Nếu cho bạn 1điều ước...............

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Lương Thanh Tuấn
(boy_kieu_kieu)

New Member
Còn tớ thì tớ chỉ ước sao thằng bạn học cùng 4 năm cấp 2 của tớ, bây giờ đang mắc bệnh hiểm nghèo : bệnh máu trắng, sẽ khỏi...............
 

Đính kèm

  • logo.jpg
    logo.jpg
    5.1 KB · Xem: 93
CÒN TỚ ƯỚC ĐƯỢC LÀM TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG....
tỚ LÀ HẠNH.....HỌC LỚP 9
 
Tớ ước được gặp đứa bạn cũ của tớ hiện đang ở Sing
Tớ ước cuối năm nay không phải thi lại..
Nói chung tớ ước đièu ước muôn thuở của tớ là: Ước gì được nấy!
 
Dau tien minh se uoc la minh co them 5 dieu uoc nhu tren 11
Sau do la uoc nhung cai gi ma minh thich !!!
 
Hữu Sơn đã viết:
Tớ chỉ ước là mình cao thêm vài cm nữa thôi.
Chú cao hơn anh rồi đấy.
Anh đây còn chưa dám ước cao thêm thế mà chú....
 
Ước gì mình 0 thể ước vì ước mãi ươc măi mà chẳng có cái gì thành hiện thực cả ==>tốn công wa!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
heheh Dương ước hay đấy! Nếu cho mình 1 điều ước, tớ chỉ ước anh Tùng với mình mãi mãi yêu nhau thế này thôi. Nhiều anh em về sau, khi lập ra đình rùi trở nên thù địch lắm! Mà tớ thì không bao giờ muốn thế cả!!! Điều ước này có vẻ hơi buồn cười nhỉ?!
 
Tớ thì ước tớ có thể tự mình thực hiện được các điều ước để ban tự ban phát cho mình và cho mọi người nếu ai cần...đỡ phải ước...hic hic...nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là ước...hic...
 
Mày đừng ước thế Dương ạ, phí lắm, chỉ có mỗi một điều ước thôi muh
Tóm lại hợp lý nhất với hoàn cảnh bây giờ là ước lớp mình ai cũng được giải, cố lên mọi ng nhé:D:D:D:D
 
Thôi được phê chuẩn lời ước của con G.Ước gì mọi người trong A1 đều được giải để cuối năm cô còn cho đi chơi nũa chứ.
 
Bi giờ thì chỉ ước hoặn là bệnh dịch này hết hoặc là BUSH chết đi cho hết chiến tranh ở IRAC :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên