Mr.Hải fan club^^

Chung Thùy Trang đã viết:
Thì thế.. Tôi chỉ nói được như thế thôi... còn làm j thì tùy các cô... sao tôi biết được.. lúc chúng ta không we^n được thì chúng ta thấy khó... we^n được rồi thì cũng thấy nó chỉ bình thường mà thôi... Kinh nghiệm bản thân đấy ;;)

:| ;;) :))
Trên đời còn bao nhiêu việc cần làm ,sức lực còn dồn cho nhiều việc khác .Chúng ta đâu phải chỉ sống để yêu .

Mỗi khi học Văn thầy Hải ,VD như sắp học XD nè :> ,thì như thầy nói là 1 ' tĩnh lại trong đời để ngẫm về những điều giản dị và ngọt ngào nhất trên đời như ty ,mặc dù bên ngoài là cuộc đời đầy bon chen và đau khổ .Thế là đủ .

==> Nói chung là chúng ta ko nên đau khổ vì 1 ng` đã quay đi hướng khác ,thay vì nhìn chúng ta .Điều ấy phí sức và gây nên mệt mỏi .Mà trong lúc ta đau khổ lại vô tình gây đau khổ cho ng` khác thì sao ;) .

Cửa ra vào có đóng thì vẫn còn cửa sổ mở mà :x !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Thị Giang Ly đã viết:
:| ;;) :))
Trên đời còn bao nhiêu việc cần làm ,sức lực còn dồn cho nhiều việc khác .Chúng ta đâu phải chỉ sống để yêu .

Mỗi khi học Văn thầy Hải ,VD như sắp học XD nè :> ,thì như thầy nói là 1 ' tĩnh lại trong đời để ngẫm về những điều giản dị và ngọt ngào nhất trên đời như ty ,mặc dù bên ngoài là cuộc đời đầy bon chen và đau khổ .Thế là đủ .

==> Nói chung là chúng ta ko nên đau khổ vì 1 ng` đã quay đi hướng khác ,thay vì nhìn chúng ta .Điều ấy phí sức và gây nên mệt mỏi .Mà trong lúc ta đau khổ lại vô tình gây đau khổ cho ng` khác thì sao ;) .

Cửa ra vào có đóng thì vẫn còn cửa sổ mở mà :x !
Nhiệt liệt hoan hô Ly, nhưng cứ dính vào đi thì bít:D
1 trong những hạnh phúc của đời người là yêu và đc yêu mà!!!!
 
yeu va duoc yeu co chac la se hanh phuc ko Chi ?
hanh phuc that qua nho nhoi va mong manh
cam on anh da cho em nhugn phut giay hanh phuc, va cam on anh da mang niem tin cua em di, cam on ve tat ca nhugn j anh da lam cho em, ke ca lam trai tim em dau don va bang gia'...
cam on anh da lam em yeu anh.
 
Bùi Phương Thanh đã viết:
yeu va duoc yeu co chac la se hanh phuc ko Chi ?
hanh phuc that qua nho nhoi va mong manh
cam on anh da cho em nhugn phut giay hanh phuc, va cam on anh da mang niem tin cua em di, cam on ve tat ca nhugn j anh da lam cho em, ke ca lam trai tim em dau don va bang gia'...
cam on anh da lam em yeu anh.
Chi bầu hỏi thật nhé!!!Sói đang yêu đúng ko???KO từ 2 phía thì cũng là đơn phương, hoặc là giống Chi bầu bây h, đau khổ vì tình yêu vừa tan vỡ.Nhưng Bầu ko cảm ơn vì người ấy đã làm trái tim bầu băng giá và đau đớn đâu!!!!!Vì Bầu ko muốn phải đau khổ như thời gian vừa qua nữa!!!!Bầu sẽ vẫn đợi người đó cho đến khi có 1 ai có thể thay thế đc người đó trong Bầu, và có lẽ điều đó là rất lâu.Bầu chưa bao h nghĩ mình lại yêu người đó đến thế này, chưa bao h nghĩ mình có thể chờ đợi ai lâu như thế này!!!!Bầu ko biết rằng người đó sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng bầu vẫn yêu người đó và mong người đó quay lại.Nhưng dù sao hết năm học này, dù bầu chưa thể tìm đc tình yêu mới cho mình, dù bầu chưa quên đc người đó, dù bầu vẫn yêu người đó rất nhiều thì bầu cũng sẽ ko cho người đó biết tình cảm của mình nữa đâu.Điều đó có nghĩa là Bầu vẫn chờ đợi người đó hết năm lớp 11 nên mọi người thông cảm chấp nhận 1 người điên nhé!!!!:D:D:D:D:D
 
Từ khi chia tay với anh em đã từng ko thiết j trên cuộc đời này nữa và em luôn bị đày đọa trong câu hỏi: "anh có yêu em thật ko????" . Để rồi em tự trả lời là "ko" mong mình ko bị lừa dối trong tình yêu đầu tiên, và lại bào chữa cho anh với lý do anh mới vào trường chưa gặp đc người thích hợp nên mới vội vàng nói yêu em.Nhưng những lúc quá buồn, quá đau em lại phải trả lời là "có" để những mong sẽ quên đc anh!!!!Nhưng anh àh điều đó dường như vẫn ko đủ để em có thể quên anh mà có khi nó càng khắc sâu hình ảnh của anh trong em mà thôi!!!!Em đã cố gắg rất nhìu nhưng đâu có đc!!! Người ta bảo mối tình đầu bao h cũng đẹp nhất- em cũng chưa biết điều đó có đúng ko vì em chưa có mối tình thứ 2 để có thể so sánh.Người ta bảo mối tình đầu mong manh dễ vỡ- đúng, nhưng em ko nghĩ nó lại qua nhanh như thế, nhanh đến mức em chưa thể hiện đc tình yêu của mình đối với anh, nhanh đến mức em chưa thể xác định đc tình cảm anh dành cho em như thế nào. Và điều cuối cùng là mối tình đầu rất khó quên- điều này thì hoàn toàn đúng, em công nhận.Em làm đủ mọi cách để cố ko nghĩ đến anh nhưng khó quá anh ạ, hình ảnh của anh chỉ ngày càng đậm trong tim em mà thôi.Đứa bạn bảo em là sau khi chia tay anh em trở thành kẻ phũ phàng trong tình yêu, từ chối biết bao nhiêu người, chả bít có đúng ko nữa???Em chỉ nghĩ rằng nếu ko yêu thì nói ko chứ ko nên mang người ta ra chỉ để quên anh!!!anh từng khuyên em nên đến với 1 người bạn nhưng em ko thể làm đc, em ko muốn người đó buồn vì em.Em chỉ biết cám ơn những j người đó đã dành cho em mà thôi,cám ơn vì người đó đã lấy lại nụ cười trong em,vì đã chịu thiệt thòii vì em, vì đã nghe em mỗi khi em nhắc đến anh….!!!!Chia tay anh, em có rất nhiều tâm trạng: nhớ hơn, yêu hơn, mong anh quay lại với em như trong những giấc mơ em mơ về anh; và em cũng đã hận anh khi mọi người nói rằng anh yêu 1 người khác hơn 1 tháng rồi-đó là khoảng thời gian anh vẫn nói rằng anh yêu em mà.Em vẫn chưa bỏ đc những thói quen hồi trc khi còn bên anh.!1 tuần sau khi chia tay em vẫn luôn mơ thấy anh, mơ anh quay lại với em.Còn đến bây h, những giấc mơ về anh đến ít hơn, nhưng cứ mỗi khi tỉnh dậy điều em nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh.Khi đi học trên đg ra khỏi nhà thì em nhớ đến hình ảnh anh cái hôm tối thứ 7 anh đến nhà em, đi qua hồ GV thì luôn tự nhủ ko đc nhìn về phía hồ, ở trường thì luôn đưa mắt tìm anh, luôn nhìn về phía sân bóng rổ…Anh bảo rằng anh ko thấy em nhìn anh 1 lần nào, anh tưởng em quên anh rồi.Anh nhầm thật rồi, em luôn mong và luôn cố để đc nhìn thấy anh nhưng chưa 1 lần em dám nhìn thẳng vào mặt anh, em chỉ dám nhìn anh từ xa mà thôi, vì em sợ mình sẽ ko chịu đc khi nhìn thẳng vào anh!!!!! Hôm qua khi anh hỏi em rằng em có còn tình cảm với anh ko, em đã định nói dối nhưng…vẫn là thói quen ko đc nói dối anh bất cứ điều j khiến em fải nói thật Anh bảo rằng anh bất ngờ vì điều đó!!!Thật sao????Thế chẳng lẽ anh nghĩ em quên anh 1 cách nhanh chóng ah?????Chẳng lẽ anh ko biết rằng em đã yêu anh nhiều hơn sao???? Đúng, em bây h nhớ anh nhìu hơn, yêu anh nhìu hơn đây!!!Còn anh thì sao>???????Anh đã quên em chưa????Anh còn chút tình cảm nào với em ko????Em muốn đc ở bên anh lắm!!Còn anh?????? Nhưng em cũng sợ rằng nếu anh quay lại với em và 1 lần nữa chúng ta lại chia tay thì sao?????chia tay vi 1 người con gái khác chẳng hạn?????Dù có thế thì em vẫn muốn đc bên anh 1 lần nữa vì em biết rằng mối tình đầu trong em vẫn còn lớn lắm! Đức Anh đã khuyên em hãy cứ yêu anh, hay quan tâm dến anh thật nhiều, hãy để cho anh biết em yêu anh đến thế nào rồi sẽ có lúc anh nhận ra và yêu em, nhưng em chẳng biết thể hiện điều đó như thế nào cả.Vì chúng ta ko gặp nhau, ko nói chuyện thì em biết quan tâm kiểu j????Và điều khiến em sợ hơn là nếu em làm như thế khiến anh ghét em thì làm sao?????
Em biết rằng có lẽ sẽ chả bao h anh lên topic này hoặc có lên thì chắc j đọc đc những dòng này nên em dã ko ngần ngại viết ra mong giải toả đc tâm trạng.Em bây h chỉ biết rằng em đã và đang rất yêu anh mà thôi!!!!Em rất muốn quay lại với anh.Em ko biết sau khi em post nài này thì em có chấp nhận 1 tình yêu mới ko,nhưng hiện giờ thì em vẫn đang chờ đợi giây phút anh quay về bên em
Don’t let me down
I have no time to wait
Tomorrow I not care
That’s all I want from you
__________________
:x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x :(( :x
0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :) 0:) :)
 
Stop đề tài ty nha .Đây là topic về thầy Hải mà :D .
Đã ai chuẩn bị cho buổi tổng kt "Cha con nghĩa nặng" và " Thề non nước" chưa ?Ly còn chưa soạn 1 đống bài :(.
Là phúc ko phải là họa , là hoạ ko thể tránh được ,cái gì phải đến sẽ đến ,cái gì đã qua thì cứ cho qua đi :).
Mà có câu đại nạn ko chết ,hồng phúc tề thiên mà ,ko có đc ng` này còn ng` khác tốt hơn .Ko nên đau buồn quá lại thêm bệnh .(Hic ,trong số đó có bệnh hoang tưởng rất đáng sợ :(( ==> chỉ là lo lắng cho mọi ng` nên mới nói nhé ).
Em nhắc lại câu trên ,sức lực còn dành cho n` việc # .
Mà sao mọi ng` nôn nóng đi tìm nửa kia ghê ,cái gì cần thì sẽ đến mà ,cứ yên tâm ngồi chờ ,bỗng 1 hôm gặp 1 anh :-" và :x .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Lan Hương đã viết:
Ối giời bố viết bài cứ gọi là 8-}
Chẳng biết có ai đọc nổi ko ????
Con ơi!!Vì biết dài và mọi người sẽ ngại đọc nên bố mới viết đó!!!!
Sao mãi ko thấy Sói lên nhỉ?????
Anh àh, vì sao mỗi khi lên mạng thấy nick của anh sáng em lại vui????Vì sao mỗi khi nhìn thấy bóng anh em lại vui, lại hạnh phúc????Vì sao khi ở trên mạng em vẫn có thể nói chuyện với anh thoải mái, vì sao tối thứ 6 vừa rồi em lại hạnh phúc khi nói chuyện đt cùng anh?????Mà lại tại sao khi anh ra chỗ em thì em lại ngượng, em lại ko dám nói chuyện dù anh có bắt chuyện trc, và tại sao em ko dám nhìn thẳng vào mắt anh????Chẳng lẽ yêu 1 người là khó và khổ thế àh??Và càng khó hơn khi em ngày càng yêu anh!!!!Em cũng chẳng biết bây h mình muốn j nữa,chỉ muốn đc ở bên anh mà thôi!!Yêu anh nhiều:D:-*(mà đây chính là câu anh và em nói với nhau trc khi dập máy đt khi mình còn bên nhau_anh có nhớ ko???-hỏi thừa wa' vì anh có lên topic này đâu mà trả lời em chứ:D).....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi, tình yêu! Sao mà nó khiến cho mọi người khổ thế nhỉ? Khổ nhưng mà khi dc sống trong nó cũng cảm thấy một chút gì đó hạnh phúc phải ko Chi và Trang? Nói về tình yêu thì có vô vàn điều để nói nhưng nghe Chi và Trang nói mới thấy sao nó kì diệu thế, sao mọi người lại lãng mạn đến thế. Ôi, ôi....
Mình ko dám yêu nữa rồi.
 
Nghe chuyện tình yêu của Chi mà cảm thấy lãng mạn sao????Chi còn ko thấy thế!!!!!Chỉ thấy thế khi yêu thôi:D còn bi h thì chẳng biết phải tả nó = từ j nữa:((
 
Sao mãi ko thấy Sói lên nhỉ?????
đây Sói đây, mong Sói thế ah ^o^...
dạo này bị wan lý rùi T_T, ko ở lại trường onl đc, về nhà onl nhìu thì bị mắng T_T...khi pama hợp tác là thế đấy...amen [-o<
Chi bầu hỏi thật nhé!!!Sói đang yêu đúng ko???KO từ 2 phía thì cũng là đơn phương, hoặc là giống Chi bầu bây h, đau khổ vì tình yêu vừa tan vỡ.
chẳng cái nào đúng cả ^^
còn cái tên hum trc Chi nói với Sói ( nhớ ra thì tốt, ko nhớ càng tốt 8-| )...tốt nhất đừng nói với ai hoặc nhắc đến trước mặt mọi ng nhé ^^ thx Chi nhìu...lý do nói sau :)

còn chuyện của BẦu nữa
post nhìu chóng mặt wa', đọc mãi mới hít :|
tình yêu ấy ko dứt ngay đc đâu, tốt nhất là đừng đau khổ dằn vặt mình tại sao vẫn còn yêu nó, mà cứ thể hiện tình cảm ấy (sống thật với chính mình mà;))... có thể sẽ chẳng bao h như hùi trc đc nhưng ko cần thiết vứt bỏ đi ty ấy:)

thầy Hải mà vào đây đọc đc thì ôi thôi...tất cả những j thầy dạy đã đc biến thành cảm xúc hít rùi ^_^
cho mọi ng tâm trạng một tí Ly ạ... he
nhưng mà nói ít thui, nói nhìu Sói lại đổi topic này thành văn phòng tư vấn tình cảm mất ^.^ amen hehe

còn Ctrang nữa...có j đâu mà cứ làm to chuyện ...rách ruột...[ăn sữa chua ] :|

Mình ko dám yêu nữa rồi.
như Ly nói đấy, đến thì đến (đi thì đi :-s) chẳng bít trc đc đâu, chẳng tránh đc, cứ như Sói đây này ^o^..hoho
nhưng mà Ly ơi, hạnh phúc là do mình tìm thấy, chẳng ngồi yên mà chờ nó đc đâu :). tình yêu cũng thế thui :)

bài mình dài wa', post kỉu này chắc mọi ng dễ đọc hơn bài Chi ^^
 
đúng rồi... xin lỗi mọi người... có j đâu mà làm to chuyện nhỉ... post thế này... ng` ta đánh giá, mất hình tượng... em del ngay..:D
 
Có gì đâu. Chia sẻ cảm xúc thôi. Giữ trong lòng thấy bức bối nên phải phun ra :D Có gì phải xấu hổ đâu
 
:| nhạt thế..
NA ở ngoài đang hưởng ứng cái vụ đổi tên topic này :))
thui, tôn vinh "vẻ đẹp Mr.Hải" thui :))
hum nay CTrang ngồi ghi ghi chép chép ddc bao nhiu lời thầy còn j..:))
post lên đi ;)...
puta.
 
hiz... ghi chép lời thầy ... hix... chép được hết đâu... toàn thơ XD cả mà...T.T
nhưng thôi.. cứ post lên cho mọi người đọc... có còn hơn không ;)
Làm sao sống được mà không yêu..
Không nhớ không thương một kẻ nào...

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời..

Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá...
Hai người sao chẳng bớt bơ vơ...
T.T lười rồi... thế thôi... ai rảnh thì post tiếp..
Liệu có khi nào ta nhận ra rằng dù có yêu nhau đến mấy thì ta cũng không thể hiểu hết người mình yêu được..--> cứ từ từ mà tận hưởng...:D
 
Liên hệ "Tuyển tập XD " ,hoặc chí ít là " Thi nhân Vn " để biết thêm chi tiết về thơ của XD ,nhiều bài hay lắm :).

Nhưng mà ,nếu ai có nhã hứng đọc " Cát bụi chân ai " ,hồi ký của Tô Hoài có 1 vài trang viết về XD thì ... Đọc thấy ,XD có lúc cute ghê nhưng mà tính có hơi ...;;)...

Em chỉ nghi ngờ thơ tình XD viết hướng đến ai :-/ .

Theo như những gì em biết thì đúng là XD thốt lên " Gần như thế vẫn còn chưa đủ " hay " Yêu là chết trong lòng 1 ít" là phải .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Phương Thanh đã viết:
đây Sói đây, mong Sói thế ah ^o^...
dạo này bị wan lý rùi T_T, ko ở lại trường onl đc, về nhà onl nhìu thì bị mắng T_T...khi pama hợp tác là thế đấy...amen [-o<

chẳng cái nào đúng cả ^^
còn cái tên hum trc Chi nói với Sói ( nhớ ra thì tốt, ko nhớ càng tốt 8-| )...tốt nhất đừng nói với ai hoặc nhắc đến trước mặt mọi ng nhé ^^ thx Chi nhìu...lý do nói sau :)

còn chuyện của BẦu nữa
post nhìu chóng mặt wa', đọc mãi mới hít :|
tình yêu ấy ko dứt ngay đc đâu, tốt nhất là đừng đau khổ dằn vặt mình tại sao vẫn còn yêu nó, mà cứ thể hiện tình cảm ấy (sống thật với chính mình mà;))... có thể sẽ chẳng bao h như hùi trc đc nhưng ko cần thiết vứt bỏ đi ty ấy:)

thầy Hải mà vào đây đọc đc thì ôi thôi...tất cả những j thầy dạy đã đc biến thành cảm xúc hít rùi ^_^
cho mọi ng tâm trạng một tí Ly ạ... he
nhưng mà nói ít thui, nói nhìu Sói lại đổi topic này thành văn phòng tư vấn tình cảm mất ^.^ amen hehe

còn Ctrang nữa...có j đâu mà cứ làm to chuyện ...rách ruột...[ăn sữa chua ] :|


như Ly nói đấy, đến thì đến (đi thì đi :-s) chẳng bít trc đc đâu, chẳng tránh đc, cứ như Sói đây này ^o^..hoho
nhưng mà Ly ơi, hạnh phúc là do mình tìm thấy, chẳng ngồi yên mà chờ nó đc đâu :). tình yêu cũng thế thui :)

bài mình dài wa', post kỉu này chắc mọi ng dễ đọc hơn bài Chi ^^
Cô bảo tôi thể hiện ah'????Thể hiện = cách j chứ!!!!Chi 1/2 muốn vứt bỏ,1/2 muốn níu kéo!!!Nếu người đấy chia tay Chi vì 1 phần là tình cảm ko còn, 1 phần là muốn nhường Chi cho người bạn thân thì Chi cần phải làm j????Chẳng lẽ mình chỉ là 1 món đồ chơi, thik tặng ai thì tặng ah????:(:)(:)(:)((
 
Cô bảo tôi thể hiện ah'????Thể hiện = cách j chứ!!!!Chi 1/2 muốn vứt bỏ,1/2 muốn níu kéo!!!Nếu người đấy chia tay Chi vì 1 phần là tình cảm ko còn, 1 phần là muốn nhường Chi cho người bạn thân thì Chi cần phải làm j????Chẳng lẽ mình chỉ là 1 món đồ chơi, thik tặng ai thì tặng ah????

(o nha rui ko co VNese)
soi' chang tin cai ly do day dau...
co le la Chi wa' yeu duoi, ngay ca CHi cugn ko bit lua chon the nao nua...
thuc ra Chi can j? Chi co yeu that ko hay chi muon niu keo, vot vat cho moi tinh dau thoi ?
hix, day la soi' nghi the...ko phai soi' noi la CHi nghi the :|
 
Vì ko biết mình cần j nên mới khổ thế chứ!!!Có thể khẳng định là mình yêu thật, nhưng ko thể khẳng định là nó cũng thật lòng nên mới ra nông nỗi này!!!Nó hỏi...là có yêu Chi ko?Nếu thik thì nó nhường...Nghe phát tởm lên.Chả lẽ mình chỉ là món đồ chơi, chơi chán thì cho người khác ah???Muốn hận sao chẳng đc????
 
Back
Bên trên