Một câu chuyện đầy tình mẹ con, một tình cảm không có bến bờ...

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Đứa con hỏi:

- Hộp gì thế hả mẹ ?

- Hộp thịt con ạ.

- Thịt gì thế hả mẹ ?

- Thịt hộp con ạ.

( Không lời )
 
Bình tĩnh :D Ai post chuyện ở đây đều được welcome hết :D

Không nên làm nhụt chí các thành viên mới :D

=D> chú Dương phát :D
 
Nghe cũng được đấy chứ?Ko fai VC đang cố gắng post truyện tử tế sao?
 
Các ngươi thử kể truyện này cho bạn xem đi nào ;) Bạn của các ngươi sẽ cười ầm lên vì đọ CHUỐI CỦ của câu chuyện :))
 
Đúng rồi, hoan hô chú Dương, mọi người phải ủng hộ thành viên mới chớ.
 
Cái gì mọi người cũng nói được B-)
Truyện kiểu này tuy không gây sốc như phong trào VC, nhưng còn chấp nhận được trên phương diện... lành mạnh :D
 
--------------------------------------------------------------------------------

Các ngươi thử kể truyện này cho bạn xem đi nào Bạn của các ngươi sẽ cười ầm lên vì đọ CHUỐI CỦ của câu chuyện

Kể rồi, reaction của bạn em nè, ( nguyên văn nhé) : "Mày rẻ tiền nó vừa thui, đếch thấy buồn cười chó rì cả!"
Bó tay toàn phần
 
rất lành mạnh , rất lành mạnh , rất rất rất lành mạnh ! =D>
 
Bit: rất lành mạnh , rất lành mạnh , rất rất rất lành mạnh !

Lành mạnh nên mới chuối

bit: chuối 1 chút nhưng được cái lành mạnh !

tao thấy cái này còn hay hơn cái bài post cười trên kia ậy
 
trong sáng thế này là tốt rồi !

To Châu : nói năng lung ta lung tung , chán mày !
 
:)) Đúng là được cái lành mạnh :D Còn người duy nhất cười khi nghe chuyện này là thằng em mình học lớp 4 :|


Mà giờ post truyện khó phết nhỉ ?? :D Post truyện lành mạnh thì bị kêu là chuối :D
Không lành mạnh thì....:(
 
Sao em tự nhiên nói năng triết lý thế :p
 
khó chiều mình và người cùng 1 lúc được lắm ----> ông đức ko hiểu ý của em ý à ??? >:)
 
Back
Bên trên