Mọi người ơi, đăng kí trường nào?

Nguồn 0 chính thức : lý, sử , sinh...
 
Thôi, vậy là toi đời rồi, hết hi vọng đỗ loại giỏi T_T.............
 
Chủ đề này giống một cuộc tình ái trắc trở, lúc lên voi lúc xuống chó! :))
Câu hỏi chính: mình đang lẫn lộn chả biết BK, KHTN hay SP nữa. Dù sao còn phải lựa chọn kĩ, vả lại hạn nộp cũng còn lâu.
Câu hỏi phụ số 1: Năm nay tốt nghiệp Sinh, Sử, Lí, Ngoại ngữ thì chỉ đoán thôi cũng biết rằng phải có ít nhất là 3 trong số đó.
Câu hỏi phụ số 2: Có ai thi ĐH Lâm nghiệp khoa Cưa không nhỉ? ;)
Câu hỏi phụ số 3: Mình thì thích đi Nghĩa vụ quân sự cho nó sướng!!! :>
Câu hỏi phụ số 4: Bậy tí, có ai thi Y khoa S... không? B-)
Câu hỏi phụ số 5: Hay thôi, về quê chăn bò, có bạn nào muốn chăn bò với tớ không?
 
Các anh ơi, em mới hoc lớp 11 nhưng em cũng sợ đăng kí trường lắm
Em muốn thi sư phạm hóa nhưng chỉ sợ lấy điểm cao( cái này cố tí cũng đỡ lo) nhừn sợ đầu ra khó,
hay là cứ đi thi cái trường nào về kinh tế,xin việc cho nó dễ chịu
Nhưng em sợ nếu mình không thích học thì sẽ học dốt-------> quen bít cũng chịu
Thế phải làm thế nào
 
vào đây ủng hộ?? Toàn thấy mọi ng câu bài thôi, bàn bạc học tập cái quái gi??
 
toi rồi , năm nay nhiều người thi Kinh tế lắm hử , chắc năm nay KTQD lấy cao lắm
 
Các anh chị ơi, mấy đứa bạn em nó phân thế này có phải không nhể
Đại học loại 1: BK, KHTN, Ngoại thương, SP, HVKTQS, BCVT, Y, Dược
Đến cả kinh tế nó còn chê loại 2
có đúng không nhỉ
 
KTQD năm nào chẳng nhiều người đăng kí nhưng rồi năm nao cũng chừng đấy người thi trường khác ( nguyên vọng dự bị mà ) nên điểm vẫn như thường thôi bạn Đức ạ
To Minh tú : tớ tưởng ngoại ngữ thế nào mà chẳng thi
thi sinh với lí là mình sướng haha
à mà nếu áy thi lâm nghiệp khoa cưa thì để tớ thi tự nhiên khoa đổ cho nó zui nhá
ấy mà thi BK là hình như gần đủ hội hòa tấu
câu hỏi phụ số 3 : rất tiếc , ay ko dủ tiêu chuẩn di NVQS đâu ^_^ chia buồn nhá
câu hỏi phụ số 4 : lớp tớ hồi trước có bé Lao Ái định thi nhưng giờ này bé đang lưu lạc tận Đinh Tiên Hoàng , chẹp
câu hỏi phụ số 5 : chăn bò cũng khó ra phết
kể chuyện 1 tẹo : mẹ tớ bảo ngày xưa tăng gia mỗi người phải đủ 10kg "mìn" mới được , thế là các bé chăn trâu chăn bò đi đâu cũng thủ theo 1 nắm que , nó cứ cho ra bãi nào là cắm vào bãi đấy 1 que -> đồ đã có chủ , cấm sờ ^_^ thế đấy
MT đi chăn bò ko biêt co thế ko ...
he he
nếu thế thì lãng mạn phải biết nhá
 
Hình như còn một nguồn không chính thức nữa là thi Lý-Địa-Sinh, cái này từ trường Việt Đức.Hic, sao không thi Lý-Địa -Sử có phải là tốt không. :)|
 
Thông tin tối mật là: Thể dục,Gdcd,Kĩ thuật
Còn Tuyệt mật là :Lý ,Hóa ,Sử
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói linh tinh gì thế , đã có Hóa thì ko có Lý và ngược lại
 
Ê Đức, mẹ chú bảo là ko thi Địa à. :D
Môn Sinh chết tiệt, năm nay mà thi thì mình xác định rồi. :(
 
các anh chị thi ghê thế
ngày này năm sau lên box 02-05 chia sẻ kinh nghiệm cho bọn em nhé
 
mình thấy trên TV có tiết mục ôn tập GDCD ^_^
 
quên mất , có năm vẫn thi cả hóa lẫn lí đấy
năm nay mà thế thì sướng ...chẹp chẹp
 
em Nam lo sớm thế
cứ tranh thủ chơi nốt năm nay đi đã em ơi , lo trước chẳng được gì đâu
 
Đúng là mẹ bạn Đức-tức cô Nga cũng đã nói là sẽ không thi Địa , quả này chắc là thi Sinh mất rồi.Hic, mọi người đã có chữ nào trong đầu chưa???
 
Back
Bên trên