Manchester United's fan club 04-07!!!!

các chú nóng thế :D smith có 1 quả đẹp như mơ nhưng hơi đen thôi :D quả của giggs là ngon nhất trận còn trượt nữa là :D căn bản trong trận này hậu vệ man xanh ( đặc biệt là 2 thằng trung vệ) quả xuất sắc,nếu chấm điểm 2 tằhng đấy chắc chắn phải là 9
 
dm, trận hôm qua đá như cứt, tốn công mình xem, tưởng có 1 trận đại thắng cho vui cửa vui nhá, cuối cùng tấn công dồn dập, đ i t làm được rì, mie, đầu hiệp 2 đá vãi sung, nhưng cuối trận bị bắt bài, tấn công chả tí tẹo sáng nào cả, như cứt, bế tắc
 
Mu hôm qua đá chán quá, cũng phải kể là số xui nữa, chắc năm nay là đại hạn của MU rồi, chứ trận hôm qua có cả chục cơ hội ngon ăn, cuối cùng vẫn được có 1 điểm, chán thí mồ
 
ặc,lấy đâu ra chục cơ hội :D bọn Man xanh thủ chắc như bắp,tiền đạo man ko sắc,tiền vệ man ỉu xìu,mai phá được hàng thủ nó,lúc này mới thấy cần becks (bán nó di vẫn là ngu xuẩn) :( và rudd,2 con này mà có mặt hôm qua thì man chắc chắn thắng
 
Bán đi rồi còn nói chuyện gì nữa, cũng tùy thôi, lúc bọn tvệ bi giờ mà đá hay thì lại bảo là ko cần becsk, bán đi là đúng, ý kiến ý cò chỉ dựa trên tình hình hiện tại thì ko hoàn toàn đúng đâu [-x
 
mie, dù sao thì cũng cực kì thất vọng vì mu trận hôm qua
 
Còn tao thay ngay cái ảnh đại diện thành Sir Fergie
 
bán Beck thìe đã sao, chỉ là 1 thằng đá cánh bth, thay vào là Cristiano, kĩ thuật khá, mỗi tội đá hơi...bướm :D :D (mạn phép các bác tí)
nói chung Man cần 1 huấn luyện viên biết lên tinh thần mà Fergie hình như chưa làm hoặc không làm được thì phải
 
Ăn nói bố láo, nếu nó ko biết thì sao làm được quả ăn 3 hồi trước. Nói chung Sir Fer vẫn là nhất, còn về thằng Beck thì bán đi cho nhẹ nợ, bây giờ về tạt cánh thì đã có thằng giggs, mà thằng Ronaldo đá cũng được phết, chỉ có điều là MU toàn gặp vận xui thôi, những trận có thể thua thì thắng, những trận thắng dễ như ăn bắp thì lại thua, chán bỏ mie
 
Nguyễn Đức Hoàng đã viết:
bán Beck thìe đã sao, chỉ là 1 thằng đá cánh bth, thay vào là Cristiano, kĩ thuật khá, mỗi tội đá hơi...bướm :D :D (mạn phép các bác tí)
nói chung Man cần 1 huấn luyện viên biết lên tinh thần mà Fergie hình như chưa làm hoặc không làm được thì phải

Này ông Hoàng, nói ai thì nói chứ cấm chỉ trích Sir Alex, có thể Sir ko biết lên tinh thần cho các cầu thủ nhưng ông có những phẩm chất mà ko một huấn luyện viên nào có được, nếu ko có ông hoặc là người khác thì ko biết Mu giờ đã đạt được những gì ?
 
nếu như trước thì có thể thay Gigg bằng Vẻon rồi, tao thích thằng này lém
 
Tao ko phủ nhận thằng Veron đá hay nhưng lúc đấy thằng này ko hợp với lối đá của Mu nên bị đào thải, ngược lại bây giờ Mu lại rất cần có 1 thằng đá giữa cùng với Scholes để giữ nhịp trận đấu. Dù gì thì cũng đã bán rồi
 
Này ông Hoàng, nói ai thì nói chứ cấm chỉ trích Sir Alex, có thể Sir ko biết lên tinh thần cho các cầu thủ nhưng ông có những phẩm chất mà ko một huấn luyện viên nào có được, nếu ko có ông hoặc là người khác thì ko biết Mu giờ đã đạt được những gì ?
Sir cái gì, Knight thì đã sao??? Còi mà thích thì làm Duke luôn :))
nói như ông thì nói làm gì??
chuyện ông nói là quá khứ, Fergie bi giờ không còn như trước nữa
không ai phủ nhận những gì Fergir làm cho MU và bóng đá Anh
nhưng kém khả năng thì phải thay
 
Tất nhiên là 1 người không thể hoàn hảo được, luôn có thiếu sót chứ ko gọi là kém khả năng, nếu kém thì đã ko thể lãnh đạo 1 đội bóng lớn như vậy trong suốt 18 năm. Chỉ có điều khi già đi thì suy nghĩ cũng như hành động ko thể đáp ứng được hết những yêu cầu khắt khe của người khác. Nếu bảo Sir Fergie là kém khả năng thì thử hỏi, còn ai có thể xứng đáng thay thế vị trí ấy ? ( Tất nhiên là trong tương lai Mu sẽ phải tìm một hlv mới để dẫn dắt đội bóng, nhưng phải khẳng định là sẽ ko bao giờ có một Fergie thứ 2!!!, không ai có thể làm được những điều phi thường như ông đã làm).
Trong hoàn cảnh hiện tại, Fergie đã đóng 1 vai trò vô cùng qtrọng trong đội bóng, nếu vì lí do gì mà ông ra đi hoặc bị thay thế thì quả là rất đáng tiếc. Co lẽ Mu sẽ phải mất nhiều thời gian để làm quen với việc ko có ông, và điều ấy đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt.
Xin nhắc lại một lần nữa, ko được nói Fergie là kém khả năng, một ông già thì những sai lầm là ko thể tránh khỏi và có thể bỏ qua. Hãy nhìn lại và ngẫm xem, có vị huấn luyện viên nào gắn bó với 1 đội bóng lâu như Sir chưa, nhờ cái gì vậy hả Hoàng ?
 
+ Xét đi xét lại thì bán Beckham đi có lẽ là một quyết định đúng đắn, mặc dù với hình ảnh của anh khi đó + với tài năng trên sân cỏ thì cái giá 25 triệu bảng là khá rẻ. Đến bây giờ lỗ hổng ở cánh phải đã phần nào được khắc phục với Ronaldo, còn về phương diện hình ảnh đội bóng và tài chính thì việc Beckham ra đi cho đến thời điểm này hoàn toàn ko có ảnh hưởng xấu gì. Dù gì thì cầu thủ này cũng đã 28 tuổi (lúc bấy giờ), trẻ hóa đội hình + đầu tư vào thế hệ tương lai là mục tiêu số 1 của Alex và MU nên bán Beckham đi là điều dễ hiểu.

+ Veron ko thể thay thế Giggs được, đơn giản vì anh ko thể chạy cánh trái. Veron là mẫu tiền đạo tổ chức, tự do di chuyển - như Zidane, Nedved... Giggs là tiền đạo (vệ) cánh, 2 mẫu cầu thủ hoàn toàn khác nhau nên ko thể thay nhau đá cùng vị trí, trừ khi lấp khoảng trống nếu 1 cầu thủ bị chấn thương. Thêm nữa Veron rất lười di chuyển, thể lực kém --> ko hợp với lối đá nhanh, cần sức bền của bóng đá Anh, chính vì thế khi sang Chelsea, một đội bóng có lối chơi + HLV khác MU thì anh cũng ko thể hòa nhập được. Hồi đấy Alex mua Veron về để MU có thể chuyển sang tấn công tổng lực hơn là tạt cánh đánh đầu (Veron về Yorke + Cole về vườn). Nhưng cầu thủ này đã ko đạt được kỳ vọng đó, anh thường xuyên mất bóng và phầm chất kỹ thuật + tư duy chiến thuật của Veron ko hợp với MU cũng như PL.

+ Về Ferguson, ông có lẽ là HLV thành công nhất, có đóng góp lớn nhất cho MU cùng với Sir Matt Busby (những năm 50, 60 của thế kỷ trước). Ông đã đưa MU từ một CLB chỉ vào hạng trung bình của nước Anh thời bấy giờ (giữa thập kỷ 80) lên thành đội bóng mạnh và danh tiếng hàng đầu thế giới. Trong 2 mùa giải gần đây thì ông đang cố tạo dựng một thế hệ vàng thứ 2 (sau Becks, Giggs, Scholes, Butt...) nên đội bóng có phần bị xáo trộn --> thi đấu ko ổn định. Tuy nhiên chỉ cần để Ferguson có thêm một thời gian nữa, đến khi những Ronaldo, Rooney, Fletcher, Miller, Pique hay Rossi... đạt đến độ chín thì chắc chắn MU sẽ trở lại thống trị bóng đá Anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khà, Trung nói hay quá. Nhưng đúng là bây giờ MU đang trẻ hóa nên đá cũng hơi xuống, nhưng 1, 2 năm nữa thôi thì lại sung ngay. Nhưng tui thich những cầu thủ nào được huấn luyện ở đội hình trẻ rồi lên đá chính, chứ cầu thủ mua thì khó hòa nhập với lại cũng ko được bao lâu thì lại bán đi.
 
Không bit cái tin Real chuẩn bị bán Beck có thật ko nữa?
 
Bây giờ chốt lại 1 câu, hỏi tất cả fan Mu, các bạn có niềm tin rằng đội bóng thân yêu sẽ làm được chuyện gì đó năm nay ko ? ( trả lời có hoặc ko, cấm vòng vo 3 quốc)
 
Back
Bên trên