Manchester United's fan club 04-07!!!!

Barca vòng sau gặp Chelsea, MU gặp AC, toàn là những trận đấu siêu kinh điển.
 
Man đi vào dĩ vãng rồi, nhưng vẫn còn nhiều người thích. Phải thay huấn luyện viên đi thôi. Mặc dù không phải Alex Ferguson bất tài, nhưng chí ít mười mấy năm rồi thì cũng phải có sự thay đổi chứ? Nghe có bạn nào vừa bảo MU cũng giống Việt Nam, ờ thì Việt Nam thay huấn luyện viên để làm lại từ đầu thì có nhẽ MU cũng nên bắt chước cái nhỉ?

Hì, MU thắng 6 trong 7 trận gần đây tại PL, tiếp tục lọt vào vòng trong tại CL, lối chơi đã có nét hơn hẳn so với hồi đầu mùa, vậy thì lý do gì để thay HLV? Còn chuyện so sánh MU với VN :)), hê hê, thế thì khác gì so sánh thỏ với rùa, thế thỏ phải bắt trước rùa ư?

MU từ khi không còn Beckham chỉ còn là cái bóng của mình. Mặc dù họ vẫn còn những cá nhân xuất sắc... nhưng khả năng vô địch của MU xem ra năm nay không còn. Thay HLV thôi. Sir Alex cũng đã đứng tuổi. Sir Bobby thất thập cổ lai hy, Newcastle còn đủ gan cho ra rìa được rồi, thì Sir Alex thiết nghĩ cũng nên về vườn đi thôi.
Mốt bây giờ là Chelsea, AC, Barca.

Ai chắc là nếu Beckham ở lại MU anh ấy vẫn sẽ thi đấu xuất sắc? Mọi người đã thấy phong độ của Becks tại Real thất thường như thế nào, đấy là còn chưa nói tới cả trong màu áo ĐT Anh Becks cũng thi đấu chẳng ra gì trong 2 năm gần đây (từ sau WC02).

Còn cái câu cuối cùng, chẳng lẽ yêu bóng đá là theo mốt?, hâm mộ CLB nào đó cũng là theo mốt? Nếu bạn đúng như vậy thì... :))
 
Chú Trung nói chí lí.Nếu như chỉ thích đội nào đá hay nhất thời thì quá vớ vẩn nên nhớ rằng phong độ là nhất thời đẳng cấp mới là vĩnh viễn.
MU có thể ko vô địch PL năm nay nhưng với dàn cầu thủ trẻ đang từng bước trưởng thành 1,2 năm nữa MU sẽ mạnh chả kém gì Chelsea hay Barca
 
MK, thằng nào dám nói MU kém hơn Chelsea hay Barca ? Đấm chết tươi b-(
 
Man Utd trong tương lai sẽ rất mạnh , tôi tin như vậy , chỉ cần nhìn vào dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng hiện nay là đủ biết , đừng nghĩ đến việc 2 R sẽ trở thành sao xẹt trong những năm tới , cả hai chú đều đã khẳng định được đẳng cấp cả khi thi đấu quốc tế cũng như ở cấp câu lạc bộ , năm nay Man Utd lùi 1 bước để tiến 3 bước , haha !!!
 
Hôm nay chơi Football manager, MU giã cho Arsenal 5-0, nhưng giờ chuyện ấy hơi xa vời. Với phong độ của Á với Cheal năm nay, hi vọng MU còn suất đá C1 năm sau. Còn năm nay thì chỉ còn hi vọng vào giải C1 thôi.
 
Thằng Thế Quang nói gì mà khó hiểu thế.Mày vừa bảo Mu hết hi vọng sau lại nói còn hi vọng là thế nào.Nói cho mày biết MU chắc chắn sẽ vô địch chả phải hi vọng gì cả
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Thằng Thế Quang nói gì mà khó hiểu thế.Mày vừa bảo Mu hết hi vọng sau lại nói còn hi vọng là thế nào.Nói cho mày biết MU chắc chắn sẽ vô địch chả phải hi vọng gì cả
vô địch giải nào,đừng đặt niềm tin mù quáng thế chứ :))
 
Thôi đã bảo rồi các bạn ý vẫn đang bay bổng lắm
 
Bay thì sao , những người biết bay vẫn sướng hơn mấy thằng chỉ biết lon ton dưới đất chạy theo mốt :)) ( mặc dù chúng ta có thể bị ngã ).
 
Đâu,Mu còn hy vọng vô địch cúp FA+cúp liên đoàn,sướng thế còn gì :))
 
Ờ , cả C1 nữa nhóc ạ , đừng có nói là AC thắng MU đến 50% nhé
 
Rooney đã chấp nhận án phạt treo giò 3 trận của FA vì việc đã có hành vi bạo lực trong trận đấu với Villa hôm thứ 3. Rooney đã đẩy tay vào mặt Ben Haim sau một pha va chạm, tuy nhiên cầu thủ của Villa sau đó cũng đã có phản ứng quá đà khi nằm vật ra sân và ăn vạ dù cú đẩy đó là rất nhẹ. Hiện tại Ben Haim cũng bị FA phạt vì hành vi không đúng mực, tuy nhiên Villa đã nói rằng họ sẽ kháng án.


Hic, đúng là đen thật, đội có 4 thằng tiền đạo ngon thì đúng đến lúc quan trọng nhất 2 chú chấn thương dài hạn, 1 chú treo giò, bó tay, ko hiểu MU năm nay sao đen thế nhỉ. Bây giờ hy vọng vào mấy chú già như Giggs, Scholes đang đạt phong độ tốt tiếp tục ghi bàn, đến giữa tháng 1 có Saha quay lại roài.
 
Middlesbrough 0 - 2 MU

Tiền vệ 20 tuổi Fletcher đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo đội một MU. Nắm quyền kiểm soát bóng nhiều và chơi áp đảo hầu như trong toàn bộ trận đấu, MU dễ dàng vượt qua một đối thủ thường được coi là khó chơi Middlesbrough. Giggs tiếp tục chứng tỏ mình đang đạt phong độ cao nhất khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số, đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp anh ghi bàn.

MU thắng, Chelsea + Arse cũng thắng, ko thay đổi gì cả, vẫn phải cố duy trì phòng độ chờ cơ hội thôi. :D Có vẻ ko có Saha, van Nistelrooy, Rooney vẫn ko có vấn đề gì, dạo này Scholes với Giggs đang hồi xuân. :))
 
Nguyễn Đăng Trung đã viết:
Man đi vào dĩ vãng rồi, nhưng vẫn còn nhiều người thích. Phải thay huấn luyện viên đi thôi. Mặc dù không phải Alex Ferguson bất tài, nhưng chí ít mười mấy năm rồi thì cũng phải có sự thay đổi chứ? Nghe có bạn nào vừa bảo MU cũng giống Việt Nam, ờ thì Việt Nam thay huấn luyện viên để làm lại từ đầu thì có nhẽ MU cũng nên bắt chước cái nhỉ?

Hì, MU thắng 6 trong 7 trận gần đây tại PL, tiếp tục lọt vào vòng trong tại CL, lối chơi đã có nét hơn hẳn so với hồi đầu mùa, vậy thì lý do gì để thay HLV? Còn chuyện so sánh MU với VN :)), hê hê, thế thì khác gì so sánh thỏ với rùa, thế thỏ phải bắt trước rùa ư?

MU từ khi không còn Beckham chỉ còn là cái bóng của mình. Mặc dù họ vẫn còn những cá nhân xuất sắc... nhưng khả năng vô địch của MU xem ra năm nay không còn. Thay HLV thôi. Sir Alex cũng đã đứng tuổi. Sir Bobby thất thập cổ lai hy, Newcastle còn đủ gan cho ra rìa được rồi, thì Sir Alex thiết nghĩ cũng nên về vườn đi thôi.
Mốt bây giờ là Chelsea, AC, Barca.

Ai chắc là nếu Beckham ở lại MU anh ấy vẫn sẽ thi đấu xuất sắc? Mọi người đã thấy phong độ của Becks tại Real thất thường như thế nào, đấy là còn chưa nói tới cả trong màu áo ĐT Anh Becks cũng thi đấu chẳng ra gì trong 2 năm gần đây (từ sau WC02).

Còn cái câu cuối cùng, chẳng lẽ yêu bóng đá là theo mốt?, hâm mộ CLB nào đó cũng là theo mốt? Nếu bạn đúng như vậy thì... :))




Cười cái gì mà cười? Nói về Beckham chỉ là nói về thời điểm, chứ Beckham chẳng là cái gì cả. So Việt Nam với MU không phải là so thỏ và rùa, mà là so sánh giữa hai kẻ đang chung số phận. Chuyện mốt: hì, kể ra cũng hơi ngớ ngẩn thật, nhưng thông cảm, mình viết bài này khi đang hưng phấn. Dù sao, chẳng nhẽ bạn không nhận thấy rằng hai mươi năm rồi cũng cần có sự thay đổi hay sao? Đằng nào thì Sir Alex cũng đã già lắm rồi, có thể không phải là già nhất, nhưng cũng chỉ vài năm nữa là ra đi. MU cần phải làm quen với sự thay đổi nếu không muốn nó đến một cách quá đột ngột... Nói đơn giản: sự mạnh dạn thay đổi chính là nhân tố làm nên một nửa thành công.


Cứ nhìn vào Chelsea mà xem, rõ ràng Chelsea đang mạnh hơn và ổn định hơn. Tôi không muốn so sánh Chelsea và MU vì hai đội có lối đá hoàn toàn khác nhau, nhưng...

Bạn Đăng Trung làm ơn đừng có cười "hì" như vậy, nó khiến cho mình cảm thấy như bị cười vào mũi.
 
MU vừa thắng Liverpool, nói đúng hơn là Liverpool vừa thua MU. MU bị thẻ đỏ một tên, nhưng vì không sắc nên Liverpool không làm được gì. Chelsea thắng và Arsenal thua, thế là MU chỉ còn kém Arsenal 1 điểm. Thế đấy, nhoằng một cái, MU nó lại lên...


Tái bút: Quên mất đây là box của fan MU, xí xóa cho bài viết bên trên nhé!
 
Cười cái gì mà cười? Nói về Beckham chỉ là nói về thời điểm, chứ Beckham chẳng là cái gì cả. So Việt Nam với MU không phải là so thỏ và rùa, mà là so sánh giữa hai kẻ đang chung số phận. Chuyện mốt: hì, kể ra cũng hơi ngớ ngẩn thật, nhưng thông cảm, mình viết bài này khi đang hưng phấn. Dù sao, chẳng nhẽ bạn không nhận thấy rằng hai mươi năm rồi cũng cần có sự thay đổi hay sao? Đằng nào thì Sir Alex cũng đã già lắm rồi, có thể không phải là già nhất, nhưng cũng chỉ vài năm nữa là ra đi. MU cần phải làm quen với sự thay đổi nếu không muốn nó đến một cách quá đột ngột... Nói đơn giản: sự mạnh dạn thay đổi chính là nhân tố làm nên một nửa thành công.


Cứ nhìn vào Chelsea mà xem, rõ ràng Chelsea đang mạnh hơn và ổn định hơn. Tôi không muốn so sánh Chelsea và MU vì hai đội có lối đá hoàn toàn khác nhau, nhưng...

Bạn Đăng Trung làm ơn đừng có cười "hì" như vậy, nó khiến cho mình cảm thấy như bị cười vào mũi.

MU và VN chung số phận ư? Càng sai. Cái sai đơn giản là so một CLB với ĐTQG, sai thứ 2 là so sánh một ban lãnh đạo, kinh doanh + huấn luyện hàng đầu TG với một liên đoàn bóng đá "thiếu hiểu biết" (chính họ tự nhận thế :D), phải nộp phạt những khoản tiền tỉ (VND) ko đâu vào đâu, nhưng sai nhất là về hoàn cảnh của 2 đội bóng cũng như về HLV, Tavares là một người thế nào?, Alex Ferguson là một người thế nào?, chắc chẳng cần so sánh đâu nhỉ.

20 năm là khoảng thời gian dài thật, nhưng nếu mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp thì thay đổi để làm gì, để tìm đến những cái mới vô định chăng? Đồng ý rằng Sir Alex sẽ ra đi chỉ trong vài năm nữa, nhưng chuyện lúc đó thì lúc đó hãy tính, chẳng lẽ lại lấy lý do là "ông già rồi, vài năm nữa ông về hưu nên bây giờ tôi đuổi việc ông trước" để thay thế HLV được coi là vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh sao? Một số fan MU cũng từng muốn thay Ferguson, nhưng đó chỉ là thiểu số, mỗi người có ý kiến riêng của mình và mình tôn trọng những luận điểm của họ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại (MU đang bất bại 12 trận liền tại PL, thắng 10 hòa 2) thì chắc là chẳng có fan MU nào lại muốn Ferguson ra đi cả.

Còn về phong độ của Chelsea, hình như cũng đã nói ở bài nào đó trước đây rồi, mỗi đội bóng có một thời điểm đỉnh cao khác nhau, "sông có khúc người có lúc" mà, cứ coi như hiện tại đang là thời hoàng kim của Chelsea đi. Họ khởi đầu mùa bóng chậm chạp, nhiều trận thắng một cách rất "rùa" nhưng chính những điều đó đã tạo cho họ sự tự tin và là bàn đạp để họ thẳng tiến. Cho đến lúc này thì chắc chỉ có một sự sụp đổ khủng khiếp mới có thể khiến Chelsea mất chức vô địch, nhưng liệu họ có thể kéo dài thành công trong bao lâu mới là vấn đề. Điều này thì ko ai dự đoán được, cứ để tương lai phán xét thôi.


P.S: Dù gì cũng thankx bạn PA kéo cái topic này lên. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua MU thắng Liverpool 1-0, một trận đấu hay, kịch tính và cũng rất nhiều thẻ phạt (chủ yếu là dành cho MU, trong đó Brown bị đuổi vì nhận 2 thẻ vàng). United thi đấu ko thực sự hay nhưng khi chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ họ đã chứng minh được bản lĩnh và quyết tâm của những con Quỷ đỏ khi giữ vững tỉ số. Mùa giải vẫn chưa kết thúc, mọi thứ đều có thể xảy ra...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oài, cập nhật kém quá
trận này chặt chém dã man [-x
 
Back
Bên trên