Mẫu người lý tưởng trong mắt mỗi người

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó có thể lý tưởng trong lúc này nhưng lại thay đổi trong lúc khác:))
Dù thế nào đi chăng nữa thì chình kiến bản thân vẫn quan trọng nhất:D, khong bao giờ thay đổi:))
 
Chính kiến bản thân , cái này trừu tượng thế @-) ...
Lí tưởng chỉ là tương đối , tgian là tuyệt đối , theo tgian thì lí tưởng thay đổi @-) ...
 
Chính kiến bản thân , cái này trừu tượng thế ...
đúng rồi,thế nào gọi là chính kiến bản thân?
Em thấy anh trung trong topic này cũng bảo mình có mẫu người lí tưởng mới mà.
 
À thật ra không phải mới nhưng mà:D, khó nói lắm:))
Còn lớp Toán chỉ giỏi làm thơ tán dóc thui chứ làm sao giỏi bằng lớp văn được:))
 
đặt ra để mà còn mơ ước chứ còn làm j.. mà đặt ra thì mới có cái topic này để vào mà nói...:|
 
Phải chấp nhận ko ai là perfect cả:(...nhưng mình ghét nhất là những đứa ko là chính mình....(chết thật,thế hóa ra mình ghét mình ah?:)) )
 
Thế thì các bạn phải tham gia hội "Sống thật với chính mình" đi ^^
Thư kí hội vào quảng cáo chút :p
 
Sống thật với chính mình là thế nào , ko hiểu lắm :| ...
Chỉ biết sống sao cho thấy thoải mái nhất , ko gò bó , thế thôi ...
 
Hờ... hội phó hội sống thật với chính mình đây... kêu gọi các bạn đang, đã, và sẽ sống thật với chính mình tham hội... muốn biết thêm chi tiết có thể liên hệ hội trưởng Sói hoặc hội phó chung trang... Nếu có nhu cầu muốn làm thành viên... xin liên hệ với Mĩ Chi.. để được xét duyệt...:D
@ Minh: Sống theo ý mình.. không hổ thẹn với bản thân...như thế cũng là sống thật với chính mình.. hay như Minh nói... cũng đủ tư cách làm hội viên hội sống thật với chính mình rồi...:D
 
Bùi Lan Hương đã viết:
Thế thì các bạn phải tham gia hội "Sống thật với chính mình" đi ^^
Thư kí hội vào quảng cáo chút :p
hội này hoạt động ở đâu vậy? cho em gái gia nhập với

----------

oe' hình như chúng ta đang đi lạc chủ đề rùi thì phải:eek:
 
Lạc 100% chứ còn gì nữa:))
Lý tưởng có thể nói là 1 cái gì đó quá xa với với thực tại:D, rất ít khi chũng ta vươn được tới cái lý tưởng đó mà nhưng dẫu sao rất ít không phải là không có thế nên hãy vẫn cứ hy vọng và tin tưởng vào 1 cái gọi là lý tưởng nào đó:))
 
sao lại lí tưởng xa vời với thực tại? Phải lấy lí tưởng người thật việc thật chứ?
 
Thôi , chủ đề này chắc cạn kiệt ý tưởng rồi ...
Lí tưởng thì có j mà ko thể nhỉ , lí tưởng chứ đâu phải hoàn hảo , 2 khái niệm này đâu thể lẫn lộn , thế nên vẫn hoàn toàn có thể có người lí tưởng trong mắt mỗi người ...
 
Lấy người thật việc thật ra đi
Mọi người cứ nêu lí tưởng của mình rồi cho chính mình hoặc người khác xem ai có thể tìm ra được cái hình mẫu lí tưởng đã có người nêu ra đó(gần đúng cũng được). Ý kiến hay không?:-?
 
Ỉn, là ai thế chị Chi?:D. Tiết lộ tí đi nào. :D
 
@ chi:Sao lại thế dc hả Chi? Thế thì anh Trung thần tượng Hưng lớp mình à;;) ?
Thực ra mẫu người lí tưởng là người tổng hợp tính tốt của tất cả những người mình yêu quý đúng ko ạ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên