Manchester United's fan club 04-07!!!!

Tao cũng hâm mộ Việt NAm nhất, nhưng nhì thì là MU, dù đang đứng thứ 4 nhưng cơ hội cho MU vẫn còn, nhiều là đằng khác. Nói chung quyet định vô địch cũng phải chờ đến sao Noel thì mới biết được, còn bây gio thì cứ Tiger cup đã :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao lại so sánh VN với MU ?
đây là 2 vấn đề khác nhau , không gộp chung làm 1 đc
 
Hơ, trận này nó ko truyền, mà cũng ko đáng xem, cầm cự được hiệp 1 là tốt roài, coi như để mấy chú tuyển trẻ có cơ hội cọ sát. :D

Thực ra về nhất bảng hay nhì bảng cũng ko khác nhau lắm, nhì thì có khả năng gặp Juve, Inter, AC Milan (mấy đội mạnh) còn nhất thì lại đụng Real, Barca, Bayern, cũng thế.
 
Hôm qua Việt Nam thắng 9-1 thế mà cũng có 114.000 đoán đúng siêu thật
Mà sao lại không so sánh được cả hai đội đều mặc màu đỏ đá thất thường:))
 
Tuần này Ars gặp Cheal, đáng xem, đáng xem
lợi nhất cho MU là Ars hòa hoặc thắng, ko biết thế nào đây.
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Hơ, trận này nó ko truyền, mà cũng ko đáng xem, cầm cự được hiệp 1 là tốt roài, coi như để mấy chú tuyển trẻ có cơ hội cọ sát. :D

Thực ra về nhất bảng hay nhì bảng cũng ko khác nhau lắm, nhì thì có khả năng gặp Juve, Inter, AC Milan (mấy đội mạnh) còn nhất thì lại đụng Real, Barca, Bayern, cũng thế.

Nói cũng có lý , nhưng mà phải gặp thế thì chúng ta mới có cái xem hay chứ . Chứ cứ gặp đội yếu thì chán òm b-)
 
Chelski-Ass*hole sắp đá roài,hy vọng vào 1 kết quả hòa để Man được lợi!!!!!
 
Man ngày mai mới đá, hic, ngày kia thì thi GDCD, chán...

Bây giờ bọn Arsenal đang dẫn 1-0, hê hê, hôm nay mình cổ vũ bọn này để Chelsea đỡ vênh, mịa, mới thắng được có mấy trận mà làm như là vô địch đến nơi, bây giờ cũng ghét bọn này vật. :))
 
Sư bố nó , Man Utd lại hòa Fulham 1-1 rồi , điên thật !!! Tình hìdnh này khó mà theo kịp Arsenal và Chelsea .
Everton nện Liverpool vỡ mặt rồi , không hiểu bọn này ăn gì mà năm nay đá hay thế .
 
MU "mai" theo kịp chelsea, thằng arsenal chơi bẩn nên nó mới hòa không thua rồi:))
 
Arsenal thì luôn tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất , kể cả khi phải chơi xấu , nhưng công nhận quả mở tỉ số của Henry phút thứ 2 quá đẳng cấp , lần đầu tiên thấy thằng bé Peter Cezh đứng ngơ ngác như thế .
 
Peter Cezh chẳng qua hôm ý bắt phò thôi thì mai ghi bàn:))
 
Mịa, khó chịu thật, cứ lúc nào mấy thằng trên hòa hoặc thua là MU cũng đá như shit là sao nhỉ.
 
Tình hình này thì MU chắc ko vô địch năm nay được, đành nhường thằng Chelsea 1 mùa vậy
 
Man đi vào dĩ vãng rồi, nhưng vẫn còn nhiều người thích. Phải thay huấn luyện viên đi thôi. Mặc dù không phải Alex Ferguson bất tài, nhưng chí ít mười mấy năm rồi thì cũng phải có sự thay đổi chứ? Nghe có bạn nào vừa bảo MU cũng giống Việt Nam, ờ thì Việt Nam thay huấn luyện viên để làm lại từ đầu thì có nhẽ MU cũng nên bắt chước cái nhỉ?
MU từ khi không còn Beckham chỉ còn là cái bóng của mình. Mặc dù họ vẫn còn những cá nhân xuất sắc... nhưng khả năng vô địch của MU xem ra năm nay không còn. Thay HLV thôi. Sir Alex cũng đã đứng tuổi. Sir Bobby thất thập cổ lai hy, Newcastle còn đủ gan cho ra rìa được rồi, thì Sir Alex thiết nghĩ cũng nên về vườn đi thôi.
Mốt bây giờ là Chelsea, AC, Barca.
 
Back
Bên trên