Re: Nếu được quay ngược lại thời gian,bạn sẽ muốn quay lại thời điểm nào và bạn sẽ là
Nếu có thể quay ngược thời gian
, tớ chỉ có một ước nguyện thôi, tớ mong trở về những ngày đầu năm lớp 9.
Tớ sẽ yêu thương nhiều hơn nữa, để ko vụt mất những tình bạn đẹp. Tớ sẽ ko để cho những người bạn của tớ nói về nhau với một từ "nhạt"
. Nhạt ư? Giờ tớ ko thấy thế, và cũng muốn mình chưa bao giờ nghĩ thế. Ngày ấy, cố gắng là chưa đủ, chưa thực sự đủ. Để giờ đây thấy thiếu vắng lắm. Nhưng có lẽ, chút thiếu vắng ko phải là không tốt. Thiếu vắng để biết trân trọng từng phút giây gặp gỡ ngắn ngủi, phút giây mà ngày xưa nào có tưởng tượng được ra.
Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn. Không chỉ là nói mồm, mà là cố gắng thực sự, nhiều hơn nữa. Không phải tớ không hài lòng với hiện tại, với ngôi trường mới, những thầy cô mới và những bài học hay tớ đang có mỗi ngày. Nhưng tớ vẫn muốn trở về, cố thêm tí nữa, để tháng hè cuối cùng của đời học sinh cấp 2 ko tràn ngập trong nước mắt và những tin nhắn than phiền với những câu "ước gì". Có thể nếu tớ đỗ, tớ đã không học TH, ko mở được tầm nhìn mình ra xa hơn, ko bỏ được cái sự kì thị đôi chút với những người bạn ngoại tỉnh, nhưng ít ra, tớ có thể ngẩng cao đầu hơn, và tự hào rằng mình đã là người chiến thắng trong cuộc đua tranh ấy. Và biết đâu, tớ sẽ vẫn học TH, với sự thanh thản trong tâm hồn, không một chút day dứt.
Tớ sẽ ôm chặt những người bạn của mình hơn nữa, xin nhiều chữ kí của mọi người hơn nữa. Để chúng ta mãi nghĩ về nhau, trong những kí ức tuyệt đẹp của cái tuổi ẩm ương nhất trong đời.
Tớ sẽ leo lên sân thượng trường mình vài lần nữa, để nhìn ra bao la xung quanh, để phóng tầm mắt thu cả ngôi trường bé nhỏ thân thương này vào, để thấy yêu thêm Ams, yêu thêm từng góc sân với những tán cây rộng lớn, với những chiếc ghế đá ngày xưa vẫn ngồi, yêu thêm sân bóng rổ thân thương, sẽ nhớ mãi những trận bóng, ko phải mình ngồi xem, mà là chơi cùng các bạn: Lủ, Bung, Thắng, Lòn, My heo, cả Phương Liên nữa. Và sẽ ghi sâu thêm hình ảnh của mảnh sân 7D, dãy nhà 6C vào trong trái tim mình.
" Ngày hôm qua không quay trở lại. Ngày tắt nắng ngỡ như mây trôi..."
Thời gian qua đi sẽ còn trở lại? Mong ước này cũng sẽ mãi là ước mơ mà thôi. Nhưng hãy cứ để tớ ước mơ, để càng thêm yêu, và trân trọng từng giây phút, từng kỉ niệm của ngày ấy, và cố gắng hơn cho hiện tại, để sẽ không còn phải tiếc nuối, và sẽ dần dần biến những ước mong thành sự thật
. Chờ nhé bạn yêu ơi.