Vũ Phương Anh
(just_a_kid)
New Member
Bạn còn nhớ cảm giác của mình khi nhận được tin đỗ Ams cách đây 3 năm?
Ams có gì làm cho bạn nhớ nhất? Thầy cô? Bạn bè? Hay thậm chí là ghế đá, là canteen...???
Ams đã mang đến cho bạn những gì? Những kỷ niệm ấy ảnh hưởng đến bạn ra sao? Cuộc sống của bạn từ sau khi có thêm 14 chữ Hà Nội - Amsterdam?
.....
.....
Có vô vàn điều bạn muốn nói, muốn chia sẻ và thao thao bất tuyệt về Ams thân yêu, về thầy cô, bạn bè và tình cảm chúng ta dành cho nhau trong suốt 3 năm, thậm chí là 7 năm...
Nếu như bạn đang muốn chia sẻ một cảm xúc, một kỷ niệm nào đó về Ams thì hãy nói ra ngay bây giờ bởi thời gian không còn nhiều... Chỉ ít ngày nữa thôi, Ams với chúng ta sẽ chỉ còn là những kỷ niệm ..... Và chúng ta sẽ chỉ có duy nhất 1 lần trong đời được nói cho nhau nghe những điều cất giữ trong tim bấy lâu vào đêm Made in 12....
Từng ấy lý do chắc hẳn chưa đủ để nói về Ams nhưng chắc hẳn vừa đủ để bạn quyết định chọn cho mình 1 bộ vest thật oách, 1 bộ váy hay áo dài thật xinh để có mặt vào ngày 19.5....:x Đừng ngại thể hiện mình trong ngày cuối cùng đại gia đình 2004-2007 ở bên nhau bởi hôm ấy ai cũng sẽ là người đẹp nhất....:x :x :x
Bắt đầu từ ngày mai, thứ 5 (10/5), hòm thư "Thông điệp 04-07" sẽ xuất hiện tại sảnh. Hãy gửi cho bạn bè của bạn những bức thư, những lời nhắn, những thông điệp từ trái tim và bạn hãy yên tâm rằng những điều bạn viết ra sẽ được BTC bảo mật, trao tận tay bạn bè mình. Đây sẽ là cơ hội để bạn tặng cho những người bạn của mình một bất ngờ thú vị... Ấm áp và thân thương...
3 năm... 7 năm... Tình cảm của bạn với Ams chắc hẳn là rất rất nhiều và dĩ nhiên việc đóng góp cho Made in 12 số tiền 50000đ sẽ không phải là điều gì đáng để lăn tăn đúng không? Vậy thì các bạn hãy hoàn thành việc đóng góp ủng hộ chương trình để chúng ta có một Made in 12 hoành tráng, ấm áp, ý nghĩa và mang dấu ấn 04 07....:x
Còn chần chừ gì nữa bạn nhỉ, cùng chuẩn bị cho một Made in 12 vĩ đại và hoành tráng nào!
Ams có gì làm cho bạn nhớ nhất? Thầy cô? Bạn bè? Hay thậm chí là ghế đá, là canteen...???
Ams đã mang đến cho bạn những gì? Những kỷ niệm ấy ảnh hưởng đến bạn ra sao? Cuộc sống của bạn từ sau khi có thêm 14 chữ Hà Nội - Amsterdam?
.....
.....
Có vô vàn điều bạn muốn nói, muốn chia sẻ và thao thao bất tuyệt về Ams thân yêu, về thầy cô, bạn bè và tình cảm chúng ta dành cho nhau trong suốt 3 năm, thậm chí là 7 năm...
Nếu như bạn đang muốn chia sẻ một cảm xúc, một kỷ niệm nào đó về Ams thì hãy nói ra ngay bây giờ bởi thời gian không còn nhiều... Chỉ ít ngày nữa thôi, Ams với chúng ta sẽ chỉ còn là những kỷ niệm ..... Và chúng ta sẽ chỉ có duy nhất 1 lần trong đời được nói cho nhau nghe những điều cất giữ trong tim bấy lâu vào đêm Made in 12....
Từng ấy lý do chắc hẳn chưa đủ để nói về Ams nhưng chắc hẳn vừa đủ để bạn quyết định chọn cho mình 1 bộ vest thật oách, 1 bộ váy hay áo dài thật xinh để có mặt vào ngày 19.5....:x Đừng ngại thể hiện mình trong ngày cuối cùng đại gia đình 2004-2007 ở bên nhau bởi hôm ấy ai cũng sẽ là người đẹp nhất....:x :x :x
Bắt đầu từ ngày mai, thứ 5 (10/5), hòm thư "Thông điệp 04-07" sẽ xuất hiện tại sảnh. Hãy gửi cho bạn bè của bạn những bức thư, những lời nhắn, những thông điệp từ trái tim và bạn hãy yên tâm rằng những điều bạn viết ra sẽ được BTC bảo mật, trao tận tay bạn bè mình. Đây sẽ là cơ hội để bạn tặng cho những người bạn của mình một bất ngờ thú vị... Ấm áp và thân thương...
3 năm... 7 năm... Tình cảm của bạn với Ams chắc hẳn là rất rất nhiều và dĩ nhiên việc đóng góp cho Made in 12 số tiền 50000đ sẽ không phải là điều gì đáng để lăn tăn đúng không? Vậy thì các bạn hãy hoàn thành việc đóng góp ủng hộ chương trình để chúng ta có một Made in 12 hoành tráng, ấm áp, ý nghĩa và mang dấu ấn 04 07....:x
Còn chần chừ gì nữa bạn nhỉ, cùng chuẩn bị cho một Made in 12 vĩ đại và hoành tráng nào!