Mùa hè-đáng ghét hay đáng yêu?????????

:eek:
buồn cười chết mất:))=))=))=))=)):))
ôi giời ơi là giời
buồn cười wé :))=)):))=)):))
 
Lê Minh Quân đã viết:
mùa hè ngắm gái
Gái đâu ra mà ngắm, ở nhà cả ngày, hôm nào đi học thêm thì ló mặt ra đường tý xíu, mà bể Thủy Lợi nhiều em xinh ra bơi lắm :D:D:D
Nhót ơi, có ji` khiến mày bùn cười thế ??????????? Thằng này chắc vừa bị đá nên đành cười (vì bị điên mất rồi :)):)) )
 
Nhót ơi, có ji` khiến mày bùn cười thế ??????????? Thằng này chắc vừa bị đá nên đành cười (vì bị điên mất rồi)
:)) làm đíu có con chó nào đâu mà đá
cười là vì virus H5B3N1 sắp lan rộng qua đường thủy rồi:))
 
Nghe nói nó lây qua đường truyền internet đấy :D:)):)):))
 
Phải phải, hoàn toàn chính xác, tiếc là thời gian GB ít hơn thời gian đi học thêm tới 5, 6 lần
 
Mọi người nè! Bây giờ đang giữa hè rùi, có lẽ việc làm nhiều nhất lúc này là học thêm phải ko? Có ai thảnh thơi như tui ko? Chẳng ai bắt đi học cả, suốt ngày chỉ biết ngổi nhà chơi điện tử thui! Buồn wa trời!
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Thế cô em ngựa shit có bít bơi ko thể ???
uầy!!seo thèng này nỡ nói kon iem thía!!!
hiện tại thấy chưa hè nèo chán như hè này!!!!!!!!!!!!!!!cứ đang chơi phớ lớ tít mù thì thể nèo cũng vướng phải 1 chuyện shit nèo đó và roài---> một chuỗi những ngày kinh khủng!!!!!!!!!!!!!
còn đi bơi- gần 2 năm chưa đi roài--> có đến HWT thì chỉ ngồi trên bờ chơi bài+ ra bể trẻ e vầy nước+ ngồi phun nước trêu bọn bạn--> hết!
đc cái năm nay phát hiện chơi bài trên T.A.C vãi vui-->từ 16 đã đc vô roài--> ko lo vi phạm pháp luật! b-)
 
Có lẽ tớ chẳng thấy thích mùa hè chút nào cả ! :(
Mùa hè vừa nắng vừa nóng khiến con người luôn luôn có cảm giác mệt mỏi và chỉ muốn ngồi trong phong điều hòa => dẫn đến sự lười biếng ! |-) Có những ngày trời nắng chang chang 38, 39 độ mà tớ vẫn phải đi học thêm, ngồi chen chúc nhau 4 người trong cái bàn bé tẹo ma quat thì ít ! :cry: , không hiểu sao lúc đấy mình thấy ghét mùa hè thế ! :-/ Đã thế mùa hè lại là kẻ thù của những bạn gái nữa. Tớ nói ra đừng cười chứ con gái sinh ra ai chẳng điệu, nhìn ra ngoài trời nắng thế thì đã ngại rùi, sợ đen mà ! Nhưng mà đen là 1 chuyện, còn nhìu thứ khác nữa như ung thư da hay say nắng j` đó.... ! 8-|

Có thể các em cấp 1 thích nghỉ hè chứ tớ chẳng thích chút nào ! Cứ tưởng hè là time để chơi ai ngờ....Cứ nhớ tới hè năm ngoái vừa phải thi tốt nghiệp, thi vào Ams, lại thi cả chuyên ngữ nữa !Ngày nào cũng đi học thêm triền miên, lo lắng sợ hãi vô cùng. Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến, vào phòng thi run cầm cập, làm bài xong rồi vẫn còn phải lo lắng hồi hộp chờ kết quả. 0:) Hey,... đến lúc biết mình đỗ còn chẳng tin vào sự thực nữa chứ !!!!!!! ;) Lúc đấy tớ hạnh phúc biết bao, nhưng mà đúng là ông trời không bao h để cho con người được toại nguyện, người bạn thân nhất của tớ 4 năm cấp 2 không đỗ Ams. Những ngày sau đó đều buồn, tớ buồn cho bạn ý nhìu lắm và cho cả tớ nữa ! :(( Bọn tớ đã học với nhau 4 năm liền, ai đã học Ams cấp 2 khóa bọn tớ đều biết rằng bọn tớ thân thiết với nhau như chị em, đi đâu cũng có nhau, chẳng bao h rời cả, thế mà bây h mỗi đứa 1 nơi, buồn lắm ! :(( Mà còn đáng buồn hơn khi bọn tớ chơi thân nên bố mẹ bạn ý cung biết rõ về tớ, bọn tớ học cũng ngang nhau vậy mà bây h bạn y không đỗ nên bố mẹ thường mang ra so sánh, rồi mắng mỏ,....có những lần 2 đứa gọi điện cho nhau chỉ để khóc..... :(( Tớ không sao có thể quên được những ngáy đáng ghét ấy, tớ dường như quên rằng mình đã đỗ Ams, tớ nghĩ đến bạn ý khá nhiều,... Bạn ý nói rằng rồi sau này mỗi người học 1 trường sẽ chẳng thể thường xuyên gặp nhau, rồi mỗi người sẽ đều có bạn mới, rồi tình cảm se bị ngăn cách !!!!!! Lúc đấy sao trong lòng tớ dội lên 1 quyết tâm rằng sẽ không thể để như thế được, mình phải cố gắng để mình và bạn ý sẽ vẫn thân... :) Nhưng mà chỉ được 1 time đầu thôi, đến lúc thi rồi bận học, rồi bọn tớ lại học khác buổi,... nên càng ngày càng xa cách !!!!! :( Cho đến bây giờ tớ và bạn ý vẫn liên lạc vơi nhau, tớ vẫn coi bạn ý là người bạn tri âm tri kỉ nhưng tớ vẫn thấy năm ngoái thật buồn, có lẽ tớ sẽ không bao h quên.......Va tớ muốn nói với bạn ý rằng : bọn mình sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, không j` có thể ngăn cách.... :x .
Đấy có lẽ là 1 trong số những lí do tớ không thích mùa hè, có thể mùa hè cũng đáng yêu đấy chứ nhưng nó đã làm tớ phải buốn nhìu biết bao nhiêu.... :(( Rối sau này lên lớp 12 biết đâu cũng sẽ gặp lại tình huống này.....Tớ sợ phải chia tay với bạn bè lắm.....
 
Đặng Thu Phương đã viết:
Có lẽ tớ chẳng thấy thích mùa hè chút nào cả ! :(
Mùa hè vừa nắng vừa nóng khiến con người luôn luôn có cảm giác mệt mỏi và chỉ muốn ngồi trong phong điều hòa => dẫn đến sự lười biếng ! |-) Có những ngày trời nắng chang chang 38, 39 độ mà tớ vẫn phải đi học thêm, ngồi chen chúc nhau 4 người trong cái bàn bé tẹo ma quat thì ít ! :cry: , không hiểu sao lúc đấy mình thấy ghét mùa hè thế ! :-/ Đã thế mùa hè lại là kẻ thù của những bạn gái nữa. Tớ nói ra đừng cười chứ con gái sinh ra ai chẳng điệu, nhìn ra ngoài trời nắng thế thì đã ngại rùi, sợ đen mà ! Nhưng mà đen là 1 chuyện, còn nhìu thứ khác nữa như ung thư da hay say nắng j` đó.... ! 8-|

Có thể các em cấp 1 thích nghỉ hè chứ tớ chẳng thích chút nào ! Cứ tưởng hè là time để chơi ai ngờ....Cứ nhớ tới hè năm ngoái vừa phải thi tốt nghiệp, thi vào Ams, lại thi cả chuyên ngữ nữa !Ngày nào cũng đi học thêm triền miên, lo lắng sợ hãi vô cùng. Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến, vào phòng thi run cầm cập, làm bài xong rồi vẫn còn phải lo lắng hồi hộp chờ kết quả. 0:) Hey,... đến lúc biết mình đỗ còn chẳng tin vào sự thực nữa chứ !!!!!!! ;) Lúc đấy tớ hạnh phúc biết bao, nhưng mà đúng là ông trời không bao h để cho con người được toại nguyện, người bạn thân nhất của tớ 4 năm cấp 2 không đỗ Ams. Những ngày sau đó đều buồn, tớ buồn cho bạn ý nhìu lắm và cho cả tớ nữa ! :(( Bọn tớ đã học với nhau 4 năm liền, ai đã học Ams cấp 2 khóa bọn tớ đều biết rằng bọn tớ thân thiết với nhau như chị em, đi đâu cũng có nhau, chẳng bao h rời cả, thế mà bây h mỗi đứa 1 nơi, buồn lắm ! :(( Mà còn đáng buồn hơn khi bọn tớ chơi thân nên bố mẹ bạn ý cung biết rõ về tớ, bọn tớ học cũng ngang nhau vậy mà bây h bạn y không đỗ nên bố mẹ thường mang ra so sánh, rồi mắng mỏ,....có những lần 2 đứa gọi điện cho nhau chỉ để khóc..... :(( Tớ không sao có thể quên được những ngáy đáng ghét ấy, tớ dường như quên rằng mình đã đỗ Ams, tớ nghĩ đến bạn ý khá nhiều,... Bạn ý nói rằng rồi sau này mỗi người học 1 trường sẽ chẳng thể thường xuyên gặp nhau, rồi mỗi người sẽ đều có bạn mới, rồi tình cảm se bị ngăn cách !!!!!! Lúc đấy sao trong lòng tớ dội lên 1 quyết tâm rằng sẽ không thể để như thế được, mình phải cố gắng để mình và bạn ý sẽ vẫn thân... :) Nhưng mà chỉ được 1 time đầu thôi, đến lúc thi rồi bận học, rồi bọn tớ lại học khác buổi,... nên càng ngày càng xa cách !!!!! :( Cho đến bây giờ tớ và bạn ý vẫn liên lạc vơi nhau, tớ vẫn coi bạn ý là người bạn tri âm tri kỉ nhưng tớ vẫn thấy năm ngoái thật buồn, có lẽ tớ sẽ không bao h quên.......Va tớ muốn nói với bạn ý rằng : bọn mình sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, không j` có thể ngăn cách.... :x .
Đấy có lẽ là 1 trong số những lí do tớ không thích mùa hè, có thể mùa hè cũng đáng yêu đấy chứ nhưng nó đã làm tớ phải buốn nhìu biết bao nhiêu.... :(( Rối sau này lên lớp 12 biết đâu cũng sẽ gặp lại tình huống này.....Tớ sợ phải chia tay với bạn bè lắm.....
Ui, topic này quay trở lại sau 1 thời gian dài bị lãng quên bằng một bái chất lượng ghê ;)
Mùa hè , mấy hôm nay được cái mưa mưa nên mát trời :) Ngồi nhà lên net, bật quạt vu` vu` vào mặt sướng ghê ;);)
 
Mùa hè như Quân thế thì đã quá rùi còn gì! Công nhận bạn Phương post bài chất thật đấy!
 
Mùa hè như Quân thế thì đã quá rùi còn gì! Công nhận bạn Phương post bài chất thật đấy
Gỡ gạc lại cái định nghĩa nghỉ hè ấy mà, từ năm lớp 9 đến giờ, mùa hè là mùa hè, đâu có nghỉ hè /:)
Phải nói là : tháng9 đến tháng 5 : Học chính khóa kiêm học thêm
Tháng 5 đến tháng 9 : Học thêm x 3 - học chính khóa
Được cái đúng là time thì nó hơi thoải mái hơn tý xíu:-$
 
Mùa hè không đến nỗi đáng ghét, nhưng cũng chả đáng yêu tẹo nào. Từ bé đến giờ là 16 mùa hè rồi, mùa nào cũng chỉ là những kỉ niệm không muốn nhắc tới. 5 mùa hè đầu tiên không nhớ nổi mình đã làm những gì. 5 mùa tiếp theo mùa nào cũng khóc, vì bị nhốt ở nhà, vì bị bố mẹ mắng (ở nhà nhiều nên hay có những trò đáng lẽ không nên làm), vì không được đi chơi như bạn bè, vì bạn bè luôn ghét mình được cô yêu quý, v.v. 5 mùa hè nữa thì đã không còn nước mắt trẻ con như thế nữa, bắt đầu biết được những rắc rối của một gia đình bình thường,đánh mất đi một tình bạn đẹp nhất trong đời học sinh, phát hiện ra những điều kinh khủng nhất của những người được gọi là "bạn" ,(suýt chút nữa thi rớt tốt nghiệp). Mùa hè cuối cùng là hè năm nay, chả biết có nên gọi là mùa hè không nữa? Khi mà bạn phải đối mặt với những kì thi quyết định tương lai của mình thì chẳng còn khái niệm mùa nào trong quỹ thời gian nữa đâu.
Hic, thía nhưng mờ mình vẫn không thể cho là nó đáng ghét, vì đây là thời gian duy nhất trong năm có được một tuần đi ra khỏi Hà Nội, là mùa mà cảnh biển đẹp nhất trong năm, gió biển mát nhất, được ăn diện, được măm đồ ngon của khách sạn, được về thăm con cún con của tớ, được trốn bố mẹ một tuần không kiểm soát khi về quê. Lịch học thưa hơn mọi khi, là mùa thuê truyện tranh về nghiền ngẫm +mơ mộng :) nói chung là còn nhìu nét đáng iu không thể nói ra được :))
Ặc, thế thì tớ cũng chả hiểu là nên nghĩ về mùa hè thế nào đây?
 
Ngô Thu Phương đã viết:
Mùa hè không đến nỗi đáng ghét, nhưng cũng chả đáng yêu tẹo nào. Từ bé đến giờ là 16 mùa hè rồi, mùa nào cũng chỉ là những kỉ niệm không muốn nhắc tới. 5 mùa hè đầu tiên không nhớ nổi mình đã làm những gì. 5 mùa tiếp theo mùa nào cũng khóc, vì bị nhốt ở nhà, vì bị bố mẹ mắng (ở nhà nhiều nên hay có những trò đáng lẽ không nên làm), vì không được đi chơi như bạn bè, vì bạn bè luôn ghét mình được cô yêu quý, v.v. 5 mùa hè nữa thì đã không còn nước mắt trẻ con như thế nữa, bắt đầu biết được những rắc rối của một gia đình bình thường,đánh mất đi một tình bạn đẹp nhất trong đời học sinh, phát hiện ra những điều kinh khủng nhất của những người được gọi là "bạn" ,(suýt chút nữa thi rớt tốt nghiệp). Mùa hè cuối cùng là hè năm nay, chả biết có nên gọi là mùa hè không nữa? Khi mà bạn phải đối mặt với những kì thi quyết định tương lai của mình thì chẳng còn khái niệm mùa nào trong quỹ thời gian nữa đâu.
Hic, thía nhưng mờ mình vẫn không thể cho là nó đáng ghét, vì đây là thời gian duy nhất trong năm có được một tuần đi ra khỏi Hà Nội, là mùa mà cảnh biển đẹp nhất trong năm, gió biển mát nhất, được ăn diện, được măm đồ ngon của khách sạn, được về thăm con cún con của tớ, được trốn bố mẹ một tuần không kiểm soát khi về quê. Lịch học thưa hơn mọi khi, là mùa thuê truyện tranh về nghiền ngẫm +mơ mộng :) nói chung là còn nhìu nét đáng iu không thể nói ra được :))
Ặc, thế thì tớ cũng chả hiểu là nên nghĩ về mùa hè thế nào đây?
Hix hic, hình như các bạn tên Phương đều khá giống nhau thì phải, chậc chậc, chất lượng ghê, hoan nghênh ;);)
Mùa hè có cái hay và cái dở của mùa hè ;)
 
Back
Bên trên