Mất trí

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Hai người hàng xóm nói chuyện với nhau
- Cái tay làm cùng cơ quan tớ bị mất trí hay sao ý, không muốn nhận tài sản của mình

- Sao ông biết?

- Rõ ràng cái quần của hắn để quên ở nhà tớ. Vậy mà khi tớ mang đến cơ quan trả hắn thì hắn cứ chối đây đẩy không nhận
 
Em Dung có vẻ tâm huyết những câu chuyện thế này nhỉ, thấy nó giống mình quá phải không? :))
 
Vâng, đưa lên cho các chú em có thêm kinh nghiệm thôi, tiếc gì cái quần cũ hả chị
 
Em có nhớ là mình đã bị mất bao nhiêu chiếc quần cũ thế rồi không? =D>
 
Em cũng chả nhớ nữa, chỉ biết tiền lương không đủ mua quần :))
 
Thế thì bây giờ em còn mấy cái?, hỏi thế chắc rõ hơn chăng? =D> =D>
 
Lúc nào em cũng có đủ quần mặc, mất cái này thì phải mua cái khác thay vào ngay chứ, vợ em mà thấy thiếu thì nó nghi ngay :)>-
 
Chết! Anh Dung nhắc em mới nhớ! Cho em xin lại cái quần :D
 
... hóa ra anh dũng vừamua quần mới , vừa xài luôn quần có trong nhà chị thảo ạ .... có khi 70% quần của anh Dũng là do "thấy trong nhà thi mặc " .....:))...... b-)
 
Của thiên lại trả địa thôi em Thủy ạ, anh cũng bị mất nhiều quần lắm rồi :))
Chú Cường: quần của chú anh lại để quên ở nhà chú rồi :))
 
Ơ, thế này thì vợ Dũng sinh cháu chắc Cường sợ lắm nhỉ?, còn em Dũng chuẩn bị máy giảm đau đi nhé. :))
 
Hơ, dại gì, thế nhỡ là con em thì em toi à, thời buổi mọi thứ lẫn lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần :))
 
Thế nên chị mới bảo em là phải chuẩn bị tinh thần ... mà chiến đấu :((
 
Chiến đấu làm gì khi cầm chắc cái chết :))
 
EM chết ngày nào thế, bộ răng đã có đem đi ký gửi chưa? :))
 
Em viết di chúc, tặng lại chị hàng tiền đạo đẹp đẽ này
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Ơ, thế này thì vợ Dũng sinh cháu chắc Cường sợ lắm nhỉ?, còn em Dũng chuẩn bị máy giảm đau đi nhé. :))
Yên tâm, em có "chuẩn bị" rồi, nếu có thì chắc phải đặt tên nó là Cao su thủng thôi :D
 
Chết thật :| Có ai biết quần của em ở đâu không :| Đặc điểm : có hình trái tim :))
 
Hơ, hình trái tim ở trước hay ở sau, anh cũng bị mất mấy cái như thế, quần đấy là chú mua hay chú cũng bắt được :))
 
Back
Bên trên