Liệu mình có thể thay đổi 1 ai đó?

Ko thể nào thay đổi được :D
Em là một bằng chứng sống cho điều đó nè :p
Đừng bao h cố đưa ra một qui luật về tình yêu... Mệt người lắm ;) Chỉ cần sống như mình muốn là được :D
Biết là ko thể nhưng vẫn làm đến cùng ;)
Tất cả ko chỉ dừng lại ở đây đâu ;), Đồ ngốc [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng là khó chứ ko phải ko? Sửa được nó chút rì đó cũng gọi là có rùi . Muốn sửa hoàn toàn thì đương nhiên là khó rùi , muốn sửa tính cách 1 người đâu có dễ . Nhiều khi mọi người đã chán nản vì ko thể thay đổi nó sao mình vẫn cứ cố nhỉ ?? Dù mình cũng chỉ là bạn nó thui??
 
Bạn n` khi dễ thay đổi hơn "ng` ta". Ít ra bạn nó dỗi vài ngày xong nó hết dỗi còn "ng` ta" phải chờ đến khi nào mình xin lỗi mới tha. Ghét thế cơ chứ lại :(
 
Nói thế chứ bạn bình thường nói nhiều khi ko đủ sức mạnh đâu , nhất là thay đổi cái gọi là tính cách rùi . Là người đó thì nhiều khi còn có điều kiện để đứa đó thay đổi ! :D
 
Bạn bình thường thì mình làm j có nhu cầu thay đổi :)) Chỉ có bạn thân thôi chứ :D
 
@Minh
Nếu như người ta có 1 vài tính xấu thì phải bảo người ta thay đổi chứ ạ.
Cái này thì anh nghĩ là không quá khó. Như anh có với người ta anh sẽ xem xét lại cách cư xử của anh một lần, nói chung là không cảm thấy khó khăn gì để chữa tật đó cả. Mà anh nghĩ là cũng bình thường thôi, nếu mà mình làm gì đó mà biết được sẵn là sẽ làm người ta khó chịu thì mình làm cũng chả thấy thoải mái gì.

Thế tức là... nó là cái đồ... vô tâm!
Vụ này thì anh không biết nói sao, anh qua thời vô tâm, thích chơi game hơn thích con gái rồi. Nếu mà em nói vô tâm có cái đấy nữa thì anh chỉ biết nói là lớn lên sẽ hết thôi :D. Còn nếu mà vô tâm là cứ trêu mãi không chịu dừng thì đơn giản lắm, chỉ cần nhất quyết không nói chuyện với hắn nữa, không trả lời, mặc kệ hắn là hắn sợ ngay. Tuy nhiên đây là cuộc đua tính kiên trì :D.

Đấy là anh chưa thấy những thằng điên bám đuôi kon gái, bảo j cũng ừ, nói j cũng gật.
Bảo gì cũng gật không có nghĩa là bảo làm gì cũng gật, từ lời nói tới hành động là một quãng đường dài. Hơn nữa hôm nay gật không có nghĩa là mai cũng sẽ gật. Xúc cảm nhất thời thì từ từ sẽ tan dần, lúc đấy thì mới biết thực sự là có thay đổi hay không.

Theo em thấy "bướng" trở thành từ ngữ thông dụng để các chàng nựng các nàng
Cái đó thì đúng. Thường từ đó anh dùng có nhiều trìu mến hơn là trách mắng.
 
Lê Nguyễn Ngọc Tâm đã viết:
Vụ này thì anh không biết nói sao, anh qua thời vô tâm, thích chơi game hơn thích con gái rồi. Nếu mà em nói vô tâm có cái đấy nữa thì anh chỉ biết nói là lớn lên sẽ hết thôi :D
Lớn lên là bao h hả anh? Chờ mãi mà một số ng` vô tâm vẫn tự nhiên để mình... chờ tiếp :((
 
Lớn lên là bao h hả anh? Chờ mãi mà một số ng` vô tâm vẫn tự nhiên để mình... chờ tiếp :((
Nếu mà đứa con trai đó cũng ở tuổi em thì em chỉ phải chờ độ 4-7 năm thì sẽ đỡ hẳn :D.
 
8-} 4-7 năm nữa 8-} Thôi, chắc em ko chờ nổi đỡ hẳn rồi, chỉ chờ đỡ vừa vừa thôi vậy :((
Thông thường kon trai thik con gái thay đổi theo xu hướng theo ý mình hay ngc lại (ý em là thik bướng lên hay hiền đi :D )
 
@ Anh Tâm:

Hì, em đã cho nó 1 trận rồi. :D Nó đã xin lỗi em vì đã đối xử không tốt với em và hứa sẽ sửa đổi. Anh bảo lớn lên nó sẽ hiểu. Nhưng mà... nó đã "đầu 2, đít chơi vơi" rồi chứ có ít đâu ạ. ;;) Người ta vẫn bảo, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. :D Hihi

Đúng là cũng có sự thay đổi thật. Nó không trêu em nữa. Nhưng em vẫn cảm thấy hình như thấy nó cư xử không được tự nhiên cho lắm, cứ gượng ép kiểu gì ấy. Hồi trước em với nó gặp nhau là buôn cháy chợ. :p Còn bây giờ thì... gặp nhau cố gắng lắm nói được dăm ba câu là may./:) [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả hiểu nhưng mà trong đầu đã có ý nghĩ phải thay đổi đứa nào đấy là y như rằng làm ít hay nhiều cũng nảy sinh chuyện rì đó !
 
Thông thường , tiếp xúc với người nào đấy sinh đúng cung Sư Tử là em ngại nhất

Cung Sư Tử thường quá nóng tính , bốc đồng , nhiều lúc ko quan tâm đến suy nghĩ của người khác , và ko bao h thay đổi đc những người thuộc cung này :D
 
Cung sư tử à

Tớ thấy những người thuộc cung đấy đúng là nóng tính lắm

Khó mà thay đổi đc quyết định nào đó của họ chứ chưa nói đến chuyện thay đổi những thứ khác :(
 
Việc thay đổi còn dựa vào cung nữa cơ ah 8-} :))
Khi chuyển từ giai đoạn tình cảm này sang giai đoạn tình cảm khác rất dễ bị thay đổi (xoạch 1 cái :)) ) tự dưng thấy khó nói chuyện kinh khungr :(( Ai làm ơn bảo cho mình bao h thì hết :((
 
@Minh: anh nghĩ có thể là 2 đứa khó nói chuyện với nhau là chuyện có thật. Con người hay trêu em là con người thật của hắn, vui vẻ, thích đùa. Việc trêu em thậm chí có thể mang ý nghĩa là bày tỏ sự quan tâm của hắn đối với em. Việc trêu người khác không chỉ đơn thuần là cách cư xử không mà là hệ quả trực tiếp của tính cách của hắn. Ví dụ như anh cũng hay trêu người khác giới nhưng đó không phải hệ quả trực tiếp của cá tính nên anh sửa được bởi vì anh là người rất nghiêm túc. Nếu mà bảo anh phải lỡ một lời hứa với ai đó chỉ để vui chơi với người đó thì với anh là không thể được. Trên thực tế nếu anh bảo ai đó là anh bận tức là anh bận, đã có lịch rồi, không phải là chỗ để thoả hiệp, nếu con gái nào không hiểu và tôn trọng điều đó thì nói chung là không thể nghĩ chuyện lâu dài với anh. Trong vụ này cũng vậy, em không chấp nhận sự trêu của người ta có thể có ý nghĩa là từ chối nhiều hơn hành động đó, có thể có nghĩa là từ chối con người và sự quan tâm của hắn. Con trai khi nhận tín hiệu tương tự thường tìm cách chuồn bởi vì ở cạnh người con gái không chấp nhận mình là ai cảm thấy gò bó, thiếu thoải mái lắm.

Câu " Người ta vẫn bảo, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Hihi" với anh nghe là câu cực kỳ nguy hiểm đối với chuyện tình cảm. Như vậy em cho là em suy nghĩ sâu sắc và rõ ràng hơn con trai, cũng có nghĩa dẫn đến là em không hài lòng với cách cư xử của con trai hiện giờ, cũng có nghĩa là em sẽ còn muốn thay đổi hắn nhiều nữa. Nó cũng có nghĩa em coi tính vui vẻ bông đùa của hắng là không chấp nhận được, em muốn hắn phải cư xử một cách người lớn hơn nữa. Anh là người chuyên đi cố vấn chuyện tình cảm cho người khác, anh hiểu rõ câu em nói có nghĩa gì và kết quả đại khái như thế nào. Như anh nói trên bài trước, nếu em không học được cách chấp nhận con người của hắn thì chuyện tình cảm của em hướng đến nhiều chông gai lắm. Nếu mà em còn giữ ý nghĩ tương tự như vậy thì rồi em sẽ thấy không hiểu sao người ta ngày càng xa lánh mình, khi hỏi chuyện thì chữ "bình thường" xuất hiện ngày một nhiều, 2 đứa nói chuyện ngày càng ít đi tới một điểm hầu như là cắt đứt hẳn. Hai người không có ai nói lời chia tay cả vì chả ai dám quyết. Mãi một thời gian sau, đến lúc chia tay em vẫn không hiểu tại sao là 2 đứa chia tay, cảm thấy mình như bị phụ bạc bởi vì em đã bỏ hết tâm trí vào chuyện 2 người mà người ta chỉ lạnh lùng quay đi. Thế đấy. Chuyện tương tự như vậy xảy ra quá nhiều và bao giờ con trai cũng là người bị quy kết cả.

Anh chỉ nói trước vậy thôi. Như anh khi không hài lòng với việc làm của con gái thì anh cốc đầu nhẹ người ta. Đó là cách thể hiện sự không hài lòng một cách yêu thương chứ không phải là làm thành đao to búa lớn để răn đe người ta nên anh thường không bị làm sao cả. Em có lẽ nên cẩn thận hơn trong cách thể hiện sự không hài lòng của mình đối với người ta.
 
Phục anh Tâm :D Anh lấy đâu ra lắm kinh nghiệm thế :D Tiện hỏi anh Tâm lun: bao nhiu yếu tố đủ làm động lực thúc đẩy 1 cậu bé dám nói I like you (like thui nhá) vs 1 cô bé?
Theo em hiểu câu "con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai" chỉ đơn giản có nghĩa là con gái quan tâm đến chuyện tình cảm theo hướng 1 vs 1 sớm hơn con trai, thế thôi. Về suy nghĩ, con gái thường hơi trẻ con 1 chút + mún đc quan tâm thường xuyên.
 
Về mặt sinh học thì đúng là con gái trưởng thành sớm hơn,...
về mặt tâm lý cũng thế, con gái thường rất coi trọng tình cảm mà mình có được, nếu mà 7love thì cũng sẽ có người yêu khó khăn hơn và lâu hơn con trai ^__^
@ Link: mày tính thay đổi chú bé ah ;;)
 
Về mặt sinh học thì, ờ thì đúng, n mặt tâm sinh lý đâu hẳn đã thế :)) Kon gái coi trọng hơn, n 7love thì chẳng ai nói j đc. Có chăng là con trai che giấu tình cảm của mình thôi, hay ít nhất là khéo hơn con gái. 1st love thì dù con trai hay con gái cũng không thể quên đc.
@Phương: Ko, tao thấy nó đang cố gắng thay đổi phù hợp vs tao, n tao ko thik thế, tao vẫn thik con ng` kia của nó hơn. Dù sao đó là thay đổi có lợi cho nó, và tao tôn trọng mọi quyết định của nó.
 
Theo em hiểu câu "con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai" chỉ đơn giản có nghĩa là con gái quan tâm đến chuyện tình cảm theo hướng 1 vs 1 sớm hơn con trai, thế thôi. Về suy nghĩ, con gái thường hơi trẻ con 1 chút + mún đc quan tâm thường xuyên.
Tại toàn bộ của chị ý là "Nhưng mà... nó đã "đầu 2, đít chơi vơi" rồi chứ có ít đâu ạ. Người ta vẫn bảo, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Hihi". Ý chị ý là không thoả mãn lắm với cách cư xử của cậu đó so với tuổi.

bao nhiu yếu tố đủ làm động lực thúc đẩy 1 cậu bé dám nói I like you (like thui nhá) vs 1 cô bé?
Làm sao để người ta tự nguyện nói ra thì anh chịu :D. Tuỳ từng người thôi, có người bạo dạn hơn người khác. Có người con gái chưa thích lại cũng dám nói, có người con gái có thích lại rồi cũng lâu lắm mới dám nói. Nếu mà muốn ép người ta nói mà biết người ta rất thích mình thì chỉ cần giả vờ dỗi tí xong vòi vĩnh đến lúc người ta phải nói là được :D. Nói chung anh không khuyên ai tìm cách đi ép người khác làm cái gì cả, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

Nếu em hỏi là làm cách nào để người ta biết mình thích người ta hoặc là dụ người ta thích mình thì anh có cách :D.
 
anh Tâm đã viết:
Tại toàn bộ của chị ý là "Nhưng mà... nó đã "đầu 2, đít chơi vơi" rồi chứ có ít đâu ạ. Người ta vẫn bảo, con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Hihi". Ý chị ý là không thoả mãn lắm với cách cư xử của cậu đó so với tuổi.
How, thik ng` ta chắc phải làm quen vs kiểu này thôi. Ko mấy khi em hài lòng, n em chấp nhận.
anh Tâm đã viết:
Làm sao để người ta tự nguyện nói ra thì anh chịu :D. Tuỳ từng người thôi, có người bạo dạn hơn người khác. Có người con gái chưa thích lại cũng dám nói, có người con gái có thích lại rồi cũng lâu lắm mới dám nói. Nếu mà muốn ép người ta nói mà biết người ta rất thích mình thì chỉ cần giả vờ dỗi tí xong vòi vĩnh đến lúc người ta phải nói là được :D. Nói chung anh không khuyên ai tìm cách đi ép người khác làm cái gì cả, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
Hehe, em bảo thế bao h :)) Em ko hỏi làm thế nào để bắt ng` ta phải nói (nói hay ko đâu quan trọng đến thế, biết là đc mà). Em hỏi bao h thì ng` ta dám nói, thông thường do tự bản thân quyết định hay do yếu tố bên ngoài tác động or do hứng lên :)) thì nói :))
anh Tâm đã viết:
Nếu em hỏi là làm cách nào để người ta biết mình thích người ta hoặc là dụ người ta thích mình thì anh có cách :D.
Thú vị đấy. Em đang nghe đây ;;)
 
Back
Bên trên