Một cách cầu hôn

:)) em trong sáng giống anh mà...:)) nhưng mà anh làm rì mà để em Thủy thốt lên là : anh chỉ toàn chân chính thôi thì...:))...cũng đáng để hiểu lầm lắm...chị thảo nhờ :))
 
Thì em Thủy với chị Thảo không trong sáng [-x
 
Ở đây có ai là không trong sáng đâu :D mọi người cứ bàn cãi làm gì :D
 
/:) uh...ai cũng trong sáng...anh dũng trong nhất còn bạn đức sáng nhất ;)
 
Bây giờ mới có một cô gái nhìn nhận đúng về anh em mình =D>
 
=d> Anh em mình bắt tay cái nhỉ ? :D Thanx bạn Vân cái ;) :x :)) Lâu lắm mới thấy có người nói được mấy câu chí lý :D
 
Ôi xời ơi, tự hào không đúng chỗ :((
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Những người nhầm toàn là con gái thôi, anh em con trai chúng mình trong sáng nên chỉ biết chân chính thôi nhỉ :))

.... làm gì có mà đòi biết cái thứ chân chính tiếp theo .... :)) .... b-)
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thì em Thủy với chị Thảo không trong sáng [-x

...... aha ... chị Thảo kìa ... anh DUng dám gắp lửa bỏ tay 2 chị em mình ... anh DUng trông thế mà bụng dạ xấu xa ..... b-) ... :))

... to chị Vân : ... ý chị là theo nghĩa đen hay bóng nhỉ ??>..... 2 anh mừng sớm thế ... :)) ... đúng là
Nguyễn Thảo đã viết:
tự hào không đúng chỗ
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Vân đã nói thế rồi, đề nghị em Thủy không lôi kéo chị ấy vào con đường thiếu trong sáng nhé
 
Em Dũng cứ tự nhận mình trong sáng, thế theo EM thì EM trong sáng ở điểm nào, chỗ nào, phần nào và....
 
Phần nào của em cũng trong sáng, nói chung là em trong sáng toàn diện =D>
 
Khen hay cho em Dũng và những phần trong sáng của Em nhé =D>
 
Back
Bên trên