Manchester United's fan club 04-07!!!!

Tin mới đây ( từ vnexpress.net)
MU ra giá 17 triệu bảng cho Daniele De Rossi
De Rossi đang toả sáng trong màu áo Roma.
Báo chí Italy tiết lộ, đội bóng thành Manchester đang săn đón và sẵn sàng bỏ ra 17 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ đội Roma - Daniele De Rossi. HLV Ferguson muốn đưa tuyển thủ Italy này về sân Old Trafford để dần thay thế thủ quân Roy Keane đã trở nên nặng nề và chậm chạp.

HLV Ferguson đã liên hệ với AS Roma và đưa ra lời đề nghị chính thức trong nỗ lực mua De Rossi, bất chấp việc tiền vệ 21 tuổi này đã gia hạn hợp đồng với sân Olimpico. Đại diện MU cho biết: “Chúng tôi sẽ giữ liên lạc với Roma bởi chúng tôi biết họ đang gặp vấn đề về tài chính. Và một khi họ muốn bán De Rossi, chúng tôi muốn là đối tác đầu tiên mà họ nghĩ tới”.

Ông Ferguson luôn là người rất cẩn trọng và khắt khe trong việc lựa chọn nhân sự. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland tuyên bố ông sẵn sàng bỏ ra 17 triệu bảng để đưa De Rossi về sân Old Trafford. Điều đó chứng tỏ chiến lược gia này đánh giá rất cao tiền vệ 21 tuổi người Italy. Do đó, có thể De Rossi sẽ được đào tạo để trở thành một Roy Keane mới.

Trong nhiều năm qua, lò đào tạo trẻ của AS Roma luôn sản sinh ra nhiều tài năng mà De Rossi là sản phẩm mới nhất. Anh từng đăng quang tại giải vô địch U21 châu Âu cùng tuyển Italy, và đoạt HC đồng tại Olympic Athens 2004. Hiện tại, De Rossi đang là học trò cưng của HLV Lippi trong màu áo đội tuyển quốc gia.
 
[QUOTE = 1 đứa cũng thí Man như mình]Bây giờ chốt lại 1 câu, hỏi tất cả fan Mu, các bạn có niềm tin rằng đội bóng thân yêu sẽ làm được chuyện gì đó năm nay ko ? ( trả lời có hoặc ko, cấm vòng vo 3 quốc)[/QUOTE]
vị trí thứ 7 trong bảng thì còn gì để nói nữa
Man tồi tệ lắm thì xuống thứ 4 là cùng, chứ thứ 7 thì unacceptable
tôi nghĩ Man đang vào thời kì đi xuống, vì bất cứ 1 cái gì đến tột đỉnh của nó rồi cũng phải đi xuống (Triết Học nói thế), Man đang tụt dốc rất nhanh --> tôi nghĩ cứ đà này Man sẽ trắng tay thêm 1 mùa nữa
 
Nói thật ra thì năm nay mình hoàn toàn không có hy vọng gì MU sẽ thành công cả (thành công ở đấy ko tính đến FA Cup + Carling Cup hay mấy cái cúp vớ vẩn khác mà chỉ nói đến PL và CL). Về PL thì 11 điểm hoàn toàn là khoảng cách ko thể ko vượt qua, nhưng đó là với MU của năm 99, 2000, còn với con tàu chưa hoàn thiện như MU hiện tại thì có lẽ là quá khả năng. Còn tại CL thì mặc dù MU có thi đấu khả quan hơn, nhưng vẫn với phong độ thất thường như hiện tại thì có lẽ cũng sẽ sớm bị loại ở các vòng trong (cùng lắm vào đến bán kết). Chúng ta nên hy vọng vào tương lai hơn là kết quả trước mắt.

Còn tin về De Rossi thì mình có thể nói đến 99% là ko đúng. Hè vừa rồi Ferguson đã chi tới 30 triệu bảng để mua Rooney, như Gill nói tức là ông đã dùng tới cả khoản tiền mua cầu thủ dành cho năm sau --> hiện tại MU khó có thể chi cho một vụ chuyển nhượng lớn đến như vậy (17 triệu bảng), trừ khi bán bớt đi cầu thủ. Thêm nữa là tuyến tiền vệ hiện tại của MU cũng đã quá đông cầu thủ có thể đá ở vị trí trung tâm (mặc dù chưa thật tốt), có lẽ cần cho Kleberson, Djemba-Djemba, Miller và Fletcher thêm thời gian và cơ hội để khẳng định mình.
 
Ừa, đúng đấy, ông Trung phân tích rất chí ní, vỗ tay cái cho sướng =D>=D> :))
 
không
các ông nói thế sao được
từ năm Man đạt cú ăn 3, Fergie dường như đã thay đổi hẳn trong cách mua và bán cầu thủ, hơn nữa sau sự ra đi của Beck và những hợp đồng chuyển nhượng đắt giá của nhưng cầu thủ đang nổi tiếng, càng chứng tỏ 1 điều là Fergie có thể làm mọi chuyện để giúp Mu lấy lại vinh quang 1 cách nhanh nhất và loại bỏ những cầu thủ trái ý mình do vậy việc cho fletcher,Kleberson, Djemba-Djemba, Miller thời gian như điều ông Trung nói là hầu như không có.
 
Nhiều năm trở lại đây, Mu ko đào tạo được 1 lớp cầu thủ trẻ nào thật sự có triển vọng. Trước Mu luôn tự hào bởi công tác huấn luyện cầu thủ , đã cho ra nhiều lứa cầu thủ vô cùng tài năng như becks, butt, scholes, gary và phil nevill, nhưng chắc còn lâu mới có thế hệ vàng tiếp theo, Mu hiện giờ chỉ toàn đi tìm những tài năng ở các nơi khác, mà kết quả cũng đâu phải là tốt, kleberson, djemba , pique, ...còn nhiều nữa đều chưa khẳng định được mình
 
nhưng Fergir bây giờ không phải là là Fergie trong quá khứ nữa. Fergie bi giờ là Knight
và nếu như Mu đá không hay, ông ta sẽ bi chỉ trích nặng nề hơn trước khi được phong tước rất rất nhiều lần ---> không có thời gian cho sự thử nghiệm
 
MU giờ xuống chân roài - cảm giác các cầu thủ ko có sự gắn kết với nhau !!! phối hợp chán bỏ xừ !!! mà chân sút cũng có nhiều vấn đề quá !!!
 
MU LẠI GẶP ARSENAL Ở VÒNG TỚI LEAGUE CUP, trận này dự đoán sẽ kém hấp dẫn vì 2 đội đều ko muốn căng sức ở giải đấu ko quan trọng này, nhưng tất nhiên là đội nào cũng muốn chiến thắng nên ta cứ chờ xem
 
Dù sao thì Man Utd vs Arsenal luôn là một cặp đáng xem , kẻ cả khi hai bên không tung hết sức , hi vọng lần này MU tiếp tục thắng , Try try try !!!
 
Hôm nay Arsenal thắng Tottenham 5-4 (vãi), Chelsea giã Fulham 4-1, mịa, mai MU mà ko thắng thì khoảng cách là 14 điểm, vớ vẩn năm sau ko được dự CL.
 
chị 1 chân trong FC nhé :D......... Mu :x no 1 :)>- ;)
 
nhìn robben tung hoành ở chel mà thấy thương MU fan vãi lúa
ai bảo năm ngoái ki bo để vuột về tay chel :))
 
uh - công nhận Robben chơi hay vãi !!!
 
Man Utd mà không được dự C1 mùa sau thì để Crystal Palace dự à , khả năng vô địch còn chưa hết mà các chú đã bi đát thế , Try Harder !!!!!!
 
đấy gọi là thực tại
hi vọng thì vẫn hi vọng, nhưng sự chắc chắn thì ko có
 
Back
Bên trên