này thì kén rể !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Tên của nàng là Trần Bích Thủy. Nàng đẹp đến nỗi mỗi khi nàng tắm bên bờ suối, đến các loài cầm thú, gà qué, chim chóc... cũng bu lại để xem (khen Thủy 1 tí cho em nó đỡ giận . Thành thử nghề nhàn hạ nhất trong lâu đài bấy giờ là nghề thợ săn. Đám thợ săn của triều đình suốt ngày rong chơi đàn đúm, họp nhau đánh Tá lả, hát Karaoke... Chỉ cần chờ lúc công chúa đi tắm đến làm một mẻ là thừa đủ doanh số.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Công chúa đã đến tuổi kén chồng. Bao nhiêu trai tài khắp nơi kéo đến bu quanh lâu đài, ngày đêm hát Xê-rê-nát-đa, tỏ tình, chờ đợi, ăn uống, ỉa đái ngay tại chỗ, làm đức vua vô cùng khó sử. Cho đến một ngày đẹp trời, cánh cửa lâu đài từ từ hé mở, vị quan đầu triều một tay bịt mũi, một tay cầm tờ chiếu của vua ban xuất hiện. Nhà vua quyết định tổ chức hội kén rể vào hôm sau.

Sau một loạt các vòng thi: Chiều cao, cân nặng, kích cỡ, khả năng sử dụng MS Office, Balance, WebBrowser... Cuối cùng chỉ còn sót lại 2 ứng cử viên: một người trẻ, to khoẻ đẹp trai: chú Phong đấy; người kia đã đứng tuổi, bụng hơi to, nhưng giàu hơn cả nhà vua: Dũng nhà ta chứ ai . Công chúa thì thích chàng trai, còn nhà vua lại có thiện ý với chàng lớn tuổi. Công chúa bảo: "lấy chồng là lấy cho con chứ", nhà vua cãi lại: "không có tao bỏ công ra "ấy" thì làm đ'o gì có mày? Tao cũng phải có phần chứ!", không biết giải quyết thế nào, họ quyết định cho thi lần nữa.

Nội dung vòng thi cuối như sau: hai người phải cùng chạy theo một con đường, hết đường là một hồ nước rộng, ai bơi qua hồ đến bờ bên kia trước thì sẽ trở thành phò mã. Nếu hôm nay còn sức thì tổ chức cưới, để tối được ngủ với công chúa luôn.

Hai ứng cử viên chạy đến bờ hồ gần như cùng một lúc, nhưng bơi được một đoạn thì Dũng do tuổi gìa sức yếu nên có chiều hướng tụt dần lại. Công chúa mừng lắm, nàng nghĩ rằng để cho chắc ăn phải tìm cách cổ vũ chàng Phong của mình. Sau một giây suy nghĩ, nàng bèn chạy đến bờ hồ bên kia, rồi cứ theo mỗi nhịp bơi của Phong, Thủy cởi bỏ một thứ quần áo trên người. Chàng trai làm được vài sải thì ở trên bờ Thủy đã nguyên vẹn như lúc mẹ sinh ra, nàng giơ cánh tay ngọc ngà vẫy gọi chàng. Nhưng trái với dự định của công chúa, Phong bỗng bơi chậm dần lại, đến nỗi còn cách bờ một đoạn thì Dũng đã vượt lên và về đích trước.
Sự đã rồi, Thủy quay sang trách Phong: "Anh thật là đốn mạt, tôi đã hết lòng vì anh, sao anh không cố thêm một chút, thật là miếng ngon đến mồm mà cũng không đớp được". Chàng trai thanh minh: "Người đẹp của lòng tôi, có lẽ đây là ý trời định, vì khi đó tôi chưa hề mệt mỏi, và vẫn đang cố, nhưng không biết tại sao, lúc nàng cởi bỏ quần áo thì tôi bị mắc vào rêu".

Phongbit vốn là bang chủ cái bang , do bị phát hiện ra , trước đây anh là tội đồ của amsbang ( cái tội xúc phạm giáo viên ) , nên anh đã bị đuổi khỏi bang , phải lưu lạc trên chốn giang hồ ! Do bất mãn với kết quả cuộc thi , nên anh quyết định đêm đó đến cướp công chúa trốn đi . Với người võ công phi phàm thì đó chỉ là chuyện nhỏ !
Nói về Dũng lão gia , khi vào phòng chỉ thấy 1 dòng chữ nhỏ do Phongbit để lại : "đêm nay vui vẻ nhé " thì lấy làm tức lắm , ngài lập tức cho quân đi truy bắt !

1 ngày nọ , Phongbit & công chúa bị tay sai của Dũng lão gia bao vây rất chặt , Phongbit chiến đấu hết mình , và công chúa thì bổn cũ soạn lại , lại cổ vũ cho anh bằng cái cách mà cô đã dùng để cổ vũ , đến khi cô trở lại thời khai sinh thì cũng là lúc Phongbit hạ được hết lũ tay sai , chỉ còn lại tên đầu sỏ !
Không ai ngờ , cách cổ vũ của công chúa tuy hay ho nhưng lại mang lại hậu quả ko lường trước , Phongbit ko còn di chuyển nhanh nhẹn được nữa , dần dần anh rơi vào tình trạng nguy hiểm , buộc phải quay về thế thủ ! Điều ko may là tên trùm sò kia lại luyện thành " quỳ hoa bảo điển " nên ko bị ảnh hưởng bởi trò cổ vũ trên ( chú ý , tay sai thân cận của Dũng đại lão gia , ai cũng luyện quỳ hoa bảo điển hết , lý do thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi đó ) ---> Phongbit ngày càng nguy kịch !
tên trùm thái giám kia tung 1 nhát kiếm chí mạng , nhằm ngay vào yết hầu phongbit , phen này Phongbit ko còn kịp chống đỡ nữa , tưởng như đã cầm chắc cái chết .Giữa lúc tình hình đang rất nguy kịch , 1 đường kiếm từ đâu bay đến , chém cây kiếm của tên thái giám gãy làm đôi , cả Phongbit và hắn đều ngơ ngác ko hiểu cao thủ nào đã ra tay . 1 đường kiếm thứ 2 , tên thái giám đã đầu lìa khỏi cổ .
Phongbit còn rất hoang mang , cũng may là lúc này công chúa đã mặc lại quần áo ( do trời rét quá ) --> Phongbit dần lấy lại sự nhanh nhẹn và dẻo dai ban đầu .
1 tráng sĩ từ xa đi đến , theo sau anh là 1 cô nương ko kém phần xinh đẹp .
Phongbit :
- xin cám ơn huynh đài đã ra tay cứu giúp , xin cho biết quý danh !
- Không dám , chẳng hay , cậu có phải là bang chủ cái bang " bắc thế bit " ko ???
- Chính là tại hạ , nhưng sao huynh biết ???
- ta nhìn vào thân thủ và những đòn giáng long thập bát chưởng mà cậu sử dụng , ko dấu gì cậu , ta chính là " nam ka sim " - ka sim đệ nhất kiếm Hoàng Vũ !
- thì ra là ka sim huynh , ngưỡng mộ đã lâu , nay mới được gặp ! vậy còn cô nương đây là ...?
- Đó là hạnh quyên cô nương , vợ ta , nàng bị mắc 1 chứng bệnh lạ , ta đang trên đường đi tìm phương thuốc chữa trị !

Cuộc hội ngộ giữa 2 cao thủ võ lâm " bắc thế bit - nam ka sim " nhanh chóng kết thúc , do cả hai còn đang vội vã đi trên con đường của mình .

nói về Dũng lão gia , sau khi tay sai đều bị chết sạch dưới tay Phongbit , ngài tức điên lên , ngày đêm tính chuyện trả thù và cướp công chúa về !

Ka sim kiếm , sau cuộc hội ngộ với Pbit , lại tiếp tục lên đường , thường ngày , anh là giang hồ hiệp sĩ , đi đây về đó , hành hiệp giúp đỡ mọi người , nay vì vợ mình mắc bệnh , anh phải tạm thời cầm lòng bỏ qua những con người lương thiện đang bị ức hiếp để chữa trị cho vợ mình , thế mới biết , tình yêu thật có sức mạnh phi thường ! 1 ngày , 2 người họ đi đến khu vực gần tổng hành dinh của Dũng đại lão gia , anh để ý thấy trẻ con ở đây rất nhiều và đều hao hao giống nhau , cho là có chuyện chẳng lành nên anh rất đề cao cảnh giác .Dũng đại lão gia biết tin Ka sim kiếm đang đi ngang qua , nghĩ bụng " chắc chỉ có người này mới có đủ sức chiến đấu chống lại Phongbit , cứu bích thủy về đây , phải mua chuốch hắn mới được ", ông bèn cho người đi dò la tìm hiểu . 1 buổi chiều , đệ nhất kiếm đang đi bống gặp 1 toán thái giám quân bao vây , anh chuẩn bị chiến đấu thì 1 người bụng to dáng đường vệ bước ra :
- nghe tin ka sim kiếm ghé qua , thật vô cùng vinh hạnh !
- Ra là dũng lão gia , có chuyện gì ko ??
- ấy , làm gì mà vội thế ???
- Tôi ko thích dài dòng , có gì ông nói luôn đi !
- được rồi , tôi biết là vợ anh , cô nương hạnh quyên đang mắc bệnh !
- Sao ông biết ?
- Tôi còn biết là 2 người ko có tiền để chạy chữa !
- đúng , nhưng làm thế nào mà ông biết được ???
- điều đó ko quan trọng !này , anh biết tên Phongbit chứ ??
- Bắc thế bit , tôi đã gặp anh ta , quả là 1 trang hảo hán !
- anh có thấy cô gái đi cùng hắn ko ?
- thấy , 1 cô gái rất xinh đẹp !
- đó là công chúa , đã được gả cho ta , hắn đã cả gan cướp nàng đi !
- Vậy thì sao ???
- Tôi muốn anh đi cứu công chúa về cho tôi !
- ông sẽ trả tôi bao nhiêu đây ??? :))
- tôi sẽ trả tiền đủ cho anh chữa bệnh cho vợ anh , thêm 2 con @ cho 2 người tiện đi lại nữa !
Vì quá thiếu & chữa bệnh , lại được 1 lời đề nghị quá sộp nên ka sim đành nhắm mắt xua tay mà đồng ý !
Dũng lão gia còn đề nghị anh để vợ anh lại mà tiện bề đi làm việc , nhưng nghĩ lại cảnh trẻ con khu vực này mà anh quyết định , vẫn sẽ mang hạnh quyên cô nương theo bên mình ! Ka sim kiếm tức tốc cho phi ngựa đuổi theo , 2 người trên con tuấn mã , phóng như bay về hướng Phongbit .

lại nói về Phongbit , sau lần thoát hiểm nhờ tay ka sim đệ nhất kiếm , anh ta trách mắng thủy :" lần sau em đừng có cổ vũ anh như thế chứ " rồi 2 người tiếp tục thong thả đi , vì nghĩ rằng ko còn quân của Dũng lão gia truy đuổi nữa .
Quả nhiên , chỉ 1 ngày thôi , ka sim đã bắt kịp 2 người bọn họ . sau 1 hồi giải thích , họ thông cảm cho hoàn cảnh của nhau và quyết định quyết đấu !
họ chọn 1 bãi đất rộng làm nơi tranh hùng .
Phongbit :
- Đệ và huynh đều là những bậc anh hùng trong thiên hạ , nay được do tài với nhân huynh tại đây , dãu có chết cũng cam lòng !
- Ta cũng vậy , dẫu có hy sinh dưới tay 1 trang nam nhi như đệ , chết cũng đã mãn nguyện rồi !
- Được , trước nay , để đối phó với lũ đê tiện , tôi hay dùng đả cẩu bổng pháp , nay với huynh , tôi sẽ quyết , ko dùng bổng pháp này nữa , chỉ dùng giáng long thập bát chưởng thôi !
- đúng là trang hảo hán , được , ta sẽ ko dùng vũ khí với đệ _ đệ nhất kiếm nói xong ben quăng thanh ỷ thiên bảo kiếm của mình sang 1 bên _ ta sẽ dùng lục mạch thần kiếm để đấu với đệ !
- Hay lắm , vậy ta bắt đầu !
Phongbit tung ngay chưởng kháng long hữu hối , buộc ka sim kiếm phải bay người né tránh ,ka sim kiếm ban đầu định sử dụng cả 6 kiếm khí 1 lúc , nhưng lại nghĩ , " mình có phép độc cô cửu kiếm , lại dùng cả 6 kiếm thì thật hơi bất công ", vì vậy , anh quyết định là chỉ dùng 1 kiếm . Kiếm khỉ bắn ra với 1 tốc độ kinh hồn , Phongbit phải vận khí mới nhảy thoát được !
- Quả ko hổ danh là thần kiếm !
- Thân Pháp khá lắm , bái phục !
Cuộc chiến cứ thế diễn ra rất gay cấn , cả 2 đều là 2 cao thủ vào bậc nhất võ lâm , nhìn từ ngoài vào sẽ ko thấy 2 người đâu hết , vì thân thủ quá nhanh !
Phongbit đã giở khá nhiều chiêu thức trong bộ chưởng pháp sở trường của mình , nhiều lúc đã làm ka sim kiếm nao núng vì những chưởng vô cùng uy lực như : long chiến Ư dã , tiềm long hốt dụng , Song long xuất hải , đột như kì lai ... ngược lại , ka sim kiếm cũng ko ít lần làm Phongbit khốn đốn bằng kiếm pháp kì diệu và tinh thông của mình . sau 1 hồi chiến đấu bất phân thắng bại , cả hai đều đã mệt mỏi , trên mình đã mang nhiều vết thương , và họ quyết định ra đòn cuối cùng !
Phongbit ,vận công , 2 tay tung ra cùng 1 lúc 3 chiêu thức mạnh nhất trong bộ chưởng pháp : kiến Long tại điền , phii long tại thiên , thần long bái vĩ . Còn đệ nhất kiếm quyết định tung ra cả 6 kiếm khí 1 lúc . Những tưởng sau hiệp này , cả 2 đều sẽ phải tử nạn !
chưởng và kiếm lao vào nhau , nhưng tự dưng có 1 luồng chưởng lực khác bay tời , tác dụng vào cả hai luồng chưởng lực và kiếm khí kia , khiến cho chúng đều đi chệch hướng , nhờ đó mà 2 người đã thoát khỏi cảnh tử vong .
người lạ mặt dần dần bước đến , đó là 1 ông lão da dẻ hồng hào , râu tóc dài và bạc phơ , tay cầm thanh đồ long bảo đao . Cả 2 người bắc thế bít và nam ka sim đều ngạc nhiên , đó chính là thần đao đại hiệp Phạm Văn Cường ( anh ạ ) đã quy ẩn từ lâu , đi sau ông còn có 1 người phụ nữ khá xinh đẹp .
bích thủy công chúa mừng rỡ :
- A , có phải chị Thảo đó ko ???
Người phụ nữ đi cùng thần đao lên tiếng :
- chính là chị đây !
- Chị đến đây làm gì vậy ???
- Chị đi tìm tên phản bội , em ạ !
đang lúc đó , thần đao đến đỡ 2 người kia đứng dậy , điểm huyệt để máu ngừng chảy và hỏi han .
Sau 1 hồi nghe trình bày , ông phá ra cười .
ông đi đến chỗ cô nương hạnh quyên nhìn ngắm 1 hồi , và quay lại nói với 2 người :
- cô nương này chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi , để lão cho 1 liều becberin là hết ý mà !
- Sao ngài lại biết ?_ kiếm thần hỏi
- Bấy lâu nay ta quy ẩn giang hồ , chính là để học nghề thuốc , nay đã học xong , ta đã tái xuất giang hồ !.... à , để ta giới thiệu với 2 người , khi ta vừa mới ra khỏi hang , tình cờ gặp 1 người phụ nữ đang đứng trên bờ vực định tự tử , may nhờ có khinh công tuyệt đỉnh và phép lăng ba vi bộ nên mới cứu được cô ta ... Cô Thảo đây đã bị phụ bạc nên đâm quẫn trí , vốn ta có lòng từ bi nên đã quyết định giúp cô đi tìm tên phản bội kia , đi đến đây thì thấy canh đánh nhau long trời lở đất nên buộc phải ra tay can ngăn !
Phongbit :
-Đa tạ tiền bối đã cứu giúp , cũng chỉ vì Dũng đại lão gia nên chúng tôi mới ra nông nỗi này !
Bỗng chị thảo giật bắn mình lên :
- cậu nói cái gì cơ ?Dũng đại lão gia nào ???
- dạ , là người có ý đồ cướp em thủy công chúa khỏi tay em đó !
- Đúng , đúng gã này rồi _ chị nghiến răng _ mau , các chú hãy mau đưa tôi đi gặp ông ta ngay !

nghe tin có Ka sim kiếm dẫn theo Phongbit & công chúa đến , Dũng đại lão gia vô cùng vui mừng , nghĩ bụng việc đã thành công , bèn tức tốc cho vào . Chỉ vừa vào đến sảnh , Chị Thảo đả quát lên :
- tên kia , chính là ngươi , chính là ngươi đã bỏ ta mà đi , chính ngươi đã phụ bạc ta , ngươi....
Dũng đại lão gia mặt tím tái ko nói được tiếng nào ....
av-72.gif

100051.gif


kết thúc truyện :
Thần Đao Văn Cường hành nghề thuốc và được tôn làm thần y .
Ka sim đệ nhất kiếm sau khi cứu chữa được cho vợ mình lại tiếp tục hành hiệp chốn giang hồ , cứu khốn phò nguy giúp đời.
Dũng đại lão gia buộc phải chịu sự quản thúc của chị Thảo .
Phongbit cùng thủy ra chốn biên thùy ở ẩn , sống 1 cuộc sống thanh bình và hạnh phúc !
-------------------------------------------------------------------------

hè hè , nếu có gì sai sót , mong các anh chị lượng thứ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) .. ặc.. ặc... chết mất vì trí tưởng tượng phong phú của em Phong... chị tuyển em Phong vào chuyên văn của Ams luôn... :))
 
em vốn đỗ chuyên văn nhưng ko vào đó chị ạ !;;):>
 
Chú Phong tưởng tượng khéo lắm nhưng truyện này đâu phải kết thúc như vậy.
Đúng là đêm hôm đó Bang chủ cái bang Phong bit có lẻn vào đánh cắp công chúa nhưng đã bị anh dùng chiêu số 12 trong Hàng long thập bát chưởng cướp công chúa lại. Phong bit không làm gì được bèn hẹn 10 năm nữa quay lại trả thù....
Bây giờ đang bận không post tiếp được, mọi người chờ xem cuộc tỉ thí giữa hai cao thủ này nhé..
 
úi cha dài quá ư là dài!Em không đủ kiên nhẫn để đọc hết mọi người ạ!!!!!!!
 
Hmm... dại quá! Giá mà lúc đấy mình không ra tay thì bây giờ có thêm 2 cô nương xinh đẹp rồi :))
 
Haha, công nhận Bắc thế bít có trí tưởng tượng phong phú, nam ka sim ta nghe danh đã lâu, nay mới được gặp gỡ, thật vinh hạnh :))
 
.. e hèm .. cái vụ em cởi bỏ quần áo ..là không thể tha được ... [-x ... /:)

.. phải công nhận anh Phong nhiều time ngồi viết chuyện nhờ ... giáo viên lớp Văn mà đọc được chắc cho anh Phong chuyển lớp quá nhờ ...

.. to Quyên : ... đọc đi em ạ .. truyện có em và phu quân kasim của em đấy ... :))
 
Mình cứ tưởng Bác Phong chỉ giỏi câu bài, ai ngờ cả truyện kiếm hiệp cũng thông. Phen này không biết Dũng đại lão gia sẽ đáp trả ra sao, hay chắc bị chị THỏa quản thúc qúa không lên mạng được
 
Hôm qua đã đọc hết rồi nhưng sáng nay dậy không nhớ nổi cái gì nữa, nhưng cũng phải công nhận là khả năng viết Văn của chú Phong là quá đỉnh, các thầy cô giáo dạy văn đọc cái này thì có mà khóc thét, anh mà là Bộ trưởng Bộ GD thì anh sẽ bắt tất cả giáo viên Văn cả nước đến học chú Phong và đề nghị tặng chú giải Nobel văn học :))
 
Nói như em Dũng thì mua vài chục cái giải Nobel về đây cho mỗi người một chú choa oai... :))
 
Ơ kìa, chú Phong đâu rồi ??? Mọi người đang khen chú hết lời đây này.
 
Chị Thảo nói đúng đấy, tất cả các thành viên ở đây đều xứng đáng đoạt giải nobel =D> , mấy cái chương trình văn học hay truyện cười học ở trường toàn là những cái rẻ tiền, nhạt phèo :))
 
Anh Dũng ơi, thằng nào mà phản đối truyện cười của anh em mình thì fang nó chít nhé ... :D
 
Bọn đấy toàn là trình độ lùn, không hiểu hết những cái hay cái đẹp trong những truyện của bọn mình, để ý chúng nó làm gì cho mệt đầu :))
 
Đa tạ bà con đã tán thưởng :)) !

Đúng là đêm hôm đó Bang chủ cái bang Phong bit có lẻn vào đánh cắp công chúa nhưng đã bị anh dùng chiêu số 12 trong Hàng long thập bát chưởng cướp công chúa lại. Phong bit không làm gì được bèn hẹn 10 năm nữa quay lại trả thù....
Không đúng rồi , bang chủ cái bang Phongbit thành thạo 18 chiêu trong bộ chưởng pháp đo , Dũng đại lão gia làm sao có thể dùng chiêu thứ 12 oánh lại được , hay anh là " Cô tô mộ dũng " ???? :)):)):))
Phen này không biết Dũng đại lão gia sẽ đáp trả ra sao, hay chắc bị chị THỏa quản thúc qúa không lên mạng được
Hờ , em đang đợi hôm nào chị thảo lơ là cho anh trốn thoát để quyết đấu đây ! :D b-)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Bọn đấy toàn là trình độ lùn, không hiểu hết những cái hay cái đẹp trong những truyện của bọn mình, để ý chúng nó làm gì cho mệt đầu :))

.. ơ .. thế hóa ra từ trước đến nay mình vẫn nằm trong" trình độ lùn , không hiểu hết những cái hay cái đẹp trong những truyện" của anh Zung à ... 8-} ... hóa ra mình thuộc loại " để ý chúng nó làm gì " 8-} /:)
 
Em Thủy cứ "con nai vàng ngơ ngác", em thành cáo ở box VC rùi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.. oạch ... anh Vũ náo nhờ ... dám gọi chủ tịch là em ... 8-} /:) .. tháng nay thì vukasim méo mồm ... :)) :)>-
 
Hơ, xin nỗi, trong lúc typing Vũ nhầm Thủy với Thảo :((, nhưng bi h đã sửa lại rùi
 
Back
Bên trên