Mừng em Nhung trở lại VC

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Em Nhung sau khi rời bỏ VC ra đi, đã quyết định lên chùa đi tu. Nhở thành tâm tu tích em Nhung sớm trở thành sư chủ. Một hôm đang tọa thiền thấy các sư cô đang đùa nghịch với cái xe đạp, sư chủ Nhung vội chạy ra sân chùa hét lớn:

"Các cô nghịch ít thôi, tôi mà rút cái yên ra là hết vui đấy" :"> >:) :D
 
thực tẻ nhạt so với truyện ngày xưa mình post :)|
 
bà chị search ra đi ;))

Còn truyện trên kia thay câu cuối bằng ...." tôi mà cho lắp yên vào là hết vui đấy ! "
:">
 
mấy truyện classic mà post đi post lại nhiều quá cũng nhàm
 
chỉ có truỵen chị post là ko mấy khi classic nhờ ;;)

nhưng ... comment sao cho ng ta sau có hứng post tiếp chứ em :"> tinh thần vui là chính mà :">
 
:D em Hoa lâu lắm không vào VC :"> xin lỗi các bác ah ;))

bạn nhung về lại VC rồi cơ đấy ;;)

thế mà không báo cho bạn bè 1 câu ;))

bạn Nhung với bạn Hoa lại câu bài nào ;))

:D đang ngồi máy thằng bạn :p nên ngại đăng nhập quá ;))

các bác vỗ tay khen bạn cho em mượn nick đi ;;)

tặng bạn ý mấy cái S nào ;))
 
Back
Bên trên