Năm mới nói chuyện mới

Khổ cái thân tao, lịch Việt Nam không có (cũng dài dòng kiểu con tằm nhả tơ theo Nga), nên tao theo lịch bọn Tàu, thành ra chậm mất một ngày. Lởm khởm quá. Trăng thì ở đâu cũng có một mà ngày Tết thì lại lệch xệch thế.

Khổ, Nga, mày chẳng hiểu ý bạn gì cả. Tết mong chồng ở nhà, còn có đứa ăn hộ đồ Việt nấu. Tao nhớ nhà, cuối năm, làm một nồi măng khô. Nhà cái Hoa nó về rồi, không có chồng, rồi mình tao ăn, ngày mùng 1 tao lên luôn 10kg, rồi rông ra cả năm. Cứ 10kg một ngày, 1 tuần 7 ngày, một năm 365 ngày.....Nghĩ đã sợ!!!!

Chồng tao tối thứ 6 vẫn đi vắng, tao thì thứ 7 nghỉ làm, chúng mày muốn tao vào hầu chuyện giờ nào cũng vào được. Không thức khuya được thì đặt đồng hồ báo thức cho dậy sớm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế tao chốt lại là đêm 29 Tết - thứ sáu ngày 16/2 dương lịch nhé.

Thằng Vinh - soạn giả làng ta - chuẩn bị cho làng mấy bài hát bài thơ xuyên tạc đê!

Mai kia sẽ phân công cụ thể bạn nào hát bài nào, đọc thơ gì.

Tao lại bỏ nhỏ cho chúng mày chuyện nữa của nhà cái Nhung, là hai anh chị nhà nó quấn quýt lắm, không rời được nhau ra đâu. Anh đi vắng một buổi là chị nhớ, chị đi vắng một ngày là anh... sướng! :D Hehehe, nhưng mà cá nhân tao rất là ngưỡng mộ tình củm của hai vợ chồng nó.

À mà mày đã ăn hết nồi măng chưa hả Nhung? Bọn tao sang nó chiều bạn nấu cho một nồi măng ngon đại tướng, bọn tao ăn no lặc lè mà vẫn muốn ăn nữa. Tao đã hỏi cách làm của nó rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, và đã... quên mất rồi! :D
 
Tao lại bỏ nhỏ cho chúng mày chuyện nữa của nhà cái Nhung, là hai anh chị nhà nó quấn quýt lắm, không rời được nhau ra đâu. Anh đi vắng một buổi là chị nhớ, chị đi vắng một ngày là anh... sướng! Hehehe, nhưng mà cá nhân tao rất là ngưỡng mộ tình củm của hai vợ chồng nó.

Tao cũng bỏ nhỏ cho chúng mày là hôm tao đi vắng, Hoa vẫn ở nhà tao, nên chồng tao mới .... sướng! Hehehe.

Tao ăn hết măng rồi. Tuần này chồng đi vắng nên được thể tối ăn đồ Việt xả láng, loại những món mà chồng không ăn, như trứng vịt lộn và canh măng khô. Tẩm bổ chưa? Người chẳng cần bổ, mà cứ tẩm.

Đồng ý đêm thứ 6 sẽ chát nhé. Thằng Vinh nhớ chuẩn bị đọc sách đọc báo để còn làm thơ cho các bạn nghe. Mà có làm bằng tiếng Nga thì nhớ phiên dịch luôn nhé, không chị em lại phải nhờ cháu Bi dịch hộ, phiền lắm.

Mà Hoa ơi, chát thế nào ấy nhẩy? Vào yahoo à?
 
Đồng ý đêm thứ 6 sẽ chát nhé. Thằng Vinh nhớ chuẩn bị đọc sách đọc báo để còn làm thơ cho các bạn nghe. Mà có làm bằng tiếng Nga thì nhớ phiên dịch luôn nhé, không chị em lại phải nhờ cháu Bi dịch hộ, phiền lắm.

Mà Hoa ơi, chát thế nào ấy nhẩy? Vào yahoo à?

Ừ, vào Yahoo Messenger, tao sẽ nhờ cái Nga mở một conference (vì tao mà mở toàn không biết mời thế nào :D). Sơn lại mang cái để đùi không dây đi chụp ảnh pháo hoa nhé. Còn tao thì đã có một quyển câu đố để làm vốn đây rồi.

Thông báo với các bạn là hôm nay trông tao lại càng hương đồng gió nội, mặt hoa da phấn. Rõ ràng là mặt hoa (vịt) rồi, còn da thì càng ngày càng mốc thếch ra như rắc phấn viết bảng ấy. Thỉnh thoảng có thằng nào mon men lại gần giao việc, tao lại gãi soàn soạt cho phấn của tao phát tán tứ tung. Thế là tao lại được yên thân :D.
 
Ừ, vào Yahoo Messenger, tao sẽ nhờ cái Nga mở một conference (vì tao mà mở toàn không biết mời thế nào :D). Sơn lại mang cái để đùi không dây đi chụp ảnh pháo hoa nhé. Còn tao thì đã có một quyển câu đố để làm vốn đây rồi.

Thông báo với các bạn là hôm nay trông tao lại càng hương đồng gió nội, mặt hoa da phấn. Rõ ràng là mặt hoa (vịt) rồi, còn da thì càng ngày càng mốc thếch ra như rắc phấn viết bảng ấy. Thỉnh thoảng có thằng nào mon men lại gần giao việc, tao lại gãi soàn soạt cho phấn của tao phát tán tứ tung. Thế là tao lại được yên thân :D.
Tao xin một chân với nhé. Ơ, thế không làm đúng đêm Giao thừa à, hay là Giao thừa là 29/1 hả chúng mày?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao xin một chân với nhé. Ơ, thế không làm đúng đêm Giao thừa à, hay là Giao thừa là 29/1 hả chúng mày?

29 là Giao Thừa Phương ạ, xong rồi quá độ nhảy phứt sang năm mới luôn, không cần ngày 30. Mày thì hát, hay đọc thơ, hay kể chuyện cười thế? :D
 
29 là Giao Thừa Phương ạ, xong rồi quá độ nhảy phứt sang năm mới luôn, không cần ngày 30. Mày thì hát, hay đọc thơ, hay kể chuyện cười thế? :D

Hóa ra là thế. Thật là dạo này tao cũng hơi kém quan tâm về chuyện ngày tháng mày ạ :D. Thế thì đêm giao thừa tao xin phép đọc một bài thơ chúc Tết các bạn (như kiểu bác Hồ nhé), sau đó là tiết mục gì nữa thì bí mật nhé :eek:3 :eek:3 (cái icon này chả có ý nghĩa gì nhưng mà nhìn trông cute nhỉ). Thế là 1 tháng nữa là Tết đấy, nhanh thế chứ lị. Một năm trôi đi cứ vèo vèo.
 
Nhung chẳng biết hát, múa chẳng ai xem, kể chuyện có mỗi mình tự cười, nên xin đăng ký góp vui nồi măng. Dân tình vào chát lúc nửa đêm gà gáy, chắc đói bụng. Bạn nào vào chat, muốn ăn măng, đăng ký sớm, để Nhung còn gửi măng qua bưu điện nhé.
 
Nhung chẳng biết hát, múa chẳng ai xem, kể chuyện có mỗi mình tự cười, nên xin đăng ký góp vui nồi măng. Dân tình vào chát lúc nửa đêm gà gáy, chắc đói bụng. Bạn nào vào chat, muốn ăn măng, đăng ký sớm, để Nhung còn gửi măng qua bưu điện nhé.

Ê cái Nhung tranh thủ anh Ni đi vắng luyện bài Prekrasnoie Daleko đi! Cứ cố tình giả vờ không nói, bắt bạn phải tung hô! :D

Mà sao lại chỉ có măng? Tao tố cáo là nó có mấy món ngon lắm, ví dụ như món sườn cừu nướng, hoặc ít ra là sashimi cũng được.

(Nhung ơi, yappari (tạo công ăn việc làm cho mày tự tra từ điển xem nghĩa là gì nhé) là sashimi ở nhà mày ngon hơn ở đây. Cuối tuần anh Châu đi chợ mua sashimi theo yêu cầu hai mẹ con, nhưng đúng là "it doesn't compare!").
 
Muốn sườn cừu nướng thì phải nịnh anh Ni, chứ tao không nướng ngon bằng. Mà chúng mày nịnh khéo, anh Ni lại con bổ sung thêm quả nước sốt, cứ gọi là sùm sụp xoàn xoạt với nhau.

Hoa ơi, thế có muốn tao gửi bưu điện một ít sashimi cho mày không? Gửi đến nơi, cả nhà mở ra, thơm phải biết 8-}. Nói chuyện về thơm, BTW, cái nò vi sóng nhà tao vẫn còn thơm nắm Hoa ạ. Làm mỗi lần mở nò ra, lại nhớ bạn mình :D
 
Nói chuyện về thơm, BTW, cái nò vi sóng nhà tao vẫn còn thơm nắm Hoa ạ. Làm mỗi lần mở nò ra, lại nhớ bạn mình :D

Hehehe, mày định làm tao xấu hổ nơi công cộng đấy hử?

Hừ! Hừm...

Thế thì xấu hổ chứ sợ quái gì mà không xấu hổ chứ! :D

Tao lại tiếp tục tố cáo với chúng mày, là tao suýt nữa làm cháy cái lò microwave nhà nó. Hehe, khiếp chả biết tao nhấn cái nút nào mà nó khói mù hết cả lên. Cũng lạ, khói thế mà không cháy lò. Không cháy được lò, tao cho cháy luôn cái đĩa quý của nó, nổ tách ra làm hai. Mặt tao lúc đấy mà cũng nổ, hoặc ít ra là đất nó tách ra làm hai để tao chui vào được, thì cũng đỡ ngượng (là với anh Ni nhà mày ấy, vì mày lại có con bạn hậu đậu thế). Nhắc lại vẫn thấy ngượng mặt đỏ phừng phừng.
 
Thế thì xấu hổ chứ sợ quái gì mà không xấu hổ chứ!
Thông báo với cả làng là Hoa Vịt cũng biết xấu hổ nhé, tưởng rứt đứt dây thần kinh xấu hổ từ hồi 1 tuổi rồi. Thế hóa ra lúc Vịt xấu hổ thì lông vịt đổi từ màu vàng thành màu đỏ phừng phừng à? Vịt lông đỏ, hơi bị hiếm quý đấy.=))

Kể tiếp cho cả làng nhé, hôm đấy, cái hôm mà Hoa làm đĩa nhà tao nổ đánh tách ra làm đôi ấy, tao đi làm về, vừa đỗ xe thì thấy cả nhà Hoa đổ ra đón tiếp. Cảm động chứ. Đã bao giờ được đón tiếp nồng nhiệt như thế đâu? Bụng bảo dạ: "Chắc là bạn nó quý mình, nó mừng mình đi làm về quá!".

Đang lủng củng tay túi, tay máy tính để đùi, thì bạn nửa cười nửa mếu, thông báo: "Tao làm vỡ đĩa nhà mày". Ơ, thế hóa ra là nó có đón mình đâu, nó ra nó xin lỗi mình sớm trước khi mình kịp chửi nó. Nhìn kĩ lại, thấy đúng là mặt nó tái mét thật.

Anh Ni nhà tao đến hôm nay vẫn còn nói: "Khổ thân Hoa, áy náy chuyện đĩa mãi. Có vấn đề gì đâu, mà nó cứ rối rít xin lỗi, mỗi ngày 10 lần".

Bây giờ mới phát hiện ra, đến lúc nó về Nhật rồi, tối nào nó cũng vẫn ngồi gật gù một mình xin lỗi nhà tao 10 lần. Thôi tao tha rồi, không phải xin lỗi nữa, không anh Châu với Bi nhà mày lại tưởng sang Úc tao cho ăn gì, về nhà mẹ Hoa nó lại mắc bệnh ngồi một xó, lẩm bẩm một mình :D
 
Ô hay thế tao với cái Nhung cứ nhặng xị lên xin lỗi với cảm ơn nhau vỡ cả đầu mà vưỡn không có đứa nào hảo tâm vào đây can gián à? Dạo này chúng mày bận gì mà bận thế? Mà cái Dung mày nhớ nhé, mày nhớ da diết hết đứa nọ đến đứa kia mà mày không dối lòng mày bảo nhớ tao một câu cho tao đỡ tủi thân.

Thôi thế thì có cái Mai nhớ tao vậy, Mai nhỉ!

Còn tao thì nhớ Tẹo.

Tẹo nhớ ai Tẹo ơi? Anh Năng còng được rồi, đừng nhớ anh Năng nữa. Nhớ Sơn đi cho nó hay.

Thế Sơn thì có nhớ lại Tẹo không?
 
Ai bảo mày là Sơn nhớ Tẹo, Sơn nhớ tao chứ, Sơn nhở. Nâu nắm rồi không gặp, chẳng nhớ mồm ngang mũi dọc thế lào nữa, mà vưỡn nhớ, Sơn nhỉ. (tính vốn hay tị nạnh, mọi người thông cảm)

Vinh, còn mày nên xông vào đây nói cho cả làng biết là mày nhớ tao đi.

Mai ơi, thế Mai nhớ cái Hoa, thì Mai có nhớ tao nữa không? Đấy, cái hôm chúng mình gặp nhau đấy, Nhung đưa kẹo cho Mai mút, lúc đấy thì nhớ nhau thế, bây giờ thì lại chẳng thấy đâu.

Sực nhớ ra, điểm mặt chỉ tên luôn, hôm đấy cái Dung cái Nga cái Tẹo cũng mút kẹo nhớ.
 
Khiếp cái Nhung Nở này léo nha léo nhéo chửi làng chửi xóm yêu thế không biết! :D

Thế mày không cần tao nhớ mày à? Luôn luôn là như vậy, tao không bao giờ được ở trong danh sách nào hết cả!
 
Tao kéo xoạch Hoa ra một xó :D (cười nịnh đấy, thấy thương không?), bảo: "Thì tao với mày, biết là mày nhớ tao, còn tao nhớ thằng Vinh rồi. Việc gì phải thông báo với cả nàng, xấu hổ chết".

Nhung nói xong lại chạy tọt vào bếp, mở nò vi sóng ra hít lấy hít để, bụng bảo dạ: "Mình bảo mình không nhớ nó, mà sao cứ xông vào cái lò vi sóng mà hít thế này à?8-} ". Người đâu lạ thế, đi rồi mà hương vưỡn để lại đầy nhà người ta thế này, cho người ta nhớ, thế có tức không?
 
em Nhung cười kiểu gì anh cũng thấy thương hết,
nghe em bi bô anh càng thấy thương.
em Nhung em Phương mà uỵch nhau, mình sẽ khó xử vô cùng \:d/ .
 
Nhung nói xong lại chạy tọt vào bếp, mở nò vi sóng ra hít lấy hít để, bụng bảo dạ: "Mình bảo mình không nhớ nó, mà sao cứ xông vào cái lò vi sóng mà hít thế này à?8-} ". Người đâu lạ thế, đi rồi mà hương vưỡn để lại đầy nhà người ta thế này, cho người ta nhớ, thế có tức không?

======>>>>

Tao cố mãi mà không lý giải được như thế mà cái Nhung nó bảo là nó nhớ cái Hoa.

Tao gặp cái Hoa rồi, nó đâu có cái mùi lò vi sóng cháy thế!!!!!!!! Hoa vịt nghe thế có thấy tức không?!

__________________________

Kẹo mút, Koala tao vẫn nhớ nhưng Nhung thì không thể trong danh sách được vì mày có mất tích đâu nhở. Tháng trước bọn tao vừa tụ tập ăn uống, tuần sau lại ăn uống nên có nhớ thì chỉ có thể nhớ được Chí Vinh nhà mày thôi Nhung ạ.
 
Cả tuần nay có việc, không có tin tức gì của các bạn. Tao nhớ tất cả chúng mày. he he...
 
Back
Bên trên