Manchester United's fan club 04-07!!!!

Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Cười cái gì mà cười? Nói về Beckham chỉ là nói về thời điểm, chứ Beckham chẳng là cái gì cả. So Việt Nam với MU không phải là so thỏ và rùa, mà là so sánh giữa hai kẻ đang chung số phận. Chuyện mốt: hì, kể ra cũng hơi ngớ ngẩn thật, nhưng thông cảm, mình viết bài này khi đang hưng phấn. Dù sao, chẳng nhẽ bạn không nhận thấy rằng hai mươi năm rồi cũng cần có sự thay đổi hay sao? Đằng nào thì Sir Alex cũng đã già lắm rồi, có thể không phải là già nhất, nhưng cũng chỉ vài năm nữa là ra đi. MU cần phải làm quen với sự thay đổi nếu không muốn nó đến một cách quá đột ngột... Nói đơn giản: sự mạnh dạn thay đổi chính là nhân tố làm nên một nửa thành công.


Cứ nhìn vào Chelsea mà xem, rõ ràng Chelsea đang mạnh hơn và ổn định hơn. Tôi không muốn so sánh Chelsea và MU vì hai đội có lối đá hoàn toàn khác nhau, nhưng...

Bạn Đăng Trung làm ơn đừng có cười "hì" như vậy, nó khiến cho mình cảm thấy như bị cười vào mũi.

MU và VN chung số phận ư? Càng sai. Cái sai đơn giản là so một CLB với ĐTQG, sai thứ 2 là so sánh một ban lãnh đạo, kinh doanh + huấn luyện hàng đầu TG với một liên đoàn bóng đá "thiếu hiểu biết" (chính họ tự nhận thế :D), phải nộp phạt những khoản tiền tỉ (VND) ko đâu vào đâu, nhưng sai nhất là về hoàn cảnh của 2 đội bóng cũng như về HLV, Tavares là một người thế nào?, Alex Ferguson là một người thế nào?, chắc chẳng cần so sánh đâu nhỉ.

20 năm là khoảng thời gian dài thật, nhưng nếu mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp thì thay đổi để làm gì, để tìm đến những cái mới vô định chăng? Đồng ý rằng Sir Alex sẽ ra đi chỉ trong vài năm nữa, nhưng chuyện lúc đó thì lúc đó hãy tính, chẳng lẽ lại lấy lý do là "ông già rồi, vài năm nữa ông về hưu nên bây giờ tôi đuổi việc ông trước" để thay thế HLV được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh sao? Một số fan MU cũng từng muốn thay Ferguson, nhưng đó chỉ là thiểu số, mỗi người có ý kiến riêng của mình và mình tôn trọng những luận điểm của họ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại (MU đang bất bại 12 trận liền tại PL, thắng 10 hòa 2) thì chắc là chẳng có fan MU nào lại muốn Ferguson ra đi cả.

Còn về phong độ của Chelsea, hình như cũng đã nói ở bài nào đó trước đây rồi, mỗi đội bóng có một thời điểm đỉnh cao khác nhau, "sông có khúc người có lúc" mà, cứ coi như hiện tại đang là thời hoàng kim của Chelsea đi. Họ khởi đầu mùa bóng chậm chạp, nhiều trận thắng một cách rất "rùa" nhưng chính những điều đó đã tạo cho họ sự tự tin và là bàn đạp để họ thẳng tiến. Cho đến lúc này thì chắc chỉ có một sự sụp đổ khủng khiếp mới có thể khiến Chelsea mất chức vô địch, nhưng liệu họ có thể kéo dài thành công trong bao lâu mới là vấn đề. Điều này thì ko ai dự đoán được, cứ để tương lai phán xét thôi.


P.S: Dù gì cũng thankx bạn PA kéo cái topic này lên. :D



MU và Việt Nam rất giống nhau ở điểm: họ đều là những đội bóng (ở đây không phân biệt đội tuyển quốc gia và một đội bóng) rất được yêu quý ở Việt Nam, cùng có lối đá nhiệt huyết, được lòng người (đối với Việt Nam là trước kia). Và chính vì không nên phân biệt câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở đây nên công tác quản lý đội bóng cho phép được bỏ qua. Rõ ràng, ở một thời điểm là cách đây không lâu, cả MU và ĐTVN đều đang lận đận và khiến người hâm mộ phần nào thất vọng. Như vậy về hoàn cảnh, có thể nói hai đội khá giống nhau (vì bài này xin được viết chỉ để "bật" lại bạn Trung nên hơi "đi chậm so với bước tiến thời đại" một chút, vì bây giờ thực ra có thể nói MU đã khá hơn trước rất nhiều).



Còn về Chelsea: nói về Chelsea, giờ là nói về Mourinho. Rõ ràng thời điểm này thứ bóng đá thực dụng đang lên ngôi. Porto, rồi Hy Lạp, và bây giờ đến Chelsea (nếu chưa kể Singapore) đang chứng minh phòng ngự mới là nền tảng của chiến thắng trong bóng đá hiện đại... Rất ít các đội bóng hiện nay còn giữ được lối đá tấn công đẹp mắt kiểu Arsenal và MU. Dù gì, cũng xin cảm ơn MU vì còn dũng cảm lưu truyền thứ bóng đá cống hiến ấy.



PS: cười cái gì mà cười
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Hôm qua MU thắng Liverpool 2-1, một trận đấu hay, kịch tính và cũng rất nhiều thẻ phạt (chủ yếu là dành cho MU, trong đó Brown bị đuổi vì nhận 2 thẻ vàng). United thi đấu ko thực sự hay nhưng khi chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ họ đã chứng minh được bản lĩnh và quyết tâm của những con Quỷ đỏ khi giữ vững tỉ số. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, mọi thứ đều có thể xảy ra...




Đúng là bạn Trung update vừa sai lầm vừa chậm. MU thắng 2-1 trước Liverpool lúc nào? Nói là hay, kịch tính và nhiều thẻ phạt và United đá không thực sự hay thì cũng... tạm được, và cái việc giữ vững tỷ số đến phút cuối không hẳn là "bản lĩnh và quyết tâm của những con Quỷ đỏ". Tạm gác lời chê tuổi tác chĩa vào Sir Alex, xin biểu dương một số quyết định thay người và dùng người của ngài. Thế nhưng rõ ràng hôm đó Liverpool đá không sắc chút nào. Phải "đứa" nào đang hưng phấn thì MU ... (xin lỗi) như Quỷ mất sừng là còn may.


Tấm lòng của bạn dành cho MU thật đáng khen!!
 
Nguyen Quang Minh đã viết:
MK, thằng nào dám nói MU kém hơn Chelsea hay Barca ? Đấm chết tươi b-(


Không hẳn là MU kém hơn Chelsea hay Barca. Rõ ràng đẳng cấp là vĩnh cửu, phong độ là nhất thời, nhưng vào thời điểm hiện tại rõ ràng MU không bằng Chelsea và Barca rồi...



Cứ việc đấm!!!!!
 
Xin lỗi mọi người ở đây nhé : phẹt vào Chelsea !!!!!
 
Mịa, nhơ nhầm sang trận Man Liv luợt đi, thôi đằng nào cũng câu thêm đc 1 bài. :))
 
MU và Việt Nam rất giống nhau ở điểm: họ đều là những đội bóng (ở đây không phân biệt đội tuyển quốc gia và một đội bóng) rất được yêu quý ở Việt Nam, cùng có lối đá nhiệt huyết, được lòng người (đối với Việt Nam là trước kia). Và chính vì không nên phân biệt câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ở đây nên công tác quản lý đội bóng cho phép được bỏ qua. Rõ ràng, ở một thời điểm là cách đây không lâu, cả MU và ĐTVN đều đang lận đận và khiến người hâm mộ phần nào thất vọng. Như vậy về hoàn cảnh, có thể nói hai đội khá giống nhau (vì bài này xin được viết chỉ để "bật" lại bạn Trung nên hơi "đi chậm so với bước tiến thời đại" một chút, vì bây giờ thực ra có thể nói MU đã khá hơn trước rất nhiều).

Hic, hình như bạn PA chưa đọc hết bài của mình thì phải. Nếu chỉ nói về hoàn cảnh như bạn nói, tức là đá với phong độ thất thường, lận đận một thời gian ngắn... là bắt buộc phải thay HLV sao, mà trong trường hợp này là một người đã gắn bó với CLB gần 20 năm. Đúng, những Inter Milan, Real Madrid, Roma... đều đã làm như vậy, nhưng thử hỏi họ có thành công hay ko? Thay HLV xong thì đội bóng có ổn định, thi đấu tốt được ngay ko? Đừng nói đến việc tìm một HLV giỏi như Ferguson về đã khó, nhưng kể cả nếu Errikson, Lippi hay Ancelotti, Mourinho đồng ý sang MU thì họ còn gặp khó khăn hơn nữa để có thể làm quen với các cầu thủ, lối chơi của MU cũng như chiếm được niểm tin, sự kính trọng của họ - điều mà Ferguson đã tích lũy được trong 20 năm qua. Còn tuyển VN thay HLV là vì chuyên môn của ông ta quá yếu kém, bảo thủ và không hợp với lối đá của các cầu thủ VN. Hơn nữa, một mùa giải cũng như điều kiện của ĐTQG và của CLB hoàn toàn khác nhau, như tuyển VN gần 1 tháng nay vẫn ko có HLV chính thức, mà một CLB chuyên nghiệp thì ko thể như vậy được. Chính vì thế so sánh giữa một đội tuyển và một CLB là quá khập khiễng, dù ở bất cứ phương diện nào.

Còn về Chelsea: nói về Chelsea, giờ là nói về Mourinho. Rõ ràng thời điểm này thứ bóng đá thực dụng đang lên ngôi. Porto, rồi Hy Lạp, và bây giờ đến Chelsea (nếu chưa kể Singapore) đang chứng minh phòng ngự mới là nền tảng của chiến thắng trong bóng đá hiện đại... Rất ít các đội bóng hiện nay còn giữ được lối đá tấn công đẹp mắt kiểu Arsenal và MU. Dù gì, cũng xin cảm ơn MU vì còn dũng cảm lưu truyền thứ bóng đá cống hiến ấy

Đừng nói về Singapore ở đây nhé, khi nói về bóng đá châu Âu thì đừng vác tuyển VN hay mấy đội ở ĐNA ra mà so, không tương xứng tẹo nào đâu. Một giải đấu vẻn vẹn có 11 đội bóng, có những trận đấu mà tỉ số toàn tầm cách biệt 5,6 bàn trở lên, đã thế lại kéo dài tới hơn 1 tháng, đến cả trận CK cũng có lượt đi + về thì... :))

Còn về lối đá thực dụng, cũng có thể hiện tại nó đang gặp thời. Nhưng trước khi nói về lối đá thì hãy nói về đội hình của Chelsea đi đã. Một đội bóng ko bao giờ gặp rắc rối về chấn thương và sự mệt mỏi của các cầu thủ, ngược lại luôn trong tình trạng ... thiếu ghế cho các cầu thủ ngồi dự bị thì ko chỉ áp dụng lối đá phòng ngự, mà có thể áp dúng bất cứ lối đá nào. Như trong những vào đấu gần đây, Chelsea ko còn phòng thủ quá tiêu cực như trong những trận đấu hồi đầu mùa (điển hình là trận gặp MU) nữa. Quả thật Mourinho là một HLV rất giỏi, biết áp dụng nhiều chiến thuật khác nhau để ko bị bắt bài. Nhưng ông cũng rất may mắn khi có trong tay một đội hình quá mạnh và cái hầu bao luôn chịu chi bất cứ lúc nào ông cần.
 
MU đã thắng Aston Villa với tỷ số 3-1, 3 bàn thắng được ghi do công của Ronaldo, Saha và Scholes. Tạm thời MU đã vượt lên đứng thứ 2, hơn Arsenal 2 điểm nhưng Arse còn 1 trận chưa đá. Chelsea cũng thắng với tỷ số 3-0 nên cách biệt giữa MU và Chel vẫn là 11 điểm... hic, vẫn còn xa vời quá.

Trận này Ronaldo đã thi đấu rất tốt, ghi bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp (hình như là bàn đầu tiên tại PL mùa này) và có công lớn trong bàn thứ 3 của Scholes. Saha cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại PL mùa này và phong độ của anh cũng đang trở lại. 2 tuần nữa MU sẽ gặp Arsenal, nếu đá với phong độ hiện tại thì Man gần như sẽ chắc chắn dành chiến thắng trước Arse đang sa sút. Ko biết Ruud có kịp trở lại cho trận này ko...
 
MU sẽ thắng mà ko có Rudd :D :))

scholes sẽ ghi bàn tiếp :))
 
To Trung: Ronaldo đã có 2 bàn thắng tại giải PL mùa này :x, Scholes có bàn thắng thứ 8 :x
Tối nay Arsenal gặp Newcastle vào lúc 11h :)
Vòng đấu tới giải ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ để các đội thi đấu cúp FA, vóng 25 MU sẽ gặp Arsenal.
 
Thằng Ro hôm qua tuy ghi được bàn nhưng mà đá vẫn vớ vẩn , còn ông già Keane thì phải cho về vườn rồi .
 
Chú Duy ko bít gì chiên môn thì shut up đi nhé b-) :D
 
Này này , chú Minh ăn nói cẩn thận không anh cho đi viện giờ , thằng Ro hôm qua bỏ lỡ nhiều cơ hội + khoản tạt bóng vẫn chưa tiến bộ , ông Keane thì ... thôi nể tình thằng bé đã có tuổi , còn chú Neville thì cũng phải cuốn gói thôi , càng ngày đá càng dở , mùa sau Man Utd sẽ tốn khá nhiều tiền cho việc cải tổ đội hình đây .
 
Bình tĩnh, chú Duy nghe anh phân tích :D:
Một trận đấu muốn hấp dẫn thì cả 2 đội phải đá máu lửa, có những pha bóng đẹp chứ ko chỉ dừng lại ở mức độ chuyền ban đi ban lại rồi sút cầu môn một cách đơn thuần. Chú thấy đấy, Ro đá tuy ko thật sự hiệu quả, thậm chí rất hay để mất bóng và chuyền nhầm địa chỉ, nhưng bù lại lối chơi của Ro đầy sự đột biến, sáng tạo mà ko phải cầu thủ nào cũng có, mà khán giả chắc chắn cũng ko mong một cầu thủ mang áo số 7 của Mu chỉ biết đá tròn vai thôi :) Thía cho nên Ro luôn được coi là 1 cầu thủ trẻ tài năng, cho dù lối chơi còn nhiều vấn đề cần khắc phục ( điều này rất dễ hiểu bởi Ro mới 19 tuổi :) ). Vậy đó, ở tuổi 19 mà đá được như thế là cả sự cố gắng lớn :D
Còn chú nói Keane đá càng ngày càng dở, câu này anh cho chú xem lại, khả năng bao quát sân của Roy Keane là hoàn hảo, thể lực đủ để chạy suốt 90 ph, chuyền bóng và thậm chí sút bóng vẫn còn rất tốt, kết hợp với Fletcher tạo thành tấm lá chắn an toàn ở giữa. Còn Gary luôn hoàn thành nhiệm vụ trong từng trận đấu, ít nhất là ko để mắc sai lầm, ko đến lỗi phải cuốn xéo như chú lói đâu [-x
Chú nhận xét Mu lói chung là còn rất phiến diện và thiển cận :)) anh lói chú đừng giận, iu chú :x
 
Chú Minh có cần hẹn gặp ở quán cafe bóng đá nào để đàm đạo không ?
Anh nói là trận hôm qua thằng Ro đá dở , chứ không chê lối đá của nó là đở , tức là ở đây chỉ nhắc đến sự hiệu quả , ai cũng biết nó là thằng kế thừa xứng đáng số 7 của Man Utd .
Roy Keane trong trận hôm qua cũng để mất bóng rất nhiều , nhưng mà đối với 1 cầu thủ đã sắp giải nghệ thì việc giữ được lối đá như vậy là rất cố gắng , tuy nhiên đã có rất nhiều dấu hiệu cho thấy việc cỗ máy này đã trở nên cằn cỗi , tranh cướp không còn quyết liệt và chính xác như trước , thể lực cũng đi xuống nhiều , mặc dù hiện nay Keane vẫn rất quan trọng với Man Utd nhưng từ mùa giải sau thì Tradbricks cần tìm ra người thay thế xứng đáng .
Còn ông Gary Neville thì khả năng phòng thủ đã thụt giảm nhiều , biểu hiện là trong mùa giải này đã mắc lỗi vị trí cũng như để bị vượt qua rất nhiều , chắc chắn mùa sau Man Utd cũng cần thay thế vị trí này .
Một khi đã coi Man Utd là All time Favourite team thì sẽ không có sự thiển cận và phiến diện ở đây , anh là fan của Man Utd từ năm 96 đấy .
 
Đoàn Duy đã viết:
Xin lỗi mọi người ở đây nhé : phẹt vào Chelsea !!!!!


Này bạn Đoàn Duy ăn nói cho cẩn thận (xin lỗi, bạn Thế Duy dạy bạn Đoàn Duy như thế ah? Bí thư 10 Anh 2 dạy bạn không ổn rồi)
 
Xin lỗi Phương Anh chứ, riêng câu này tớ thấy thằng Duy nói rất hay :)) :))
 
ha ha ha vỗ tay khen Duy giỏi mai về tao cho gói kẹo nhưng mà MU đá như ***** ý có giề hay mà đáng xem . oh , sorry bác Dương động chạm đến MU của bác rùi nhung đúng là MU 2,3 năm gần đây đá dở tệ đi nhìu mà:))
 
Back
Bên trên