Này thì classic

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Hai chị em Hạnh đi xuất khẩu lao động ở bên Mỹ, được công ty cử đi làm việc ở nơi rừng núi hiểm trở. Lúc băng qua sông, vì nước chảy xiết nên hai chị em đều té ngã, đánh rơi mất MT (cái này chắc mọi người đều hiểu :">) của mình. Hai chị em hoảng hốt chạy đi chạy lại trên sông tìm mò cái MT của mình. Bỗng cô em nhảy lên sung sướng " Chị ơi em tìm được cả 2 rôi \:d/ :x".... "Nhưng làm sao bít cái nào của chị cái nào của em bây h? :(). Hạnh cười bảo "Khó gì em, cái nào có 3 lỗ to thì là của chị, có 7 lỗ nhỏ thì là của em" :)>- :D
 
Tao đoán là 1 cái , nhưng đến đoạn 3 lỗ với 7 lỗ thì ko hiểu??:">
 
hehe, kiểu này anh chị em VC phải được update thường xuyên hơn thôi. Cái này đơn giản dễ hiểu mà (nhưng đầu óc phải chịu khó tưởng tưởng 1 chút :D)
 
dốt ! Là miếng đậy socket , cắm cpu và thì ko còn miếng nhựa đấy nữa <-- thường là thế :|
 
Càng nói e lại càng chả hiểu !:((
 
hiểu làm gì ? MT = máy tính = mô tô = mặt trăng ...... 8-}
 
E chỉ nghĩ được MT= "mình trang" thui!!:"> ôi ngượng we', nói láy đi rùi mà còn thấy ngượng cả mồm >.<. Hok bit có đúng hok ah??:-?
 
em nghĩ ra thế rồi thì còn thắc mắc gì nữa :-?
 
Back
Bên trên