MR HAO bùng nổ - Các tin đáng chú ý

Tin nóng: Lê Thu Quỳnh bị nghi ngờ ngược đãi thí sinh Mr.HAO

Sau hàng loạt những lời bàn tán không hay về việc một thành viên Ban Giám Khảo lại ngang nhiên chuyển phỏm làm bầu sô, tên tuổi của Lê Thu Quỳnh ngày càng bóng sáng nhờ những xì căng đan liên miên. Nữ giám khảo kiêm bầu sô này hiện đang bị nghi ngờ có móc nối với đường dây buôn người của Lâm Quốc Tương - tội phạm đang bị truy nã.

Mọi việc bắt đầu từ lời kêu cứu của thí sinh Tô Như Dũng, anh ứa nước mắt nói: "Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Tự nhiên ngủ dậy đã thấy tên mình lù lù trong danh sách dự thi rồi :((" Một loạt các chàng trai vàng của 00-03 cũng xuất hiện một cách đáng ngờ như vậy khiến dư luận hoang mang @-) . Tuy nhiên, vì niềm đam mê cái đẹp, vì tinh thần đoàn kết HAO nói chung và 00-03 nói riêng, các Mr 00-03 đã nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên, đằng sau những bản profile hoành tráng, những tấm ảnh long lanh nụ cười ấy là gì?

Thí sinh Vương Việt Anh, hoàng tử bé của sân bóng rổ trường Ams, đang phải vất vả kiếm tiền phục vụ cho kế hoạch lăng xê mờ ám của Lê Thu Quỳnh. Gặp lại anh, chúng tôi choáng váng trước vẻ tàn tạ ngoài sức tưởng tượng. Nụ cười tươi tắn trên những tấm ảnh đã lùi vào dĩ vãng, Vương Việt Anh đứng đây với đôi mắt thâm quầng b-(, áo quần rách rưới, những vết phấn son nhòe nhoẹt với nước mắt loang lổ trên gương mặt thiên thần hốc hác :(|). Anh cho biết:

- Trước đây em đi quay phim mỗi tuần 1 lần, mỗi lần được 200k, vị chi mỗi tháng được 1 triệu. Em ăn tiêu tiết kiệm cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng bây giờ đi thi Mr.HAO, bầu Quỳnh bảo mỗi tháng phải có ít nhất 8 triệu 8-} để may quần áo, chụp ảnh, trang điểm và đóng tiền học đi đứng, ứng xử online-offline, cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc trẻ sơ sinh v.v...

Để có được số tiền 8 triệu mỗi tháng, Việt Anh phải đi làm mỗi ngày 2 buổi (1 buổi nữa đi học lớp huấn luyện Mr. của Quỳnh) thứ 7 và Chủ Nhật quay phim cả sáng, chiều, tối. Muốn giành được các hợp đồng đóng phim dày đặc như vậy, Vương Việt Anh phải cạnh tranh gay gắt với đội ngũ diễn viên karaoke trẻ trung, cơ thể đẹp, biết múa hát và diễn kịch. Anh đã giảm giá cát-xê xuống còn 100k mỗi lần quay phim. Thật là một cái giá bán thân quá rẻ mạt, không đâu có thể rẻ hơn, rẻ chưa từng thấy mà còn kèm khuyến mãi mua 2 tặng 1. Chúng tôi thật sự rất đau lòng!

Vậy mà Vương Việt Anh vẫn còn sung sướng chán so với Đinh Việt Anh. Cậu bé hiền lành, ngây thơ, da trắng nõn như con gái này phải hàng ngày đi giao pizza giữa cái nắng 39oC để - theo lời Thu Quỳnh - có làn da nâu rám khỏe mạnh. Không hiểu Đinh Vanh sẽ nâu rám thế náo khi phải lê lết hơn 1000 cây số mỗi ngày mà chỉ được ăn vụn bánh và liếm nước sốt còn thừa trong đĩa, tối lại phải thức đến tận 3 giờ sáng, không phải để xem WC mà để cọ WC nhà Quỳnh - cũng theo lời bầu sô này - cho nhanh chóng phát triển cơ bắp và chiều cao. Tất cả số tiền công mà Đinh Vanh kiếm được trong ngày đều bị Quỳnh tịch thu với lý do "đóng học phí bồi dưỡng thí sinh", thậm chí Đinh Vanh còn không được biết mình được trả công bao nhiêu. Theo những gì chúng tôi nhìn thấy, kết quả của những "khóa học bồi dưỡng" này đã để lại cho Đinh Việt Anh mũm mĩm đáng yêu một làn da xanh lè :-& và thân hình teo tóp:eek: do suy dinh dưỡng.

Cũng theo điều tra của chúng tôi, các chàng trai 00-03 mỗi tuần phải tham dự một buổi họp kín "bàn bạc về chiến lược lăng xê đè bẹp của 00-03". Mỗi lần là họp như vậy, Quỳnh dắt tất cả vào 1 gian phòng kín, cho ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp, đeo số thứ tự và đứng xếp hàng để một người đàn ông lạ mặt được Quỳnh gọi là Lương Tâm đại K "kiểm tra kết quả học tập". Đại K này bắt từng người chìa ngón tay ra cho hắn sờ rồi phán "gầy", "béo" hoặc "thịt được". Quỳnh đi theo ghi chép lại và theo đó lên kế hoạch lao động tuần tới cho các thí sinh. Những người "thịt được" sẽ được đeo số chụp ảnh và in thành tờ rơi, để rồi sau đó biến mất khỏi lớp học một cách bí ẩn, chỉ còn lại một tấm ảnh nhỏ lưu trong hồ sơ của Quỳnh với con dấu "đã bán" $-) đóng ngang mặt.


Chúng tôi được biết tên Lương Tâm, hay Lương Quốc Tâm, chính là biệt danh của Lâm Quốc Tương, kẻ đang bị truy nã trong vụ triệt phá ổ cá độ bóng đá trá hình dưới dạng đường dây buôn người tuần trước.

Các trinh sát của Đội phòng chống tệ nạn, nay đã mất đi đội phó Lê Thu Quỳnh năng nổ ngày nào, giờ lại vào cuộc, quyết không bao che cho đồng đội, quyết vạch trần sự thật để đòi lại công bằng cho cuộc thi và tự do cho các thí sinh MrHAO.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tâm địa độc ác thủ đoạn tàn bạo .

Dư luận lên án hành vi này của má mì Lê Thu Quỳnh và nhất định đòi hỏi vụ việc phai được đưa ra ánh sáng.

Hưởng ứng những làn sóng dư luận, phe đối lập NBA Thư từ Mĩ cũng đã cấp tốc cử đặc phái viên về Việt Nam để tổ chức cuộc biểu tình đòi lại công bằng. Vụ biểu tình theo trường phái ôn hòa diễn ra trước cửa Hỏa Lò Tower. Mỗi người dân đều mặc áo mầu hồng và giơ cao những tấm hình ngược đãi của má mì Lê Thu Quỳnh.

Tất cả kinh phí cho vụ biểu tình trên được NBA Thư bao thầu tất cả gồm có tiền ăn, tiền lương bù cho 1 ngày nghỉ làm việc, tiền mía đá cho những hôm trời nắng và cả tiền áo mưa giấy trong những hôm trời mưa.

Có thể nói đặc phái viên của NBA Thư đã tổ chức vô cùng thành công cuộc biểu tình này và để lại rõ ràng 1 thông điệp rằng CN Tư Bản tài phiệt Mĩ mà đã nhúng tay vào thì sẽ thế nào ...

Phóng viên của chúng tôi đã nhanh tay chộp được 1 bức hình của đặc phái viên bí ẩn này

100506044.jpg


Tin tức về vụ ngược đãi này và phán xét của ban thanh tra HAO thế nào , xin mời đón đọc số ra ngày mai .

Chương trình do lăn nách Rexona tài trợ :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
báo an ninh thủ đô báo, an ninh thế giới , báo chuối non cuối tuần còn cho bạn đọc biết những hành vi hối lộ ra sao , những cuộc chơi trác táng thế nào ,những ẩn khuất xung quanh vụ án VC18 và đường dây gái gọi cao cấp của con bạc triệu đô Bui` Dũng .... đặc biệt trong số báo kì này bạn đọc sẽ có thông tin thêm về vụ tiêu cực đang làm dư luận xôn xao khi mà dunk link trúng thầu thi Mr HAO khi đã quá hạn .....
 
Tin vắn


+ Nguyễn Thọ Toản sẽ rút lui khỏi MrHAO:
Chế độ huấn luyện tàn bạo của Lê Thu Quỳnh đã khiến tài tử Thọ Toản xuống sức nghiêm trọng. Do thể trạng suy nhược kéo dài, trong một lần lao động xạc pin điện thoại cho Quỳnh, anh đã bị tai nạn. Mái tóc xoăn tít đặc trưng của anh đã bị điện giật thẳng tưng. Toản đã được chuyển từ Viện Nhi về nhà với con dấu "y học bó tay" đỏ chói trong hồ sơ bệnh án.

+ Phóng viên Bùi Lê Chi vẫn chưa chịu xuất viện.
Dù sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, phóng viên ChiMBE đã quyết tâm đăng ký nội trú dài hạn trong bệnh viện để tránh bị trả thù sau vụ đưa tin thất thiệt về đương kim Miss HAO Nguyễn Khánh Vân và một số nhân vật quan trọng khác. Anh cho biết chiếc guốc ném vào đầu anh hôm trước hoàn toàn là có chủ ý "nhưng nhất định không phải do Mỹ Hạnh ném - anh nói - Mình đã thấy cái guốc của nàng rơi xuống, định xông ra nhặt làm kỷ niệm thì bỗng nhiên nó phi thẳng vào đầu mình. Thằng chó nào ném guốc vào đầu ông, ông sẽ.... ông sẽ... đến cảm ơn mày vì nhờ có mày mà ông vào viện và được Mỹ Hạnh đến thăm. Ôi Mỹ Hạnh... :x:x:x"

Anh Chi dự định: "sẽ ở lại bệnh viện một thời gian, cùng với Thắng ngắm các nữ y tá xinh đẹp. Trong thời gian này, mình sẽ viết một số phóng sự ngắn về bí quyết và kinh nghiệm làm đẹp của bản thân để anh em thí sinh tham khảo. Để tận mắt thấy hiệu quả của những bí quyết này, mời các bạn xem bộ phim "Tài trí Bao Thanh Thiên" do mình đóng vai chính phát sóng vào 6h chiều hàng ngày trên kênh VTV3"
Hy vọng những người hâm mộ Bùi Lê Chi sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn trong thời gian vắng bóng anh.

+ Báo Lá Chuối đứng đầu cuộc bình chọn của độc giả.
Báo Lá Chuối chiến thắng tuyệt đối với 100% số phiếu tại cuộc bình chọn "Tờ báo điện tử hấp dẫn nhất" do 5 tờ báo điện tử uy tín nhất Việt Nam hiện này là Lao Động, Việt Nam Express, Thanh Niên Online, Công An Nhân Dân và Talawas liên kết tổ chức. Báo Lá Chuối được đánh giá là có lượng thông tin phong phú, thiết thực, cập nhật và hấp dẫn. Điều độc đáo nhất và cũng được độc giả ưa thích nhất ở Báo Lá Chuối chính là 100% thông tin đưa lên đều là tin vịt.
Xin chân thành chúc mừng Báo Lá Chuối :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo từ phát ngôn viên của Hội đồng HAO kiều tại Mĩ về hiện tượng "Cơn lốc màu hồng Lê Thu Quỳnh"

Vừa qua như chúng ta đã biết, khi hạn nộp đơn dự thi Mr. HAO sắp khép lại với chiến thắng ở giải đồng đội dường như cầm chắc trong tay đội quân 01-04 đầy rẫy kiêu binh, một cơn động đất đã làm rung chuyển cả làng HAO và cho đến bây giờ những cơn dư trấn của nó vẫn còn tiếp tục gây choáng váng cho nhiều thường dân vô tội. Đó là hiện tượng "Cơn lốc màu hồng" mang tên Lê Thu Quỳnh. Dưới bàn tay điều khiển đầy quyền lực của má mì gạo cội, 3 năm liền đoạt giải quán quân làng buôn thịt bán người này, ko biết bao nhiêu những chàng trai trẻ với khuôn mặt ngây thơ mới bước vào đời đã lần lượt trở thành công cụ cho một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo.

Với quân số hiện tạm dừng ở mức 12 nhân mạng, đoàn quân 00-03 hiện đang dẫn đầu cuộc đua hướng tới đích cuối cùng là giải thưởng đồng đội của cuộc thi nhiều scandals Mr. HAO. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, có lẽ những người hùng 01-04 cũng chỉ có thể thầm hậm hực bởi thua tài bầu sô khét tiếng Lê Thu Quỳnh. Nhưng không, một bài bào thẳng thắn trên tờ Lá Chuối đã phanh phui những sự thật nhem nhuốc đằng sau phi vụ lăng xê hàng loạt này, khiến cho những dấu chấm hỏi to đùng lâu nay vẫn lơ lửng trong lòng người hâm mộ đã có lời giải đáp.

Hàng loạt những cái tên khả ái như Vương Việt Anh, thiên thần bé nhỏ của sân bóng rổ trường Ams mỗi khi chiều về; Nguyễn Thọ Toản, chàng trai với nụ cười nửa mép nhìn qua đã thấy vương tình; Lê Đức Phương, chàng phóng viên nhanh nhẹn thông minh của chính tờ Lá Chuối, hay thậm chỉ cả Thái Minh Hoàng Hà, một quan chức tai to mặt bự đã lâu nay giữ chức Thứ trưởng bộ Văn hóa thông tin HAO... cũng đều đã trở thành nạn nhân của đường dây buôn người tinh vi của bà bầu Quỳnh.

Câu hỏi đặt ra là bầu sô Lê Thu Quỳnh dùng những khoản tiền khổng lồ thâu tóm được từ tay những thí sinh vô tội vào mục đích mờ ám gì? 2 điệp viên đặc biệt của hội đồng HAO kiều tại Mĩ đã được cử về Việt Nam để bí mật điều tra, và thật không mấy khó khăn để tìm ra câu trả lời. Toàn bộ số tiền bầu sô Quỳnh thu được từ những chàng trai trong trắng đã và đang được Quỳnh đổ vào một đường dây cá độ cực lớn do tên Lâm Quốc Tương cầm đầu. Y hiện đang bị truy nã gắt gao bới các lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội HAO, nếu sa lưới, y sẽ là đầu mối quan trọng để phanh phui thêm nhiều sự thật đen tối khác đằng sau ánh hào quanh của đoàn quân 00-03.

Là một bầu sô lão luyện, đã không biết bao lần vào sinh ra tử, cùng thí sinh của mình cầm guốc bổ vào mặt "gà" của đối phương, thế nhưng bà bầu Lê Thu Quỳnh cũng có điểm yếu. Đó chính là máu ham cờ bạc mà cụ thể là cá độ bóng đá. Với tình yêu cuồng nhiệt dành cho đội tuyển xứ sương mù, Quỳnh đã dùng tiền mà Việt Anh, Toản, Đức Phương và vô số chàng trai khác gò lưng kiếm được để nướng vào những trận cầu đầy may rủi. Dù World Cup mới ở giai đoạn bắt đầu, nhưng Quỳnh đã tự tin bao toàn bộ các trận đấu của tuyển Anh cho đến hết vòng bảng với tỉ lệ chấp 2,5 trái mỗi trận và thậm chí còn đặt cược cho Anh vào tới bán kết tại công ty của Tương. Trận đầu tiên đánh dấu chiến thắng ko thuyết phục với chỉ một bàn cách biệt của Ba con sư tử cũng đồng nghĩa với việc 48 triệu đồng Vương Việt Anh đi quay phim vất vả suốt 6 tuần cùng với 27 triệu đồng Đinh Việt Anh è cổ giao pizza chẵn 1 tháng đã tan thành mây khói.

Hội đồng HAO kiều tại Mĩ rất bất bình trước sự thật này. Chúng tôi lên tiếng phản đối việc lấy những chàng trai mới lớn ra làm công cụ kiếm tiền phi nghĩa. Và cho dù kích cỡ đôi guốc của BTC Mỹ Hạnh có thật sự nói lên số đo vòng 1 đầy tiềm năng của chị hay ko, thì sự thật cũng ko bao giờ thay đổi. Chúng tôi kêu gọi các bầu sô khác mạnh dạn ra tay lăng xê các con bài chủ chốt đến giờ này vẫn còn ém kĩ để lật đổ đế chế đen tối này.

__Thay mặt Hội đồng HAO kiều tại Mĩ__
 
Báo lá chuối tiếp tục đưa tin: vào rạng sáng ngày hôm nay, thành viên BTC Mỹ Hạnh đã gọi điện trực tiếp về VN cho quý báo với mong muốn dập tắt các nghi ngờ gần đây của dư luận về số đo 3 vòng của chị. Theo như ý kiến của Mỹ Hạnh thì chị muốn người đoạt giải nhất MR Hao sẽ là người đầu tiên được quyền thẩm tra số đo 3 vòng của chị.Việc này vừa coi như là phần thưởng riêng của BTC, vừa để trấn áp những soi mói của dư luận. Đúng là 1 mũi tên trúng 2 con chim. Vậy ai sẽ là Mr HAO? ai sẽ biết số đo 3 vòng của Mỹ Hạnh đầu tiên? câu trả lời sẽ được giải đáp vào ngày 24/7/06.
 
Tin mới nhận:
PV trẻ Đặng Hoàng Hiếu, người bấy lâu nay làm điệp viên cho báo Là Chuối trong VC đã chộp được một bức ảnh quý giá mà theo anh đó là một cuộc họp của VC tại Thanh già quán.
Kể từ khi vô trại, Dũng đã sinh hoạt điều độ hơn: không lên Net, không game, không gái gú. Tuy vậy đệ ruột Dunk Link (h đã có nick mới là Link Mama) đang trở nên bành trướng hơn bao h hết.
122572893a1090806216b192748422l.jpg

Là sản phẩm của chiếc máy ảnh kĩ thuật số 2 megapixels đã bị hỏng đồng hồ ngày giờ từ 10-9-2005 của Đặng Hoàng Hiếu, bức ảnh đã thực sự gây sốc cho tòa soạn khi trước mặt chúng tôi là một thanh niên rất ngầu với quả kính harley davidson $200 xách tay từ Mỹ, chiếc áo sơ mi Tommy Hilfiger sực nức nước hoa Gucci ENVY for men +quả quần hộp Bosline Highway star hơn 300k anh mới tậu tại My style. Khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi là bằng chứng hào hùng cho các mối tình nhiều tay với các nữ quái sừng sỏ 9x của HAO, và không thể không để ý chiếc đồng hồ Seiko Made in Switzland lủng lẳng trên tay Link mama chính là thành quả trong vụ buôn bán domain rởm cùng Ngu Vô Biên trên Rao Vặt. Bức ảnh vô cùng chuyên nghiệp của Richie Hiếu còn thể hiện một khuôn mặt tái mét vì sợ hãi của Thanh già, một má mì lừng lẫy với tài dụ dỗ Amser ăn nem rán chưa qua kiểm dịch chất lượng của thị. Rõ ràng không ai có thể tin được, chỉ chưa đầy 2 năm theo chân Bùi Ngọc Dũng vào đời, cậu bé thơ ngây Nguyễn Đăng Linh ngày nào bỗng chốc đã hóa thành một mama dày dạn kinh nghiệm và đầy quyền uy.
122572893a1090897987b430137757l.jpg

Vơi những tính toàn thần kì của Bùi Ngọc Dũng khi tung ra con át chủ bài Linh mama vào phút chót, khi mà 00-03 đã quá chủ quan đến nỗi bị bà bầu Lê Thu Quỳnh biến thành những con rối làm tiền cho mình, Bùi Ngọc Dũng dường như đã đưa VC của y lên ngôi số 1 cho giải đồng đội Mr HAO năm nay. Chúng ta hãy chờ đợi "cậu bé" vàng Dunk Link đem đến những bất ngờ to lớn cho Mr HAO lần này...

(Còn nữa)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ghê quá. 00-03 của mình hoành tráng quá nên lắm kẻ ghen tị thật ;;) :p. Các bạn trai 00-03 tài hoa mạnh mẽ :x, không vì những lời lẽ trên báo chí mà làm nhụt ý chí đâu :x. :*:*:* 00-03 vô địch :*:*:*, yeahhhhhhhhhhhhhhhhh >:-D< ;;)


Trước đây có 1 quan niệm về PR, đó là "No such thing as bad publicity". Hehe, cái này hiện nay vẫn bị nhiều người phản đối. Nhưng suy cho cùng, mọi người càng nhắc đến 00-03 nhiều, càng chứng tỏ 00-03 hoành tráng, vô địch :)>- ;;) :x:x:x

Mọi người cứ bình tĩnh ạ, 00-03 chưa tung hết quân đâu :> >:-D< :kiss1:


:x
 
tuệ minh cô nương đã ra tay bằng việc đưa con bài chiến lược vào tranh chấp.
00-03 tinh thần vững như núi ! Dù sao cũng tiến lên ! không lên được thì thôi để mai lên tiếp ! chỉ tiến không lùi
 
uh đúng rồi, lâu lắm ko thấy em Dunk Link lên mạng.. quả là 1 cuộc đời trong sạch.. thật là 1 niềm tự hào của Hao... :x
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Mọi người cứ bình tĩnh ạ, 00-03 chưa tung hết quân đâu :> >:-D< :kiss1:


:x

Còn ai nữa đâu. Chẳng lẽ lại là bạn Quỳnh:biggrin:
 
Như Xuân Hương đã nói, báo chúng ta sở dĩ hay hơn những vnexpress hay tuoitre chính bởi những thông tin của chúng ta đều là tin vịt. Hôm nay tôi sẽ đưa đến một tin thật, rất thật, rất rất thật. Nó có thể không ngộ nghĩnh lý thú nhưng điểm đặc biệt của nó là thật. Tất cả những ai đang quan tâm tới các thí sinh của chúng ta, hơn hết luôn muốn biết chính xác họ đang làm gì, sống thế nào, đời tư ra sao. Bằng vài tiểu xảo tôi đã có trong tay vài ba cuốn nhật ký của các thí sinh. Rõ ràng những phần tử cực đoan 00-03 đang là đề tài nóng hổi nhất ai ai cũng ngấu nghiến theo dõi từng ngày....

*****************************************

NHẬT KÝ CỦA THÁI MINH HOÀNG HÀ NGÀY 30-4-5


30/4. Theo yêu cầu của Quỳnh, bốn chúng tôi quyết định xuống Đồ Sơn thư giãn một chuyến trước khi gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Mr HAO. Bốn thằng là Tôi, Vương Việt Anh, Lê Đức Phương và Nguyễn Thọ Toản.

14h 30/4. Bốn đứa dắt túi vài quả, bắt xe xuống Hải Phòng. Xuống tới nơi......

.......... Chúng tôi gọi một chiếc taxi vào Đồ Sơn. Thời tiết hôm đó rất đẹp: Trời xanh, nắng nhưng mát dịu. Từng đợt gió biển lùa qua cửa kính ô tô dễ chịu vô cùng. Toản đã bớt mệt vì say xe, và bắt đầu nghêu ngao hát. Mặc kệ mặt trời sáng chói, nó rên rỉ "Vầng Trăng Khóc", nó hát độc có bài này đã nửa năm nay, bất chấp dư luận phản đối kêu ca. Đang vui vẻ nên không ai mắng nó cả, ngoại trừ lão lái taxi nín giận cố gắng không để xảy ra tai nạn.

Tôi ló đầu ra khỏi cửa xe, ngắm quang cảnh đường phố tấp nập. Nhân dịp 30/4, lại là hôm khai trương mở cửa biển, dân tình thi nhau đổ về Đồ Sơn chơi. Nhìn đường phố chán, tôi lại ngắm lên cao, ngoài mặt trời, mây và chim còn có rất nhiều diều. Lâu lắm không chơi thả diều, chắc phải chục năm rồi mất. Bất giác tôi thấy thật bồi hồi, xúc động lạ lùng. Chỉ trong tíc tắc, tôi chợt nảy ra một bài thơ về cái diều, liền đọc ngay lên cho 3 thằng kia nghe.

Ông tôi hơn tuổi bà tôi
Bà tôi thì hơn tuổi tôi rất nhiều
Ngoài kia có một cái diều
Nếu mà có gió thì diều bay lên..

Đức Phương vốn rất lãng mạn, thích văn thơ lắm. Nó lim dim mắt, rồi hưởng ứng:

Bố tôi hơn tuổi mẹ tôi
Mẹ tôi thì hơn tuổi tôi rất nhiều
Ngoài kia có một cái lều
Nếu mà có gió thì lều lung lay...

Nó ăn cắp khá nhanh! Thay vài từ thôi là ra ngay một bài thơ hợp lý. Khách quan mà nói, tôi thấy bài của tôi hay hơn, vì dù sao "diều bay lên" cũng là một hình ảnh gì đó tượng trưng cho tự do, phóng khoáng, nó có vẻ cao đẹp và trong sáng, gần gũi với chúng ta. Còn "lều lung lay" cứ bí bách thế nào ấy, lại còn đen tối nữa, nghe thì tưởng tượng ngay đến một đôi tình nhân đang hì hục bên trong.

Việt Anh cất tiếng trước khi chúng tôi kịp ngăn cản:

Đồ Sơn, nơi tôi sắp đến ơiiiiiiiiiiiiiiiiii...
Đúng là tôi sắp tới nơi rồi..
Là biển nên có nhiều gió thổi
Tẹo nữa là đến, Đồ Sơn ơiiiiiiiii....

Tôi và Đức Phương cùng vỗ tay hưởng ứng tinh thần của nó. Nhìn sang thằng Toản thấy mặt nó đần thối, mồ hôi toát ra như tắm. Tôi vỗ nhẹ vai Toản "Không có gì phải xấu hổ cả, mày không biết làm thơ, nhưng hát rất hay kia mà..."

Tài xế báo cho chúng tôi chỉ còn 2 phút nữa là tới nơi. Rộn ràng quá, háo hức quá. Chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm ở đây và chiều mai khởi hành về Hà Nội. Lâu rồi mới đi xa, thoát khỏi khói bụi và ồn ào. Thật ung dung thư thái biết mấy. Bỗng nhiên Toản vỗ đùi đánh đét một cái, rống lên :"Tao nghĩ ra rồi chúng mày ạ", đoạn đọc luôn:

Đồ Sơn thật là tuyệt
Bãi biển thì rất đẹp
Người đi lại nhộn nhịp
Làm chúng tôi rất vui!!!!

Đốp, đốp - Những tiếng vỗ tay vang lên. Chúng tôi đã giả dối với chính người bạn thân trong nhóm của mình:(

Đông quá, đông nghìn nghịt, đông không tả xiết. Đông đến nỗi phải chặn đường không cho ô tô vào khu nghỉ, vì vậy chúng tôi đành đi bộ. Vừa dạo bước tôi vừa để ý xung quanh, thấy có nhiều em hết sức xinh đẹp và tươi mát tung tăng trên bãi biển, tay cầm phao tay cầm kính bơi, nhìn rất thích mắt. Áo bơi bây giờ cũng nhiều loại thật, hết hoa lá rồi con vật này con vật nọ, nhưng ấn tượng nhất với tôi là một em tóc nhuộm vàng, mặc áo bơi hai mảnh. Đằng trước áo của em in hình hai bàn tay to ôm vào ngực rất ngộ nghĩnh. Em này nét rất đẹp, mắt hơi xếch giống Lương Bích Hữu, mũi chun chun dễ thương, miệng cười tươi để lộ ra hàm răng trắng bóng. Lông mày của em thì cực đẹp, điểm thêm phía trên là một cái nốt ruồi. Da em trắng mịn như da em bé. Điểm duy nhất làm em không hoàn hảo là cái cổ của em: Cổ em dễ phải dài tới 25 cm... Nhìn muốn ói, y như một con bọ ngựa khổng lồ vậy. Chậc, tạo hoá ...

Đang say sưa ngắm các em thì Việt Anh vỗ vai tôi:

- Kìa, xem thằng Phương kìa..

Tôi nhìn theo hướng Việt Anh chỉ, thấy Phương đang lạch bạch chạy lại đằng sau một em gái. Tôi, Toản và Việt Anh cũng chạy theo..

- Thuỳ ơi! - Tiếng thằng Phương léo nhéo - Sao giọng nó hôm nay nhỏ nhẹ nghe kinh thế nhỉ?

Em kia quay lại. Ồ, một em gái xinh xắn. Em này nhìn duyên lắm, và cổ em cũng bình thường. Chắc thằng Phương soi thấy thích quá nên không kìm được lòng. Vẻ mặt em còn đang ngơ ngác thì Phương đã tiếp:

- Ơ, cho anh xin lỗi nhé. Anh nhầm với bạn anh.. Thế này là có duyên đấy em ạ, thôi làm quen luôn nhé - Thằng này khá trơ trẽn - Anh từ Hà Nội tới, tên là Phương. Em ở đâu? Đi có một mình thôi à?

Cô bé kia cười khúc khích, má em lúm đồng tiền, đúng kiểu thằng Phương thích:

- Dạ em cũng từ Hà Nội xuống chơi, còn đi với mấy bạn gái em nữa cơ. Anh muốn nói chuyện với em sao lại phải giả vờ là nhầm người? Đâu cần thế đâu... Con trai mạnh dạn chứ!!!

Nhìn thằng Phương kìa, mắt nó cười tít ngượng nghịu, trông thật lố bịch. Nó nói hơi lắp bắp:

- Em.. em thông minh quá. Anh cũng xuống đây cùng mấy thằng bạn, cũng muốn có thêm hội con gái nào đi chơi cùng cho vui. Hay tối nay đi không em?

Cô bé ghé sát vào tai Phương nói cái gì đó, chúng tôi không nghe được. Chỉ thấy Phương mặt tái dại, ngã ngửa người về phía sau, khổ thân, trông nó rất shock, khủng hoảng và đau đớn vô cùng. Cô bé kia lạnh lùng bỏ đi, chúng tôi mới chạy lại đỡ Phương dậy. Toản hỏi:

- Sao.. sao? Nó dám từ chối mày à?

Việt Anh nén giận, giọng gườm gườm:

- Mày cứ bình tĩnh, nó vừa nói gì thế?

Phương thở hổn hển, nói như hấp hối:

- Nàng.. nàng...

Tôi bực mình:

- Nàng nàng cái chim. Nó làm gì mày? Mày bị làm sao đấy?

Phương lắp bắp:

- Nàng.. nàng.... nàng là Cave....

Ba thằng bọn tôi trố mắt: :)o:eek::eek:))

- Saooo?????

- Nàng bảo tao :" Một triệu qua đêm".


Gương mặt "đời tư các thí sinh" sẽ do bạn đọc yêu cầu. Hàng ngày họ làm gì, đi đâu? Đằng sau ngoại hình điển trai, các thí sinh của chúng ta có ai bị ghẻ hay không? Mẫu người yêu của chàng là gì? Chàng có bị đồng tính không? Tất cả sẽ được giải đáp trong mục "Đời tư các thí sinh" do chị Xuân Hương phụ trách:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông tin chính thức từ ban tổ chức



Đứng trước một loạt những vấn đề nổi cộm được Lá Chuối mổ moi trong mấy ngày qua, chiều qua 14-6-2006 BTC Mr HAO 2006 đã có buổi họp báo chính thức giải đáp những vấn đề trên:

- BTC yêu cầu các phóng viên Lá Chuối ngừng ngay việc đang tải các thông tin có liên quan đến vòng 1 (và hiện đã mở rộng ra các vòng khác) của Mỹ Hạnh. Bởi việc rùm beng vấn đề này trong thời gian qua đã vô tình biến Mỹ Hạnh trở thành " người đàn bà có vòng 1 HOT nhất Hollywood". Hiện tạp chí Playboys đã ngã giá với cô, vì vậy có nguy cơ ảnh hưởng đến đường chồng con của cô trong tương lai. (ko biết lên hay xuống nhỉ :D)


- Nghiêm túc kiểm điểm phóng viên Chi Bem vì vi phạm công ước bản quyền Bern. Có thể ngay sau khi xuất viện, do thể trạng còn đang cá đuối, sức chiến đấu không cao mà tòa soạn cứ giục nộp bài, PV Chi Bem đã đánh liều lôi Blog của mình ra xào xáo lại các nhân vật và nộp cho tòa soạn. Đây là hành vi đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp báo chí. Để biết thêm chi tiết xin mọi người ghé vào đây để xem bản gốc của bài báo vừa được đăng của PV Chi Bem.


- BTC yêu cầu các bầu sô lao động trên tinh thần nghiêm túc và trong sáng, không được dùng những lời lẽ, hành vi khiếm nhã để đè bẹp đối thủ. Đặc biệt là một loạt các má mì như nữ sĩ Xuân Hương, Tuệ Minh cô nương hay Thư NBA liên tục cho ra những loạt bài công kích nhằm hạ thấp uy tín của bầu sô đáng yêu Katia Lê Thu Quỳnh. Các thí sinh 00-03 đang kịch liệt lên án và hiện đã gửi một đơn kiến nghị lên BTC yêu cầu tước bỏ quyền bầu sô của các nhân vật trên. Đồng thời khẳng định, nếu trong thời gian tới bầu sô của họ tiếp tục bị công kích, rất có thể họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng 00-03 nộp hồ sơ vào ngày cuối cùng để chứng minh tình yêu và niềm tin vào má mì dễ thương của họ.

- Để chào mừng thành công của báo Lá Chuối đã được độc giả bầu chọn là tờ báo ăn khách nhất trong năm, tòa soạn xin gửi tặng 10 ảnh bán khỏa thân của các thí sinh tham dự Mr HAO 2006 đến các fan hâm mộ. Để có được niềm hạnh phúc này, xin các Miss gửi 1 phong bì có dán sẵn tem đến tòa soạn báo Lá Chuối, số 2 Hỏa Lò HN. Nhanh lên, số lượng có hạn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh trai =)) có cần phải thế không, cuộc thác loạn tại Đồ Sơn này hình như được đăng ký bản quyền rồi mà =))
 
Tin mới nhận được:

Theo nguồn tin mật chỉ có ở báo LÁ CHUỐI, bà bầu rất quyền lực của 1 thí sinh trong cuộc thi MR HAO này đã bắt đầu "ngứa mắt" với sự phô trương thanh thế, đánh bóng quyền lực tạo nên sự hỗn loạn trong HAO và cho cuộc thi trong những ngày vừa qua của má mì LTQ. Chị đưa ra lời tâm sự, pha chút bóng gió thâm thúy và cũng là lời đe dọa tế nhị: " dạo này chị đang hết tiền, vì thế nên chị đang suy nghĩ xem có nên đóng cửa HAO vài tháng để nghỉ ngơi hay ko nữa........."

Đây được đánh giá là 1 đòn tâm lý thâm hiểm đánh thẳng vào đầu vào mặt vào chân tay của các thí sinh trong cuộc thi. Ko biết rồi đây má mì LTQ và đồng bọn sẽ đáp trả lại thế nào? Để biết bà trùm trong bộ mặt cô gái trẻ yêu màu hồng sẽ lèo lái con tàu của mình thế nào, mời các bạn theo dõi kì sau của báo.

Nhưng theo dư luận và các nhà đánh giá, đây là 1 động thái mới trong cuộc thi, hứa hẹn sẽ làm cuộc thi trở nên ly kì, hấp dẫn và nhiều tình tiết hơn bao giờ hết, và phim hành động Mỹ còn phải chạy dài mới kịp ;;)

Bên cạnh đó, thí sinh có bà bầu quyền lực nhất - mà ai cũng biết là ai đấy B-) đã xuất hiện trở lại sau 1 thời gian điềm nhiên đứng ngoài cuộc, ung dung nhìn các đàn em đua chen. Các fan hâm mộ và những người ủng hộ anh hẳn sẽ rất vui mừng khi thấy sự trở lại này của anh :x


-Được thực hiện bởi nhóm phóng viên Zz và Kike-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tuy không phải là thành viên báo Lá chuối nhưng tôi rất bất bình trước việc một phóng viên đầy tài năng với số lượng fan hâm mộ khổng lồ bị khủng bố vì sự ghen tị của những phóng viên khác, bởi thế không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi thấy cần thiết phải lên tiếng để bảo vệ cho sức khỏe của anh!
Vâng, tối hôm nay, vào lúc 21h30' ngày 15/6/2006, phóng viên Chibem trở về nhà trong trạng thái đờ đẫn, thảm hại và không còn sức lực X-( Anh ngã vật ra nhà không kịp giải thích một tiếng! Sau kiểm tra bên ngoài tôi phát hiện ra có vết thương tích nặng nề trên cổ và lưng anh. Những vết bầm tím giống như bị đánh và bị cắn! Điều này hết sức khó hiểu và tôi yêu cầu BTC tìm cách tổ chức lại đội ngũ an ninh để đảm bảo về sức khỏe cho các phóng viên của bổn báo! /:)

Một tin khác về thí sinh dự thi. Thực không hiểu bầu sô LTQuỳnh đã nỗ lực đến đâu nhưng xem ra kết quả thu được không mĩ mãn cho lắm. Cũng vào tối nay, thí sinh Tô Dũng tâm sự với tôi: Em a`, anh không thể chịu nổi lâu hơn nữa. Mặc kệ mr HAO, anh rút tên khỏi cuộc thi đây! Khi được hỏi nguyên nhân, anh Tô trả lời như sau: "hic, I'm in love, with mấy anh đẹp trai hát Times of Our Lives trong WC ý! tự nhiên cả tối nay, anh ngồi xem clip này, ngắm mấy anh đẹp trai :x, từ 8h đến bây giờ rồi đấy :x đẹp trai dã man, đẹp trai tàn khốc!!!..." anh mải mê ca ngợi và quên mất ý chính trong câu hỏi của tôi... Khi được hỏi lại tại sao anh lại rút tên khỏi mr HAO, anh bật khóc: "huhu :(( i'm a gay! Thi như thế này là lừa dối khán giả"... Tôi cũng không hiểu tại sao bầu sô quản lý thế nào lại khiến anh đâm ra như thế này :( Nhưng chuyện đã rồi, hơn nữa xã hội ngày nay không còn phân biệt đối xử với ngươờ gay. Họ cũng là một con người bình thường như bao người khác vậy. Bởi thế tôi cũng đã khuyên anh tiếp tục chiến đấu và tham dự mr HAO. Đồng thời kêu gọi mọi người hãy yêu thương và tiếp tục chào đón cũng như cổ vũ cho anh trong cuộc thi này :)
 
chài bà bầu quyền lực ở đây chỉ có mỗi chị ai cũng biết là ai đấy thôi :))
kẻ làm cho mình từ con số 10 hay hơn thế nữa tụt không phanh xuông con số 0 đẹp đẽ :)) Và 1 kể điên khung nào đấy bổ sung hinh như kẻ bị an cái tông vào viện nếu không nhầm đã cộng lên 2 :(( rồi lên 4 :(( rồi bây giờ phiêu bạt nơi đâu không hay :((

----------

sặc yêu cầu không nói xấu thí sinh :D bạn tô xinh trai nhất 00-03 bị đem ra làm hề kìa
bất bình đê anh em
Vì một 00-03 đoàn kết và bền vững
 
Xùy xùy Tô say rượu à >:p. Đi về đi ngủ đi :x. Ngủ ngoan :x


:x
 
Back
Bên trên