Nếu chỉ còn một ngày , ấy sẽ làm j` ?

nếu tôi chỉ có một ngày tôi sẽ nói thật nhiều :
với những người tôi thàm yêu rằng : tôi căm thù họ vì đã làm lãng phí tg cua tui
với nhũng thầy cô rằng cám on dã dạy chúng con biết tiêu tốn thời gian
vơi những kẻ sống đc. nhìu hơn một ngày rằng bọn mày ngu lắm
với ....
nói dc. vậy thật chăc chít luôn
 
Nếu như chỉ còn 1 ngày
Mình sẽ hỏi trong đầu người ta thực sự đang nghĩ j vậy T_T
 
Còn 1 ngày

chắc sẽ gọi điện xin lỗi

Xuống nước thôi

Ko còn chống đỡ nổi nữa ........
 
còn một ngày thì đem bom đến nổ tung trg` nó đi :))
 
Nếu còn 1 ngày thì quyết phân thắng bại với hắn, thua hôm nay ko phục.[-(
 
thắt cổ ở trường :)) làm con ma trong nhà vệ sinh nữ :))
 
Ôi cái topic này từ lâu quá rồi hehe :))

Một năm rồi :D chả hiểu h ước có khác ko nữa
cho kéo dài thành vài ngày nhé :D
sẽ đi mua máy ảnh chụp ảnh bét nhè sau này để đời lập gallery
chào hết các bạn ở đây
đến các địa điểm nổi tiếng ăn chơi bét nhè
chào các anh chị nữa
rồi về VN
xử lí một số thầy cô b-)
xử lí một số người b-)
đi chơi với các bạn
ăn cháo sườn, xôi ruốc chấm muối vừng, bánh chuối, thịt kho tầu.
dành thời gian còn lại cho gia đình
:x
xong rồi bay
hehe
 
sẽ ngủ nốt ngày hôm đấy để ko bao h tỉnh lại nữa :)
 
kể ra chết thế cũng vui ;)
sung sướng tột đỉnh khi chết :))
 
được cái không phải làm bài tập cho ngày hôm sau nữa :p
 
Tớ sẽ gửi bao malboro light còn 6 điếu cho cô ấy + chi chít những thứ linh tinh lặt vặt tớ làm khi rảnh :) Rồi tìm 1 chỗ thật êm .. thật đẹp.. :) Nằm rồi ghi lại hết những kỉ niệm tớ nhớ ra :) Rồi ngủ 1 giấc :x
 
Back
Bên trên