Muốn ông ấy thức dậy lúc nửa đêm

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Bà vợ than phiền với bác sĩ:

- Chồng tôi hay đi suốt đêm. Tôi làm sao giữ được ông ấy ở nhà bây giờ?

- Hãy cho chồng bà uống viên thuốc ngủ này vào buổi chiều, ông ấy sẽ ngủ một mạch đến sáng.

- Thế thì cũng mất vui. Tôi chỉ cho ông ấy uống nửa viên được không? :((
 
Uống nửa viên thì nửa đêm ông ấy thức dậy rồi lại đi mất thì sao
 
sao không cho ông ý uống Viagra ý! không chịu đc đành ở lại với bà vợi thôi! méo mó có hơn không!
 
Chắc không đâu, vì cùng đồng tiền bỏ ra mà được có một nửa.. hic... :((
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
sao không cho ông ý uống Viagra ý! không chịu đc đành ở lại với bà vợi thôi! méo mó có hơn không!

Viagra là thuốc gì thế??? :-/ :-/ :-/
 
Ah nó là thuốc giúp các ông gìa đi tè không bị vào chân ý mà!
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Chắc không đâu, vì cùng đồng tiền bỏ ra mà được có một nửa.. hic... :((

Vợ cũng phải trả tiền à, thế thì lấy vợ làm gì nhỉ :))
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
sao không cho ông ý uống Viagra ý! không chịu đc đành ở lại với bà vợi thôi! méo mó có hơn không!

Chỉ sợ uống Viagra xong thì ông ấy đi suốt cả ngày nữa ấy chứ
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
sao không cho ông ý uống Viagra ý! không chịu đc đành ở lại với bà vợi thôi! méo mó có hơn không!

:)) cho bà vợ uống chứ,ông già có thoát đằng trời :))
 
chú Duong nói đúng ý anh, nhưng chỉ sợ như thế cả ban ngày lão cũng chẳng đi được đâu :D
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Nguyễn Thảo đã viết:
Chắc không đâu, vì cùng đồng tiền bỏ ra mà được có một nửa.. hic... :((

Vợ cũng phải trả tiền à, thế thì lấy vợ làm gì nhỉ :))

Ai bảo vợ cũng phải trả tiền, có nghĩa là ông ý đi từ nửa đêm. Thế em Dung đã bao giờ đi .... vào lúc nửa đêm mà chỉ phải trả 50 % chưa???
 
Em phải trả trước từ đầu tháng nên ... đi vào lúc nào cũng phải trả đủ 100%
 
This energy should be directed to be used for useful purposes rather than wasting it on useless things. Having a job, you’ll act and think more steadily not to get involved in harmful activities.
Xin lỗi bố nhé ko bắt chứớc bố đâu! Thế chả nhẽ bố cũng dùng Viagra để không bị tè vào chân ah?:))
 
các em bé tí mà đã phải dùng thuốc này thuốc kia như ông già 70 thế à??? lại còn cứ bô bô vạch áo cho người xem lưng thế? :))
 
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
This energy should be directed to be used for useful purposes rather than wasting it on useless things. Having a job, you’ll act and think more steadily not to get involved in harmful activities.
Xin lỗi bố nhé ko bắt chứớc bố đâu! Thế chả nhẽ bố cũng dùng Viagra để không bị tè vào chân ah?:))

Thằng Vũ quote cái gì ở đâu với ai ra thế /:) ?? Chả hiểu gì cả [-x
 
Nguyễn Thảo đã viết:
các em bé tí mà đã phải dùng thuốc này thuốc kia như ông già 70 thế à??? lại còn cứ bô bô vạch áo cho người xem lưng thế? :))


bé mới phải dùng chị ạ :))
 
Đúng rồi, bé thì mới phải dùng, lớn rồi thì nó có thể tự hoạt động được. Cũng giống như cái máy bơm ý, ban đầu bao giờ chả phải mồi rồi về sau nó mới tự bơm nước được :))
 
:-/ Em Dũng ví cái gì với cái máy bơm thế??? chả hiểu gì cả, :-/
 
Cái gì giống với cái máy bơm ý :)) , mà chị không có thì chị cần gì phải hiểu :))
 
Back
Bên trên