Mất trí

Em chả nhớ :D Chỉ nhớ là hôm đấy có cái quần như thế rồi "tự nhiên" mất :)).

Mà trái tim của em là ở khắp quần cơ :D. Còn quần khác thì có hình khẩu đại bác ở phía trước :mrgreen:
 
... anh Dũng thì toàn quần bắt được ... có mua cái nào đâu ....:)) .... 8-}
 
Anh cũng biết là anh hay bị mất quần nên anh phải mua những loại quần đặc biệt, dễ nhận ra nhất, mấy cái trái tim với đại bác anh cũng có :))
Sao em Thủy biết là anh toàn bắt được, lúc đầu không mua thì mặc bằng gì
 
thì anh Dũng cũng có cần mặc đâu??? ko mặc thì đỡ phải cởi, thế có phải tiện hơn ko?
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Anh cũng biết là anh hay bị mất quần nên anh phải mua những loại quần đặc biệt, dễ nhận ra nhất, mấy cái trái tim với đại bác anh cũng có :))
Sao em Thủy biết là anh toàn bắt được, lúc đầu không mua thì mặc bằng gì

Em Thủy biết bởi vì em Thủy toàn mang quần không ai nhận đến cho em Dũng, ... và em Dũng lần nào cũng vui lắm vì thấy đúng là quần của mình :))
 
Vui chứ chị, chạy chối chết, tưởng là mất toi cái quần, không ngờ lại được mang đến trả tận nơi :))
 
Hình như hôm đấy anh em mình mặc chung quần cho khỏi quên! Thế mà...
 
Thế hóa ra anh em box VC toàn mặc chung quần à? :))
 
Back
Bên trên