
Hic hic, tưởng là tất cả các topic của mình lặn tăm , bất tình lình bạn Phương lôi béng nó lên , để rồi chắc lại lặn tăm xuống dưới :(
Mà quay sang chủ đề khác, bạn có tin là có ngày tận thế ko ?
 
từ từ để người ta post bài đã rùi chuyển chủ đề sau :):D

nếu mai là ngày tận thế ah'? Thế thì phải làm ngay, nói ngay những gì mà mình chưa làm đc, ko thấy bứt rứt kỉu gì i:p:).Đơn giản thế thui:D

nhưng, he'he', tiếc là mai chắc chắn ko thể là ngyaf tận thế đc:)), mẹ đi vắng, thế là đc tự do trong 3 ngày tới roài:x iu thế!!:x :) :))
 
Phạm Thị Hà Chi đã viết:
từ từ để người ta post bài đã rùi chuyển chủ đề sau :):D

nếu mai là ngày tận thế ah'? Thế thì phải làm ngay, nói ngay những gì mà mình chưa làm đc, ko thấy bứt rứt kỉu gì i:p:).Đơn giản thế thui:D

nhưng, he'he', tiếc là mai chắc chắn ko thể là ngyaf tận thế đc:)), mẹ đi vắng, thế là đc tự do trong 3 ngày tới roài:x iu thế!!:x :) :))
Con gái thấy mẹ đi vắng mà tót đi chơi là ko ngoan đâu :)):))
thế chuyển chủ đề nhé
Đầu tiên tớ rất tin rất rất rất tin là có ngày tận thế, nhưng chắc chắn là khi ấy xương tớ nó ko còn nữa ấy chứ :)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Con gái thấy mẹ đi vắng mà tót đi chơi là ko ngoan đâu :)):))
thế chuyển chủ đề nhé
Đầu tiên tớ rất tin rất rất rất tin là có ngày tận thế, nhưng chắc chắn là khi ấy xương tớ nó ko còn nữa ấy chứ :)):))


8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}

hớ hớ, tớ bảo tớ tót đi chơi lúc nào đâu;;) :))

con gái....ngoan mừ b-)

tớ thì tớ cũng tin có ngày tận thế đơn gaỉn vì có bài hát về ngày tận thế nên ắt phải có thui....someday:D:))
 
Đầu tiên tớ rất tin rất rất rất tin là có ngày tận thế, nhưng chắc chắn là khi ấy xương tớ nó ko còn nữa ấy chứ
tớ thì tớ cũng tin có ngày tận thế đơn gaỉn vì có bài hát về ngày tận thế nên ắt phải có thui....someday
ôi giời
2 bác này là fan film Ngày Tận Thế à:)
 
Thui, đằng nào chủ đề này cũng tồn tại quá lâu rồi, lạc hậu mất rồi, đã đến lúc cho nó về vườn thui nhé
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên